(¯`·.º-:¦:KìnhThiênHội:¦:-º.·´¯)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

(¯`·.º-:¦:KìnhThiênHội:¦:-º.·´¯)

Vietnam People's willing to sacrifice to protect the sea, sky and country !  
Trang Chínhhttp://kinhthieGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 nào cùng cười ^ ^ ( chuyện vui Clup )

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
nobita8905
-=[Đường Chủ]=-
-=[Đường Chủ]=-
nobita8905


Tổng số bài gửi : 428
Registration date : 21/09/2008

nào cùng cười ^ ^ ( chuyện vui Clup ) Empty
Bài gửiTiêu đề: nào cùng cười ^ ^ ( chuyện vui Clup )   nào cùng cười ^ ^ ( chuyện vui Clup ) I_icon_minitimeFri Dec 19, 2008 5:33 pm

Một anh chàng đi du lịch bị lạc đường vào bản nọ. Đến một gia đình xin ngủ nhờ, chủ nhà nói:

- Được, vậy anh lên giường ngủ với bọn trẻ.

- Nhưng tôi không quen ngủ cùng người khác.

- Vậy anh lấy chăn xuống bếp ngủ tạm!

Sáng hôm sau, anh chàng ôm chăn lên trả và cảm ơn chủ nhà, đến cầu thang gặp hai cô gái xinh như hoa hậu bèn hỏi:

- Các cô là ai?

- Chúng tôi là con... chủ nhà. Còn anh là ai?

- Tôi ư? Tôi... là một con lừa kể từ đêm qua!

**********

Kiểm tra vợ mới cưới

Một chàng nổi tiếng chơi bời mới cưới vợ. Đêm tân hôn anh ta đem nhuộm “chú nhóc” của mình mầu xanh lè. Lúc vào động phòng, cô dâu thắc mắc:

- Tại sao cái của anh lại xanh lè thế kia?

Anh chàng nổi cơn tam bành:

- À hóa ra cô đã biết cái “ấy” của đàn ông nó không phải là mầu xanh đúng không? Làm sao mà cô biết được? Hả?

- ??!

**********

Nhầm

Cô giáo đưa các cháu học cấp 1 đi thăm viện bảo tàng, giữa buổi các cháu nhao nhao đòi đi WC. Đối với các bé nữ thì không sao, nhưng mấy bé nam kêu bàn cầu cao quá chúng không tè được. Thế là cô bế từng nhóc một cho chúng giải quyết. Đến em cuối cùng, cô bế mãi không được lấy làm ngạc nhiên:

- Em học lớp mấy mà nặng thế?

- Thưa, tôi là bảo vệ ở đây.
Về Đầu Trang Go down
lý_hương
-=[Đường Chủ]=-
-=[Đường Chủ]=-
lý_hương


Nữ Tổng số bài gửi : 528
Age : 32
Đến từ : Kình Thiên Hội
Job/hobbies : lễ quan
Ghét cái gì : : ****vô vọng-trớ trêu-cô đơn-bỗng dưng mún khóc****
Registration date : 15/10/2008

nào cùng cười ^ ^ ( chuyện vui Clup ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: nào cùng cười ^ ^ ( chuyện vui Clup )   nào cùng cười ^ ^ ( chuyện vui Clup ) I_icon_minitimeFri Dec 19, 2008 6:13 pm

nobita8905 đã viết:
Một anh chàng đi du lịch bị lạc đường vào bản nọ. Đến một gia đình xin ngủ nhờ, chủ nhà nói:

- Được, vậy anh lên giường ngủ với bọn trẻ.

- Nhưng tôi không quen ngủ cùng người khác.

- Vậy anh lấy chăn xuống bếp ngủ tạm!

Sáng hôm sau, anh chàng ôm chăn lên trả và cảm ơn chủ nhà, đến cầu thang gặp hai cô gái xinh như hoa hậu bèn hỏi:

- Các cô là ai?

- Chúng tôi là con... chủ nhà. Còn anh là ai?

- Tôi ư? Tôi... là một con lừa kể từ đêm qua!

**********
Nhầm

Cô giáo đưa các cháu học cấp 1 đi thăm viện bảo tàng, giữa buổi các cháu nhao nhao đòi đi WC. Đối với các bé nữ thì không sao, nhưng mấy bé nam kêu bàn cầu cao quá chúng không tè được. Thế là cô bế từng nhóc một cho chúng giải quyết. Đến em cuối cùng, cô bế mãi không được lấy làm ngạc nhiên:

- Em học lớp mấy mà nặng thế?

- Thưa, tôi là bảo vệ ở đây.
sinhuc sinhuc sinhuc sinhuc sinhuc
anh nobita cóp nhặt chuyện vui độc đáo ghê
nhất là cái em delete ấy sinhuc
Về Đầu Trang Go down
http://www.hjteen.net
 
nào cùng cười ^ ^ ( chuyện vui Clup )
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Những câu chuyện vui của chúng ta (có câu chuyện nào thì poss nhé)
» Chuyến bay 5 giờ - Ưng Đại Vệ
» Câu chuyện tình yêu-M4U
» Chuyện về người con gái..
» Hàn Mạc Tử ( 1 chuyện tình buồn )

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
(¯`·.º-:¦:KìnhThiênHội:¦:-º.·´¯) :: Hậu Hoa Viên :: Kình Thiên Thi Phú-
Chuyển đến