(¯`·.º-:¦:KìnhThiênHội:¦:-º.·´¯)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

(¯`·.º-:¦:KìnhThiênHội:¦:-º.·´¯)

Vietnam People's willing to sacrifice to protect the sea, sky and country !  
Trang Chínhhttp://kinhthieGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 tryện vui

Go down 
Tác giảThông điệp
oanh Gia Lai
Hào hiệp trưởng lão
Hào hiệp trưởng lão
oanh Gia Lai


Nam Tổng số bài gửi : 224
Age : 36
Đến từ : kình thiên
Job/hobbies : sdjfggfiu
Ghét cái gì : : eafhgf
Registration date : 21/10/2008

Lengend
Legend:
tryện vui Left_bar_bleue800/1000tryện vui Empty_bar_bleue  (800/1000)

tryện vui Empty
Bài gửiTiêu đề: tryện vui   tryện vui I_icon_minitimeSun May 24, 2009 8:45 pm

có 1 cậu con trai đang ngồi chơi game
bỗng dưng cậu ta hổi 1 câu khiến ông bố giật mình
- bố mẹ làm sao mà sinh ra con vậy
ông bố đang ngồi lướt nét 1 cách rất chuyên nghiệp bình thản trả lời 1 cách rất trôi chảy
lúc đó rất đáng tiếc con àh
_ bố và mẹ dang lướt net trên 1 góc giường nho nhỏ , khi bố tìm cách chuyển dữ liệu cho mẹ của con thi bố đã vô tình rút cái usb của bố cắm vào cổng của mẹ con nhưng mà ko ngờ cai usb của bố sử dụng lúc lại toan là vỉut . khi virut phân tán ra thi đã qua muộ. sau đó bố và mẹ đã tim mộn vì cả bố và mẹ đều ko cài 1 chương trình chồng vỉut nào cả hay la ca spayper , cho du bố và mẹ đã tìm mọi cách diệt nó mà vẫn ko đc cho du bố đã tim cách focmat ổ đĩa và như vậy mới có con ngày nay
Về Đầu Trang Go down
 
tryện vui
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
(¯`·.º-:¦:KìnhThiênHội:¦:-º.·´¯) :: Hậu Hoa Viên :: Kình Thiên Thư Phòng :: Truyện Ngắn-
Chuyển đến