love story -guitar lâu rồi k nghe guitar. thèm nghe guitar sống quá. muốn nghe :( ngốc thật đấy!
Khách v Khách viếng thăm
Tiêu đề: Re: Somethings... by MLT Mon Feb 23, 2009 9:18 pm
có ai cấm mơ mộng k nhỉ? không! có ai cấm hi vọng k nhỉ? không! nên tôi tự nhận tôi là con ng hay mơ mộng, nên đâm ra đôi khi hơi bị nhầm lẫn giữa mơ và thực, để rồi có những cái hi vọng.... mà tôi k biết là nên diễn tả thế nào nữa. tôi đã từng tự nói với mình rằng tôi sẽ k hi vọng nữa, để khỏi fải thất vọng. ấy thế mà toi vẫn k bỏ đc cái thói quen hay mơ mộng, hay tưởng tượng, để rồi bám vào cái tưởng tượng ấy mà hi vọng và chờ đợi. ai đọc đc những dòng này chắc hẳn đều nghĩ tôi là đứa ngu tôi biết mình có nhiều tật xấu lắm ý. nhưng k hiểu sao tôi vẫn mơ mình là 1 nàng công chúa. có lẽ vì tôi là con gái, mà đứa con gái nào chả muốn trở thành công chúa? lại thêm từ nhỏ tôi đã chìm trong những câu truyện cổ với những nàng công chúa xing xắn tốt nết, những chàng hoàng tử ga lăng, tài giỏi, những bà tiên tốt bụng và 1 cái kết có hậu. nên tôi tự coi mình là 1 nàng công chúa cũng k quá đánh nhỉ? tôi k đẹp hoa thẹn nguyệt nhường nhưng tôi cũng k xấu xí. tôi chẳng đc như Phật bà nhưng tôi cũng chẳng xấu xa. tôi biết tôi có nhiều tật xấu, nhưng tôi nghĩ rằng những tật xấu đó tôi cũng đâu đến nỗi k chấp nhận đc, tôi cũng vẫn có 1 gđ yêu thương tôi, những ng bạn tốt, tôi vẫn giữ 1 giấc mơ về 1 tương lai, k dám mơ là mình giàu sang, nhưng êm ấm, và ít biến động thôi, càng ít càng tốt, tôi k fải ng thích cảm giác mạnh, cũng k fải ng thích thay đổi. tôi vẫn tự tin với những gì mình có để mà dám tin mình xứng đáng với những gì mình mong muốn, và những điều đó là khả thi. ấy thế mà... đến hôm nay, tôi fải tự hỏi mình "chẳng lẽ mình đáng ghét vậy sao? chẳng lẽ mình xấu xa đến mức k thể chấp nhận nổi như vậy sao? chẳng lẽ... trc h mình đã nhầm?" tôi biết giá trị bản thân tôi chứ. tôi biết mình là 1 ng tốt, chẳng thể ghét nổi ai, và cũng k ai ghét tôi (ít nhất là tôi nghĩ thế =))có khi chính người lại ghét tôi àm k nói với tôi, cũng k tỏ ra cho tôi thấy đấy) tôi k bao h muốn làm tổn thương đến ai, và điều tôi sợ nhất là làm ng khác buồn.nhưng sao tôi luôn làm ng khác ghét tôi nhỉ? sao toi luôn làm những ng tôi yêu quý fải buồn? tôi khóc ưh? thì có đc gì? tôi buồn ưh? để rồi sao nữa? nhưng tôi biết làm gì nhỉ? tôi k biết fải nói gì cũng chẳng biết fải làm sao. nếu có muốn tôi làm gì thì làm ơn nói 1 lời, tôi k có giỏi đoán ý ng khác. tôi mệt mỏi. nhưng tôi k muốn từ bỏ. tôi có fải là ng k biết điều k? tôi có fải là ng xấu xa đến thế k? tôi có fải là ng tệ hại k? tôi biết rằng không! nhưng... tôi có đáng bị đối xử như thế k nhỉ? tôi sai. tôi biết tôi sai. nhưng chẳng lẽ tôi lại quá xấu xa và k biết điều đến mức k đáng đc tha thứ? hình như dạo này tôi nghĩ hơi nhiều???
Khách v Khách viếng thăm
Tiêu đề: Re: Somethings... by MLT Tue Feb 24, 2009 9:33 pm
hình như hôm nay... mình lại là người xấu mình lại làm cho 1 người rất tốt, mình rất quý phải buồn! thì đã nói rồi! mình là người xấu mà!
Khách v Khách viếng thăm
Tiêu đề: Re: Somethings... by MLT Thu Feb 26, 2009 9:16 pm
Hỏi: em có vui không? có! đầy đủ lý do để vui. thế có buồn không? có! mà không hiểu tại sao. cư có 1 cảm giác nao nao, lo lắng, 1 cảm giác.. k rõ ràng, k vững chãi... 1 cái gì đó... mơ hồ lo sợ... bâng quơ... buồn! dù theo lý thuyết thì không có lý do nào để buồn hết!
hôm nay lên tr muộn, ngồi chờ hết tiết ở sân thư viện. sau 1 đêm mưa rả rích, ghế đá ướt cả. lau lấy 1 góc ghế, ngồi nhắm mắt, hứng mưa :) mưa k to, đôi lúc nc trên lá cây rỏ xuống lộp bộp... mọi ng chạy vào thư viện trú cả (thì rõ ràng dù mưa k to nhưng cũng k ai muốn fải đứng dưới mưa cả) ấy thế mà có con bé bướng đầu vẫn nhất định k chịu đứng lên. rùng mình! lạnh!
Khách v Khách viếng thăm
Tiêu đề: Re: Somethings... by MLT Tue Mar 03, 2009 1:31 pm
Đêm qua Hà Nội mưa và lạnh lắm Em đau... Như có ai bóp nghẹt... Im lặng.. tưởng như dài bất tận... -Thôi anh đi ngủ đây! Vâng anh đi ngủ. Anh ngủ ngon không? Em thì không. Đêm qua Hà Nội mưa và lạnh lắm Nằm co ro vòng 2 tay ôm lấy 2 vai, nghe mưa rơi lộp bộp, nghe gió thổi xào xạc, nghe gió lướt qua má Thầm nghĩ "ước gì.." mà cũng chẳng biết ươc gì. lời ước bỏ lửng đó vậy :) Đêm qua Hà Nội mưa và lạnh lắm Em nghe đâu đó văng vẳng bài hát "Mùa đông không lạnh" và "chiếc khăn gió ấm" Đêm qua Hà NỘi mưa và lạnh lắm Thấy... anh... xa... em... .. ... Đêm qua Hà Nội mưa và lạnh lắm
Khách v Khách viếng thăm
Tiêu đề: Re: Somethings... by MLT Mon Mar 09, 2009 9:48 am
Đêm qua em chỉ cười thôi. Cười rất nhiều, rất lâu. Cười mà nc mắt cứ chảy dài hai má, cổ họng nghẹn đắng. Người ta thường khóc khi buồn và cười khi vui, đôi khi buồn quá ngta có thể cười, và vui quá ngta sẽ khóc, ấy mà em vừa khóc vừa cười thì là em đang vui hay buồn nhỉ em chỉ nhớ là em cảm thấy buồn cười lắm (hay nực cười?)
Cả đêm cầm đt lên rồi lại đặt xuống, bấm số rồi lại xóa đi, chỉ muốn hỏi anh một câu thôi “em có thể tin anh không?” Tin 100% ấy. Em có thể tin anh 100% để dựa vào anh hoàn toàn mà không sợ ngã không? Có thể tin hoàn toàn vào những lời anh nói, tin 100% rằng anh sẽ luôn ở bên em, lau nc mắt cho em khi em khóc, nắm lấy bàn tay em thật chặt, đưa bờ vai anh cho em ngả vào? Tin anh hoàn toàn để có thể đăt tất cả tình yêu, tấm lòng em hướng về anh? Tin hoàn toàn vào 1 tương lai có thật, có anh, có em? Tin rằng anh sẽ bc đi bên em… hai mình.
..
Ôm chặt lấy hai vai, chưa bao giờ em cảm nhận rõ rang và sâu sắc hai chữ “một mình” đến thế. Một mình em hi vọng Một mình em nhớ Một mình em chờ Một mình em thương Một mình em khóc Có lẽ… một mình em… yêu… Và có phải chỉ một mình em bước đi? Hình như trên con đường khó khăn mà em đã chọn (con đường mà em nghĩ là có anh ấy) chỉ có cái bóng là bạn đồng hành đi cạnh em thôi :)
EM GHÉT ANH!
Tránh xa em ra! Đừng gọi điện cho em Đừng nhắn tin cho em Đừng buzz nick em dù cho nó sang hay tối Đừng cười. Đừng nói. Đừng dỗ dành vỗ về em Cũng đừng hát Đừng làm cho em cảm thấy em có thể dựa vào anh… Để rồi… nga~ …!!! Em sợ.. đau Đừng làm em khóc Vì nếu đêm nay em khóc thế nào mai em cũng bị tụt huyết áp, rất mệt. Đừng đến bên em… rồi bỏ lại em một mình… Thà rằng anh cứ để em đứng đó một mình ngay từ đầu…
………………………
Anh ah, em có thể tin anh không? Nếu có thì anh hãy đến gần em hơn… Vì em đang rất lạnh Mà anh lại xa em quá Hà Nội đêm qua mưa và lạnh lắm…!!!
Khách v Khách viếng thăm
Tiêu đề: Re: Somethings... by MLT Fri Mar 13, 2009 7:38 pm
Gió về
Cơn gió lạ (Phượng Linh)
Mới hôm qua thôi, HN còn đang nồm nhem nhép, lau nhà từ chiều rồi bật quạt đến tối mà nền nhà vẫn cứ ướt. Khó chịu dã man. Sáng nay cũng vẫn cứ lất phất mưa, đường sá vẫn bẩn nhầy nhụa bùn, se se lạnh. Đến trưa trời đột nhiên hửng nắng, mấy sợi nắng vàng yếu ớt cũng không làm cho thời tiết bớt ẩm ướt đi chút nào, thậm chí là ướt hơn thì phải. Nắng mỏng manh nhưng cũng đủ thấy nóng cời bớt cái áo bông to sụ. Nhưng đến 2h chiều, trời đột nhiên nổi gío, cửa lớp đập rầm rầm. đóng hết cửa nhìn cái cây to ngoài cửa lớp oằn mình trong gío, tháy sợ sợ có khi đêm nay bão về. nhưng cũng mừng, ngóng gío bắc cả tuần rồi, gió bắc về thì sẽ hết nồm, đống quần áo sẽ khô (nghĩ đến cái mùi quần áo giặt trời nồm mà kinh khủng, nc xả vải chả khác gì nc lã, vô tác dụng) Tan học, bc chân ra ngoài cửa lớp gió thổi bạt vào mặt. Rùng mình! Đi xuống đến sân trường mới thấy gió mạnh đến thế nào. Cây nghiêng ngả, bọn con gái chúi chúi đi, bc thật nhanh vào khu nhà học tránh gió. Ngẩng đầu hứng gió, cảm thấy lòng nhẹ bẫng. Thích gió mà. Thích hứng gió. Thích cái cảm giác gió mơn man da thịt, gió vuốt ve bên má, gió phớt qua trán, gió đọng ở môi, gió vờn qua mắt. Gió thổi tóc bay tung, lòa xòa trc mắt, lùa bàn tay gỡ tóc. vô ích. thôi kệ. để yên cho gió đùa trong tóc (mặc dù biết về đến nhà nó sẽ rối tung). Cảm giác dễ chịu lắm. Thích cải cảm giác tóc bay trong gió. Hôm nay gió bắc về rồi. đêm nay sẽ lạnh hơn đấy.[center]
Khách v Khách viếng thăm
Tiêu đề: Re: Somethings... by MLT Sun Mar 22, 2009 8:50 am
..................Lắng nghe từng giọt nắng bên đời Lắng nghe mùa thu đến sớm nay Có lẽ lúc này anh yêu vẫn ngủ say Lòng em nhớ anh thật nhiều
Lắng nghe từng góc phố ồn ào Hát lên lòng vui sướng biết bao Đến lúc thức dậy, anh yêu em biết mấy Lòng anh nhớ em thật nhiều
Dẫu biết có lúc giận hờn, những lúc ngại ngần Vẫn thấy tim em gần anh hơn Nhớ lắm ánh mắt còn đây, tiếng hát còn đây Vẫn thấy trong em cơn ngủ say Có lắm ước muốn tràn trề, thức giấc ùa về, phút chốc qua như là cơn mê Vẫn biết có lúc nhìn lại những tháng ngày dài Ánh mắt ban mai dành tặng anh
chẳng có gì, một bài hát cop từ blog của ng khác, gần như là ng lạ, có nc vài lần thôi. thế thôi. nhưng sao lúc hát theo mắt mình lại cay cay?
Khách v Khách viếng thăm
Tiêu đề: Re: Somethings... by MLT Sun Mar 22, 2009 9:21 am
ước gì- Mỹ Tâm
em đã sống những đêm chỉ có ánh trăng chiếu vào em đã sống những đêm ngoài kia biển xô bờ cát
ước gì anh ở đây giờ này ước gì em cùng em chuyện trò cùng nhau nghe sóng xô ghềnh đá ngàn câu hát yên bình
em đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa anh từng đàn chim cuống chân trời biếc tìm nơi bình yên
ước gì anh ở đây giờ này ước gì em được nghe giọng cười và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn sát vai kề
em xa anh đã bao ngày rồi... nghe như tháng năm ngừng trôi khi xa em luôn nhớ anh thật nhiều này người người yêu anh hỡi
ước gì em đã không lỡ lời ứoc gì ta đừng có giận hờn để giờ đây cô đơn vắng anh đời em đã mất anh rồi
ước gì cho thời gian trở lại ước gì em gặp anh một lần em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh thôi
Khách v Khách viếng thăm
Tiêu đề: Re: Somethings... by MLT Sun Mar 22, 2009 12:41 pm
Đêm giật mình! Thảng thốt! Lúc đó thật sự tưởng như nghẹn thở. Choáng váng mất một lúc, đầu ong ong mất một lúc, mất một lúc không nghĩ đc gì, trời đất quay cuồng. Định thần lại để nhận ra đó chỉ là giấc mơ. Nhắm mắt lại, thật chặt, để xua đi cảm giác sợ hãi, run bần bật, lo sợ và hoảng hốt, thậm chí có thể khóc đc, nếu như có ai đó ở cạnh. Hít thật sâu, nhắc lại đó chỉ là mơ. Lâu lắm rồi mới lại fải tự nhắc mình như vậy. Nhận ra mình đang ôm con gấu bông đến gần bẹp, hai bàn tay nắm thật chặt và hai bên khóe mắt ướt ướt. Với tay lấy đt, mới 3h sáng. Mắt mở to nhìn vào bóng tối, giấc mơ đó chỉ là những gì ban ngày mình nghĩ, những điều lo sợ bấy lâu lạc vào. Lắc đầu. Nhớ lại đêm qua hình như lần cuối mình nhìn đồng hồ là 2h, chả lẽ lại thức? Cố nhắm mắt lại. Cố không nghĩ gì cả. Cố quên hết những lo sợ. Nhưng cứ mỗi khi lơ mơ lại tỉnh dậy, xem đồng hồ thì còn mấy tiếng nữa mới hết đêm. mong đêm trôi qua thật nhanh. Sợ cảm giác này lắm, mơ mơ thực thực lẫn lộn. Không dám ngủ và cũng không thể ngủ. Cứ thế cả đêm. Mệt mỏi! Đêm thật dài.
giờ cũng đang ong ong đây, sáng giờ mấy lần suýt ngã.
Khách v Khách viếng thăm
Tiêu đề: Re: Somethings... by MLT Mon Mar 23, 2009 9:04 am
rốt cuộc thì em dang hi vọng điều gi nhỉ? rốt cuộc thì em đang chờ đợi điều gì nhỉ?
có những khi em tin chắc vào câu trả lời, và tin chắc vào tương lai, nhưng có đôi khi em không biết ... không chắc chắn gì hết.... ng ta hỏi em "mày yêu nó thật hả?" em cười gật đầu ng ta hỏi em "mày yêu nó vì cái gì?" em cười ng ta hỏi em "mày tin nó không?" em gật đầu ng ta hỏi em "mày có tin là 2 đứa đến đc với nhau không?" em gật đầu g ta hỏi em "mày có tin đến với nó mày sẽ hp k?" em ... im lặng. cái này thì em không biết.. em không dám chắc... có lúc em tin chắc, tin 100%, nhưng cũng có khi em cảm thấy thật mơ hồ. ngta nói em là con thiêu thân, biết là khổ mà vẫn lao vào ^^
em thích 1 người biết hát. anh biết hát em thích 1 người biết chơi đàn. anh biết chơi đàn (mặc dù chưa đc nghe lần nào. hứ) em thích 1 người khéo tay. anh khéo tay em thihs 1 người lãng mạn, thơ thẩn. anh lãng mạn, thơ thẩn (có điều em chưa nhận đc mấy cái đó từ anh :( có ng cũng thắc mắc với em về điều này đấy :( ) em thích 1 người biết làm em cười. anh biết làm em cười nhưng em cần 1 người biết quan tâm đến em. anh quan tâm em em cần 1 người để em có thể tin tưởng và dựa vào, hoàn toàn mà k sợ ngã. anh có thể không? em cần 1 người có thể lau nc mắt cho em khi em khóc. từ khi quen anh, em trở thành 1 đứa mít ướt, vài hôm lại tủi thân khóc, và vẫn tự lau nc mắt cho mình. cái này anh k biết, nhỉ ^^
nhớ anh nhiều lắm. chỉ muốn đc nép vào anh, đc anh ôm và ôm anh thât chặt, nắm tay thật chặt, để không bao giờ vuột mất, không bao h buông tay, không bao h phải rời xa.. ở bên cạnh em mãi nhé anh yêu!
ps: đừng uống rượu nhé, mà có uống cũng đừng say. biết anh uống rượu, biết anh say, em xót lắm.