(¯`·.º-:¦:KìnhThiênHội:¦:-º.·´¯)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

(¯`·.º-:¦:KìnhThiênHội:¦:-º.·´¯)

Vietnam People's willing to sacrifice to protect the sea, sky and country !  
Trang Chínhhttp://kinhthieGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 Somethings... by MLT

Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Khách v
Khách viếng thăm
Anonymous



Somethings... by MLT Empty
Bài gửiTiêu đề: Somethings... by MLT   Somethings... by MLT I_icon_minitimeSat Feb 14, 2009 8:03 pm

Lạnh quá! Ra đường thấy thấp thoáng vài cái áo mùa to sụ dày cộm. Vài hôm lại có gió Bắc.
Đông thật rồi!
nhiều người không thích mùa đông, nhỉ!
Có lẽ vì mùa đông lạnh. Uh cứ tưởng tượng mà xem, 5 rưỡi sáng trời còn tối mò mò đã phải dậy đi học, làm sao nỡ rời xa con gấu bông êm ơi là êm và cái chăn bông ấm ơi là ấm chứ!
Nhưng em vẫn không ghét mùa đông!
Em gọi mùa thu là mùa con gái. Còn Mùa đông là mùa của tình yêu.
Đúng mà, cứ thử ra đường vào mùa đông xem, có lẽ mùa đông là mùa lãng mạn nhất đấy! Rét thật rét! Bên ai đó ấm thật ấm! hi, nhìn cô gái kia kìa, cô ấy lạnh thì phải, nép nép vào cậu trai bên cạnh. Anh chàng choàng tay qua ôm lấy cô bạn gái.Cô gái cười nũng nịu trong vòng tay rộng vô bờ nhìn đáng yêu thật đấy.Nhìn họ có lạnh k nào? Ấm quá đi
Mùa đông ở Việt Nam không có tuyết nhỉ em thich tuyết lắm. Tuyết đẹp mà, trắng trong tinh khiết. Ở VN mà có tuyết em sẽ đi dưới tuyết cùng ai đó, ám ơi là ấm (nhưng với điều kiện là có ai đi cùng em cơ, chứ em k chịu đc rét >.<) Nhiều người nói tuyết lạnh lẽo. Đâu có! Tuyết mong manh lắm. Tuyết chỉ có thể ở bên ai đó biết yêu thương nâng niu trân trọng Tuyết thôi. Nhưng ngta lại ghét Tuyết! Sao họ không thả hồn lại một chút, nhìn những cánh đồng tuyết trắng nhỉ. Bao la 1 màu tinh khôi nhất, thi thoảng có mấy chiếc là nho nhỏ xanh xanh lạc lõng hoặc là một hàng cây đứng dựa vào nhau giữa mênh mông màu tuyết trắng. Em lại thấy giống chiếc áo mùa đông ông trời dành tặng vợ đấy …bỗng nhiên thấy một hơi ấm giữa mùa đông
Sắp đông rồi đấy, đã thấy có heo may, chuẩn bị lôi áo rét ra là vừa. Mà… đừng ái ngại cũng đừng buồn vì 1 mùa đông lạnh nữa lại đến, cùng em chờ đón 1 mùa đông Ấm nhé


t6 7/11/2008
Về Đầu Trang Go down
Khách v
Khách viếng thăm
Anonymous



Somethings... by MLT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Somethings... by MLT   Somethings... by MLT I_icon_minitimeSat Feb 14, 2009 8:04 pm

Mệt mỏi
cãi nhau vì những lí do không đâu
k bực, mà là buồn. cũng muốn giận lắm, nhưng cứ ghé blog, đọc những dòng sao mà cô đơn đến xót ruột, giận k nổi, chỉ buồn... thậm chí không đc một bước chân...
đêm qua rét thật =.=
ngồi co ro nghe nhạc k lời =.= hâm thật
mãi 12rưỡi mới thèm đi ngủ =.=
k biết ngu say lúc nào! Hình như sau khi leo lên giường trùm chăn đc 2'
lôi đc cái chăn bông xuống, ấm >>> dễ ngủ =.=
>>>> biết làm sao để có mùa đông Ấm rồi, mặc nh áo và đắp chăn bông

t2 10/11/2008
Về Đầu Trang Go down
Khách v
Khách viếng thăm
Anonymous



Somethings... by MLT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Somethings... by MLT   Somethings... by MLT I_icon_minitimeSat Feb 14, 2009 8:04 pm

chào anh.
trên đời có TY nhỉ anh nhỉ, nhưng cũng có thứ tình cảm rất giống tình yêu. anh có công nhận với tôi như thế không?
nếu lỡ mà gặp tình cảm đó, lỡ mà tưởng đó là tình yêu, rồi trói buộc nhau, thì khổ lắm
nhưng làm sao để biết nó có phải là tình yêu hay không hay chỉ là thứ tình cảm giống tình yêu?
tôi không biết. anh biết không?
có lẽ chỉ có thời gian mới cho ta biết đc thôi
nhưng nhỡ tới khi nhân ra thì đã quá muộn, thì làm sao?
tôi không biết. anh biết không?
...
vậy tình yêu là gì hả anh?
hỏi khó quá.

tôi không biết
anh không biết.
em cũng không biết.
chỉ sợ thôi. nhỡ đâu..


t2 1/12/2008
Về Đầu Trang Go down
Khách v
Khách viếng thăm
Anonymous



Somethings... by MLT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Somethings... by MLT   Somethings... by MLT I_icon_minitimeSat Feb 14, 2009 8:05 pm

đến chiếc lá cũng cần có nhau.
sao em không giữ nổi yêu thương
lạc về đâu giữa cơn mưa chiều về
lá cứ rời buồn miên man

bỗng muốn khóc cho lòng nhẹ nỗi đau
sao em không cứ khóc cho vơi đi
vẫn biết thế nhưng lòng chợt đau thắt
chuyện vui em hãy giữ..cho nỗi buồn đừng qua đây..


khi đêm còn lại trong kí ức
em giữ một thời ta êm ấm
có nước mắt đẫm lăn vệt dài trên mi


qua đi thật rồi cơn mưa ấy
miên man chuyện buồn riêng em thôi
bỗng có nước mắt rơi thật nhiều hôm nay...


t7 6/12/2008
Về Đầu Trang Go down
Khách v
Khách viếng thăm
Anonymous



Somethings... by MLT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Somethings... by MLT   Somethings... by MLT I_icon_minitimeSat Feb 14, 2009 8:05 pm

sau 1 buổi tối bị tụt huyết áp vì k ăn gì và 1 đêm gần như không ngủ
mệt mỏi hơn rất nhiều
già hơn bao nhiêu
giờ... hơi hối hận khi đọc những một số thứ, và ước gì mình chưa đọc
sao dạo nay hay nghĩ miên man và hay buồn quá

đã có khi cảm thấy có lẽ khoảng cách đó không quá lớn như mình tưởng, thậm chí còn nghĩ rằng mình chỉ hay nghĩ linh tinh, nhưng hình như là... nó lớn thật

đã nghĩ rằng mình nhầm, quá lo xa, không thể là 2 hòn bi đâu, lăn lăn, đập vào nhau, rồi lại văng ra theo hai hướng.. khác - nhau. nhừng hình như...

thậm chí còn... hi vọng...

rồi sao nhỉ

đôi khi mệt mỏi khi cứ phải cười. muốn có thể gỡ bỏ cái mặt nạ toe toét... cái giọng khi thì làm nũng khi thì cười cợt đôi khi còn hơi.. Thảo Mai, với 1 ai đó thôi cũng được... nhưng có lẽ... con người, ai cũng đeo mặt nạ khi đối diện người khác thì phải. Biết rằng ai cũng đeo cho mình 1, thậm chí là 10 cái mặt nạ, khi nói chuyện với 10 người khác nhau. mình cũng vậy thôi... nhưng... thấy... chán.

từ nhỏ đã không có thói quen tâm sự với ai, có gì cứ giấu trong bụng, thậm chí cả khi viết cái NK trên dd ảo, viết blog cũng không dám nói tất cả. Đấy, đến mình còn thế kia mà.

đo được lòng sông lòng bể chứ ai đo được lòng người, nhỉ!

không dám mong đo được lòng thiên hạ, cũng biết không thể là chính mình với bất kì ai... nhưng chỉ dám đối diện vơi con gấu bông và chỉ có con gấu bông là dám tin nó không đeo mặt nạ trước mặt mình, kể ra... cũng... sao sao đó

mình chán như thế rồi.

có lẽ...

chậc
thôi!

t3 9/12/2008
Về Đầu Trang Go down
Khách v
Khách viếng thăm
Anonymous



Somethings... by MLT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Somethings... by MLT   Somethings... by MLT I_icon_minitimeSat Feb 14, 2009 8:05 pm

hôm nay 22 tháng 12, bé Châu tròn 3tuổi
thấy... mình có lỗi...
biết anh vẫn nói rằng đó là 2 chuyện khác hẳn nhau, rằng em không...
nhưng... em vẫn thấy hình như mình đã làm gì sai lắm... giống như em đã cướp mất bố của con gái anh..
trên cả cảm thông vì cùng (hao hao) hoàn cảnh, hình như tình yeu của anh dành cho con bé cũng lây sang em rồi...
nhưng.. em thấy em... sai nhiều quá hay sao ấy...
nếu em buông tay... con bé... sẽ có đc 100% tình thương của anh đúng không?
em không bao gìơ muỗn chia sẻ tình cảm anh dành cho bé... vì... bé thiệt thòi nhiều quá rồi...
3t... chưa đc hp bên bố mẹ bao lâu... ít ra em còn đc có 1 gđ có bố có mẹ yêu nhau lâu hơn con bé 7 năm...
ít ra, bây giờ em vẫn đc ở gần bố gần mẹ... còn con bé con... làm sao nó không cảm nhận đc sự căng thẳng giữa bố mẹ chứ.. làm sao nó k cảm thấy.. nó thiếu bố... không như các bạn
nếu sau này... em và anh.. đến đc với nhau... con bé lớn lớn hơn 1 chút, đủ để cảm nhận đc 1 số chuyện, nhưng chưa đủ để hiểu hết chuyện người lớn... nó sẽ nghĩ thế nào nhỉ?
thương anh thật nhiều
thương con bé con cũng thật nhiều
thưong 2 bố con
nhưng... em k biết... em có thể bù đắp không?
nếu em buông tay.... liệu con bé có...
nếu em không buông tay... con bé con có trách, có ghét em không?
rồi còn mẹ con bé... biết 1 chút, đủ để hiểu giữa 2 người chẳng còn gì... nhưng sao biết được miệng lưỡi thế gian?

ước gì anh ở đây...
muốn ôm anh thật chặt
giá như em giữ được anh....


t2 22/12/2008
Về Đầu Trang Go down
Khách v
Khách viếng thăm
Anonymous



Somethings... by MLT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Somethings... by MLT   Somethings... by MLT I_icon_minitimeSat Feb 14, 2009 8:06 pm

I stand alone in the darkness
the winter of my life came so fast
memories go back to childhood
to days I still recall

Oh how happy I was then
there was no sorrow there was no pain
walking through the green fields
sunshine in my eyes

I'm still there everywhere
I'm the dust in the wind
I'm the star in the northern sky
I never stayed anywhere
I'm the wind in the trees
would you wait for me forever ?


t6 26/12/2008
Về Đầu Trang Go down
Khách v
Khách viếng thăm
Anonymous



Somethings... by MLT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Somethings... by MLT   Somethings... by MLT I_icon_minitimeSat Feb 14, 2009 8:07 pm

MộcThảoLinh đã viết:
Lòng vòng thế nào họ kéo nhau sang tận nhà thờ Phùng Khoang để đón Noel.



Họ cố chen lấn vào giữ Thánh đường, khi đã lọt thỏm vào giữa thì những chuyện họ chưa hề bận tâm đã xảy ra. Những cô gái trong nhóm ai cũng bị những cánh tay “vô chủ” tung hoành sàm sỡ. Họ muốn thoát cũng không được vì không chen nổi đường ra. Mấy cô gái chỉ còn nước nắm chặt tay nhau mà khóc.



Thủy, một trong các cô gái đó chia sẻ: “Bọn mình ngu ngơ quá, không hề nghĩ gì cả. Nhìn ngang nhìn dọc mới thấy bạn gái nào chen vào đó cũng được bạn trai che chở. Cả tối đó về nhà, mấy đứa ôm nhau mà khóc. Một Noel kinh khủng. Năm nay, chưa có bạn trai tốt nhất là mình ở nhà… đắp chăn nằm ngủ cho lành”.
cười! thấy vui vui. hôm đó em fát bực vì anh cứ giữ chặt lấy em, chen chen đi lên trứơc, che cho em 100% (khi đó chỉ vui vui vì có anh che chở) nhưng bây h đọc cái này, thấy hú hồn
em chả bao h đi chơi chỗ đông người. cám ơn anh nhé

t6 26/12/2008
Về Đầu Trang Go down
Khách v
Khách viếng thăm
Anonymous



Somethings... by MLT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Somethings... by MLT   Somethings... by MLT I_icon_minitimeSat Feb 14, 2009 8:08 pm

Về Đầu Trang Go down
Khách v
Khách viếng thăm
Anonymous



Somethings... by MLT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Somethings... by MLT   Somethings... by MLT I_icon_minitimeSat Feb 14, 2009 8:08 pm

ngày hôm qua có khá nhiều cảm xúc lẫn lộn. 1 sự thay đổi... chả biết fải làm sao...
cứ thức mãi...chả biết để làm gì...
mà mới sáng đó tối đó sao khác nhau nhiều thế? sa không hiểu rằng lúc đó.... cần.... ở bên cạnh, cần đc quan tâm...
cả đêm cứ nằm nghĩ miên man. nghĩ về trc kia, hiện tại, và sau này, nó sẽ thế nào nhỉ? bây giờ và cách đây 2 ngày khác nhau nhiều lắm,và cả sau này... cảm giác lúc đó..... k quên đc... Cứ nằm co ro và run bần bật trong chăn. chả biết vì lạnh hay vì... sợ...
giận không? rất nhiều. nhưng.... k lâu đc...
ghét không? ... không....
tin không? ...vẫn tin...
có Ngốc quá k nhỉ!
chứ còn biết làm sao...
Về Đầu Trang Go down
Khách v
Khách viếng thăm
Anonymous



Somethings... by MLT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Somethings... by MLT   Somethings... by MLT I_icon_minitimeSat Feb 14, 2009 8:09 pm

không muốn nghĩ nữa. muốn mặc kệ nó ra sao thì ra!
làm nhảm mấy câu trêu đùa vô vị!
chán!
mà... k đc....


Được sửa bởi MộcThảoLinh ngày Sat Feb 14, 2009 8:11 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Khách v
Khách viếng thăm
Anonymous



Somethings... by MLT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Somethings... by MLT   Somethings... by MLT I_icon_minitimeSat Feb 14, 2009 8:10 pm

hôm qua đi siêu thị chọn mua nc xả vải (comfort chán rồi đổi gu ) cứ mở nắp ra, lấy tay quạt lấy quạt để trên miêng chai nc xả, hếch mũi lên mà hít hít như hít thuốc phiện -,-!. đột nhiên thấy một mùi quen quen... nhớ đến 1 người... đã xa lắm rồi...
tối! 1 nic online. cứ tưởng nic đó sẽ k bao h sáng trong list của mình. đắn đo...
-buzz
chào anh
-uh em
-em tưởng anh bỏ nic này rồi-
-uh bỏ rồi anh vào để bán acc game
(anh dùng nó mấy năm rồi bỏ cái rụp,chắc k muốn em buzz àh =.= - cái này tự nghĩ thôi ngu gì hỏi )
ngủ muộn thế em?
- dạ hơi muộn tí hôm nay anh cũng ngủ muộn thế? tưởng 11h là anh đi ngủ rồi mà
-uh đó là hồi trc.
...
15' chat,chỉ hỏi đc mấy câu về sức khỏe học hành và gia đình...
k khó như mình tưởng tượng, nhưng rõ ràng k dễ dàng
hắn ta bỏ game rồi đó là 1 tin tốt cày game đêm đến mức rạc người không béo đc, bỏ 1 thời gian, rồi đến khi... lại lao vào chơi.
...
-thôi muộn rồi em đi ngủ đây
-uh sớm gặp lại
- dạ cya g9.
-uh em ngủ ngon nhé
...
ngủ ngon nhé giấc mơ không mộng mị
trong say nồng thấp thoáng bóng anh
câu này cứ nhớ mãi. cũng khá lâu rồi...
có cái này chưa bao h em nói với anh (và sẽ k bao h em nói ). em thích anh từ khi mới gặp lần đầu. ah không, không fải là thích, mà là để ý :rolleyes: mỗi lần nói chuyện lại cười đau bụng với cái kiểu kể chuyện tưng tửng của anh. bẵng đi 1 thời gian, hình như là hơn 1 năm. em gặp lại anh. vẫn cười tức bụng khi nghe anh kể chuyện. rồi lan man sang chuyện tình cảm, anh kể về cái cách anh bị đá như thể kể về ai đó, như thể anh đang nói về 1 chuyện gì đó khôi hài lắm ấy. anh pha trò đấy, em cười đấy, nhưng thấy thương lắm...
vẫn nhớ sau hôm đó, anh tranh thủ mượn đt nhắn tin xin 1 cái hẹn nữa, thấy ngộ ngộ ngố ngố vui cả buổi tối
đến với nhau khá nhanh
và chia tay cũng rất nhanh
khóc rất nhiều
suy sụp
(chẳng bao h em nghĩ là em có thể khóc vì chia tay 1 ai đó, cho đến lúc đó)
và cố gắng để quên, cười rất tươi và trêu chọc tùm lum mỗi khi nghe ai đó nhắc đến chuyện tình cảm, để che giấu sự thực em buồn như thế nào...










.................................................. ............................................
nhớ lại quá khứ. buồn! nao nao...
mỉm cười, biết rằng mình yêu hiện tại vô cùng
anh àh, anh đã là quá khứ. em biết anh và em k bao h nối lại đc. biết là em và anh k bao h là của nhau
vậy nên... thôi nhé, cất anh vào đây, 1 góc nhỏ dành cho 1 tình cảm đã qua và k bao h đụng đến! CẤM đấy
em hết yêu anh rồi! anh đã là quá khứ, là kỷ niệm. đó là sự thật!
em sẽ chăm lo cho hiện tại của em, cũng như anh sẽ chăm lo cho hiện tại của anh
best wishes for you!


t2 12/01/09
Về Đầu Trang Go down
Khách v
Khách viếng thăm
Anonymous



Somethings... by MLT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Somethings... by MLT   Somethings... by MLT I_icon_minitimeSat Feb 14, 2009 8:18 pm

MộcThảoLinh đã viết:
Unset Vice-Admins Mộc Thảo Linh xuống làm Smod (Sử dụng quyền Vice-Admins can thiệp vào hồ sơ cá nhân Webmaster Xích Phi Hổ - Thay đổi avatar).

Sở Lưu Hương.
ok that's nothing! i'm an admin or a smod or a member, i don't care. that's truth!
MộcThảoLinh đã viết:
from MTL to SLH:
em đùa xíu thế thôi mà anh nỡ unset em xuống 1 fát cái bịch thế ạh
just a little girly

the answer:

MộcThảoLinh đã viết:
Em phải hiểu thằng Hổ ko bao giờ thích ai can thiệp gì vào nick nó. Em làm thế anh ko biết giải thích thế nào cả, việc anh làm là Hổ nó nói anh làm. Sorry em!
ok i know something more. still smile!
so i said:

MộcThảoLinh đã viết:
em cũng chỉ dịnh đùa tí thế thôi chứ có để lại hậu quả gì đâu mà em cũng chỉ nói thế thôi chứ k có ý gì ^!^ (kể ra em làm admin hay smod hay mem cũng same same nhưng em thích cái màu đỏ admin hơn )
thôi biết thế từ h k nghịch linh tinh nưã
>"<
little sad because .... that's just a little fun! but... i don't like to make it be bigger!
and this, he said to me!


MộcThảoLinh đã viết:
from SLH to MTL: Anh đã nói từ lần trước rồi, cái gì muốn đùa thì suy nghĩ thật kĩ rồi hẵng làm. Cứ như em thì anh cũng không thể hiểu nổi nữa rồi
yes! all is my fall!

I think that's all. oh no! in the main 4r, there are more. as all in CLub 4r is still so easy, it is not enough to my fall, is it????????

MộcThảoLinh đã viết:
Mộc Thảo Linh em lại làm chú Hổ giận rồi, anh thiệt bó tay em.

Tùng.
wao!
why don't you think to me, all of you? just... my fall ! and you bring it to show to every body know that's so funny, isn't it
are there all?
oh no! of course not

MộcThảoLinh đã viết:
2. Về vấn đề quản lý:

- Ra nội quy dành cho Quản Trị Viên (Hội đồng Admin diễn đàn). Cụ thể như sau:
+ Các Admin không được phép can thiệp vào tài khoản diễn đàn của nhau (Thay đổi tên, avatar, mật khẩu, email đăng ký).
+ Cho phép can thiệp vào tài khoản Admin trong trường hợp Admin lộ mật khẩu gây hậu quả nghiêm trọng.
+ Trong trường hợp can thiệp không trong điều khoản trên ngay lập tức bị unset xuống Member.
i think some new roles are about me

so. what is my fall? your name is Hổ. all friends call you Hổ! just changing your avatar with a picturer about a baby tiger (i swear it's so lovely) just to funny! I know you will change it as soon as you know. but I don't think you are so angry! ok you don't like! but why didn't you say? why did you ask your friend to do it? I hate it! the way i heard (wao! it's really sweet!) like i'm an excessive girl, a girl who don't know what wrong is, what right is, where a limitattion is, like I just... hurt you, and this is just a reason to say. this fall is so big big big big big. isn't it?

of course! i'm not a good girl

11h33!

sai tá lả

lần nào cũng là em sai.em giận dỗi => em sai. em trêu đùa => em sai. cùng 1 chuyện như nhau, khi anh, bạn anh làm thì cho là bt, ấy thế em làm thì lại là em sai! cùng 1 lý do, nhưng khi anh và bạn anh nổi đóa lên thì đó là chuyện rất bt, còn nếu em giận thì em sai!
wao! cái lý lẽ của anh hay quá! anh bênh bạn anh, anh tốt với bạn anh. nhưng ... anh chỉ nghĩ đến bạn anh mà thôi, không 1 chút thông cảm cho em!
biết anh tốt, biết anh nhiệt tình. nhưng sao anh bất công thế?
2 hình tròn, để có thể đứng bên nhau được, thì cả 2 đều cần phải méo đi 1 chút. sẽ k đẹp như khi đứng 1 mình, sẽ không thoải mái như khi đứng 1 mình, sẽ khó 1 tí, nhưng sẽ được đứng bên nhau mà. sao cả 2 người đều không chịu hiểu cho em?
Về Đầu Trang Go down
Khách v
Khách viếng thăm
Anonymous



Somethings... by MLT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Somethings... by MLT   Somethings... by MLT I_icon_minitimeSat Feb 14, 2009 8:20 pm

Hoi: Tu dung co 1 nguoi noi nho ban, nhung ban chua gap nguoi do, chi la noi chuyen qua YH va dt. Ban co tin la that ko? Vi sao?

Tra loi (muon mot chut nhe ): cai gi cung co the xay ra. tin ah? co chu. tin chu sao khong! nhung chi tin o muc do thay vui vi co nguoi nho den minh. the thoi nhe vi toi vi ca ban nua.
Về Đầu Trang Go down
Khách v
Khách viếng thăm
Anonymous



Somethings... by MLT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Somethings... by MLT   Somethings... by MLT I_icon_minitimeSat Feb 14, 2009 8:22 pm

h mới rảnh rang để viết lại cảm xúc đêm qua!

Ngày tháng cứ mịt mờ như trong mộng
Người thân yêu xa mãi tận chân trời
Thế gian này phản phúc biết bao nhiêu
Sao người nỡ quên đi tất cả
Tình yêu đầu ngây thơ chân thực
Chẳng thể nào ở lại với ta
Như biển sâu tình khiến ta đau đớn
Thánh năm trôi mái tóc đã điểm sương
Dứt không được hình em trong tâm khảm
Đừng bỏ đi hạnh phúc của ngày mai
Đời cô tịch là điều cam go nhất
Đừng chờ đợi tháng năm dài đằng đẵng
Dứt không ra nỗi khổ tình đầu
Đừng nhẫn nại vì mối tình xưa nữa
Hoa nở xuân về mà tình đã ra đi
Để tim ta vấn vương bụi trần thế
Gió cuốn đi tháng năm dài đằng đẵng
Tình vẫn còn mà người chẳng thấy đâu
Hận trời xanh vô tình nhắm mắt
Chẳng chịu nghe, chịu hỏi, chịu trôngư
Để gió cuốn đi tình yêu chân thật
Khiến ta cuồng si, khiến ta đau khổ
Mang trên vai gánh nặng tương tư
Người anh hùng vương vấn bởi nặng chữ tình
Nên suốt đời bôn ba lặn lội
Mà vẫn không giữ nổi người tri kỉ hồng nhan
Thì dù có được cả giang san
Vẫn cảm thấy xót xa ân hận
Muốn tỏ mặt anh hùng lòng muốn khóc mắt cũng không rơi lệ
Rượu cạn rồi lại ngập nỗi nhớ thương
Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử
Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang..


hình như ... hơi đúng

em muốn níu giữ 1 ai đó, nhưng có quá nhiều điều ràng buộc em, em lại k đủ tự tin để có thể bứt ra... em thấy em bất lực. em thấy em vô dụng... thấy em... khóc!
cảm thấy thật mỏng manh... nhưng em giữ thế nào nhỉ, cánh bằng muốn bay sao em có thể trói?
em ích kỷ lắm!
em tham lam lắm!
em trẻ con lắm!
em biết mà, nhưng em không muốn mất, không muốn xa...
em yêu anh nhiều lắm anh biết không?
em muốn giữ cánh bằng đó ở bên em mãi mãi
nhưng em... không đủ dũng cảm để giữ... nếu em giữ anh bên em sẽ là ích kỷ lắm đúng không? mà em cũng không biết làm thế nào để giữ anh. nhưng... nếu... sẽ khó lắm đúng k? khoảng cách địa lý có là gì? là nhiều lắm! là anh và em không thể gặp nhau, là anh và em không thể ở bên nhau, là anh và em chỉ có thể liên lạc qua YH và đt, là em chỉ có thể nghe giọng nói của anh mà không thể gặp, không thể ôm anh(thậm chí muốn allo cũng khó ấy chứ) là em nơm nơp lo sợ bên anh có biết bao cô gái.. Anh học xong cũng là lúc em học xong, em tin anh, nhưng... sao biết đc tương lai?
khóc!
anh ah, nếu anh thay đổi, thì đừng vì lí do anh xa em quá nhé. tức là nếu có thay đổi thì chờ sau 2 năm hãy thay đổi, bõ công em chờ, chứ nếu thay đổi khi xa nhau thì em sẽ ghét anh hơn những gì em đã nói đấy...

nhưng em vẫn mong không ai thay đổi! sẽ coi như 1 thử thách, anh nhỉ!
dù sao, em vẫn mong anh ở bên em hơn...
giá như... 1000 lần em nói thầm "giá như..."
nhưng em sẽ chờ anh. bởi em tin ở anh! tin hoàn toàn, tin tuyệt đối!
Về Đầu Trang Go down
Khách v
Khách viếng thăm
Anonymous



Somethings... by MLT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Somethings... by MLT   Somethings... by MLT I_icon_minitimeSat Feb 14, 2009 8:23 pm

muốn khùng quá >.<
tủi thân
chán
mệt mỏi

ôi khùng đc thì tốt
ong ong
có lúc suýt nữa thì khóc
sao lại có kiểu tối hậu thư ấy nhỉ!
cứ nghĩ mãi. buồn kinh khủng!


mà sao NK của m có lúc thì sau 1 hôm từ 13 phi mã lên 36 lượt xem, trong khi vài tuần nay thì đóng băng ở con số 36 nhỉ

(NK hôm nay cũng củ chuối )
Về Đầu Trang Go down
Khách v
Khách viếng thăm
Anonymous



Somethings... by MLT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Somethings... by MLT   Somethings... by MLT I_icon_minitimeSat Feb 14, 2009 8:24 pm

fugacious !
Về Đầu Trang Go down
Khách v
Khách viếng thăm
Anonymous



Somethings... by MLT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Somethings... by MLT   Somethings... by MLT I_icon_minitimeSat Feb 14, 2009 8:24 pm

trạng thái hiện tại: vui lắm ^!^ lâng lâng, nao nao, hồi hộp, missing... ngắn gọn là happy
Về Đầu Trang Go down
Khách v
Khách viếng thăm
Anonymous



Somethings... by MLT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Somethings... by MLT   Somethings... by MLT I_icon_minitimeSat Feb 14, 2009 8:25 pm

Nhớ.. một người...
KHông biết người ấy có nhớ mình không nhỉ?

Yêu.. một người...
Không biết người ấy có chờ mình không nhỉ?

Nếu hỏi chắc chắn người ấy sẽ trả lời
"Có!"
"Có!"

Tin người ấy!
Nhứng khi người ấy hỏi mình 2 câu này thì mình luôn trả lời là
"không!"
"Không!"
Hình như hơi bất công nhưng người ấy có thể hiểu được mà ^!^

Mình đã chọn lựa nghe theo con tim, tức là đã chọn đi theo một con đường khó khăn lắm, rất nhiều ngăn trở... Đã từng chối bỏ, đã từng tự nói với mình không nên tin những lời nói ấy, đã từng chạy trốn tình cảm thật sự của mình, chỉ vì... ngại những khó khăn. Sợ! Nhưng người đó không sợ (khi anh nói rằng anh không ngại cũng khong sợ những khó khắn để đến đc với em, em vui lắm anh ah) Hình như vì thé mà mình quýêt định sẽ cùng vựot qua những khó khăn mà có thể nhìn thấy trước mắt, lựa chọn một con đường không dễ dàng để đi... Có thể sẽ vấp ngã, sẽ đau. Nhưng sẽ dìu nhau đứng dậy. Có thể (điều này em không bao giờ muốn, chỉ nghĩ đến thôi đã sợ lắm ròi) khong thể cùng nhau đi hết con đường, nhưng chắc chắn mình sẽ không hối tiếc (dù sao cũng hi vọng là trường hợp nỳa không xảy ra, thạt sự mong là thế)

Tất cả mới chỉ bắt đầu!

Em yêu anh nhiều lắm, nhưng cũng chỉ "nhiều bằng anh yêu em thoi" Không hơn đâu! hihi
Về Đầu Trang Go down
Khách v
Khách viếng thăm
Anonymous



Somethings... by MLT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Somethings... by MLT   Somethings... by MLT I_icon_minitimeSat Feb 14, 2009 8:25 pm

10h02. chắc anh đang làm gì đó (có thể là đang ngủ) Biết em đang nghĩ gì không? em đang ghen. Ghen tuông? không phải. vì em biết và tin anh chỉ có mình em. mà là ghen tị. ghen tị với những gì ngọt quá, hay quá, cảm động quá anh đã từng dành cho một (hay một vài) người khác, mà em chưa từng nhận được từ anh. mặc em mất công chờ
chủ là những dòng chữ ngắn gọn thôi nhưng trong đó là tất cả tình cảm của anh dành cho ng ấy, em đọc còn cảm động nữa là ^!^
ấy mà... em thì không...
em ghen tị. ghen thật ý.
tủi thân. tủi thân thật ý.
chả biết là do anh bây h khác anh ngày xưa hay là do tình cảm của anh bây giờ khác tình cảm của anh ngày xưa...

thôi chắc chả nghĩ nữa. anh vô tâm lắm!











nhưng mà.....

(...)


PS: hi vọng anh không đọc được những dòng này. vì em không thích!
Về Đầu Trang Go down
Khách v
Khách viếng thăm
Anonymous



Somethings... by MLT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Somethings... by MLT   Somethings... by MLT I_icon_minitimeSat Feb 14, 2009 9:01 pm

Valentine ngta vui bên ny
còn em tủi thân ghê gớm!
buồn lắm.
qua khung cửa sổ trời tối đen, k thấy trăng cũng k thấy sao. có fải tại k có? hay là đèn tp làm mờ đi rồi? hay khung cửa của em bé quá ??? càng buồn hơn. màu đen lạnh lẽo
Về Đầu Trang Go down
Khách v
Khách viếng thăm
Anonymous



Somethings... by MLT Empty
Bài gửiTiêu đề: chuyện kể về đêm (qua)   Somethings... by MLT I_icon_minitimeSun Feb 15, 2009 9:20 am

đêm. em nằm mãi mà k ngủ đc. Buồn!
ngồi dậy với tay mở cửa sổ, nhìn ra khoảnh sân con con sau nhà. Khoảnh sân nhỏ, 4 phía là nhà, nên tất nhiền mảnh trời đêm trong mắt em cũng nhỏ. ngước mắt lên nhìn trời, đếm... không một vì sao, chỉ có mảnh trăng khuyết (nhưng vẫn đầy đầy béo béo). tại đêm nay trời không có sao hay là tại khung cửa của em quá nhỏ để có thể nhìn thấy sao nhỉ?
"một ông sao sáng
hai ông sáng sao
ba ông sao sáng
sáng chiếu muôn ánh vàng
bốn ông sáng sao
kìa năm ông sao sáng
kìa sáu ông sáng sao
trên trời cao..."
có 6 ngôi sao, em nhặt từ bài hát gắn nó lên mảnh trời đêm của em. lấp lánh. em thấy đẹp (mảnh trời con con của em mà, chỉ cần em thấy đẹp là đc, đâu cần ai thấy đẹp nữa đâu, nhỉ ^^)
hình như... sao của em không đc đẹp như sao thật.... dĩ nhiên rồi. đồ giả sao bằng đồ thật đc.
nhưng khi em đưa tay lên với, thì không đc. dường như những ngôi sao đó rất gần... mà xa quá thế nhỉ! những ngôi sao mà vừa mới đây thôi em đã gắn lên...
rùng mình!
lạnh!
cảm giác cô đơn xâm chiếm, bao phủ
hình như có một cái gì đó lăn lăn trên má. Ôh, em khóc từ lúc nào ấy nhỉ? khóc mà k thấy nghẹn gì hết, cũng chẳng thấy cay cay như mọi khi => k fải khóc rồi. chỉ là nc mắt tự chảy ra thôi, theo cơ chế hoạt động của mắt, để làm ướt đồng tử. thật đấy. em không khóc. không nghẹn. không cay.

với tay lấy con gấu bông. ôm thật chặt.
cảm thấy mọi thứ đều trở nên quá mong manh (mà thực ra là nó vẫn mong manh mà) có thể... tuột khỏi tay em bất kỳ lúc nào.

là em tham lam.
là em mơ mộng quá.


làm gì có truyện cổ tích mà em mơ mộng!
mọi thứ... chỉ có thể tự do mình tạo nên. làm gì có ông bụt bà tiên nào ban tặng đâu... càng khó khăn để có đc nó, càng yêu quý hơn, nhỉ.
Về Đầu Trang Go down
ThiênTinh
-=[Hội Viên]=-
-=[Hội Viên]=-
ThiênTinh


Nữ Tổng số bài gửi : 260
Age : 24
Đến từ : Nhà ba má
Job/hobbies : student
Ghét cái gì : : Tiền ! Tiền ! Tiền
Registration date : 19/10/2008

Lengend
Legend:
Somethings... by MLT Left_bar_bleue500/1000Somethings... by MLT Empty_bar_bleue  (500/1000)

Somethings... by MLT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Somethings... by MLT   Somethings... by MLT I_icon_minitimeSun Feb 15, 2009 7:28 pm

Mệt mỏi ...

Đợi chờ ...

Hy vọng ...

Thất vọng ...

Cầu mong ...


Về Đầu Trang Go down
http://www.luongsonbac.com/forum/index.php
Khách v
Khách viếng thăm
Anonymous



Somethings... by MLT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Somethings... by MLT   Somethings... by MLT I_icon_minitimeMon Feb 16, 2009 8:42 pm

Bực mình!
hình như hôm nay mình đóng vai phản diện. vô duyên
mấy hôm nay mình đóng vai phản diện :hahaha:
làm ng tốt mãi làm ng xấu mấy hôm :oh yes:

muốn nghĩ sao thì nghĩ
Về Đầu Trang Go down
Khách v
Khách viếng thăm
Anonymous



Somethings... by MLT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Somethings... by MLT   Somethings... by MLT I_icon_minitimeTue Feb 17, 2009 9:56 pm

17/2. qua VD 3 ngày rồi, vừa chạy sang siêu thị tự mua cho mình một nphong socola đắng. hồi bé mình chỉ khoái socola ngọt, càng ngọt càng thích, nhưng càng lớn càng khó ăn món đó, chỉ quen ăn socola đắng thôi
cắn 1 miếng nho nhỏ, ngậm trong miệng cho nó từ từ tan ra. đắng nghét! nhưng thơm. và vì biết rằng sau đó là vị ngọt :) (sở trường rồi) nên vẫn thích ăn.
ngọt thơm và k ngấy, cunxg không khé.
nhớ hồi bé đọc Thủy Thủ Mặt Trăng, có giải thích vì sao ngta chọn socola làm món quà cho TY, vì nó vừa đắng vừa ngọt, giống như TY ấy, có khi đắng lắm. nhưng sau đó đọng lại ở đầu lưỡi là vị ngọt. ơh hơ cái này thì để xem đã :oh yes:
yumy! ngon quá ^^



nhưng trc khi cảm nhận đc vị ngọt thì... đắng quá!
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Somethings... by MLT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Somethings... by MLT   Somethings... by MLT I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Somethings... by MLT
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
(¯`·.º-:¦:KìnhThiênHội:¦:-º.·´¯) :: Vô Ưu Các :: Lời nói từ trái tim-
Chuyển đến