(¯`·.º-:¦:KìnhThiênHội:¦:-º.·´¯)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

(¯`·.º-:¦:KìnhThiênHội:¦:-º.·´¯)

Vietnam People's willing to sacrifice to protect the sea, sky and country !  
Trang Chínhhttp://kinhthieGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 Chia tay để thấy bình yên

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
playgirl
-=[Độc Khách Hành]=-
-=[Độc Khách Hành]=-



Nữ Tổng số bài gửi : 13
Age : 30
Đến từ : VN-HCM
Job/hobbies : Study
Ghét cái gì : : Smile
Registration date : 13/06/2009

Chia tay để thấy bình yên Empty
Bài gửiTiêu đề: Chia tay để thấy bình yên   Chia tay để thấy bình yên I_icon_minitimeSat Jun 20, 2009 3:19 pm

Người ta vẫn nói trong tình yêu có muôn vàn điều kì diệu! Nhưng liệu rằng trong muôn vàn điều kì diệu có một góc khuất nho nhỏ nào được tạo hoá đặt tên là tình yêu?

Đã yêu hắn rồi thì nhỏ sẽ chấp nhận tất cả. Có thể với nhiều người,hắn không đẹp trai nhưng trong mắt nhỏ, hắn là người tuyệt vời nhất
Tình yêu mà nhỏ dành hắn không phải thứ tình yêu đánh nhanh thắng nhanh kiểu vui chơi qua đường. Không phải được thì được mà không được thì cũng chẳng sao.Nhỏ hi vọng, hi vọng, nhiều, nhiều lắm..
Trông nhỏ ai cũng nghĩ đã yêu nhiều lắm, từng trải tình trường lắm. Nhỏ là con nhà tử tế, học hành đàng hoàng, bố mẹ cho nhỏ một cuộc sống khá đầy đủ. Những người đã tiếp xúc với nhỏ vẫn chưa tin nhỏ vẫn chưa có người yêu .

Có gì đâu nhỉ, với nhỏ, tình yêu là khái niệm thiêng liêng lắm, nghiêm túc lắm. Khi chưa thực sự xác định được tình cảm của mình, nhỏ sẽ không bao giờ làm cho ai đó phải nhầm tưởng về mình.Nhỏ không thích sự thiếu nghiêm túc, sự không chung thủy, sự giả dối, sự san sẻ trong tình yêu....

Nhỏ từng yêu hắn vô cùng, một tình yêu sâu sắc và chân thành, và có lẽ cho đến tận tới khi nói lời chia tay, nhỏ vẫn yêu hắn.

Tất cả những gì nhỏ làm chỉ đơn giản mong hắn được vui. Đơn giản vậy mà cũng chẳng hề giản đơn.

Nhưng nhỏ cũng đã buồn... rất buồn.
Nhỏ buồn mỗi khi hắn buồn.
Nhỏ cũng buồn khi hắn vui nhưng niềm vui không phải được tạo nên do nhỏ mà là một nguời khác.
Nhỏ buồn khi nhận ra tình cảm của hắn không chỉ dành riêng cho nhỏ.
Nhỏ buồn khi hắn thừa nhận điều đó.
Nhỏbuồn, và bây giờ nhỏ quyết định dừng lại.

Từ bỏ không phải vì nhỏ không còn yêu, không còn khả năng theo đuổi mà đơn giản nhỏ nghĩ đó là lối thoát duy nhất cho hắn và sau đó cho cả nhỏ nữa, cho cái mối quan hệ bế tắc kéo dài khá lâu.

Nhỏ vẫn luôn mong hắn được hạnh phúc, có thứ hạnh phúc gọi là chia tay mà.

Hắn yêu ai nhỏ cũng không còn quan tâm nhiều nữa. Nhỏ không còn yêu hắn, nhỏ bây giờ chỉ coi hắn là một người bạn, quan tâm nàng như một người anh trai mà thôi.
Một chuyện tình đẹp nhưng kết thúc buồn.
Nhưng nó phải như thế.
Cần phải như thế.
Chỉ có một điều làm cho nhỏ thấy vui trước khi bước đi là nhỏ biết hắn sẽ được hạnh phúc vì người bên hắn bây giờ là một người tốt, một người yêu hắn thật sự.
Nhỏ thấy yên tâm về điều đó.
Về Đầu Trang Go down
https://kinhthien.forumvi.com
VoSong
-=[Độc Khách Hành]=-
-=[Độc Khách Hành]=-



Nam Tổng số bài gửi : 11
Age : 36
Đến từ : Ha Tinh
Job/hobbies : sinh vien
Ghét cái gì : : doi tra
Registration date : 12/10/2010

Chia tay để thấy bình yên Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chia tay để thấy bình yên   Chia tay để thấy bình yên I_icon_minitimeMon Dec 06, 2010 6:38 pm

ko can phai dau kho voi nguoi ko yeu minh hj2!
Về Đầu Trang Go down
 
Chia tay để thấy bình yên
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» chiếc giầy có độc!!
» Se hek nò [Thỏ con chiên bánh] :)
» Em sẽ khóc khi anh nói lời chia tay ( hay hay vip vip )
» Chiếc gối ôm-Lam Trường
» [b]Lục Vân Tiên_Nguyễn Đình Chiểu[/b]

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
(¯`·.º-:¦:KìnhThiênHội:¦:-º.·´¯) :: Vô Ưu Các :: Lời nói từ trái tim-
Chuyển đến