| | Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy | |
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Tue Aug 11, 2009 9:24 am | |
| QUYỂN BA_CHIẾN LOẠN TU CHÂN CHƯƠNG BẢY_QUÂN ĐỊCH TẬP KÍCH_Phần 1- Spoiler:
Chương 7 : Quân địch tập kích
Phía tây Viêm Việt là dãy núi Thương Quan sơn, nó cũng rào cản khó khăn nhất để ngăn cản hai mươi vạn địch quân Bắc Tề, bên kia dãy Thương Quan sơn một trăm dặm tuy vẫn thuộc Viêm Việt quốc, có điều nơi này quanh năm khô hạn, gió từ biển thổi vào bị dãy Thương Quan ngăn cản, chính vì thế bên phần Viêm Việt Thương Quan sơn mưa lũ xảy ra rất nhiều còn cách mấy trăm mét về phần Bắc Tề lại là nơi hạn hán khắp nơi.
Tuy vậy, một tấc đất của Viêm Việt đều do hàng trăm hàng vạn quân lính tướng sĩ đổ xuống mà có được, nhưng hiện tại, về số lượng quân địch đang chiếm thượng phong, chính vì thế Tuyệt Tình gia tộc quyết định xây dựng phòng tuyến tại Thương Quan sơn để thủ, di chuyển toàn bộ dân cư tại đó qua hết bên này, nhường phần đất đai đó cho Bắc Tề chiếm đóng.
Chuẩn bị đầy đủ, quân lương dư thừa, quân lính đông hơn, Bắc Tề mặc dù theo lý phải chiếm thượng phong, nhưng một mặt chỉ thủ, với điều kiện địa hình, Tuyệt Tình gia tộc tạm thời vẫn phòng thủ vững vàng. Số quân lính Viêm Việt quốc đã ngã xuống tuyệt đối ít hơn so với quân đối phương, nhưng lập phòng tuyến này cũng gặp điều khó khăn, vốn tuyến phòng thủ này phải trải ra khá dài, điều đó còn chưa nghiêm trọng, cái quan trọng là trên Thương Quan sơn có tới hai cửa khẩu đi thông qua bên kia, vì vậy số quân đều phải chia ra hai phòng tuyến này để thủ, cũng đã có rất nhiều lần đối phương tập chung vào một phòng tuyến để tấn công, lần đó may mắn quân tiếp viện bên phòng tuyến còn lại đến kịp thời nếu không phòng tuyến Thương Quan sơn đã bị phá hoàn toàn.
Hiện tại đường lên Thương Quan sơn tuy bị phong tỏa đối với dân thường có điều nó không ngăn được những kẻ như Tâm Lãng, lệnh bài khi xưa Hoàng Giang đã thu hồi, chính vì thế muốn xuyên qua để đi lên rất dễ dàng, đường lên Thương Quan sơn cũng không có quá xa, nơi mọi người đi đến đầu tiên chính là khu phòng thủ do một vạn quân lính trực thuộc Thiên Nam gia tộc, khi còn nhỏ Tâm Lãng đều được mấy tướng lĩnh đại thúc của hắn nuông chiều, hắn không biết lần này vị đại thúc nào đang trấn thủ nơi này.
Khi gần lên tới trung tâm phòng tuyến, Tâm Lãng nhận ra được mọi người đều đang khẩn trương, dường như quân địch sắp tập kích. Hắn không tưởng tượng được rằng, lính canh phòng bên dưới khi nghe quân địch tập kích lại có thể bảo tồn bình tĩnh để canh gác bên chân núi cho được, đám người được dẫn đến một trướng bồng của Thiên Nam Tư Hoành, đây là vị tam đại thúc Tâm Lãng hay gọi, có điều Thiên Nam Tư Hoành lại không có mặt tại đây. Với thần thức của Tâm Lãng, hắn nhanh chóng phát tán tìm tòi khắp chốn, chỉ thấy trướng bồng bên trái cách nơi hắn đang ở hai trăm mét có vị thúc thúc của hắn, hình như tất cả đều đang chờ đợi cái gì .
Thám thính một chút nữa Tâm Lãng phát hiện nơi này quả nhiên có gần bẩy vạn quân trấn thủ, trong đó bọn họ cũng như sắp ra chiến trường.
" Quân địch sắp tập kích sao" Tâm Lãng tự nhủ trong lòng, sau đó thần thức của hắn như thác lũ tràn về chân núi phía tây tìm tòi, mười dặm, hai mươi dặm, ba mươi dặm" Oanh" cho đến khi hắn thấy đầu óc đau nhức thì đành dừng lại.
" Mười Vạn quân đang cắm cách đây một hai mươi dặm "
| |
| | | NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Tue Aug 11, 2009 9:24 am | |
| QUYỂN BA_CHIẾN LOẠN TU CHÂN CHƯƠNG BẢY_QUÂN ĐỊCH TẬP KÍCH_Phần 2- Spoiler:
Thấy Tâm Lãng dùng thần thức do thám khắp nơi, lại thấy hắn bắt đầu chảy mồ hôi dòng dòng, Tiểu Ngọc liền biết hắn đang cố gắng quá sức liền tới đỡ lấy hắn .
" Tâm ca, để muội tìm kiếm thử xem "
" Ừ, vậy muội tìm kiếm trong vòng mấy chục dặm có ẩn náu bao nhiêu quân địch giúp huynh " Tâm Lãng từ từ thu hồi thần thức lại nói, Tâm Lãng biết được thần thức của Tiểu Ngọc hơn gần gấp đôi hắn.
Thần thức của Tiểu Ngọc như biển lớn nhanh chóng tỏa ra tìm kiếm, ba mươi dặm, bốn mươi dặm, năm mươi dặm ... bảy mươi dặm. Lúc này thì thần thức của nàng không thể xa thêm được nữa đành ngừng lại.
" Tâm ca, muội thấy có mười vạn quân lính cách đây hai mươi dặm, trong đám này có tới năm người thực lực cỡ Tiểu Sương tỷ tỷ, còn có một hạ vị thần thú thực lực ngang với huynh nữa "
" Ừm, muội ngồi xuống nghỉ ngơi chút "
Với thần thức Tâm Lãng hiện tại, hắn cũng nhận ra thực lực cao thủ bên Tuyệt Tình gia tộc, ba người có thể sánh với Tiểu Sương, còn có hơn mười người kém hơn một chút, với mười ba người này cũng đủ đối phó năm tên cao thủ kia, cái bên này kém chính là có sự xuất hiện của hạ vị thần thú kia mà thôi, nếu lần này hắn không tới e rằng Tuyệt Tình gia tộc có lẽ phải chịu khá nhiều đau khổ rồi, có điều hắn cũng chẳng lo lắng lắm, cỡ thực lực đó một mình hắn cũng đủ rồi, huống chi còn Tiểu Ngọc bên cạnh.
Đang lúc mọi người nói chuyện trong lều, thì dựa vào thính giác Tâm Lãng thấy vô số bước chân của quân lính di chuyển, thần thức nhanh chóng tỏa ra, Tâm Lãng nhận ra là họ đang chạy về hướng bên kia của phòng tuyến. Ngoài ra hắn còn thấy được phía xa xa cách đây gần ba trăm dặm có tới hai mươi cột khói trắng khổng lồ. Mà hắn được nghe Hoàng Giang kể lại, đó là cách thông báo số lượng quân địch tập kích, nếu là mười cột khói là mười vạn quân, khi đó sẽ không cần viện quân, nếu là mười lăm cột khói thì chỉ cần hơn hai vạn viện quân là đủ, còn nếu hai mươi cột khói chính là nói quân địch tiến công với hai mươi vạn đại quân.
" Sao có thể vậy được chứ??"
Điều này cũng chỉ có Hoàng Giang nói cho Tâm Lãng biết, lúc này chính nàng cũng đang nghi ngờ, hai mươi vạn đại quân tấn công, vậy mười vạn đại quân cách đây hai mươi dặm là thế nào giải thích.
" Chúng ta đi nào " Tâm Lãng thấy dường như có quỷ kế trong này, hắn bèn kéo đám người đi tới trướng bồng cách đây gần hai trăm mét .
" Vù, vù vù " bảy bóng ảnh như tia chớp hạ xuống trước trướng bồng.
" Kẻ nào "
Chỉ trong chớp mắt hàng trăm quân lính đã vây chặt lấy đám người Tâm Lãng, vị thống soái trong trướng bồng cùng Thiên Nam Tư Hoành và hai vị tướng cùng ba vị tu chân cũng từ trướng bồng đi ra.
" Tham kiến nhị công chúa "
Được sửa bởi NTNT ngày Tue Aug 11, 2009 9:25 am; sửa lần 1. | |
| | | NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Tue Aug 11, 2009 9:25 am | |
| QUYỂN BA_CHIẾN LOẠN TU CHÂN CHƯƠNG BẢY_QUÂN ĐỊCH TẬP KÍCH_Phần 3- Spoiler:
QUYỂN BA_CHIẾN LOẠN TU CHÂN CHƯƠNG BẢY_QUÂN ĐỊCH TẬP KÍCH_Phần [spoiler] [spoiler]
| |
| | | NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Tue Aug 11, 2009 9:25 am | |
| QUYỂN BA_CHIẾN LOẠN TU CHÂN CHƯƠNG BẢY_QUÂN ĐỊCH TẬP KÍCH_Phần 4- Spoiler:
Thấy được Hoàng Giang bên trong đám người, bọn họ đều không dám chậm trễ quỳ xuống tham kiến, Tâm Lãng còn ít người biết còn Hoàng Giang nhị công chúa những người nhận ra khá nhiều .
Thấy vị thống soái cũng tham kiến, đám binh lính cũng nhanh chóng quỳ xuống theo .
" Hoành thúc thúc, thúc còn nhớ con không " lúc này Tâm Lãng mới đi tới bên vị trung niên tướng lĩnh nói .
" Công tử, công tử là, ... là Lãng hiền điệt phải không " Tư Hoành hưng phấn không thôi, trong ba vị thúc thúc này, Tâm Lãng đều rất thân quen, khi xưa nghe Thê Vân kể lại chuyện của võ hội, bọn họ tức muốn nổ phổi khi thấy hắn bị chèn ép, cũng vì hắn mà mấy tướng lĩnh của Thiên Nam gia tộc có vị nào tham chiến cùng Hằng Phong gia tộc đâu, điều này có thể thấy ba người bọn họ rất quý vị chủ nhân tương lai của Thiên Nam gia tộc này .
" Đúng là con, Tâm Lãng đây " rất lâu rồi hắn mới gặp mặt người trong gia tộc, lại là người hắn quý mến, hỏi sao không kích động.
" Tâm ca, chúng ta vào trong nói chuyện, còn việc khác quan trọng hơn " Ở bên cạnh, Hoàng Giang khẽ kéo tay hắn nói.
Đi vào trướng bồng, Tâm Lãng kể lại mười vạn đại quân nhìn thấy qua thần thức của mình.
" Không thể nào, bên kia báo lại quân địch tập kích với hai mươi vạn đại quân, làm sao có thể có mười vạn địch quân ở đâu ra nữa " Các tướng lĩnh đều trấn động, Tư Hoành mới một bên nói, sau đó nhìn lại vị thống lĩnh của Tuyệt Tình gia tộc Tuyệt Tình Quân Dương dò hỏi .
" Công tử, xin hỏi vì sao người biết có mười vạn đại quân ở gần đây " Vị thống soái này không có vẻ mặt lạnh lùng vốn có của Tuyệt Tình gia, nói .
" Vị thống soái, nếu người nghi ngờ có thể để mấy vị tu chân thử một lần xem xét, cách nơi này gần hai mươi dặm, ngoài mười dặm đại quân còn có năm tên tu chân giả thực lực tương đương với ba vị ở nơi này, hơn nữa còn có một hạ vị thần thú "
" Cái gì, năm người và một thần thú " một người tu chân bên cạnh giật mình nói .
" Lãng công tử chê cười rồi, với thực lực của ba người chúng tôi tại đây, tối đa cũng xem xét trong mười dặm phạm vi, hai mươi dặm quả thật nằm ngoài khả năng rồi " vị tu chân già, có vẻ như là thủ lĩnh tu chân ở đây mới nói .
Mặc dù thấy được mấy vị tu chân bên cạnh Tâm Lãng, trừ hai vị cô nương bên cạnh hắn còn lại đều không nhìn thấu được thực lực, nhưng cũng không thể tin hoàn toàn được, nếu chỉ vì lời nói đó mà ngừng tiếp viện, phòng tuyết chắc chắn sụp đổ, lúc đó chính là họa diệt quốc .
" Vị này muốn nhìn thấy cũng không khó, mời ngài lấy ra một tia linh thức quán nhập vào linh hồn tại hạ "
" Tâm ca "
Ở hai bên, Tiểu Ngọc và Hoàng Giang đều muốn nói, có điều Tâm Lãng đã xua tay, hắn biết để một tia linh thức đối phương quán nhập linh hồn mình, nếu đối phương đột nhiên ra tay chắc chắn hắn thụ trọng thương, nhưng sự tình cấp bách, hắn đành liều mạng đổ một phen .
Thần thức Tâm Lãng mang theo một tia linh thức của lão giả nhanh chóng tản ra về phía tây, quả nhiên lúc này mười vạn binh lính đã bắt đầu hành động, năm kẻ có thực lực ngang với lão giả, còn một kẻ rất mạnh dường như đã nhận ra tia thần thức đang do xét.
Lần trước hắn không nhận ra thần thức do xét, nhưng lần này Tâm Lãng mang theo thêm một tia linh thức, chính vì thế hắn đã để ý thấy. Chỉ thấy hắn rống lên một tiếng giận dữ sau đó là toàn bộ mười vạn đại quân dường như đang bắt đầu tăng tốc .
" Thống soái, nguy rồi, đối phương đang tấn công, là mười vạn đại quân "
| |
| | | NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Tue Aug 11, 2009 9:26 am | |
| QUYỂN BA_CHIẾN LOẠN TU CHÂN CHƯƠNG BẢY_QUÂN ĐỊCH TẬP KÍCH_Phần 5- Spoiler:
Vị tu chân già này liền nhanh chóng nói.
" Phát lệnh gọi quân lính nhanh chóng rút trở lại, thủ phòng tuyến này mới là quan trọng " vị thống soái nhanh chóng phát lệnh.
" Hai vị, nhờ hai vị giúp đỡ, nếu tên hạ vị thần thú kia đến mong hai vị có thể ngăn cản hắn " Tâm Lãng hướng hai vị trưởng lão Ngọc Vân môn mà nói.
" Xin hỏi hai vị là cao thủ của phái nào "
Thấy Tâm Lãng không có ý ở nơi này, vị lão giả vừa được chứng kiến thực lực của Tâm Lãng cũng hơi lo lắng, nếu bọn hắn bỏ đi thì khi tên thần thú kia đến lấy ai chống đỡ, nay hắn nói hai vị trung niên nữ nhân bên cạnh ở lại bảo vệ, hẳn hai người phải rất có tên tuổi, bèn hỏi .
" Hai vị tiền bối này là trưởng lão của Ngọc Vân môn mới từ trong trận trở ra nên hẳn ba vị còn không biết " biết hai nữ nhân này ít nói, Tâm Lãng đành trả lời thay.
" À còn chút nữa quên, hai vị này theo lý thì không được tham chiến, hai ngươi có thể nghĩ ra một lý do nào đó để có thể ra tay đối phó tên hạ vị thần thú, chẳng hạn như đang giao đấu thì gặp hắn phá, hoặc lý do khác, miễn có thể ngăn cản hắn, nếu không cứ thuận tay giết hắn đi cũng được "
Ở bên cạnh ba vị tu chân không ngừng giật mình, nhất là khi nghe Tâm Lãng nói hai vị nữ tử này không những là trưởng lão của Ngọc Vân môn mà còn là hai vị năm xưa bị vây trong thần trận, trận chiến đấu Thánh giáo năm đó tu chân giới tham chiến rất nhiều, nêu rất nhiều người biết rằng năm vị trưởng lão của Ngọc Vân môn vị vây khốn đại trưởng lão cùng môn chủ Thánh giáo mà chịu bị nhốt trong trận cùng, không ngờ được hai người trước mặt lại là người trong số đó.
" Không biết tiền bối giá lâm, vãn bối thất lễ " ba người đều nhanh chóng tham kiến .
Ở một bên Tâm Lãng vốn định để lại Tuyết Linh, Hoàng Giang, Tiểu Sương ở lại giúp đỡ họ, nhưng ba nàng đều chẳng ai muốn ở lại, cuối cùng đành cả bốn người đành vào Tỏa Vân chuông, còn để tốc độ nhanh nhất của Tiểu Ngọc đưa họ đi, cho dù ở trong Tỏa Vân chuông, nhưng với tốc độ của Tiểu Ngọc, hai trăm dặm chỉ là nháy mắt.
" Địch quân tập kích "
Vị tu chân giả do triều đình phái đến giúp đỡ Tuyệt Tình gia tộc nhanh chóng phát hiện cách nơi đây hai mươi dặm có mười vạn địch quân đang xông tới .
" Được rồi, Tuyệt Hận con cùng Quốc Lâm thúc dẫn quân cầm cự bọn chúng, nhớ rằng chỉ được thủ, mặc bọn chúng khiêu khích cũng không được dẫn quân khỏi phòng tuyến" Thống lĩnh tại đây chính là gia chủ của Tuyệt Tinh gia tộc Tuyệt Tình Tuyệt Nhẫn chỉ huy.
" Phụ thân, con muốn cùng đại ca ra trận " bên trái Tuyệt Hận, vị nữ tướng quân băng lãnh nói, nàng chính là Lãnh Nguyệt, cách đây hơn hai năm đã trở về gia tộc vì cuộc chiến này.
" Được, con cùng Tuyệt Hận cùng đi cũng được " khi Lãnh Nguyệt trở về gia tộc, võ công của nàng tăng lên không ít, khi xưa đã thắng Tuyệt Hận một chút, nay khoảng cách càng xa hơn, chính vì thế Tuyệt Nhẫn mới để cho nàng ra trận mà không ngại gì cả.
" Thiên Ân đạo trưởng, lần này đối phương có bao nhiêu cao thủ tu chân tấn công " Nghĩ một chút Tuyệt Nhẫn quay qua hỏi vị tu chân, thì thấy Thiên Ân đạo trưởng khẽ cau mày, ánh mắt có chút lo lắng, sau cũng Thiên Ân đạo trưởng cũng nói
| |
| | | NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Tue Aug 11, 2009 9:26 am | |
| QUYỂN BA_CHIẾN LOẠN TU CHÂN CHƯƠNG BẢY_QUÂN ĐỊCH TẬP KÍCH_Phần 6- Spoiler:
" Nguyên Soái, hiện tại đối phương có chín vị cao thủ tu chân, nếu đối phương chỉ có vậy chúng tôi có thể ngăn cản, chỉ là bần đạo còn nhận ra khí tức của thần thú có thực lực không kém bần đạo chút nào ".
" Thần thú " Tuyệt Nhẫn khẽ cau mày lại, là gia tộc võ lâm cao thủ, Tuyệt Nhẫn biết rõ thực lực của thần thú như thế nào, mấy tháng này, tấn công phòng tuyến cho dù co tu chân cao thủ nhưng chưa từng thấy thần thú, tự nhiên ở đâu ra có thần thú trợ giúp Bắc Tề cho được .
" Vậy theo đạo trưởng, chúng ta hiện nên thế nào " Tuyệt Nhẫn tiếp tục hỏi, dù sao bổn sự của tu chân cao thủ chính là ngăn cản tu chân của đối phương, bọn họ cũng không có tham chiến giết chóc đám binh sĩ.
" Bần đạo cùng với Huyền Nạp hòa thượng có thể ngăn cản được đối phương, nhưng chúng ta sẽ thiếu một người đối phó với tu chân đối phương, nếu có thể nhờ vị Lãnh Nguyệt tướng quân trợ giúp thì may mắn cầm hòa "
Tuyệt Nhẫn khẽ nhìn qua Lãnh Nguyệt, đó là nhi nữ của hắn, để một võ giả chiến đấu với tu chân sao, lão biết nhi nữ của mình từng giao chiến với tu chân, nhưng dù sao đối phương lần này toàn là cao thủ, công pháp tu luyện của Tuyệt Tình gia tộc tuy băng lãnh, có điều tình thân sao có thể bỏ không lo lắng cho được.
" Phụ thân, để nhi nữ đối đi đối phó " Ánh mắt nàng có thể nhận ra lo lắng trong mắt Tuyệt Nhận, nàng từng giao tranh với tu chân, hơn nữa từng thấy một tên tiểu tử đánh bại mấy tên tu chân, nàng cũng được hắn truyền lại thân pháp cổ quái kia, nghĩ đến tiểu tử đó trái tim băng lãnh của nàng không khỏi nhảy mạnh lên một chút, tâm tĩnh không khỏi phấn chấn lên .
" Được rồi, con đi giúp Thiên Ân đạo trưởng, nhớ bảo trọng, chỉ cần cầm chân, không được ham chiến " Tuyệt Nhẫn cuối cùng cũng đồng ý. Sau đó quay qua Tuyệt Hận nói
" Tuyệt Hận, con đi cho người đốt mười cột khói, thông báo cho bên kia một tiếng ".
" Dạ " .
Tuyệt Hận chưa kịp rời khỏi trướng bồng thì bên ngoài một binh lính đã la lớn
" Cấp báo, cấp báo "
" Thống soái, hai mươi chiếc cột thông báo của chúng ta tự nhiên tất cả đều được đốt, binh lính canh phòng tất cả đều bị sát hại "
" Cái gì, các ngươi canh phòng, tại sao để xảy ra chuyện, không phải còn có ba vị tu chân bên cạnh bảo vệ sao " Tuyệt Nhẫn bên cạnh không còn giữ bình tĩnh, đứng dậy quát lớn .
" Bẩm, bẩm nguyên soái, ba vị tu chân cũng đã bị kẻ đó giết "
" Kẻ đó, ngươi nói kẻ đó là kẻ nào, hắn đi một mình sao, hắn đang ở đâu " Thiên Ân đạo trưởng lo sợ mà nói.
| |
| | | NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Tue Aug 11, 2009 9:26 am | |
| QUYỂN BA_CHIẾN LOẠN TU CHÂN CHƯƠNG BẢY_QUÂN ĐỊCH TẬP KÍCH_Phần 7- Spoiler:
" Bẩm Đạo trưởng, kẻ đó chỉ có một người, sau khi sát hại ba vị tu chân thì hắn đốt hai mươi chiếc cột, còn đám binh lính đều bị hắn đánh hôn mê cả "
" Dát dát dát, Thiên Ân lão đầu phải chăng, bổn tọa hôm này đến thu thập ngươi đây " Một âm thanh ngay từ trên không trung vang vọng cả phòng tuyến.
" Hắn ta là thần thú, linh thức chúng ta đều không nhận được hắn " Thiên Ân sợ hãi trong lòng, cùng cấp, Thần thú đã vượt xa đối phương nói gì tới thực lực thần thú này còn cao hơn lão nữa.
Một bóng ảnh khắp người bao quanh hỏa diễm đang cực tốc bay trên không trung, còn cách hai mươi dặm, bằng thần thức của Tâm Lãng hắn nhanh chóng tìm kiếm hạch tâm tướng lĩnh của Tuyệt Tình gia tộc.
" Hả "
Tâm Lãng kinh hãi, thân hình như tia chớp phóng về phía trước, Tiểu Ngọc cùng Hoàng Giang vẫn theo sát Tuyết Linh, Tiểu Sương nhanh chóng đuổi theo hắn .
Ba dặm, hai dặm một dặm ... hai trăm mét, một trăm mét ...
Một dải kiếm hỏa hồng đỏ rực kéo dài từ chân trời lướt tới, theo đó là bóng thân ảnh mờ ảo điên cuồng lao tới. Cách hắn một trăm mét, một trảo của Kim Vân Báo đang vồ tới một nữ tử có thân hình mảnh khảnh, tốc độ của Kim Vân Báo là quá nhanh, chỉ thấy nữ tử vô pháp tránh được một trảo này, chính lúc này thanh Tử Nguyệt của nàng đã khẽ rung lên, có thể nói nhận ra được thân hình người đang tới, cũng có thể nó cảm ứng thấy thanh Hiên Viên đang cực tốc lao tới. Ánh mắt của nữ tử liền ngước nhìn thiên không, bóng ảnh mờ ảo đó dường như quen mắt, đúng dường như nàng từng nhìn thấy, nó đã in sâu vào tâm thức của nàng, khẽ mỉm cười, có lẽ lúc này nàng cũng không biết rằng mình đang cười khi thấy bóng ảnh đó, một nụ cười mỉm rất đẹp, nhưng nàng đã không thể đỡ nổi một trảo này, công lực gần như cạn kiệt, mà đối phương quá nhanh.
- Súc Sinh . Âm thanh lạnh lùng của bóng ảnh vang lên
" Xẹt, xẹt "
Hiên Viên thần kiếm bỗng nhiên rời khỏi tay bóng nhân ảnh đó, tốc độ chợt tăng lên gấp ba lần, kiếm khí rít gào, phá không lao xuống .
" Oanh "
Móng vuốt sắc lạnh chỉ còn cách đỉnh đầu nữ tử vài phân bỗng nhiên dừng hẳn lại, đến khi nàng ngước nhìn, mới nhận ra trên đỉnh đầu hắn một thanh hỏa hồng kiếm rất quen mắt đang cắm vào đó, bên cạnh đó là cặp mắt trợn ngược của nhân hình Kim Vân Báo. Hắn không thể tin rằng mình lại mất mạng dễ dàng và nhanh chóng như vậy, đỉnh đầu hắn rắn chắc cũng là điểm tự hào của hắn, thế nhưng hôm này đã bị một thanh kiếm cắm sâu vào đó, đến lúc chết hắn còn không biết kẻ giết mình là ai .
Phải nói rằng đầu của Kim Vân Báo cực kỳ rắn chắc, mười hai thành công lực của Tâm Lãng truyền vào thanh kiếm cũng chỉ khiến cắm sâu một nửa đầu của nó mà thôi .
" Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta gặp lại "
| |
| | | NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Tue Aug 11, 2009 9:38 am | |
| QUYỂN BA_CHIẾN LOẠN TU CHÂN CHƯƠNG TÁM_PHƯƠNG BẮC THẤT THỦ_Phần - Spoiler:
Chương 8 : Phương bắc thất thủ
- Ừm, đa tạ đệ đã ra tay cứu giúp. Hai người chưa kịp nói thêm câu nào thì phía bên kia một tràng âm thanh đã cắt ngang.
- Cứu thống soái .
- Mau cứu thống soái.
- Thống soái bị địch quân bắt đi rồi .
Một loạt âm thanh hỗn loạn vang lên, Lãnh Nguyệt mới nhớ tới trận chiến đang còn xảy ra .
- Phụ thân .
Từ phía xa, Tuyệt Hận rút thanh kiếm từ thân thể một tên lính địch, giận dữ hô to, thân hình như tia chớp lao tới đối phương đang bắt giữ Tuyệt Tình Tuyệt Nhẫn .
- Cút .
Chỉ thấy kẻ bắt giữ Tuyệt Nhẫn hô to một tiếng, quyền kình rít gào, công tới thân hình Tuyệt Hận đang lao tới.
- Oanh.
Quyền đầu va chạm với bảo kiếm, trên thân kiếm khẽ nghe tiếng " rắc, rắc " một quyền của hắn không ngờ chấn nát bảo kiếm, không ngừng tại đó còn trực tiếp đánh trúng thân thể Tuyệt Hận, thân hình Tuyệt Hận như diều đứt dây bay ra sau mấy chục trượng sau đó mới dừng lại, thân hình đầy máu me run run đứng dậy, ánh mắt Tuyệt Hận vẫn chăm chăm nhìn vào thân hình kẻ đang nắm lấy phụ thân mình.
Thân hình kẻ đang nắm giữ Tuyệt Nhẫn từ từ bay lên không, ánh mắt hắn đảo qua như tìm kiếm cái gì đó, bất chợt một cảm giác bất an trong lòng trỗi dậy, dựa vào giác quan nhạy cảm của thần thú, thân hình nhanh chóng tăng tốc lùi lại phía sau, cùng lúc này một thanh hỏa hồng sắc kiếm cũng lao theo, rất nhanh chóng bằng tốc độ của Hiên Viên thần kiếm, khoảng cách tới ngực của đối phương dần dần thu hẹp lại. Kiếm khí rít lên từng tiếng khủng khiếp phá không lao tới. Như một phản xạ tự nhiên, đang nắm giữ Tuyệt Nhẫn tại bàn tay phải, hắn liền nắm lấy kéo tới che chắn trước mặt.
- Không .
Ở một bên, Lãnh Nguyệt hét lên sợ hãi khi thấy thanh kiếm sắp sửa xuyên qua thân thể phụ thân mình .
- Quay về.
Thanh âm Tâm Lãng khẽ hô một tiếng, thanh Hiên Viễn đang còn cách Tuyệt Nhẫn chỉ vài tấc đã như tia chớp quay về bên hắn, phải nói rằng nếu như khi xưa, hẳn hắn không thể có khả năng điều khiển Hiên Viên tùy tâm như hiện tại, này thực lực đại tăng, cảm giác tương liên giữa người và kiếm cũng từ đó là kết hợp hoàn hảo, chính vì thế mà mạng của Tuyệt Nhẫn mới được giữ lại.
- Ngươi là ai
| |
| | | NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Tue Aug 11, 2009 9:39 am | |
| QUYỂN BA_CHIẾN LOẠN TU CHÂN CHƯƠNG TÁM_PHƯƠNG BẮC THẤT THỦ_Phần 2- Spoiler:
Tên đại hán đang giữ chặt Tuyệt Nhẫn hướng tới kẻ vừa phóng thanh kiếm mà hỏi, kẻ có thể phóng thanh kiếm uy lực như vậy không khỏi làm hắn cảm thấy bị uy hiếp.
" Ta là ai có gì quan trọng sao, giao ra thống soái thì ngươi toàn mạng rời khỏi đây " Âm thanh Tâm Lãng lạnh lùng, sát khí toàn thân tỏa ra khiến những người xung quanh không lạnh mà run.
" Ly Tư đại nhân, Ly Báo đại nhân đã bị tên đó giết chết " một tên tu chân bên cạnh Ly Tư, kẻ đang giữ Tuyệt Nhẫn nói.
- Cái gì, đệ đệ của ta đã chết, hắn là kẻ giết đệ đệ của ta. Thanh âm Ly Tư gầm lên giận dữ, hắn mới nhận ra mình đã không cảm nhận được khí tức của Ly Báo .
" Nhân loại hạ đẳng, ngươi dám giết đệ đệ của ta, gừ ... gừ, ngươi muốn cứu tên thống lĩnh này đúng không, vậy để ta giết hắn trước sau đó sẽ xé ngươi làm muôn mảnh để trả thù cho đệ đệ của ta "
" Không được Ly Tư đại nhân, tên đó hiện chưa thể giết được, chúng ta cần hắn sống " Một tên tu chân bên cạnh thấy Tuyệt Nhẫn sắp bị xé làm hai liền ngăn cản .
" Ha ha ha, ngươi là loại thần thú gì vậy, thực lực không bằng nhân loại như ta nên giết nguyên soái chúng ta để trả thu sao, ta xem ngươi cùng đệ đệ ngươi chỉ là đám yêu thú nhãi nhép mà thôi " Tâm Lãng cười vang, sự thật hắn cũng rất sợ tên Ly Tư này giết mất Tuyệt Nhẫn, như thế Lãnh Nguyệt rất có thể hận bản thân nàng, vì Ly Báo bị giết cũng do Tâm Lãng cứu nàng, nếu không cứu nàng có lẽ tên Ly Báo đã không bị Tâm Lãng giết hại, và như thế phụ thân nàng không bị hắn giết.
" Ngươi đừng tưởng khích tướng được ta, nếu không vì lệnh của đại nhân Lộ Kim " Ly Tư không đành lòng buông tha Tuyệt Nhẫn, cuối cùng hắn cũng không dám giết, một tay xách Tuyệt Nhẫn vứt cho tên tu chân khi nãy .
" Vút "
" Cận thận "
Chỉ thấy từ bên dưới một bóng trắng như tia chớp đã lao tới thân hình Tuyệt Nhẫn đang giữa không trung, tốc độ quá nhanh, tuyệt đối là cực tốc, mặc dù ở bản thể nhân loại nhưng tốc độ Tiểu Ngọc cũng vượt xa Tâm Lãng, tốc độ vốn là thiên phú của nàng, cho đến khi bên đối phương nghe được từ "cận thận" của Ly Tư thì Tiểu Ngọc đã tiếp cận được Tuyệt Nhẫn .
" Thần thú, là thượng vị thần thú đại nhân " Ly Tư bên cạnh giờ mới run rẫy, hắn cũng là thần thú nên uy áp từ một thượng vị thần thú hắn có thể cảm nhận rõ ràng nhất, tôn kính cường giả chính là bản năng của thần thú, dù là hai bờ chiến tuyến, nếu gặp được thượng vị thần thú đều không dám khinh nhờn.
| |
| | | NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Tue Aug 11, 2009 9:40 am | |
| QUYỂN BA_CHIẾN LOẠN TU CHÂN CHƯƠNG TÁM_PHƯƠNG BẮC THẤT THỦ_Phần 3- Spoiler:
Từ khi Tâm Lãng một kích không giết được Ly Tư, hắn đã truyền âm cho Tiểu Ngọc ẩn dấu hơi thở, hơn nữa nàng lại bản thể nhân loại, vì thế Ly Tư không thể nhận ra, chỉ đến khi nàng bộc phát toàn bộ thực lực thì uy áp của thượng vị thần thú mới tỏa ra, khiến Ly Tư sợ hãi .
Sau khi đưa Tuyệt Nhẫn giao cho Tâm Lãng, Tiểu Ngọc mới đối diện với Ly Tư, ánh mắt sắc lạnh, hơi thở toát ra cường đại thực lực khiến cho Ly Tư sợ hãi phải lui lại mấy bước mà vẫn cảm nhận linh hồn run rẫy .
" Đại nhân, tha mạng ... tha mạng "
Đối diện với Tiểu Ngọc, Ly Tư đã không còn bộ dạng của thần thú cao ngạo, tinh thần như căng cứng cực độ, đối diện cái chết có ai bình thản được, bản năng của Kim Vân Báo nói cho hắn biết vị tiểu cô nương này rất đáng sợ, phản kháng ư, chắc chắn chết không nghi ngờ," chạy trốn " là ý nghĩ trong đầu của hắn .
" VÙ "
" Hừ, muốn chạy sao " Tiểu Ngọc khẽ hừ một tiếng, cũng chẳng thấy nàng hóa thành bản thể Phượng Hoàng, một đạo tàn ảnh đã biến mất trước mặt mọi người.
" AAAAAAAAAAA "
Chỉ thấy chưa tới nửa khắc thời gian, một âm thanh đã truyền tới tai mọi người, đó là âm thanh của Ly Tư .
" Chạy "
Đám tu chân cao thủ của Bắc Tề thấy được tình thế đã không còn có thể kiếm soát, rất nhanh ngự không chạy trốn, cùng lúc đó mười vạn quân đang tấn công phòng tuyến được lệnh, như thủy triều rút lui.
" Aaaaaaaaaaaaa "
" Chạy đi đâu " Âm thanh Tâm Lãng như ma từ địa ngục truyền tới .
Hiên Viên thần kiếm như tia chớp xuyên qua thân hình một tên tu chân gần Tâm Lãng nhất, thực lực cách nhau quá xa, rất nhanh chóng ba tên tu chân chưa kịp vận dụng phi kiếm chạy đã bị Tâm Lãng một kiếm chém chết, ở bên cạnh Hoàng Giang, Tuyết Linh, Tiểu Sương cũng ra tay, đối phương chỉ có sáu kẻ ở xa đám người Tâm Lãng nhất là chạy thoát, còn lại đều bị giết chết .
Sau khi nghe Tâm Lãng cùng công chúa kể lại, Tuyệt Nhẫn nhanh chóng phái vài tu chân cao thủ tới bên kia phòng tuyến trợ chiến, tất cả giải quyết xong, Tuyệt Nhẫn để Lãnh Nguyệt lại nói chuyện với năm người, còn lại dẫn Tuyệt Hận đi xem binh lính tổn thất .
" Đa tạ công chúa, đa tạ mọi người đã trợ giúp " Lãnh Nguyệt cúi xuống hướng mọi người đa tạ, nếu hôm nay không phải có Tâm Lãng, không có Tiểu Ngọc đám người thì phòng tuyến chắc chắn bị phá, cả gia tộc có chết cũng không sao nhưng lại có tội với Viêm Việt, có tội với dân chúng .
| |
| | | NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Tue Aug 11, 2009 9:40 am | |
| QUYỂN BA_CHIẾN LOẠN TU CHÂN CHƯƠNG TÁM_PHƯƠNG BẮC THẤT THỦ_Phần 4- Spoiler:
" Lãnh Nguyệt muội, giữa chúng ta còn nói lời cảm tạ sao, không nói chúng ta đều là người của Viêm Việt, nếu nói cảm tạ phải là tỷ cảm tạ lần trước tại Bảo Giang Thành muội đã ra tay trợ giúp mới phải " Hoàng Giang liền nhanh chóng đỡ lấy Lãnh Nguyệt, sau đó mới hướng Tâm Lãng nói tiếp " Tâm ca, chỗ này đều là nữ nhân tỷ muội bọn thiếp nói chuyện, chàng cũng mệt cả ngày, hơn nữa chuyện nữ nhân chàng nghe không có tiện "
Tâm Lãng chỉ thấy hai mắt nàng nhấp nháy, cười gian xảo, " ra " cũng đúng, hắn là nam nhân, chỗ này có những thứ không tiện để hắn nghe, " không ra " hắn có lý do gì để không ra được đây. Rút cuộc Tâm Lãng đành tỉu nghỉu mà đi ra, vừa khi hắn đi ra đã thấy bên trong trướng một loạt những âm thanh khúc khích cười truyền tới.
" Hừ, đúng là không xem nam nhân ra gì, nữ nhân có gì nói mà nam nhân không thể nghe chứ " Tâm Lãng vừa lầu bầu vừa bước đi, hắn đành đến chỗ Tuyệt Hận mà xem.
" Nguyệt muội, đây là Huyền Băng Bí Lục mà Tâm ca nhờ tỷ truyền cho muội " Từ bàn tay Hoàng Giang đã xuất hiện một quyển sách rất cổ, đến cả chất liệu cũng màu xanh tím, rõ ràng không có từng xuất hiện tại nhân gian này, khi trước, Tâm Lãng nói với nàng Huyền Băng Bí Lục chính là pháp môn tu luyện dành cho Lãnh Nguyệt, thế rồi nàng khăng khăng tự mình sẽ đưa cho Lãnh Nguyệt, không biết vì sao nhưng cuối cùng Tâm Lãng đành chiều ý nàng, vì thế quyền Huyền Băng này mới vào tay tay của Hoàng Giang.
" Đa tạ công chúa " Lãnh Nguyệt một bên cảm tạ .
" Công chúa gì chứ, năm nay tỷ hai hai, nếu không khinh thường tỷ, sau này cứ gọi một tiếng Giang tỷ là được "
" Đa tạ Giang tỷ " Lãnh Nguyệt mới lý nhí gọi, nàng cũng không hiểu vì sao nàng trở nên như vậy, có điều nàng dường như biết mình xưng hô với công chúa như vậy, thế hình như thân cận quá, đó không còn là tỷ muội thường tình mà là tỷ muội rất thân cận a, tuy thế nàng có cũng có chút mong đợi gì đó mà nàng không hiểu. " Mình tại sao lại có chút mong muốn thế chứ, không lẽ mình đã thích cái tên kia, không, mình không thể hại hắn cũng không thể thích hắn ... " Trong đầu Lãnh Nguyệt không ngừng tự hỏi, sau đó lại phủ nhận, nàng biết rằng mình chính là Huyền Băng Ngọc Nữ, nàng không thể yêu ai, vì nếu thế sẽ hại chết hắn .
Huyền Băng chi nữ là chí cực hàn băng, cùng với tâm pháp gia truyền của Tuyệt Tình gia, vốn lẽ Lãnh Nguyệt không hề có cảm xúc nam nữ với bất kỳ ai, nhưng không phải không có ngoại lệ, nếu nam nhân kia là cửu dương chi thân lại ngoại lệ, chỉ có cửu dương chi thân mới không sợ huyền băng chi thân, và chỉ có cửu dương chi thân mới khiến linh hồn băng giá của nàng lay động, nó là hai thái cực trái ngược nhưng lại cuốn hút lẫn nhau, chính vì thế, lần đầu tiên Tâm Lãng gặp nàng, nàng chỉ thấy hắn cực kỳ bình thường, sau đó khi Tâm Lãng từ dưới vực trở lên, giữa linh hồn hai người như có chút nào cuốn hút đối phương.
Bầu trời đã về đêm, Tâm Lãng đi lượn một vòng, thấy chán hắn liền chui vào phòng ngủ, dù gì mấy ngày này hắn cũng chẳng mấy khi an giấc, cấp tốc trở về sau đó lại giao chiến mấy lượt, vừa chìm vào trong giấc mộng thì hắn đã bị bàn tay nào đó lôi hắn dậy, bên cạnh còn có vài người, tâm tình bọn họ rất lo lắng .
Vừa mới tỉnh lại, Tâm Lãng đã thấy Hoàng Giang các nàng đang kề bên, trên khuôn mặt Tuyết Linh ươn ướt nước mắt khiến hắn chẳng biết cái gì. Nhưng linh cảm hắn nói rằng chắc chắn đã xảy ra chuyện gì .
" Tâm ca, phương bắc thất thủ rồi, chỉ vài ngày nữa quân địch sẽ đánh tới đế đô "
" Tâm ca, đại ca Thiên Phong của muội đã chết rồi, hai vạn binh lính Huyền Hà gia tộc cũng chết rồi " Ở một bên Tuyết Linh dựa vào Tiểu Sương mà khóc, nói .
| |
| | | NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Tue Aug 11, 2009 9:40 am | |
| QUYỂN BA_CHIẾN LOẠN TU CHÂN CHƯƠNG TÁM_PHƯƠNG BẮC THẤT THỦ_Phần 5- Spoiler:
Tâm ca, binh lính Thiên Nam gia tộc chết trận rất nhiều, hai vị thúc thúc tướng quân đều cũng đã chết, hơn nữa còn có rất nhiều đệ tử gia tộc cũng chết nữa " Tiểu Sương bên cạnh ánh mắt ươn ướt nói.
Khi nhỏ ba tướng quân của Thiên Nam gia tộc đối với nàng cùng Tâm Lãng rất tốt, hồi nhỏ đều trêu hai người là tiểu lão công và tiểu nương tử, không ngờ chỉ còn lại một người đang trấn thủ nơi này, hai người kia đều đã tử trận
" Đáng chết, Thần Hoa quốc tại sao phá được phòng thủ nhanh thế chứ? tại sao lại thế được, tại sao chứ ... " Ánh mắt Tâm Lãng một màu máu, huyết sát chi khí bạo ngược mà ra, giờ phút này hắn giống như con dã thú bị thương.
" Tâm ca, theo như truyền tin biết được, đối phương có sự trợ giúp của năm trung vị thần thú, nghe nói có một là nhi tử của Thú Hoàng tên Lộ Kim gì đó " Hoàng Giang bên cạnh nói .
" Lộ Kim, Thú hoàng, Tâm Lãng ta thề sẽ móc ra nội đơn của các ngươi " .
| |
| | | NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Tue Aug 11, 2009 9:41 am | |
| QUYỂN BA_CHIẾN LOẠN TU CHÂN CHƯƠNG CHÍN_MA, QUỶ_Phần - Spoiler:
Chương 9 : Ma, quỷ
Mờ mịt trong không gian thần bí, nơi này chẳng có ngày đêm, chẳng có thời gian, mọi phía đều một mảnh trắng xóa tựa tuyết, lơ lửng trên không trung là một dải ba màu đỏ, đen, xanh xoắn lại với nhau tỏa ra hào quang quỷ dị, nếu thanh quang sắc tỏa ra hơi thở nhẹ nhàng mơn mởn sức sống thì hắc, hồng quang sắc lại càng tỏa ra nồng động bạo khí cùng quỷ dị, nhưng khi chúng đan xen xoắn lại với nhau tựa như vô cùng hòa hợp, như âm dương tương tề hỗ trợ cho nhau.
Ở phía đằng xa là một khỏa đầu lâu đen bóng đang quay cuồng, từ bản thân không ngừng tỏa ra khí tức âm sâm cực kỳ bá đạo màu trắng, nó như hơi thở của hồng hoang tuyệt thế mãnh thú, một bên ba loại sắc quang chiếu rọi, một là luồng khí màu trắng, hai bên tựa như đang trấn áp lẫn nhau, nếu nhìn một cách cẩn thận hơn nữa có thể thấy được ba thanh quang sắc tựa như vừa vặn khắc chế luồng khí tức màu trắng kia.
Bên dưới bầu trời, hai bóng ảnh mờ mờ đang nhắm mắt ngồi về hai phía, một kẻ có hai chiếc sừng vô cùng dữ tợn như quỷ sứ, một kẻ lại tạo cho người xem cảm giác âm lãnh tà ác, chỉ có một điều hai bóng ảnh này đều hoàn toàn chỉ là hai bộ xương cốt, ở đầu hai bóng ảnh chỉ là hai đốm lửa một trắng một đen đối lập. Hai bóng ảnh này chẳng biết đã tồn tại bao lâu, chỉ biết từ khi mới sinh ra bọn chúng chỉ là một đốm trắng và đen, nhưng đến nay hai bộ thân hình dường như đã hoàn chỉnh .
" Ngươi là ai " bóng ảnh có hai chiếc sừng vừa mở mắt liền thấy bên cạnh có một bóng ảnh liền ngơ ngác hỏi .
Bên cạnh, bóng ảnh âm lãnh tà ác tuy cũng không biết kẻ có hai chiếc sừng kia là ai, nhưng cũng chẳng đáp lại tên kia, mà hỏi lại " Ngươi là ai " .
Tựa hồ một hồi lục lọi tất cả ký ức hiện có của mình, một hồi lắc đầu rồi lại ngẩng đầu ngơ ngác như suy nghĩ, cuối cùng bóng ảnh có hai chiếc sừng đành lắc đầu nói " Ta không biết " sau đó lại nhìn tên kia " Còn ngươi là ai "
" Ta cũng không biết " Tựa hồ không muốn trả lời, có điều bóng ảnh âm sâm kia cũng nói ra .
Lại chìm vào tĩnh lặng như vĩnh hằng, có lúc bóng ảnh có hai sừng dường như đang khoan khoái hấp thụ thứ gì đó cực bổ nhưng sau đó thứ đó như biến mất khiến cho "hắn" không khỏi tiếc nuối, cũng có khi bóng ảnh âm sâm kia y hệt như vậy, có điều những thứ đó xuất hiện cực kỳ ít, nếu để ý thứ bóng ảnh có sừng hấp thu là một lũ khí màu trắng, bóng ảnh còn lại lại hấp thu lũ khí màu đen.
Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, bóng ảnh hai người càng lúc càng rõ ràng, bộ khung xương khi xưa nay đã hình thành đầy đủ cơ thể tuy không biết có phải huyết nhục hay không, nhưng ít ra rất giống thân thể con người.
" A, Tâm Lãng là ai ... ai là Tâm Lãng. Ta là Tâm Lãng, đúng rồi, ta là Tâm Lãng " chỉ thấy bóng ảnh có hai sừng ôm đầu suy nghĩ rồi nói ra một loạt âm thanh đó .
" Ngươi là Tâm Lãng, thế ta là ai, ta tên cũng là Tâm Lãng "
| |
| | | NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Tue Aug 11, 2009 9:41 am | |
| QUYỂN BA_CHIẾN LOẠN TU CHÂN CHƯƠNG CHÍN_MA, QUỶ_Phần 2- Spoiler:
" Ngươi cũng là Tâm Lãng, không thể nào, ta mới là Tâm Lãng " bóng ảnh có hai sừng bỗng gầm lên giận dữ, dường như cái tên đó chỉ có hắn mới có thể dùng tới.
" Đi chết đi, Tâm Lãng không phải cái tên ngươi có thể mang "
" A Tỳ Tu La Đao - A Tỳ Địa Ngục "
Rất nhanh trong tay của bóng ảnh có hai sừng đã hiện lên thanh đao màu trắng đục, một đao chém ra khí thế vô cùng bá đạo.
Tựa như cũng với bóng ảnh hai sừng xuất chiêu thì trong tay bóng ảnh âm sâm bên này đã xuất hiện một thanh kiếm màu đen, như hai kẻ cựu thù, sát khí từ bản thân bóng ảnh hiện lên rất rõ rệt.
" Hừ, đi tìm chết "
" Ma Kiếm Huyết Bạo Liệt Diệt "
- Oanh, oanh .
Từng đạo đao kiếm càng lúc va chạm càng kịch liệt, mỗi khi kiếm gãy đều tự động hình thành lại, bên kia thanh đao cũng như vậy, dường như chúng chỉ là do khí tọa ra nên .
Khác với A Tỳ Tu La Đao chỉ có ba thức đao, Ma Kiếm Ý có tới bảy thức, nhưng hai "người" đều một mực chỉ thi triển được hai loại đao kiếm này giao đấu với nhau mà thôi, kết quả chẳng kẻ nào thắng bại, mà sức lực hai bên đều suy kiệt, bắt buộc hai "người" đành phải ngừng lại, nhưng cứ được cách đoạn thời gian hai "người" đều như kẻ thù xưa lao vào quyết chiến .
Mỗi khi hai "người" giao đấu đến kiệt sức thì đành phải ngừng lại, sau một thời gian dài hai "người" bọn họ mới nhận ra mỗi khi giao đấu vận dụng A Tỳ Tu La Đao và Ma Kiếm Ý thì một lũ mỏng manh khí từ ba dải màu quang sắc trên không trung lại chui vào thân thể, mỗi khi như thế lại khiến thức lực cực lực tăng lên, nhưng do giao đấu quá mức tiêu hao nên cuối cùng hấp thu không kịp tiêu hao.
Chẳng biết đã từ khi nào hai "người" bọn họ đã tự động hấp thu ba luồng dải thanh sắc kia, cuối cùng giao đấu càng lúc càng ít mà thời gian hấp thu càng lúc càng nhiều, luồng quang sắc bọn họ đang hấp thu phần lớn giúp linh hồn bọn họ tăng tiến còn thực lực chỉ tăng lên chút ít, hai "người" bọn họ từng thử hấp thu năng lượng màu trắng từ chiếc hắc sắc đầu lâu, nhưng đều vô dụng, sự tinh thuần của nó đã vượt quá khả năng cơ thể bọn họ có thể hấp thu. Càng ngày luồng sắc quang từ ba màu tạo nên bị hấp thu càng nhiều, dường như càng là linh hồn thì hấp thu ba màu quang sắc đó càng nhanh, nó càng lúc càng ảm đạm, từ lúc áp chế luồng khí do đầu lâu tạo nên, đến hiện tại đã không còn đủ sức duy trì, mà hai kẻ phía như chẳng biết, linh hồn bọn họ càng cường đại thì từng luồng quang sắc như thác lũ chảy vào trong não.
Ma Kiếm Ý, A Tỳ Đao vốn không đơn thuần chỉ là võ công, nó còn ẩn chứa tâm pháp trong đó, chỉ cần trong đầu diễn luyện nó thì tự nhiên công pháp vận hành, chính vì thế mà tuy hai " Tâm Lãng " chỉ có ngồi mà hấp thu càng lúc càng nhiều tinh thần năng lượng, linh hồn càng cường đại bao nhiêu thân ảnh hai người càng rõ ràng bấy nhiêu.
" Ong, ong, ong "
| |
| | | NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Tue Aug 11, 2009 9:41 am | |
| QUYỂN BA_CHIẾN LOẠN TU CHÂN CHƯƠNG CHÍN_MA, QUỶ_Phần 3- Spoiler:
Như một tiếng rạn vỡ vang lên, luồng khí trắng đã không còn bị tam sắc quang mang áp chế, bình hành bị phá vỡ, không gian như dạn vỡ, một tầng không trung phía trên hai người càng lúc càng đạm nhạt theo tốc độ bọn hấp thu, mà khí tức do hắc sắc đầu lâu cũng bắt đầu ngừng tỏa ra, nó dường như bắt đầu áp súc lại, co rút vào, hơi thở cường đại cũng đã biến mất hoàn toàn, nó chỉ còn là chiếc đầu lâu trôi nổi trên không trung vô cùng bình thường .
oOo
Trên bầu trời của Viêm Việt, một hỏa hồng cực tốc phi hành, nhìn nó rức rỡ như bông pháo hoa có điều tốc độ quá nhanh khiến người ta liên tưởng đến sao chổi xẹt qua bầu trời, đó là Tiểu Ngọc hóa thành bản thể phi hành, trên lưng nàng chẳng có một ai, nhưng nó lại có tới năm kẻ trên đó, đúng vậy Tâm Lãng, Tuyết Linh, Tiểu Sương, Hoàng Giang, Lãnh Nguyệt, không ai không lo lắng ở đế đô, Tuyết Lan Linh mẹ của Lãnh Nguyệt chính là đang ở tại hoàng thành ngay cả một vài thành viên gia tộc cũng tại đó, Tâm Lãng vội vàng đi nên hai trưởng lão của Ngọc Vân môn hắn cũng để lại, tất cả năm người đều ở tại Tỏa Vân Chuông, dù mong chờ thời gian trôi qua nhanh để có thể đến hoàng thành nhưng mọi người cũng đành phải chịu.
Dù tốc độ Tiểu Ngọc có nhanh đi nữa, chặng đường từ phía Tây đi tới hoàng thành cũng là quá xa, ở trong Tỏa Vân Chuông dù mọi người có nóng lòng thì cũng kìm nén mà tu luyện, hơn ai hết Tâm Lãng như kẻ điên mà lâm vào tu luyện, Thiên Nam gia tộc chết những ai nữa hắn không biết, mẫu thân hắn võ công dù khá nhưng so với tu chân thì cách quá xa, lão cha của hắn thì lại chẳng nói nữa rồi, còn đối phương có thêm năm tên trung vị thần thú trợ giúp, hắn chỉ biết Thanh Loan cũng là trung vị thần thú, nó mới khôi phục tám thành đã mạnh như thế huống chi đối phương ở thời kỳ toàn thịnh.
Toàn thân ướt đẫm, thanh Hiên Viên đã run run trên tay nhưng Tâm Lãng vẫn một mực tu luyện, hắn chỉ biết tu luyện, hết Thiên Nam kiếm pháp gia truyền, Ma Kiếm Ý, đến A Tỳ Đao, rồi Lung Linh Kiếm Quyết, chỉ có tu luyện hắn mới thôi nghĩ đến những người thân đã chết, hắn cũng không dám nghĩ đến những ai đã chết, nhưng dù ai cũng thế đều khiến hắn đau lòng, bên phía xa, Tuyết Linh khóc hai ngày, cuối cùng cũng chìm vào tu luyện giống hắn, đại ca nàng chết, hơn ai hết nàng mới là người đau lòng nhất trong số năm người, lầm lủi tiếp tục tu luyện Tuyết Liên Ấn, thấy hai người Tâm Lãng cùng Tuyết Linh như thế, biết chẳng thể an ủi gì thêm, mọi người đều nén đau thương mà tu luyện. Lãnh Nguyệt cũng lấy ra Huyền Băng Bí Lục chiếu theo nó tu luyện.
"Ực"
| |
| | | NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Tue Aug 11, 2009 9:41 am | |
| QUYỂN BA_CHIẾN LOẠN TU CHÂN CHƯƠNG CHÍN_MA, QUỶ_Phần 4- Spoiler:
Hoàng Giang đang tĩnh tu thì phía xa xa đã cảm thấy Tuyết Linh dường như không ổn, nhanh chóng chạy đến thấy trên khóe miệng Tuyết Linh đã chảy một dòng máu tươi .
" Linh nhi dừng lại đừng tu luyện tiếp "
" Giang tỷ, muội không sao " Tuyết Linh chỉ mở mắt nói một câu sau đó lại bắt đầu tu luyện. Tuyết Linh thành tựu tầng thứ nhất của Tuyết Linh Ấn không bao lâu, nếu muốn cường ép tu luyện đột phá từ tầng hai lên tầng ba là không có khả năng, hơn nữa tâm thần nàng đang cực kỳ dao động, trái ngược hoàn toàn với yêu cầu của Tuyết Liên Ấn " Thân như liễu rũ, tâm tĩnh tựa băng, vạn vật hư không " đó là câu đầu tiên trong Tuyết Liên tâm pháp, tâm thần không đủ, linh hồn cảnh giới lại càng không đủ nếu cường ép tu luyện chỉ đi vào con đường tụ diệt chính mình tẩu hỏa nhập ma mà mất mạng .
" Hự "
" Xin lỗi, tỷ không thể để muội đi vào con đường này được " Một bên khẽ nói, ngón tay còn lại nhanh chóng điểm thụy huyệt của Tuyết Linh. Để Tuyết Linh dựa vào người mình mà ngủ, Hoàng Giang không khỏi nghĩ đến Tâm Lãng, Tuyết Linh đã như vậy không biết Tâm Lãng có bị như vậy không .
Còn Tâm Lãng lúc này lại đang tiếp hai vị khách không mời quái lạ .
" Sát, sát, sát ... Ngươi muốn mạnh lên đúng không, ngươi muốn giết hết đám người Thần Hoa quốc phải vậy không, hãy cho ta thân thể ngươi, ta sẽ cứu người thân của ngươi "
" Không được cho hắn, đưa thân thể ngươi cho ta, ta sẽ trả thù cho ngươi " Tên có hai chiếc sừng bên cạnh nói .
Sâu trong đầu Tâm Lãng lúc này có tới hai bóng ảnh đang vây lấy hắn, một kẻ có hai chiếc sừng, kẻ còn lại có ánh mắt cực kỳ âm sâm tà ác. Vây giữa hai người bọn họ là Tâm Lãng, không, phải nói là linh hồn của Tâm Lãng đang bị hai kẻ khác bao vây. Linh hồn cực kỳ giống bản thể bên ngoài, có thể nói nó như một phiên bản phóng nhỏ vô số lần lại mà thôi, chính tâm trí hỗn loạn cùng như sắp nhập ma đã đánh thức hai kẻ này ở sâu trong linh hồn chính bản thân thức dậy, có điều, điều này Tâm Lãng hoàn toàn không hay biết .
Dù sao linh hồn Tâm Lãng cũng vô cùng cường đại, xông qua vô số cửa ải, linh hồn hắn có chút tiểu thành, đối diện với hai kẻ không biết này tâm trí hắn cũng dần dần hồi phục.
" Các ngươi là ai "
" Chúng ta là ngươi, cả hai chúng ta đều là Tâm Lãng "
Nhìn hai kẻ bên cạnh với con mắt không thể tin nổi, nhưng dường như bọn họ đều không phải giả dối khi nói, điều này làm Tâm Lãng hơi chấn động, quan sát kỹ lại hai người bọn họ Tâm Lãng cảm giác hơi thở bọn họ có chút quen thuộc, đúng là rất giống hai lão quái vật của Thần Giới, từ thân thể bọn họ cũng toát ra cái mùi của Ma và Quỷ hay chính xác hơn là mùi của kẻ tu luyện A Tỳ Đao và Ma Kiếm Ý .
| |
| | | NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Tue Aug 11, 2009 9:42 am | |
| QUYỂN BA_CHIẾN LOẠN TU CHÂN CHƯƠNG CHÍN_MA, QUỶ_Phần 5- Spoiler:
" Hai người các ngươi tu luyện A Tỳ Đao và Ma Kiếm Ý " Tâm Lãng bên cạnh bất thốt ra.
" Đúng, chúng ta là linh hồn Ma Kiếm và Quỷ Đao do ngươi sinh ra, có điều hiện tại linh hồn chúng ta đã vượt xa ngươi, hiện tại chúng ta muốn cái thân thể này " "Tâm Lãng" có hai sừng bên cạnh nói .
" Ha ha, đừng phản kháng mất công, hiện tại chút linh hồn nhỏ bé của ngươi không thể công kích được chúng ta đâu "
Vừa rồi Tâm Lãng chính là dùng tinh thần công kích một kẻ "Tâm Lãng" khác, có điều rõ ràng đối phương linh hồn đã xa xa vượt quá hắn, công kích như nước đổ vào biển mà thôi.
" Hừ, xem chút tinh thần công kích của chúng ta đây " Tâm Lãng có khuôn mặt âm sâm nói .
" Oanh "
Cả thân hình Tâm Lãng chấn động, tinh thần công kích quá sức mạnh bạo của kẻ kia làm hắn sợ hãi, đúng vậy là sợ hãi, chỉ một kích không toàn lực, linh hồn Tâm Lãng như muốn rạn nứt, Tâm Lãng biết chắc chắn rằng nếu cả hai toàn lực cùng thi triển chắc chắn linh hồn mình sẽ hoàn toàn vỡ vụn.
Linh hồn của Tâm Lãng mặc dù rất mạnh nhưng xa xa không thể so với hai kẻ này chỉ ngồi và hấp thu, phải biết ba dải quang sắc kia vừa vặn khắc chế hắc sắc đầu lâu, bên cạnh đó năng lượng của hắc sắc đầu lâu rất cường đại nên có thể khắc chế nó thì năng lượng chứa trong đó cũng cường đại không hề kém, chưa tính hai tên "Tâm Lãng" hấp thu một phần bỏ phí mất chín phần, nếu không chỉ một kích thôi, linh hồn Tâm Lãng đã tan tành rồi.
" Ngừng lại, đừng tấn công linh hồn hắn nữa " Từ khi linh hồn Tâm Lãng chấn động, trong linh hồn của tên có hai sừng bắt đầu khó chịu theo, nếu không nói là hắn cảm giác giữa mình cùng linh hồn Tâm Lãng có liên quan, nếu Tâm Lãng chết rất có thể linh hồn hắn cũng tan biến theo .
" Hừ, nếu kể ra, ngươi chính là bổn tôn của chúng ta, trí nhớ của ngươi cũng là của chúng ta, ta không biết chúng ta vì sao được sinh ra, có điều ta biết không thể giết chết ngươi, nhưng đủ sức thay thế ngươi khống chế thân thể này, ngươi chọn tử vong hay để chúng ta thay thế ngươi " "Tâm Lãng" có khuôn mặt âm sâm nói .
Sự thật không có khả năng xuất hiện hai " Tâm Lãng " này, tu luyện Ma Kiếm Ý cùng A Tỳ Đao chính là lợi dụng thiên địa linh khí để tăng trưởng thực lực cùng linh hồn, nhất là linh hồn, đến cảnh giới thần nhân, linh hồn mới là thứ chính yếu cần tu luyện, hai "Tâm Lãng" đáng lẽ trong quá trình tu luyện sẽ tự động được Tâm Lãng hấp thu, nhưng vì ba giải quang sắc cùng hắc sắc đầu lâu vô hình tạo nên một lồng giam linh hồn, lồng giam này đã giữ lại tất cả những gì thuộc về linh hồn, nó đã làm hai kẻ này càng ngày càng lớn mạnh, huống chi nhờ hấp thu năng lượng từ ba dải quang sắc "chúng nó" đã có linh tính cùng trí nhớ từ Tâm Lãng. Đến hôm nay Tâm Lãng đã vô pháp hấp thu chúng, nhưng là bổn tôn, nếu Tâm Lãng bị diệt hai "Tâm Lãng" kia cũng sẽ hoàn toàn tan biến theo.
" Khoan đã, ta có chút việc cần hỏi một chút " Tâm Lãng dù không biết chúng tại sao sinh ra, nhưng cũng cảm giác đến chúng từ tận sâu linh hồn của mình sinh ra, linh hồn với cảnh giới hiện tại của hắn vô pháp khám phá huyền bí.
| |
| | | NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Tue Aug 11, 2009 9:42 am | |
| QUYỂN BA_CHIẾN LOẠN TU CHÂN CHƯƠNG CHÍN_MA, QUỶ_Phần 6- Spoiler:
" Nói đi "
" Nếu ta đưa thân thể này thì ai trong số các ngươi khống chế thân thể này ? " một mảnh im lặng, hai kẻ đó dù ai cũng muốn khống chế nhưng bất kể tăng tiến thế nào hai bên chúng đều cách xa không mấy, ai khống chế thì thì khác nhất quyết không chịu. Thấy hai kẻ kia không nói, Tâm Lãng mới nói tiếp " Ngoài chiếm đoạt bản thể của ta, các ngươi còn có thể có được bản thể của mình, ta có thể giúp hai ngươi có được bản thể của riêng mình, dù sao ta cũng là các ngươi, các ngươi một phần cũng là ta "
Im lặng chốc lát, kẻ có hai chiếc sừng mới nói " Theo như ký ức của chúng ta cũng là của ngươi, chúng là đang tồn tại dưới dạng linh hồn, chỉ cần linh hồn chúng ta cường đại là có thể dựa vào năng lượng để tạo một thân thể của riêng mình, riêng ta chỉ cần nơi nào có quỷ khí càng đậm đặc càng tốt "
Trầm ngâm một hồi lâu kẻ còn lại mới nói " Ta cần nơi có ma khí nồng đậm là được "
| |
| | | NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Tue Aug 11, 2009 9:43 am | |
| QUYỂN BA_CHIẾN LOẠN TU CHÂN CHƯƠNG MƯỜI_MỘT ĐOẠN DUYÊN PHẬN_Phần 1- Spoiler:
Chương 10 : Một đoạn duyên phận
"Tâm ca "
" Tâm ca, tâm ca, huynh sao vậy tỉnh lại đi "
Hàng loạt âm thanh nữ nhân vang lên trong óc Tâm Lãng khiến hắn không thể không tỉnh lại.
Quả thật thân thể Tâm Lãng lúc này thật sự trắng bệch, bị trúng tinh thần công kích không dễ chịu chút nào nhất là với kẻ có linh hồn cường đại hơn mình.
" Huynh bị làm sao vậy, tự nhiên sắc mặt trắng bệch làm bọn muội sợ quá " bên cạnh Tiểu Sương lo lắng cho hắn, vừa lau chút mồ hồi trên mặt hắn vừa hỏi.
" Không sao, chỉ là trong lúc luyện công có chút cưỡng ép nên vậy mà thôi, Tuyết Linh vẫn tu luyện sao, các nàng nên chú ý tới muội ấy một chút "
" Tâm ca, hay huynh đến xem Linh muội một chút, vài ngày trước muội phát hiện muội ấy dường như nóng lòng tu luyện mà thổ huyết " Hoàng Giang bên cạnh khẽ nói.
" Cái gì, sao không cho ta biết sớm "
" Huynh khi đó cũng lâm vào như Linh muội, muội không dám đánh thức sợ ảnh hưởng đến huynh " Hoàng Giang có chút ủy khuất .
" Xin lỗi, huynh xin lỗi, là huynh không đúng, có lẽ mấy ngày nay huynh mới ngộ ra một điều, chiến tranh là như vậy, chết chóc khó ai tránh khỏi, những thứ trước mắt quan trọng hơn " Tâm Lãng khẽ thở dài, từng trải qua hỉ nộ bi ái lạc, nhưng nay là thật sự cũng có chút tâm loạn.
" Uhm, huynh đến xem Linh muội một chút đi, muội xem chừng chỉ vài ngày nữa có thể chúng ta đến được hoàng thành "
Lần trước được mấy nàng đề nghị, Tâm Lãng đã thu mấy căn nhà cùng vật dụng vào Tỏa Vân Chuông, nữ nhân vốn thích sạch sẽ, nếu không phải năng lực không đủ, Tâm Lãng đã đưa vài dòng suối vào trong rồi, không gian của Chuông vô cùng rộng lớn, chẳng biết nó được làm ra kiểu gì mà Tâm Lãng cũng từng đoán xem nó rộng ra sao, có lẽ chục vạn mét vuông, hoặc hơn cũng nên.
Bên trong gian phòng nhỏ, bóng dáng Tuyết Linh đang chìm sâu vào giấc mộng, bên ngoài gian phòng là một vườn hoa, ngoài chưa có ong bướm bay đậu, nó cũng đã được Tâm Lãng thu vào chuông, trong đây linh khí nồng đậm hơn bên ngoài nên sinh trưởng rất tốt.
Trông thấy Tuyết Linh tiều tụy hơn xưa rất nhiều lại khiến chàng nhói đau, đâu phải một mình Thiên Nam gia tộc hi sinh, trong chiến tranh này nàng đã mất một đại ca, hơn nữa trong tin báo cũng không thông báo rõ thương vong của Huyền Hà gia tộc, có khi còn có những người thân của nàng đã vĩnh viễn ra đi.
| |
| | | NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Tue Aug 11, 2009 9:43 am | |
| QUYỂN BA_CHIẾN LOẠN TU CHÂN CHƯƠNG MƯỜI_MỘT ĐOẠN DUYÊN PHẬN_Phần 2- Spoiler:
Khẽ đi đến đầu giường, dù trong lúc ngủ nhưng trán nàng không ngừng túa ra mồ hôi, khuôn mặt hiện lên vẻ mất mát. Nhẹ nhàng lau đi từng giọt mồ hôi trên khuôn mặt nàng, bàn tay nàng bỗng nắm chặt lấy tay Tâm Lãng không buông, Tâm Lãng tưởng nàng đã tỉnh thì đã thấy âm thanh của nàng phát ra
"Đừng, đừng mà ... "
" Đừng, đừng giết bọn họ, ta van ngươi đừng giết họ ... đại ca huynh chạy đi ... chạy đi "
" Được rồi, họ an toàn rồi, đừng lo có huynh ở đây " Tâm Lãng ở bên vỗ về cánh tay nhỏ của nàng nói, cũng chẳng biết nghe được âm thanh đó hay vì nguyên nhân khác, Tuyết Linh bắt đầu an tĩnh trở lại, cánh tay lại càng níu chặt tay hắn, với nàng đó dường như là cánh tay an toàn để nàng nương tựa vào lúc này.
Cả căn phòng lại chìm vào yên tĩnh, Tâm Lãng ngồi sát bên cạnh không dám cử động, đôi tay nhỏ của Tuyết Linh vẫn giữ chặt lấy cánh tay hắn, lâu lâu bàn tay kia khẽ vuốt lại mái tóc hơi rối của nàng, nghĩ đến những giây phút khi xưa gặp mặt, từ là một tiểu hài tử, nàng cũng là tiểu cô nương chưa hiểu biết, gặp nhau là định mệnh hay là duyên số Tâm Lãng không biết, nhưng nàng đã yêu hắn, đó cũng là tình yêu đầu đời của nàng, Tâm Lãng trong lòng thầm nói, sẽ dùng tính mạng của mình che chở nàng suốt đời.
Đến khi Tâm Lãng ngừng lan man theo kỉ niệm xưa, nhìn lại thì thấy đôi mắt to đen nháy của Tuyết Linh đang nhìn mình, xem ra nàng đã thức dậy được một lúc và cũng quan sát mình .
" Hì hì, nàng tỉnh rồi à, sao không nghỉ thêm chút nữa "
" Cảm ơn huynh " ánh mắt nàng nhìn sâu vào khuôn mặt Tâm Lãng, đó là khuôn mặt nam nhân của mình, hiện giờ trong lúc lòng nàng đau thương, người đó vẫn luôn ở bên nàng, cánh tay đó vẫn cận kề để nàng tựa lấy, Tuyết Linh lúc này cảm thấy chút ấm áp cùng hạnh phúc .
" Sao lại mau nước mắt thế, huynh biết mình có nhiều ưu điểm, cũng đừng vì thế mà cảm động quá chứ "
" Xí, ai mau nước mắt, cảm động chứ, tự nhiên có gì bay vào mắt người ta thôi"
" Linh nhi, huynh xin lỗi " Tâm Lãng khẽ dựa nàng sát lại mình, sau đó nói tiếp " Thời gian qua huynh đúng là không quan tâm đến cảm nghĩ của muội, suốt ngày chỉ mong muốn tu luyện để trả thù, huynh xin lỗi ".
| |
| | | NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Tue Aug 11, 2009 9:43 am | |
| QUYỂN BA_CHIẾN LOẠN TU CHÂN CHƯƠNG MƯỜI_MỘT ĐOẠN DUYÊN PHẬN_Phần 3- Spoiler:
" Tâm ca, tại sao bọn chúng phải đánh chúng ta, đất đai chúng rộng lớn chúng ta rất nhiều, dân bọn họ cũng vậy, tại sao nhất định gây nên chiến tranh " Tuyết Linh dựa sát vào, đôi mắt bi thương ngước nhìn Tâm Lãng mà hỏi .
" Huynh không biết, có lẽ có nhiều nguyên nhân, thế giới này thực lực quyết định hết thảy, bọn họ dòm ngó chúng ta đã nghìn năm mà vẫn chẳng thể chiếm được chúng ta đó là nhờ những người như đại ca muội, bọn họ đã làm hết sức, chúng ta đừng phụ lại hi sinh của họ, những điều bọn họ chưa hoàn thành chính là đang chờ chúng ta hoàn thành thay họ, nam nhi chính là dùng máu để đổi lại an toàn, bình an, trước cho tổ quốc sau đó là người thân của mình "
" Ừm, muội hiểu rồi, muội sẽ tiếp bước đại ca, Viêm Việt chúng ta chỉ có anh dũng chết trận, hu hu ... chứ không ... có khiếp sợ đầu hàng, ... nhưng đại ca muội, huynh ấy còn rất trẻ, hu hu .. "
" Cứ khóc đi, khóc được sẽ thấy lòng nhẹ hơn, Thiên Phong huynh là anh hùng của Viêm Việt ta, mọi người đều luôn luôn nhớ về huynh ấy "
Đợi tâm tình Tuyết Linh ổn định lại, lần này Tâm Lãng cũng Hoàng Giang tranh thủ vài ngày cùng Tiểu Sương, Tuyết Linh luận bàn về pháp quyết cùng võ công, võ học không thể luyện ngày một ngày ngày hai, pháp quyết tu chân cũng vậy, để hiểu được tinh túy cũng từng loại chiêu thức, tu luyện giả ngoài chìm vào lãnh ngộ còn phải trải nghiệm giao chiến, tinh thần học tập của mọi người cũng tăng lên rất nhiều, khi xưa các nàng tu luyện chỉ muốn trợ giúp Tâm Lãng và không muốn thực lực mình tụt lại quá xa, nay mọi người đều phát hiện ra rất nhiều thứ nếu mình có thực lực cường đại sẽ chẳng ai tìm đến mình làm phiền toái, bọn họ thật sự tìm ra lý do để tiếp tục tu luyện và hăng say tu luyện, có ngày hôm nay là tiền đề để tiếp bước chặng được gian nan sau này của từng người trong họ.
Những ngày này, khi rỗi Tâm Lãng cũng hay xem Lãnh Nguyệt tu luyện, chỗ nàng tu luyện cũng là khu nhà sát với của các nàng kia, Tâm Lãng từng xem qua Huyền Băng Bí Lục, phải nói nó cực kỳ bá đạo, âm hàn cùng cực, từng có người so sánh, nếu tu luyện pháp quyết này tới chung cực, nếu tu luyện giả là huyền băng nữ, thì thực lực có thể tương đương với Thánh Thú, đó là chung cực thần thú của Thần giới.
Xung quanh thân hình Lãnh Nguyệt hàn khí càng lúc càng dày đặc, hàn phong rít gào bao vây lấy thân hình nàng, cảm giác nội thể của nàng có khí lưu ba động cường đại, xem ra thực lực so với trước kia tăng tiến không ít, những nữ nhân này đều thiên phú cực cao, thêm pháp quyết cường đại của thần giới, nếu muốn bọn họ không phi thăng cũng cực kỳ khó. Chẳng biết tại sao dạo này mỗi khi Tâm Lãng tu luyện Ma Kiếm Ý cùng A Tỳ Đao thì linh hồn lại tăng tiến thêm chút ít, hiện tượng này khác hẳn khi xưa tu luyện, dường như càng luyện thì lại có một loại linh hồn năng lượng dung nhập với linh hồn khiến nó tăng trưởng, tuy thế nhưng thời gian cũng quá ngắn chẳng thể khiến thực lực tăng lên bao nhiêu.
| |
| | | NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Tue Aug 11, 2009 9:44 am | |
| QUYỂN BA_CHIẾN LOẠN TU CHÂN CHƯƠNG MƯỜI_MỘT ĐOẠN DUYÊN PHẬN_Phần 4 - Spoiler:
Cũng trong lúc luyện tập, Tâm Lãng mới phát hiện ra sơ hở khi xưa hai lão quái từng nói cho mình, năm xưa Tâm Lãng có thể tích tụ chân khí một nơi cuối cùng tại kinh mạch, sau đó vào thời khắc cuối cùng mà ép toàn bộ ra, nhưng nay nội lực đã tinh túy hơn xưa hàng chục lần cùng thực lực tăng tiến đã bắt kịp độ vững chắc của kinh mạch trong cơ thể, nếu tiếp tục nén ép nội lực, đối phương chưa bị tổn thương thì bản thân kinh mạch của mình đã tổn thương mất rồi. Thực tế thủ đoạn khi xưa chỉ là lão khô lâu thấy kinh mạch của hắn vững chắc hơn so với thực lực mà nghĩ ra, dù gì Tâm Lãng cũng là do hai tiên nhân sinh ra, lúc còn trong bụng mẹ cũng được tiên khí cải tạo bản thể. Hiện tại thủ đoạn đó chỉ dành cho lúc thập tử nhất sinh, nếu đối phương không chết sau chiêu đó thì Tâm Lãng chắc chắn chết.
Tuyết Liên Ấn cùng Âm Thiên Chi Ngọc Nữ đều chia làm chín tầng công pháp, hai nàng Tuyết Linh cùng Tiểu Sương hiện đã đột phá tầng đầu tiên, hai pháp quyết này lấy âm nhu của nữ nhân là gốc, lấy tĩnh chế động, lấy nhu thắng cương, lấy việc cường đại linh hồn làm mục tiêu.
Tuyết Liên Ấn chỉ có chín loại chiêu pháp, Tuyết Linh mới qua tầng thứ nhất, chỉ sử dụng được Băng Tuyết Huyền Ấn cùng Ngạo Tuyết Tiêu Phong. Âm Thiên Chi Ngọc Nữ tựa như sự ôn nhu của nữ nhân, lấy phong làm gốc, với thực lực hiện tại của Tiểu Sương cũng thi triển được Âm Phong Chi Thiên và Cuồng Phong Loạn Vũ.
" Tâm ca, chúng ta đến nơi rồi " đang tĩnh tu Tâm Lãng chợt nghe tiếng truyền âm của Tiểu Ngọc vang lên bên tai, quả có chút nhớ nhớ nàng, tuy bên ngoài chỉ vài canh giờ là cùng nhưng bên trong chuông lại dài vô cùng.
" Ài, Ngọc nhi, lâu lắm rồi mới thấy muội truyền âm, làm huynh nhớ muốn chết nè "
" Hì hì, miệng lưỡi huynh ngọt như đường ấy, ai mà tin được" tuy ngoài nói như vậy nhưng trong lòng nàng lại thấy vui sướng khi thấy Tâm Lãng nói nhớ nàng .
Hoàng thành, đế đô, cũng chỉ là tên gọi tắt của Thăng Long thành, Thăng Long thành phồn vinh nhất Viêm Việt là điều không thể chối cãi, trung tâm của đất nước, dưới chân thiên tử không là long cũng là phượng, thế mà nay cảnh vật đã rất tiêu điều, quân địch sắp đánh đến ai còn có tâm trí buôn bán kinh doanh, kẻ chạy về phía tây, kẻ lại chạy về nam, cũng có một số người tin vào đế quốc mà ở lại nhưng số này rất ít, đa phần phụ nữ và trẻ em đều được di tản về phía tây nơi Tuyệt Tình gia tộc trấn thủ.
| |
| | | NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Tue Aug 11, 2009 9:44 am | |
| QUYỂN BA_CHIẾN LOẠN TU CHÂN CHƯƠNG MƯỜI_MỘT ĐOẠN DUYÊN PHẬN_Phần 5- Spoiler:
Xung quanh đường xá khắp nơi đều chuẩn bị chạy loạn, hành lý gia tài, nhà giàu thì có xe ngựa, cũng chỉ có dân nghèo là chẳng có gì cần mang theo, bởi vì họ chẳng có gì cả, có thể thấy hoàng thành đã sắp loạn. Vù qua hư không chẳng ai để ý đến một hỏa cầu cực tốc phi hành, có Hoàng Giang chỉ dẫn, Tiểu Ngọc nhanh chóng tìm được trang viện của Thiên Nam gia tộc tại Thăng Long thành.
Từ trên không trung sáu bóng người hạ xuống trước một trang viện, phía trước trang viện có tên lính đã nhận đám người, đó là Tiểu Sương cùng Tuyết Linh và nhị công chúa Thiên Hoàng Giang, ngoài ra còn một vị công tử mặc thanh bào với một nữ tử mặc bạch y lạnh như băng cùng một tiểu cô nương mặc hồng y, mãi nhìn đến ngẩn ngơ, có lẽ cuộc đời bọn họ đây là lần đầu tiên thấy những người đẹp đến như vậy, hơn nữa là tới năm người, mỗi người mỗi vẻ, có lẽ chỉ có tiên nữ mới sánh được với họ mà thôi.
" Tham kiến công chúa "
" Miễn Lễ " Hoàng Giang khẽ phất tay, sau đó quay qua Tâm Lãng mà cười nhẹ.
" Ài, không trách bọn họ được, huynh chưa từng đến hoàng thành, hơn ba năm rồi, cuối cùng cũng về tới nhà rồi " Tâm Lãng cũng miễn cưỡng cười nói.
" Xin hỏi công tử, người có phải là Tâm Lãng thiếu gia phải không " một tên lính nhìn thoáng qua Tâm Lãng sau đó lấy hết tinh thần hỏi.
" Vị đại thúc này, tại hạ đúng là Tâm Lãng "
" Thuộc hạ tham kiến thiếu chủ " cả đám lính giờ mới biết vị công tử này chính là tiểu gia chủ của gia tộc mình, kẻ mà ba năm trước đứng đầu võ hội làm dạng danh Thiên Nam gia tộc, nghe đồn khi đó chính vị thiếu gia này đã khiến cho ba trưởng lão của Hằng Phong trọng thương, sau đó tự mình rời khỏi Bảo Giang thành.
Tâm Lãng không biết sau võ hội tên tuổi mình lại trở thành thần tượng của những người này, nhớ lại những năm trước, Thiên Nam gia tộc luôn luôn về cuối, hơn nữa lại toàn phái ra nữ nhân tham chiến, nay gia tộc xuất hiện tiểu gia chủ, mà tiểu chủ nhân lại đánh bại hết thảy để đoạt quán quân khi mới mười lăm tuổi mà thôi, là binh lính hộ tộc ai lại không vui sướng cho được, cho dù gặp binh lính của Hằng Phong gia tộc, bọn họ cũng nở mặt nở mày.
" Thiếu gia, thiếu gia đã trở về "
Hai bóng nữ nhân chạy từ trong ra, Tâm Lãng nhận ra đó là Linh Hoa và Linh Hải, đã cách xa ba năm, hai nha đầu năm xưa trở nên thành thục không ít, thấy Tâm Lãng hai người không khỏi ngớ người chút ít, trong tâm trí của hai người, vị tiểu đệ thiếu gia chỉ là cậu nhóc tinh nghịch, mà nay đối diện là ngọc diện lâm phong, ánh mắt cương nghị rắn giỏi, chỉ người trải qua phong sương mới có ánh mắt đó.
" Ồ, không hoan nghênh đệ à, ài thất bại quá, mọi người đều quên mất đệ rồi "
| |
| | | NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Tue Aug 11, 2009 9:44 am | |
| QUYỂN BA_CHIẾN LOẠN TU CHÂN CHƯƠNG MƯỜI_MỘT ĐOẠN DUYÊN PHẬN_Phần 6 - Spoiler:
" À, đúng là thiếu gia rồi, cái miệng đó đúng là không thể sai được "
" Hì hì hì " một tràng tiếng cười nữ nhân vang lên, cái mặt của Tâm Lãng dù dày cách mấy cũng không khỏi e thẹn.
Bước vào đại sảnh, rất nhanh những tình huống ở hoàng thành đều được hai người kể lại, Tâm Lãng cũng biết vì sao hắn trở về mà chỉ có hai người các nàng ra đón, có thể nói toàn bộ tinh anh của tứ tam đại gia tộc đều dốc sức bảo vệ phòng tuyến cuối cùng trước khi quân địch tiến tới Thăng Long thành. Thăng Long thành thích hợp là nơi giao lưu kinh tế, văn hóa, chính trị, nhưng nó không thích hợp cho phòng thủ, một khi quân địch tiến vào chắc chắn toàn bộ triều đình chỉ phải rút khỏi thành. Nhưng cách hai trăm dặm là Hạp cốc Sơn Uyên, cũng là phòng tuyến bắt buộc Thần Hoa quốc phải đi qua nếu muốn đánh tới Thăng Long thành, Sơn Uyên cũng là nơi trọng điểm nhất của Viêm Việt, nơi đây chẳng biết bao nhiêu binh lính tướng sĩ hai nước đã đổ xuống, nơi đây mới chính là địa lợi đối với Viêm Việt, hai vách núi dựng đứng cao chót vót, đến khỉ muốn leo lên cũng không được huống chi con người, một bên là vực sâu ngàn trượng, Thần Hoa quốc mấy trăm năm đều chưa hề một lần vượt qua khỏi nơi này.
" Thế phụ thân đệ đâu, người không biết võ công, chẳng lẽ người cũng tới Sơn Uyên "
" Gia chủ đúng là đã tới Sơn Uyên, khi người rời khỏi, hai tỷ còn thấy người ngự không phi hành cùng đi với Thái Thượng Hộ Pháp Huyền Thông ".
" Ngự không phi hành, lão cha cũng giỏi che dấu thực lực quá, không ngờ lại cùng đi với Thái Thượng Hộ Pháp của Thánh Đạo Giáo "
Năm xưa khi còn Chí Lam thiền sư cùng Huyền Thông, Thần Hoa quốc không dám đem quân tiến đánh bởi cố kị hai người, khi hai người liên thủ chính là khắc chế Thái Huyền, đại quốc sư của Thần Hoa, Chí Lam vừa tọa hóa, cũng là lúc Thần Hoa tuyên chiến, điều có thể thấy hai người liên thủ thực lực tăng lên bao nhiêu lần.
Tại Sơn Uyên hạp cốc, hai bên quân lính đều im lặng chờ đợi, bọn họ chờ đợi một quyết định trọng đại liên quan tới trường chiến tranh, hạp cốc vẫn im lìm nhưng phía xa xa bên trên đỉnh lại là cuộc đấu của ba người .
Nếu Tâm Lãng tới nơi này chàng sẽ rất ngạc nhiên về "lão cha" của mình, nếu khi xưa là lão già hồ li võ học không thông thì hiện tại chính là đại tông sư, võ học Thiên Nam được Hồ Phong sử dụng tới mức chân thiện mỹ, Di Hoa Tiếp Ngọc, Thiên Nam Huyết Sát Kiếm, càng đáng sợ hơn Hồ Phong cũng sử dụng Nghịch Thiên Cửu Thức Tịch Diệt Thiên Không .
" Các ngươi tuy rất mạnh nhưng cũng chỉ ngang ngửa với ta, nhưng chúng ta được năm trung vị thần thú trợ giúp, ha ha ha, ta xem các ngươi làm cách nào ngăn cản được chúng ta ".
Ba người đối mặt nhau, y phục cả ba đều có chút rách nát, khóe miệng cũng đều đang ứa huyết, Thái Huyền không thể ngờ được Huyền Thông lại có một trợ thủ đáng sợ như vậy, và cũng không ngờ được gia chủ của Thiên Nam gia tộc lại ẩn giấu thực lực như vậy, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến kế hoặc của lão, năm trung vị thần thú đó là thực lực gì cơ chứ, lão phải mất vô số lễ vật mới mời được công tử của Thú Hoàng tới trợ chiến, có năm người bọn họ đúng là đủ sức tiêu diệt hết thế lực tu chân của Viêm Việt quốc.
Hai thân ảnh mệt mỏi hạ xuống quân doanh bên này của Viêm Việt quốc, chờ đợi bọn họ là ánh mắt của một đám người, có Tĩnh Thê Vân, Huyết Ma, Khiếu Hòa, Phù Dung, Huyền Hà Bá Kiệt, La Trung, Thanh Hải ... phía xa xa là Hằng Phong Lãnh, Thiên Minh, Thương Huyền, Hỏa Vân, Tố Loan cùng những tu chân giả của Thánh Đạo Giáo và Thiên Ẩn tự.
Khẽ lắc đầu, Huyền Thông mới nói " Hai người chúng ta cũng chỉ cầm hòa với tên quái vật Thái Huyền mà thôi "
| |
| | | NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Tue Aug 11, 2009 9:45 am | |
| QUYỂN BA_CHIẾN LOẠN TU CHÂN CHƯƠNG MƯỜI_MỘT ĐOẠN DUYÊN PHẬN_Phần 7- Spoiler:
Mọi người đều cũng cảm thấy bất ngờ với biểu hiện của Hồ Phong, nhưng chỉ cầm hòa là chưa đủ, đối phương còn có năm trung vị thần thú, thân thể cường hãn, thực lực mạnh mẽ, muốn đối phó một tên thì Khiếu Hòa, La Trung, Thanh Hải phải cùng lên, hơn nữa còn một vị Lâm Thanh, đại trưởng lão của Ngạo Nguyệt phái thuộc Bắc Tề, có thể nói thực lực người này tuyệt không hề kém hơn Huyền Thông, nếu không nói là còn hơn một chút.
Mọi người cùng nhìn nhau cười khổ, lúc này Khiều Hòa cùng La Trung mới nghĩ tới tên tiểu tử từng giúp mình hồi phục công lực, nếu có hắn ở đây có lẽ bản lãnh của hắn cũng trợ giúp rất nhiều .
Năm xưa tu chân giới cùng ra đạo luật nhằm không để tu chân giới dấn sâu vào chiến sự thế tục, vì thế mới hạn chế số lượng tu chân tham chiến, nhưng trong đó yêu giới một mình chẳng kể đến đạo luật này, vì điều này Thú Hoàng một mình đến minh chủ tu ma ước chiến, không ai biết kết quả, chỉ biết Thú Hoàng một mình đánh với minh chủ cùng tứ đại hộ pháp, cả năm người đều đạt đến đỉnh phong của phi thăng, kết quả sau ba ngày có người nhìn thấy Thú Hoàng lộ diện tại tổng đà của yêu giới, cũng chính từ đó yêu thú như có đặc quyền không hạn chế bởi đạo luật này. Tu chân giới cũng lấy hai phe phái làm chính, tu ma giả cùng tu quỷ đạo cùng một chiến tuyến, tu tiên giới cùng yêu giới lại một chiến tuyến.
Nói thêm một chút tu ma đạo cũng có hai loại, một là nhân loại tu luyện pháp quyết tà ác mà thành tu ma, một loại nữa là người chết do oán linh quá nặng, chẳng thế siêu thoát, bọn họ lại tu luyện, đó cũng là tu ma giả. Quỷ : đó là những nhân loại hoặc hồn ma tu luyện tử khí của người chết, những người này đều thích sinh sống tại các mộ địa để hấp thu tử khí, khi tu luyện sơ thành, tử khí từ màu đen, sau đó sẽ chuyển qua màu trắng đục.
Tu tiên giới được xem là chính đạo, pháp quyết đa dạng, được người người kính ngưỡng, tu yêu đạo chính là yêu thú, thần thú tu luyện mà thành, còn một nhánh tu luyện là tu phật đạo, những người này đa phần không có gì tranh chấp với thế tục, cũng có một phần gia nhập tu tiên đạo, như Chí Lam hòa thượng là thuộc về tu phật đạo .
Dìu hai người vào trướng nghỉ, Thê Vân đang chăm sóc Hồ Phong, bà cũng không ngờ được nam nhân trong đời mình lại là một tuyệt đỉnh cao thủ như vậy, bà có chút sung sướng cũng có chút mơ hồ cùng oán hận, là phu thế mười mấy năm, tại sao đến nay Hồ Phong không một lần nói với bà.
Hồ Phong cũng thấy được nghi vấn từ khi mình lộ ra thực lực như vậy, nhưng một mực lão vẫn chưa nói, đó là câu chuyện cách đây rất lâu, có lẽ còn lâu hơn so với Phù Dung cùng Huyết Ma, khẽ nhìn Tĩnh Thê Vân, Hồ Phong đã quyết định nói là điều bí mật nhất của cuộc đời mình.
| |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy | |
| |
| | | | Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy | |
|
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| Latest topics | » Cho các thuộc hạ biết ta còn sống :))Tue May 22, 2018 8:47 pm by ♥ Jeykay ♥» Game đang làm cho mobile :DWed Sep 20, 2017 7:42 pm by leminhde » Xin chào mọi người, em nhớ mọi người quá!!Mon Sep 18, 2017 3:30 pm by ♥ Jeykay ♥» Ngày xưa ta chữ đỏ =))Mon Sep 11, 2017 6:26 pm by -=[Phong Vô Ảnh]=-» Đợi người...Mon Sep 11, 2017 7:35 am by Administrator» Xin Gia Nhap KinhThienMon Sep 11, 2017 7:29 am by Administrator» Xin chào mọi người, em nhớ mọi người quá!!Sun Sep 10, 2017 8:08 pm by leminhde » Phong Vô ẢnhFri Aug 25, 2017 1:20 am by -=[Phong Vô Ảnh]=-» Xin chào mọi người, em nhớ mọi người quá!! Thu Aug 24, 2017 11:12 pm by Vananh_Hitana» Xin chào mọi người, em nhớ mọi người quá!! Thu Aug 24, 2017 11:09 pm by Vananh_Hitana» Thơ Hỏa PhongThu Aug 24, 2017 7:29 pm by Hỏa Phong » Xin chào mọi người, em nhớ mọi người quá!!Sat Aug 05, 2017 2:53 am by Vananh_Hitana» Xin chào mọi người, em nhớ mọi người quá!!Sat Aug 05, 2017 2:53 am by Vananh_Hitana» Xin chào mọi người, em nhớ mọi người quá!!Sat Aug 05, 2017 2:52 am by Vananh_Hitana» Xin chào mọi người, em nhớ mọi người quá!!Sat Aug 05, 2017 2:52 am by Vananh_Hitana» Xin chào mọi người, em nhớ mọi người quá!! Sat Aug 05, 2017 2:51 am by Vananh_Hitana» Xin chào mọi người, em nhớ mọi người quá!! Sat Aug 05, 2017 2:50 am by Vananh_Hitana» Xin chào mọi người, em nhớ mọi người quá!!Sat Aug 05, 2017 2:50 am by Vananh_Hitana» Xin chào mọi người, em nhớ mọi người quá!! Sat Aug 05, 2017 2:49 am by Vananh_Hitana» Xin chào mọi người, em nhớ mọi người quá!!Sat Aug 05, 2017 2:48 am by Vananh_Hitana |
Thống Kê | Hiện có 2 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 2 Khách viếng thăm Không Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 72 người, vào ngày Sun Dec 19, 2010 2:37 am |
May 2024 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | Calendar |
|
Statistics | Diễn Đàn hiện có 291 thành viên Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: leminhde
Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 6896 in 661 subjects
|
quảng cao | |
|