(¯`·.º-:¦:KìnhThiênHội:¦:-º.·´¯)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

(¯`·.º-:¦:KìnhThiênHội:¦:-º.·´¯)

Vietnam People's willing to sacrifice to protect the sea, sky and country !  
Trang Chínhhttp://kinhthieGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 chết trên những lối mòn

Go down 
Tác giảThông điệp
Back
[B]_[K]
Back


Nam Tổng số bài gửi : 124
Age : 32
Đến từ : Kình Thiên hội
Job/hobbies : ko có
Ghét cái gì : : ko có
Registration date : 15/06/2009

Lengend
Legend:
chết trên những lối mòn Left_bar_bleue1/1chết trên những lối mòn Empty_bar_bleue  (1/1)

chết trên những lối mòn Empty
Bài gửiTiêu đề: chết trên những lối mòn   chết trên những lối mòn I_icon_minitimeTue Aug 11, 2009 12:38 am

Nhà sinh vật học nọ làm một thí nghiệm nhỏ về loài sâu bướm. Ông lấy ra một chậu cây có nhiều lá tươi non. Sau đó, ông bắt những con sâu bướm đặt nối tiếp nhau lên vành chậu, đầu con này nối “đuôi” con kia. Bạn biết chuyện gì đã xảy ra không?

Những con sâu bướm cứ nối đuôi nhâu bò vòng quanh vành chậu suối gần cả một tuồn cho đến khi chết rũ vì đói.

Nguồn thức ăn chỉ cách chúng chưa đầy một gang tay, thế nhưng không một con sâu bướm nào dám phá vỡ đội hình để leo lên cây giữa chậu tìm thức ăn. Vì sao vậy?

Có một bản năng còn mạnh hơn cả bản năng sinh tồn để đi tìm thức ăn và sống sót!

Bản năng gì mà ghê gớm vậy? Sự bắt chước, phải đi theo sau đồng loại!

Bạn thân mến, có một sự thật cay đắng là rất nhiều khi chúng ta cũng chẳng hơn gì loài sâu bướm kia! Trong tất cả mọi vấn đề và lĩnh vực cuộc sống, chúng ta cũng rất dễ bị “chết mòn” trong những lối mòn. Đáng sợ nhất là “chết mòn” trong cách suy nghĩ và nhận thức.

Vì thế, bạn và tôi, mỗi chúng ta dù đang là ai, đang làm gì, đang ở đâu… cũng cần thành thật và dũng cảm với chính mình để tự trả lời ba câu hỏi sau-những câu hỏi có khả năng “soi sáng và làm mới chính bản thân mình”:

Thứ nhất: Mình đang đi trên một lối mòn sẵn có hay trên một lối đi riêng do chính mình tạo ra?

Chúng ta thường có xu hướng chọn một lối mòn bởi lẽ điều đó thường làm chúng ta cảm thấy thoải mái và an toàn hơn. Nói thì dễ nhưng để thoát ra khỏi những lối mòn là điều thật sự không đơn giản. Điều quan trọng là bạn phải đủ dũng khí và sự sáng suốt để có một sự lựa chọn mới.

Thứ hai: Mình đang noi theo ai?

Chúng ta thường dễ dàng chấp nhận một vài khuôn mẫu nào đó trong cuộc sống của mình vì có một ai đó đã trực tiếp dạy bảo chúng ta hoặc giám tiếp bằng những ví dụ. Hãy chức là mình đang noi theo một “người dẫn đường” đúng nghĩa. Điều quan trọng là đừng bắt chước đám đông?

Thứ ba: Mình đang đi về đâu?

Chúng ta thường lạc vào lối mòn khi đánh mất tầm nhìn trong cuộc sống. Khi bị cuốn trôi theo dòng đời mà thậm chí cũng không biết thật sự mình đang cần gì, đang muốn gì, nhận được gì từ cuộc sống! Điều quan trọng là một mục đích sống sẽ giúp bạn đi đúng hướng!

Và cuối cùng, xin nhắc lại một câu nói rất quen thuộc nhưng vẫn có thế mang đến cho bạn niềm tin và dũng khí: Trên trái đất này làm gì có đường, người ta đi hoài mà thành đường đó thôi… Đúng vậy, dù là con đường hành động hay con đường tư duy thì câu nói trên vẫn mãi mãi đúng!
Về Đầu Trang Go down
http://www.hjteen.net
 
chết trên những lối mòn
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
(¯`·.º-:¦:KìnhThiênHội:¦:-º.·´¯) :: Vô Ưu Các :: Rèn Luyện - Nuôi Dưỡng Tâm Hồn-
Chuyển đến