| Đối đáp đường! | |
|
+12Cuồng_long Vô Tình 189 mymy0191 ThuyVy Thần Phong Song_Nhi takahashu_kenshin Hỏa long oanh Gia Lai Long_Phi lý_hương long ca 16 posters |
|
Tác giả | Thông điệp |
---|
Song_Nhi -=[Hội Viên]=-
Tổng số bài gửi : 64 Age : 31 Đến từ : Kình thiên hội Job/hobbies : học sinh Ghét cái gì : : không có Registration date : 14/02/2009
Lengend Legend: (999/999)
| Tiêu đề: Re: Đối đáp đường! Sat Feb 21, 2009 1:04 pm | |
| to Hl:cám ơn phu quân làm thơ tặng phu nhân nha.thơ hay lắm.hèhèhè.mao mốt phu quân làm thơ dài hơn tặng cho phu nhân nha.hèhèhè. . | |
|
| |
Hỏa long Hỏa Long Lãnh Huyết
Tổng số bài gửi : 1243 Age : 34 Đến từ : Kình thiên hội Job/hobbies : học sinh Ghét cái gì : : không có Registration date : 24/10/2008
Lengend Legend: (999/999)
| Tiêu đề: Re: Đối đáp đường! Sat Feb 21, 2009 5:20 pm | |
| to Vy: ko có một ông xã lý tưởng cho nên ghen đó à người ngòai cuộc làm sao hiểu nỗi lòng người trong cuộc nên bảo sến là phải. to mtl: chị lo làm gì, ông ấy lúc nào mà chả thế, dỗi thêm mệt thân thôi mà chỗ này là trình bày kiến thức đối đáp, tự sướng hồi nào to Nhi: hehehe, đuợc vợ khen một lời còn hơn người khác khen ngàn lần. mai mốt anh sẽ làm thơ tặng vợ tiếp cho. to long ca: Anh Long tới nhà Lân gần ông Qui thăm cô Phụng không tồi chứ anh | |
|
| |
Thần Phong _Sầu muôn kiếp_
Tổng số bài gửi : 253 Age : 114 Đến từ : no Job/hobbies : no Ghét cái gì : : no Registration date : 05/11/2008
Lengend Legend: (99/100)
| |
| |
long ca Long Ca Vô Tình
Tổng số bài gửi : 304 Age : 38 Đến từ : KTH Job/hobbies : Bóng đá, phim chưởng và truyện tranh Ghét cái gì : : no Registration date : 13/11/2008
Lengend Legend: (1/1)
| Tiêu đề: Re: Đối đáp đường! Sat Feb 21, 2009 10:23 pm | |
| - Hỏa long đã viết:
- to Vy: ko có một ông xã lý tưởng cho nên ghen đó à
người ngòai cuộc làm sao hiểu nỗi lòng người trong cuộc nên bảo sến là phải. to mtl: chị lo làm gì, ông ấy lúc nào mà chả thế, dỗi thêm mệt thân thôi mà chỗ này là trình bày kiến thức đối đáp, tự sướng hồi nào to Nhi: hehehe, đuợc vợ khen một lời còn hơn người khác khen ngàn lần. mai mốt anh sẽ làm thơ tặng vợ tiếp cho. to long ca: Anh Long tới nhà Lân gần ông Qui thăm cô Phụng không tồi chứ anh Câu đối phải khác về nghĩa, nên câu này chỉ chỉnh về danh từ chứ chưa chuẩn về nghĩa vì nghĩa của câu này giống hệt nghĩa câu ra. Rồi ra câu khác: Cô Đào đi tàu vào Nam ăn Tết cùng gia đình, Chú Mai bắt xe ra Bắc đón xuân cùng vợ con! - Phong Trần Lãng Khách đã viết:
- Phi vân phục vũ...danh chấn võ lâm. Xuất Phong Thần Nộ...quần hào kiếp đảm.
Vào tiếp đi mấy huynh đệ...hắc hắc... Song long xuất hải đánh bạt quần hùng, đả cẩu bổng pháp thiên hạ vô địch! Ông em lấy hai chiêu thức trong phong vân làm vế đối nhưng đáng tiếc câu đầu tiên đã sai, chiêu thức đó là phiên vân phục vũ chứ không phải phi, nên anh cũng ra câu đối lại không chuẩn, vì vế ra sai thì vế đối lại phải không chuẩn thì mới thành một câu chuẩn được. Chứ vế ra sai mà vế đối lại chuẩn thì chả thành cái gì cả, chỉ là nói chuyện bình thường thôi! | |
|
| |
Thần Phong _Sầu muôn kiếp_
Tổng số bài gửi : 253 Age : 114 Đến từ : no Job/hobbies : no Ghét cái gì : : no Registration date : 05/11/2008
Lengend Legend: (99/100)
| Tiêu đề: Re: Đối đáp đường! Sun Feb 22, 2009 5:12 am | |
| Hắc hắc...Phi Vân Phục Vũ là tự nghĩ ra đó chứ có lấy truyện ra đâu! Còn Phong thần nộ là nghe thằng bạn nó đọc truyện Phong Vân nó nói nên đưa vào đó thôi (Chứ có đọc truyện PV bao giờ...kakaka)
Phiêu bạt giang hồ...phiêu diêu tự tại. Bình luận kinh thư...Bình an thiên hạ...
Tạm câu này! Tuy thấy ko hay nhưng post cho đỡ trống vắng...đi tập thể dục buổi sáng cái đã...
Chúc cả nhà vui...kakaka... | |
|
| |
long ca Long Ca Vô Tình
Tổng số bài gửi : 304 Age : 38 Đến từ : KTH Job/hobbies : Bóng đá, phim chưởng và truyện tranh Ghét cái gì : : no Registration date : 13/11/2008
Lengend Legend: (1/1)
| Tiêu đề: Re: Đối đáp đường! Sun Feb 22, 2009 2:40 pm | |
| - Phong Trần Lãng Khách đã viết:
- Hắc hắc...Phi Vân Phục Vũ là tự nghĩ ra đó chứ có lấy truyện ra đâu! Còn Phong thần nộ là nghe thằng bạn nó đọc truyện Phong Vân nó nói nên đưa vào đó thôi (Chứ có đọc truyện PV bao giờ...kakaka)
Phiêu bạt giang hồ...phiêu diêu tự tại. Bình luận kinh thư...Bình an thiên hạ...
Tạm câu này! Tuy thấy ko hay nhưng post cho đỡ trống vắng...đi tập thể dục buổi sáng cái đã...
Chúc cả nhà vui...kakaka... Híc ta chả tin có thằng con trai không đọc Phong Vân ke ke ke Bế quan tu luyện... bế khí vận công. Thuyết giảng đạo lý... Thuyết phục hiền tài. Câu đầu phiêu bạt giang hồ... phiêu diêu tự tại, có nghĩa đi khắp nơi, ung dung thoải mái, mà như vậy thì phải đối với người ở một chỗ nên vế dưới là bế quan tu luyện, bế khí vận công, có nghĩa đóng cửa luyện võ, nín thở vận công (đây là một môn công phu của bọn Tàu, xem phim chưởng mới biết được ) Đi khắp nơi mà đối với ở một chỗ, ung dung thoải mái mà đối với phải khó chịu nín thở thì còn gì chuẩn hơn Câu thứ hai bình luận kinh thư, bình an thiên hạ có nghĩa bàn về kinh thư, bình an thiên hạ thì rõ nghĩa rồi, không giải thích nữa. Đạo lý có trong kinh thư nên vế dưới là thuyết giảng đạo lý có nghĩa là dạy về đạo lý! Giảng dạy đạo lý mà đối với bàn về kinh thư là chuẩn! Hiền tài trong thiên hạ nên làm thiên hạ bình an rồi thuyết phục hiền tài về với mình, hay ngược lại thuyết phục hiền tài để bình an thiên hạ đều có nghĩa hết. Nên câu này khá chuẩn dù có hơi gượng ép tí! Rồi giờ anh ra câu khác: Gió cuốn mây, mây vờn vũ đổ mưa tạo ra sấm sét! Cái câu này có đủ Phong - vân - vũ - lôi - điện đó nha! (lôi điện = sấm sét) | |
|
| |
Thần Phong _Sầu muôn kiếp_
Tổng số bài gửi : 253 Age : 114 Đến từ : no Job/hobbies : no Ghét cái gì : : no Registration date : 05/11/2008
Lengend Legend: (99/100)
| Tiêu đề: Re: Đối đáp đường! Sun Feb 22, 2009 5:42 pm | |
| Suối hợp sông, sông đổ biển tích thủy hơi bốc màn trời!
Ha ha...đối xong thấy buồn cười (Thông cảm nhé! Tại hồi giờ ko có đối câu khó thế này!) kakaka... có suối, sông, biển, nước, hơi nước ....kakaka...
Câu tiếp: Lẻ bóng màn đêm sầu ngấn lệ...Quân tử nơi nào có thấu chăng...
(Chỉ giỏi ra câu đối thôi) | |
|
| |
long ca Long Ca Vô Tình
Tổng số bài gửi : 304 Age : 38 Đến từ : KTH Job/hobbies : Bóng đá, phim chưởng và truyện tranh Ghét cái gì : : no Registration date : 13/11/2008
Lengend Legend: (1/1)
| Tiêu đề: Re: Đối đáp đường! Tue Feb 24, 2009 3:56 pm | |
| - Phong Trần Lãng Khách đã viết:
- Suối hợp sông, sông đổ biển tích thủy hơi bốc màn trời!
Ha ha...đối xong thấy buồn cười (Thông cảm nhé! Tại hồi giờ ko có đối câu khó thế này!) kakaka... có suối, sông, biển, nước, hơi nước ....kakaka...
Câu tiếp: Lẻ bóng màn đêm sầu ngấn lệ...Quân tử nơi nào có thấu chăng...
(Chỉ giỏi ra câu đối thôi) Sóng đôi tối ngày cười hoan hỷ ... Thục nữ khuê phòng vẫn nhớ thương! Câu này của ông em quả thực rất khó nên chỉ đối được chỉnh câu đầu chứ câu sau thì chỉ đối được một nửa thôi! Rồi ra câu khác: Quân tử anh dũng tử trận nơi sa trường, thục nữ bạc đầu đợi chờ mòn mỏi ở cố hương! Ông em vào tiếp chiêu đeeeeeeeee | |
|
| |
Khách v Khách viếng thăm
| |
| |
Thần Phong _Sầu muôn kiếp_
Tổng số bài gửi : 253 Age : 114 Đến từ : no Job/hobbies : no Ghét cái gì : : no Registration date : 05/11/2008
Lengend Legend: (99/100)
| Tiêu đề: Re: Đối đáp đường! Tue Feb 24, 2009 7:59 pm | |
| Thuyền ngược dòng bão tố dìm đáy sông sâu...Bến vẫn u sầu ngóng trông nơi chốn cũ...
Câu này nà:
Tình mang đến lụy phiền...Đời ban cho sầu khổ...
@MTL: Chỉ là đối vui thôi cưng! Muốn hiểu sao thì hiểu nhá (ko hiểu cũng ko sao ^^)! kakaka | |
|
| |
Hỏa long Hỏa Long Lãnh Huyết
Tổng số bài gửi : 1243 Age : 34 Đến từ : Kình thiên hội Job/hobbies : học sinh Ghét cái gì : : không có Registration date : 24/10/2008
Lengend Legend: (999/999)
| Tiêu đề: Re: Đối đáp đường! Tue Feb 24, 2009 8:36 pm | |
| em xin đuợc đối lại là tiền mang theo giàu sang... danh giúp cho nổi tiếng đuợc ko vậy anh | |
|
| |
Thần Phong _Sầu muôn kiếp_
Tổng số bài gửi : 253 Age : 114 Đến từ : no Job/hobbies : no Ghét cái gì : : no Registration date : 05/11/2008
Lengend Legend: (99/100)
| Tiêu đề: Re: Đối đáp đường! Tue Feb 24, 2009 9:07 pm | |
| Hắc hắc vui là chính mà...kakaka...
Tình giả dối...Đời đen bạc... | |
|
| |
long ca Long Ca Vô Tình
Tổng số bài gửi : 304 Age : 38 Đến từ : KTH Job/hobbies : Bóng đá, phim chưởng và truyện tranh Ghét cái gì : : no Registration date : 13/11/2008
Lengend Legend: (1/1)
| |
| |
Thần Phong _Sầu muôn kiếp_
Tổng số bài gửi : 253 Age : 114 Đến từ : no Job/hobbies : no Ghét cái gì : : no Registration date : 05/11/2008
Lengend Legend: (99/100)
| Tiêu đề: Re: Đối đáp đường! Tue Feb 24, 2009 9:36 pm | |
| Răng hô môi tía, dáng cò thướt tha, tứ chi hệt vượn rất là khiếp kinh
Ha ha ha xin phép được đối câu trên nhé...đối xong thấy buồn cười quá...Long Ca đừng nghĩ mình đối xàm nhá....vui vui...tí...tí...
Tiếp đây: Gió lay ngọn trúc, xao động mặt hồ...Có cô thiếu nữ, mắt nhìn xa xăm... | |
|
| |
long ca Long Ca Vô Tình
Tổng số bài gửi : 304 Age : 38 Đến từ : KTH Job/hobbies : Bóng đá, phim chưởng và truyện tranh Ghét cái gì : : no Registration date : 13/11/2008
Lengend Legend: (1/1)
| Tiêu đề: Re: Đối đáp đường! Tue Feb 24, 2009 10:58 pm | |
| - Phong Trần Lãng Khách đã viết:
- Răng hô môi tía, dáng cò thướt tha, tứ chi hệt vượn rất là khiếp kinh
Ha ha ha xin phép được đối câu trên nhé...đối xong thấy buồn cười quá...Long Ca đừng nghĩ mình đối xàm nhá....vui vui...tí...tí...
Tiếp đây: Gió lay ngọn trúc, xao động mặt hồ...Có cô thiếu nữ, mắt nhìn xa xăm... Sương đọng cành mai, lung linh trong nắng, hỡi chàng thư sinh tâm để nơi nào! Câu này còn gượng hơn! | |
|
| |
Song_Nhi -=[Hội Viên]=-
Tổng số bài gửi : 64 Age : 31 Đến từ : Kình thiên hội Job/hobbies : học sinh Ghét cái gì : : không có Registration date : 14/02/2009
Lengend Legend: (999/999)
| |
| |
mymy0191 Địa Ngục Trần Gian
Tổng số bài gửi : 28 Age : 35 Đến từ : Q.3 , tp.HCM Job/hobbies : sinh viên Ghét cái gì : : tùm lum Registration date : 24/02/2009
| Tiêu đề: Re: Đối đáp đường! Thu Feb 26, 2009 7:10 am | |
| Woa..woa.Ai cũng làm thơ hay quá à. .Cho Trúc làm vài câu thơ nha. Kỷ niệm là gì ? Khi ta bôi xóa Kỉ niệm là tất cả Khi ta đã muốn ghi.Có gì chỉ giáo thêm nha.kekeekek. | |
|
| |
Thần Phong _Sầu muôn kiếp_
Tổng số bài gửi : 253 Age : 114 Đến từ : no Job/hobbies : no Ghét cái gì : : no Registration date : 05/11/2008
Lengend Legend: (99/100)
| Tiêu đề: Re: Đối đáp đường! Thu Feb 26, 2009 11:55 am | |
| Lưới của Trời tuy thưa khó lọt, ải mỹ nhân muôn thưở không qua
kakaka vào tiếp cho nó xôm tụ đi............................. | |
|
| |
long ca Long Ca Vô Tình
Tổng số bài gửi : 304 Age : 38 Đến từ : KTH Job/hobbies : Bóng đá, phim chưởng và truyện tranh Ghét cái gì : : no Registration date : 13/11/2008
Lengend Legend: (1/1)
| Tiêu đề: Re: Đối đáp đường! Thu Feb 26, 2009 2:55 pm | |
| - Thần Phong đã viết:
- Lưới của Trời tuy thưa khó lọt, ải mỹ nhân muôn thưở không qua
kakaka vào tiếp cho nó xôm tụ đi............................. Võng của Đất dù nhỏ chẳng qua, cửa anh hùng vạn năm khó phá Rồi ra câu khác: Cành liễu đung đưa bên mặt hồ, lá trúc tung bay trong gió xuân! | |
|
| |
mymy0191 Địa Ngục Trần Gian
Tổng số bài gửi : 28 Age : 35 Đến từ : Q.3 , tp.HCM Job/hobbies : sinh viên Ghét cái gì : : tùm lum Registration date : 24/02/2009
| Tiêu đề: Re: Đối đáp đường! Thu Feb 26, 2009 6:34 pm | |
| Troi*` trong gio' mat' trang thanh , co' nguoi` thi si~ dung' nhin` lam` tho*. | |
|
| |
Vô Tình 189 -=[Hội Viên]=-
Tổng số bài gửi : 117 Age : 31 Đến từ : tphcm Job/hobbies : Gà siu nhơn ngố Ghét cái gì : : shit Registration date : 15/01/2009
Lengend Legend: (111/500)
| Tiêu đề: Re: Đối đáp đường! Thu Feb 26, 2009 6:55 pm | |
| để tình típ long ca 1 câu zui zui thui ha cành lĩu đong đưa trên mặt hồ,lá trúc tung bay trong gió xuân xa xa thấp thoáng ng` thíu nử,chạy tới xem xem ối bà già | |
|
| |
mymy0191 Địa Ngục Trần Gian
Tổng số bài gửi : 28 Age : 35 Đến từ : Q.3 , tp.HCM Job/hobbies : sinh viên Ghét cái gì : : tùm lum Registration date : 24/02/2009
| Tiêu đề: Re: Đối đáp đường! Fri Feb 27, 2009 9:05 am | |
| Tiếp nha:Xuân đến đào mai vui trước ngõ Hè về réo rắc tiếng ve kêu Thu sang lá rụng khắp phố phường Đông ghé phủ trắng cả bầu trời. | |
|
| |
Song_Nhi -=[Hội Viên]=-
Tổng số bài gửi : 64 Age : 31 Đến từ : Kình thiên hội Job/hobbies : học sinh Ghét cái gì : : không có Registration date : 14/02/2009
Lengend Legend: (999/999)
| Tiêu đề: Re: Đối đáp đường! Fri Feb 27, 2009 10:53 am | |
| Tới Nhi nha: Sôcôla có nhiều hương vị , tình chúng mình như hương vị sôcôla. | |
|
| |
Thần Phong _Sầu muôn kiếp_
Tổng số bài gửi : 253 Age : 114 Đến từ : no Job/hobbies : no Ghét cái gì : : no Registration date : 05/11/2008
Lengend Legend: (99/100)
| Tiêu đề: Re: Đối đáp đường! Fri Feb 27, 2009 12:58 pm | |
| Cành liễu đung đưa bên mặt hồ, lá trúc tung bay trong gió xuân! => Cánh Hạc chao nghiêng nền trời xanh, Vầng mây trôi nhanh về cuối trời... Chúc vui vẻ...nhé đại ca...kakaka
Xuân đến đào mai vui trước ngõ Hè về réo rắc tiếng ve kêu Thu sang lá rụng khắp phố phường Đông ghé phủ trắng cả bầu trời.
Xuân đến mang cho đời nắng ấm Hạ về đốt cháy cả ước mơ Thu sang se sắc heo may gió Đông tới bủa đầy nỗi cô đơn
Bắt tay người đẹp cái nà...khà khà...
Sôcôla có nhiều hương vị , tình chúng mình như hương vị sôcôla
Rượu mang nhiều nồng độ, tình chúng mình chỉ ở độ hai mươi
Hội chủ phu nhân có "tin vui" chưa vậy? Ha ha ha ...
Thật sảng khoái...tiếp nè:
Xứng anh tài: Long Ca Kình Thiên hội Nhất má hồng: Mỵ mỵ gái Sài Thành
Ha ha ha LC vào đối đi hehehe... | |
|
| |
long ca Long Ca Vô Tình
Tổng số bài gửi : 304 Age : 38 Đến từ : KTH Job/hobbies : Bóng đá, phim chưởng và truyện tranh Ghét cái gì : : no Registration date : 13/11/2008
Lengend Legend: (1/1)
| Tiêu đề: Re: Đối đáp đường! Fri Feb 27, 2009 2:41 pm | |
| - Thần Phong đã viết:
- Cành liễu đung đưa bên mặt hồ, lá trúc tung bay trong gió xuân!
=> Cánh Hạc chao nghiêng nền trời xanh, Vầng mây trôi nhanh về cuối trời... Chúc vui vẻ...nhé đại ca...kakaka
Xuân đến đào mai vui trước ngõ Hè về réo rắc tiếng ve kêu Thu sang lá rụng khắp phố phường Đông ghé phủ trắng cả bầu trời.
Xuân đến mang cho đời nắng ấm Hạ về đốt cháy cả ước mơ Thu sang se sắc heo may gió Đông tới bủa đầy nỗi cô đơn
Bắt tay người đẹp cái nà...khà khà...
Sôcôla có nhiều hương vị , tình chúng mình như hương vị sôcôla
Rượu mang nhiều nồng độ, tình chúng mình chỉ ở độ hai mươi
Hội chủ phu nhân có "tin vui" chưa vậy? Ha ha ha ...
Thật sảng khoái...tiếp nè:
Xứng anh tài: Long Ca Kình Thiên hội Nhất má hồng: Mỵ mỵ gái Sài Thành
Ha ha ha LC vào đối đi hehehe... Tài cua gái: Thần Phong vô đối nhất Chúa buôn chuyện: Mộc Nhĩ chẳng ai bằng Quả là xứng đôi ha ha ha Hôm nay nghĩ ra cái câu nhắng nhố này để đối lại, thỉnh thoảng phải tếu một chút cho vui cửa vui nhà! Ra câu mới: Tài văn Bắc Đẩu an thiên hạ, uy võ thất tinh định giang sơn! | |
|
| |
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Đối đáp đường! | |
| |
|
| |
| Đối đáp đường! | |
|