(¯`·.º-:¦:KìnhThiênHội:¦:-º.·´¯)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

(¯`·.º-:¦:KìnhThiênHội:¦:-º.·´¯)

Vietnam People's willing to sacrifice to protect the sea, sky and country !  
Trang Chínhhttp://kinhthieGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 Nhỏ và " vô danh "

Go down 
Tác giảThông điệp
playgirl
-=[Độc Khách Hành]=-
-=[Độc Khách Hành]=-



Nữ Tổng số bài gửi : 13
Age : 30
Đến từ : VN-HCM
Job/hobbies : Study
Ghét cái gì : : Smile
Registration date : 13/06/2009

Nhỏ và " vô danh " Empty
Bài gửiTiêu đề: Nhỏ và " vô danh "   Nhỏ và " vô danh " I_icon_minitimeSat Jun 20, 2009 4:04 pm

Tình yêu là sự hiện hữu của cơ duyên . Bạn có tin điều đó ko ? Những thứ dường như sẽ chẳng bao giờ có , hóa ra lại là sự thật.

Nhỏ với hắn lúc đầu hoàn toàn xa lạ , chẳng quen biết gì nhau cả , nhưng một sự việc đã kéo nhỏ với hắn lại gần nhau hơn ... Thật kì lạ

Năm nay nhỏ đã lớp 9 rồi , chuẩn bị cho một kì thi khá quan trọng trong cuộc đời học sinh của nhỏ : Tuyển sinh lớp 10.
Nghe có vẻ căng thẳng lắm , mọi người cố gắng học ngày học đêm với ước nguyện mong rằng sẽ đậu vào 1 trường có tên tuổi .
Riêng với nhỏ , không phãi không quan tâm , nhưng nhỏ đã đưa ra cho mình một kế hoạch học rất ư là ngộ : học bình thường , ăn ngủ điều độ , đi chơi như cũ , và đặc biệt là không cố nhét kiến thức vào đầu một cách quá sức
Nhỏ vẫn vô tư cười đùa , nhiều lúc còn thơ ơ nữa cơ , trong khi bạn bè thì chẳng khi nào ngừng căng thẳng học để đối phó với kì thi sắp tới .
Ai cũng nghĩ chắc có lẽ nhỏ có vấn đề rồi , cứ như là không cần học không bằng , nhiều người còn nghĩ năm nay chắc nhỏ sẽ chẳng có trường để học nữa đấy.

Nhỏ tự nghĩ thầm , mọi thứ cứ để theo diễn biến tự nhiên , không ai có thể đoán trước được mọi chuyện sắp xảy ra cả .

Và nhỏ vẫn thế , vẫn vô tư , không lo lắng .......

Cho đến cận ngày thi , cô giáo thông báo nhỏ sẽ thi ở một ngôi trường khác , không chung với hầu hết các bạn khác , lý do thật đơn giản , nhỏ thi chuyên văn mà ...

Cái thời gian ôn thi chờ đợi mỏi mòn ấy cũng qua , ngày thi đến ....

3 hôm thi đầu vẫn suôn sẻ : toán thì nhỏ ok rồi , văn thì khỏi chê , anh văn cũng có thể gọi là tạm ổn . Vậy là nhỏ đã qua , nhỏ đã từng an tâm với kế hoạch ôn luyện của mình và nay nhỏ thấy thật hài lòng.

Cứ tưởng thế là xong cái thời lo sợ ấy , ngày thi cuối cùng - thi chuyên văn , nhỏ cầm tờ đề mà như hoa cả mắt , đúng là thi chuyên có khác thật .

Loay hoay suy nghĩ một hồi , nhỏ quyết định đặt bút xuống làm . 15p trôi qua , mọi chuyện vẫn tốt đẹp ... tíc tat' tic tat' ... gần 30p tiếp theo ........ bỗng ...
Cô giáo bảo nhỏ đỏi chổ cho một bạn phía trước với cái lý do rất ư là hợp lý : bạn ấy thấy khó chịu vì ngồi ngay dưới cây quạt ......... hajz ..... lúc đầu nhỏ cũng chẳng thích đâu , chổ ai thì ngôi yên nấy đi , mình đang làm bài mà ....... nhưng thôi , bạn ấy cũng chẳng muốn vậy đâu , tại bạn thấy khó chịu mà ..... ai lại trách lý do ấy chứ .......... đành phãi .....
Nhỏ đành phãi ôm bài thi đi lên bàn trên ngồi và tiếp tục làm bài của mình thôi .

Thật là mệt quá đi , gần 1 tiếng trôi qua rồi mà nhỏ vẫn chưa làm hết được đề thi , không phãi nó quá dài mà là những câu hỏi sao mà khó thế ........

Thời gian làm bài đến 150p lận đấy , nhỏ tự nghĩ chắc nhỏ sẻ ngủ mất ..

Cuối cùng sau một thời gian vật vả , cố gắng moi hết những kiến thức nhỏ biết để hoàn thành bài thi một cách hoàn chỉnh , nhỏ như muốn ngã gục , đây là lần đấu tiên nhỏ phãi tập trung căng thẳng nhu vậy.

Chắc có lẽ vì hơi mệt nên nhõ đã gục xuống bàn , nằm như một kẻ thất bại......

Thế mà cái thời gian dài dăng dẳng ấy vẫn chưa chịu kết thúc , còn gần 30p nữa cơ , nhỏ thấy chán nản quá .. vửa buồn vì không có gì làm , vừa thấy mệt nữa.......

Cầm cây bút vẽ vài đường vô hình trên tờ giấy nháp , rồi chẳng biết từ lúc nào nhỏ đã thấy cái nick chat được viết rất tử tế trên cái bàn nhỏ đang ngồi . Nhìn kỹ một lần nữa , nhỏ không tin vào mắt mình , nick chat ấy là của nhỏ và chữ viết đích thị cũng là của nhỏ .

Như một tên trộm sợ bị bắt quả tang , nhỏ mặt như tối sầm lại , lấy tay cố gắng che đậy dòng chữ bậy bạ mà nhỏ đã gây ra với hy vọng sẽ chẳng ai nhìn thấy chúng. Nhỏ cầu nguyện như vậy.

Khi tiếng chuông reo lên hết giờ thi , sau khi nộp bài thi nhỏ nhanh chóng xách cặp ra về , nhỏ chạy như đang có ai đuổi theo phía sau .
Tim nhỏ đập thình thịch , về đến nhà mà vẫn còn run.
...
Một thời gian sau , bỗng một nick lạ add nick nhỏ .
Nhỏ vẫn chào hỏi , nói chuyện rất bình thường , đến khi nhỏ biết được tại sao người vô danh đó lại biết nick nhỏ . Đó là do trò viết bậy lúc trước của nhỏ mà ra .

Không biết nhỏ nên vui hay nên buồn.

Vì chính người này đã giới thiệu và làm mai cho nhỏ một anh hơn nhỏ một tuổi và cũng học cùng trường với nhỏ .
Quen nhau hơn 1 tháng thì chia tay vô lý do

Và điều khó hỉu chính là , hiện giờ bạn trai của nhỏ chính là người vô danh đó.

Nhỏ bây giờ rất hạnh phúc mặc dù quen nhau chưa lâu nhưng nhỏ cảm nhận được " vô danh " rất thương nhỏ
" Vô danh " lúc nào cũng có thể làm nhỏ thấy vui
Mỗi khi nhỏ buồn " vô danh " lại an ủi và cho nhỏ mượn bờ vai để dựa vào mà khóc
" Vô danh " cũng có tính con nít y như nhỏ , " vô danh " cười với nhỏ bằng đôi mắt quan tâm và bằng một tấm lòng chia sẻ ..
" Vô danh " thường gọi nhỏ là con nít wuy~
đon giản vì nhỏ rất quậy và đôi lúc nghịch ngợm y như một đứa trẻ
Nhỏ không quan tâm đến quá khứ
Nhỏ cũng không còn phãi lo sợ sẽ bị bỏ rơi
Nhỏ chẳng buồn mỗi khi thấy cô đơn......
Vì nhỏ biết " vô danh " - người nhỏ luôn thương yêu sẽ luôn là " vô danh " ngày nào
Không thay đổi
Nhỏ hài lòng với thực tại ... với chính mình và với một người nhỏ đã chọn .
Bây h nhỏ đã lớp 11 rồi , con đường nhỏ đi sẽ không một mình nữa.........

Thương hắn là thế nhưng nhỏ cũng đã nghĩ kỹ rồi
Nhỏ sẽ buông tay hắn ra khi hắn muốn nắm lấy một bàn tay khác
Nhõ sẽ không níu kéo hắn khi biết sẽ chẳng được gì
Nhỏ sẽ rời khỏi con đường đi of hắn vì hắn đã không cần nhỏ bên cạnh nữa
Nhỏ sẽ ....... chấp nhận một kết thúc ..... dù lòng nhỏ rất đau ........ nhưng nhỏ không khóc đâu
Vì nhỏ biết hắn đã cho nhỏ những gì gọi là hạnh phúc
Nhỏ chấp nhận buông tay không phãi vì không còn yêu hắn
Mà ngay lúc ấy nhỏ vẫn còn yêu hắn rất nhiều.
Về Đầu Trang Go down
https://kinhthien.forumvi.com
 
Nhỏ và " vô danh "
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Những câu danh ngôn về tình yêu
» TÔI THIX LÀM CHIỆN "ẤY" 3 LẦN 1 NGÀY =))
» Hot girl !!! Nhìn xong muốn chết vì "nàng"
» Các "dân chơi thứ dữ" Texas
» ''Ying Kwa Sia Jai"-Punch (more than sad)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
(¯`·.º-:¦:KìnhThiênHội:¦:-º.·´¯) :: Vô Ưu Các :: Lời nói từ trái tim-
Chuyển đến