| Thơ xuyên suốt mọi thời đại Kình Thiên Hội | |
|
+9long ca Mai thương Vô Tình 189 takahashu_kenshin ThiênTinh Long_Phi oanh Gia Lai Thần Phong Hỏa long 13 posters |
|
Tác giả | Thông điệp |
---|
Vô Tình 189 -=[Hội Viên]=-
Tổng số bài gửi : 117 Age : 31 Đến từ : tphcm Job/hobbies : Gà siu nhơn ngố Ghét cái gì : : shit Registration date : 15/01/2009
Lengend Legend: (111/500)
| Tiêu đề: Re: Thơ xuyên suốt mọi thời đại Kình Thiên Hội Tue Jun 30, 2009 12:46 am | |
| tao vẫn bík cuộc đời nhìu chua chát bởi zòng đời vẫn cứ vùi lấp tao ôm chí lớn dẹp tan phường lan thú để nước nhà đở bớt cảnh lầm than
hihi câu nèi dành cho mí cái pác làm wan chức mà tham nhũng áh hảy đợi đấy sẻ có ngày tình cầm cổ mí bác wẳng zô tù | |
|
| |
-=[Phong Vô Ảnh]=- -==[ Đệ Nhất Hâm ]==-
Tổng số bài gửi : 194 Age : 37 Đến từ : Phiêu bạt! Job/hobbies : :D Ghét cái gì : : :D Registration date : 28/05/2009
Lengend Legend: (1/1)
| Tiêu đề: Re: Thơ xuyên suốt mọi thời đại Kình Thiên Hội Wed Jul 08, 2009 12:21 pm | |
| Nỗi niềm!
Vạn kiếp bôn ba vạn kiếp sầu! Bao năm lang bạt tận đâu đâu...?! Trông về quê cũ tim đau nhói...!! Giọt lệ chợt tràn rơi xuống mau...
Không biết quê xưa ai có nhớ ?! Có còn luyến tiếc mối tình sâu..?! Hay là cất bước sang sông vội...?! Để kẻ quay về đợi kiếp sau... | |
|
| |
-=[Phong Vô Ảnh]=- -==[ Đệ Nhất Hâm ]==-
Tổng số bài gửi : 194 Age : 37 Đến từ : Phiêu bạt! Job/hobbies : :D Ghét cái gì : : :D Registration date : 28/05/2009
Lengend Legend: (1/1)
| Tiêu đề: Re: Thơ xuyên suốt mọi thời đại Kình Thiên Hội Fri Jul 10, 2009 10:22 pm | |
| ...!!
Ta về tìm lại những ngày xưa Ngàn dặm đăng trình mặc gió mưa Mong muốn gặp người nơi chốn ấy Nhưng sao bãng lãng hóa dư thừa Ai vui hạnh phúc cùng duyên mới Cô lẻ ta sầu vỡ mộng mơ Có phải duyên tình chưa thắm đượm Người đi đi mãi chẳng quay về | |
|
| |
-=[Phong Vô Ảnh]=- -==[ Đệ Nhất Hâm ]==-
Tổng số bài gửi : 194 Age : 37 Đến từ : Phiêu bạt! Job/hobbies : :D Ghét cái gì : : :D Registration date : 28/05/2009
Lengend Legend: (1/1)
| Tiêu đề: Re: Thơ xuyên suốt mọi thời đại Kình Thiên Hội Sun Jul 12, 2009 8:01 pm | |
| Nhớ!
Ngồi buồn ta góp những vần thơ Cho thỏa mong chờ lẫn ước mơ Cuộc sống muôn vàn là ải khổ Người đời lạnh nhạt đến ơ hờ
Nhớ người run rẩy trong từng giấc Có biết lòng ta vẫn đợi chờ Cảnh cũ còn in hằn trí óc Người đi ta nhặt ghép vu vơ
@Lyhuong: Biết để làm gì hả kưng???
@HL: Về rồi à? Chừng nào trở lại ĐM thế? Hai mươi ngày nữa anh mới vô SG được hic...giờ đang bận :( | |
|
| |
-=[Phong Vô Ảnh]=- -==[ Đệ Nhất Hâm ]==-
Tổng số bài gửi : 194 Age : 37 Đến từ : Phiêu bạt! Job/hobbies : :D Ghét cái gì : : :D Registration date : 28/05/2009
Lengend Legend: (1/1)
| Tiêu đề: Re: Thơ xuyên suốt mọi thời đại Kình Thiên Hội Tue Jul 14, 2009 5:56 pm | |
| Rượu ơi!Ngồi buồn rơi vãi mấy vần thơ Hic hic cuộc đời chán quá cơ Nhậu nhẹt nửa chừng tan cuộc hứng Hu hu sâu rượu nó đang chờ Bực mình vứt áo ta đi ngủ Khổ nỗi trong lòng cứ ngẩn ngơ Ngồi dậy châm liền dăm điếu thuốc Bây giờ thêm rượu đẹp như mơ | |
|
| |
-=[Phong Vô Ảnh]=- -==[ Đệ Nhất Hâm ]==-
Tổng số bài gửi : 194 Age : 37 Đến từ : Phiêu bạt! Job/hobbies : :D Ghét cái gì : : :D Registration date : 28/05/2009
Lengend Legend: (1/1)
| Tiêu đề: Re: Thơ xuyên suốt mọi thời đại Kình Thiên Hội Thu Jul 16, 2009 8:18 pm | |
| Ta say!
Hôm nay dạo bước ở văn đàn Chợt thấy nơi kia có một nàng Thơ họa ngôn từ bay lả lướt Chạnh lòng tim khẽ cất ca vang
Hỏi người thiếu nữ từ đâu đến Một chốc dừng chân ghé mắt sang Có phải người đến từ ảo ảnh Cho lòng dậy nỗi ấm miên man | |
|
| |
-=[Phong Vô Ảnh]=- -==[ Đệ Nhất Hâm ]==-
Tổng số bài gửi : 194 Age : 37 Đến từ : Phiêu bạt! Job/hobbies : :D Ghét cái gì : : :D Registration date : 28/05/2009
Lengend Legend: (1/1)
| Tiêu đề: Re: Thơ xuyên suốt mọi thời đại Kình Thiên Hội Thu Jul 16, 2009 8:22 pm | |
| Ước!
Uống rượu hôm nay uống một mình Cho quên đi hết cảnh điêu linh Ba chìm bảy nổi thân mệt mỏi Đau khổ vì ai?! Một chữ tình
Nàng hỡi vô tình ta đã gặp Vần thơ bay bướm mắt phiêu linh Ước gì họa thơ cùng người ấy Để kiếp phù du có chút tình | |
|
| |
-=[Phong Vô Ảnh]=- -==[ Đệ Nhất Hâm ]==-
Tổng số bài gửi : 194 Age : 37 Đến từ : Phiêu bạt! Job/hobbies : :D Ghét cái gì : : :D Registration date : 28/05/2009
Lengend Legend: (1/1)
| Tiêu đề: Re: Thơ xuyên suốt mọi thời đại Kình Thiên Hội Thu Jul 16, 2009 8:32 pm | |
| Hôm nay gặp một bé yêu Nói năng duyên dáng, nụ cười dễ thương Ôi tình yêu đã vấn vương Tối nay ko ngủ mà nàng có hay | |
|
| |
hanh nhi -=[Hội Viên]=-
Tổng số bài gửi : 68 Age : 35 Đến từ : TiềnGiang Job/hobbies : sinh viên Ghét cái gì : : nước mắt Registration date : 24/02/2009
Lengend Legend: (1/1)
| Tiêu đề: Re: Thơ xuyên suốt mọi thời đại Kình Thiên Hội Sat Jul 18, 2009 9:07 pm | |
| Anh ở nơi xa có bik Lòng em luôn hướng về anh Mong cho thời gian trôi nhanh để tim em thôi thổn thức
HL: nếu như có thì TP đã giữ cho riêng mình rùi làm sao mà giới thiệu cho em dc chứ _TP: đúng hok bạn | |
|
| |
-=[Phong Vô Ảnh]=- -==[ Đệ Nhất Hâm ]==-
Tổng số bài gửi : 194 Age : 37 Đến từ : Phiêu bạt! Job/hobbies : :D Ghét cái gì : : :D Registration date : 28/05/2009
Lengend Legend: (1/1)
| Tiêu đề: Re: Thơ xuyên suốt mọi thời đại Kình Thiên Hội Sun Jul 19, 2009 2:21 pm | |
| - hanh nhi đã viết:
- Anh ở nơi xa có bik
Lòng em luôn hướng về anh Mong cho thời gian trôi nhanh để tim em thôi thổn thức
Tình em có phải hướng về anh Ngày mai hai đứa dệt mộng lành Chờ anh em nhé! Chờ anh nhé! Những ngày xa cách sẽ qua nhanh! @HN: Đúng vậy đó bé hé hé | |
|
| |
-=[Phong Vô Ảnh]=- -==[ Đệ Nhất Hâm ]==-
Tổng số bài gửi : 194 Age : 37 Đến từ : Phiêu bạt! Job/hobbies : :D Ghét cái gì : : :D Registration date : 28/05/2009
Lengend Legend: (1/1)
| Tiêu đề: Re: Thơ xuyên suốt mọi thời đại Kình Thiên Hội Tue Jul 21, 2009 11:24 am | |
| Mây và em!Gió cuốn mây về đâu? Để bầu trời trống vắng! Đời cuốn em về đâu? Anh lẻ bước đường trần! Anh cưỡi gió tìm mây! Mây ở nơi xa tít. Anh giẫm nát đường đời! Bóng em ở mù khơi. Hãy về đây nghe mây, Để lòng ta hy vọng. Hãy về đây nghe em! Anh vẫn mãi đợi chờ! Ôi!!! Tiếng than ai nghe vọng đất trời... Tình!!! Sao tình cay đắng quá người ơi! @Trong topic này không có cười như thế đâu nhá Asa! Nơi đây ko dành cho spam! Đi chỗ khác đê! | |
|
| |
-=[Phong Vô Ảnh]=- -==[ Đệ Nhất Hâm ]==-
Tổng số bài gửi : 194 Age : 37 Đến từ : Phiêu bạt! Job/hobbies : :D Ghét cái gì : : :D Registration date : 28/05/2009
Lengend Legend: (1/1)
| Tiêu đề: Re: Thơ xuyên suốt mọi thời đại Kình Thiên Hội Thu Jul 23, 2009 6:58 pm | |
| Sầu giăng!
Ai đã cho ta một khối sầu Ôm sầu nên không biết về đâu Bao năm nhung nhớ cay bờ mắt Lặn ngụp bồng bềnh giữa bể dâu
Đơn độc dòng đời ta chán ngán Giật mình vỡ mộng giữa canh thâu Sầu giăng bao phủ hồn như chết Ai kéo giùm ta đến phút đầu | |
|
| |
-=[Phong Vô Ảnh]=- -==[ Đệ Nhất Hâm ]==-
Tổng số bài gửi : 194 Age : 37 Đến từ : Phiêu bạt! Job/hobbies : :D Ghét cái gì : : :D Registration date : 28/05/2009
Lengend Legend: (1/1)
| Tiêu đề: Re: Thơ xuyên suốt mọi thời đại Kình Thiên Hội Thu Jul 23, 2009 7:15 pm | |
| Nhớ!
Nhớ mong hình bóng dạ bồi hồi Thổn thức cõi lòng cứ mãi thôi Ai viết trang thơ giờ bỏ ngỏ Cuộc đời lang bạt chỉ mình tôi Thân tàn nếm trải nhiều sương gió Những phút bên nhau biến mất rồi Tình cạn sầu giăng đầy phủ lấp Ngóng chờ đau thắt cả tim côi... | |
|
| |
-=[Phong Vô Ảnh]=- -==[ Đệ Nhất Hâm ]==-
Tổng số bài gửi : 194 Age : 37 Đến từ : Phiêu bạt! Job/hobbies : :D Ghét cái gì : : :D Registration date : 28/05/2009
Lengend Legend: (1/1)
| Tiêu đề: Re: Thơ xuyên suốt mọi thời đại Kình Thiên Hội Thu Jul 23, 2009 7:23 pm | |
| Mãi mãi!
Em đã đến mang muôn ngàn tia nắng Rọi vào hồn ấm áp với dịu êm Ôi tình yêu sao đến quá êm đềm Trong giấc ngủ ta reo ngàn khúc hát
Em nói rằng ngày mai anh sẽ khác Sẽ đổi thay và quên hết ân tình Biết nói gì?! Nên anh mãi lặng thinh Trong trái tim anh thề yêu em mãi
Em biết không?! Mùa Xuân đang trở lại Mang cho tình bao mật ngọt không phai Anh yêu em dù cho tháng năm dài Nguyện suốt kiếp không bao giờ thay đổi! | |
|
| |
-=[Phong Vô Ảnh]=- -==[ Đệ Nhất Hâm ]==-
Tổng số bài gửi : 194 Age : 37 Đến từ : Phiêu bạt! Job/hobbies : :D Ghét cái gì : : :D Registration date : 28/05/2009
Lengend Legend: (1/1)
| Tiêu đề: Re: Thơ xuyên suốt mọi thời đại Kình Thiên Hội Thu Jul 23, 2009 7:43 pm | |
| Phiêu bạt!
Người đi xa khuất chân mây Dù cho trông đợi tháng ngày quạnh hiu Đêm khuya cô quạnh tịch liêu Thèm sao một chút hương yêu cháy nồng
Dây tình đã vướng vào lòng Ngàn năm không biết có còn vương mang Thôi thì ta cứ lang thang Một đời phiêu bạt không màng thế nhân | |
|
| |
-=[Phong Vô Ảnh]=- -==[ Đệ Nhất Hâm ]==-
Tổng số bài gửi : 194 Age : 37 Đến từ : Phiêu bạt! Job/hobbies : :D Ghét cái gì : : :D Registration date : 28/05/2009
Lengend Legend: (1/1)
| Tiêu đề: Re: Thơ xuyên suốt mọi thời đại Kình Thiên Hội Tue Jul 28, 2009 9:11 pm | |
| Lênh đênh!
Trăng nghiêng chênh chếch bên trời, Hỏi trăng có thấy bóng người xưa không? Nghìn trùng xa cách mịt mùng... Có còn thuơng nhớ, hay đành lãng quên?! Giật mình...vang tiếng chuông rền... Lạnh run thân xác, mắt hoen lệ nhoà! Tiếc cho một cuộc tình xa, Tiếc cho một kiếp lững lờ đời trôi! | |
|
| |
-=[Phong Vô Ảnh]=- -==[ Đệ Nhất Hâm ]==-
Tổng số bài gửi : 194 Age : 37 Đến từ : Phiêu bạt! Job/hobbies : :D Ghét cái gì : : :D Registration date : 28/05/2009
Lengend Legend: (1/1)
| Tiêu đề: Re: Thơ xuyên suốt mọi thời đại Kình Thiên Hội Tue Jul 28, 2009 9:22 pm | |
| Vỡ!
Cát bụi đường xa độc khách hành U sầu mang nặng tuổi còn xanh Đôi chân rệu rã khôn buồn bước Khi giấc thu xưa vỡ mộng lành Mưa gió phủ đầy thân ảo ảnh Thân gầy sao mãi cứ loanh quanh Thế nhân ta chẳng màng chi nữa Luyến tiếc làm chi...mộng chẳng thành | |
|
| |
Thần Phong _Sầu muôn kiếp_
Tổng số bài gửi : 253 Age : 114 Đến từ : no Job/hobbies : no Ghét cái gì : : no Registration date : 05/11/2008
Lengend Legend: (99/100)
| Tiêu đề: Re: Thơ xuyên suốt mọi thời đại Kình Thiên Hội Wed Jul 29, 2009 9:03 pm | |
| Thích nên viết!
Để quên nước mắt ướt vai gầy Quên hết ưu phiền lẫn đắng cay Xa cách tin em từ dạo ấy Từng đêm sầu phủ kín hồn này Ta ôm nhung nhớ vùi tình đắng Người khuất nơi nào chẳng ở đây Có biết người đi ta chết lặng Từng ngày vùi lấp bởi men say | |
|
| |
-=[Phong Vô Ảnh]=- -==[ Đệ Nhất Hâm ]==-
Tổng số bài gửi : 194 Age : 37 Đến từ : Phiêu bạt! Job/hobbies : :D Ghét cái gì : : :D Registration date : 28/05/2009
Lengend Legend: (1/1)
| Tiêu đề: Re: Thơ xuyên suốt mọi thời đại Kình Thiên Hội Fri Aug 14, 2009 5:44 pm | |
| Chán đời 2!
Cuộc đời đen bạc tựa như vôi Êm ấm ngày xưa biến mất rồi Một phút lỗi lầm xa cách mãi Ngàn đời cay đắng phủ bên tôi Người đi ngoảnh mặt không buồn khóc Tôi ngóng lặng câm chẳng thiết cười Chỉ biết tìm quên trong buốt giá Tình đời theo gió thoảng mây trôi | |
|
| |
-=[Phong Vô Ảnh]=- -==[ Đệ Nhất Hâm ]==-
Tổng số bài gửi : 194 Age : 37 Đến từ : Phiêu bạt! Job/hobbies : :D Ghét cái gì : : :D Registration date : 28/05/2009
Lengend Legend: (1/1)
| Tiêu đề: Re: Thơ xuyên suốt mọi thời đại Kình Thiên Hội Sat Aug 15, 2009 7:07 pm | |
| Mong...!!!
Nhân gian...vốn dĩ thờ ơ, Người đời đều sống hững hờ phớt qua. Nửa đời bương chải bôn ba, Cũng chưa tìm được đâu là tri âm ??!!
Đêm về ngâm khúc tình câm ! Sầu vương mi mắt, khô cằn vành môi... Mơ một chung rượu giao bôi !... Cùng nhau trải nghiệm ưu sầu thế nhân.
Giật mình...nghe tiếng chuông ngân... Ngỡ như thánh thót, tưởng chừng khô khan ! Với tay cầm lấy cây đàn, Lệ rơi...buông tiếng bẽ bàng...xa xăm...
Mong sao...tìm được...tri âm...!!! | |
|
| |
-=[Phong Vô Ảnh]=- -==[ Đệ Nhất Hâm ]==-
Tổng số bài gửi : 194 Age : 37 Đến từ : Phiêu bạt! Job/hobbies : :D Ghét cái gì : : :D Registration date : 28/05/2009
Lengend Legend: (1/1)
| Tiêu đề: Re: Thơ xuyên suốt mọi thời đại Kình Thiên Hội Sat Sep 05, 2009 12:48 pm | |
| Còn không?!
Biết ai còn nhớ đến tình ai Tình khuất chân mây...khuất nẻo dài Lạnh lẽo gió lùa...buồn ngấn lệ Cô đơn mưa phủ...rét bờ vai Ngóng trông mắt ngọc...chừ quên lãng Nhung nhớ dáng ngà...đã úa phai Một chút tình bay vào dĩ vãng U sầu suốt kiếp chẳng hề phai | |
|
| |
Thần Phong _Sầu muôn kiếp_
Tổng số bài gửi : 253 Age : 114 Đến từ : no Job/hobbies : no Ghét cái gì : : no Registration date : 05/11/2008
Lengend Legend: (99/100)
| Tiêu đề: Re: Thơ xuyên suốt mọi thời đại Kình Thiên Hội Sun Sep 06, 2009 11:17 am | |
| Đượm buồn!
Ngồi buồn ta đếm thời gian Nỗi sầu nào mãi vương mang trong lòng Yêu người từ thưở đến trường Giờ đây xa cách đôi đường rẽ chia Ngoài thềm rơi rớt giọt mưa Mà sao mi mắt ướt nhòa bi ai Phải chăng mộng đã tàn phai Để cho nhung nhớ còn hoài nơi đây?! | |
|
| |
Hỏa long Hỏa Long Lãnh Huyết
Tổng số bài gửi : 1243 Age : 33 Đến từ : Kình thiên hội Job/hobbies : học sinh Ghét cái gì : : không có Registration date : 24/10/2008
Lengend Legend: (999/999)
| |
| |
Thần Phong _Sầu muôn kiếp_
Tổng số bài gửi : 253 Age : 114 Đến từ : no Job/hobbies : no Ghét cái gì : : no Registration date : 05/11/2008
Lengend Legend: (99/100)
| Tiêu đề: Re: Thơ xuyên suốt mọi thời đại Kình Thiên Hội Mon Sep 07, 2009 11:54 pm | |
| Người đời!
Người đời hám lợi chỉ lo thân Thiên hạ ra sao chẳng bận tâm Ích kỷ nhỏ nhen trùm vũ trụ Ham tài phụ nghĩa phủ trần gian
Nghĩ đi nghĩ lại thật buồn thay Nhân thế tình người theo gió bay Nịnh hót người giàu, khinh kẻ khó Lọc lừa gian dối, trở bàn tay
...
Rồi cũng sẽ trở về với cát bụi cả mà thôi, bởi vốn dĩ ta được sinh ra từ cát bụi!
_Huệ Tạng_ | |
|
| |
long ca Long Ca Vô Tình
Tổng số bài gửi : 304 Age : 38 Đến từ : KTH Job/hobbies : Bóng đá, phim chưởng và truyện tranh Ghét cái gì : : no Registration date : 13/11/2008
Lengend Legend: (1/1)
| Tiêu đề: Re: Thơ xuyên suốt mọi thời đại Kình Thiên Hội Sun Sep 20, 2009 9:13 pm | |
| Hôm nay làm một bài về thần tượng lịch sử Trần Quốc Toản cho vui nhà vui cửa. Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên Hùng tâm tráng chí bạt vân thiên Hồng kỳ nhuộm máu quân xâm lược Hào khí Đông A mãi lưu truyền. | |
|
| |
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Thơ xuyên suốt mọi thời đại Kình Thiên Hội | |
| |
|
| |
| Thơ xuyên suốt mọi thời đại Kình Thiên Hội | |
|