| | Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy | |
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Sat Aug 08, 2009 12:37 pm | |
| QUYỂN MỘT_XUẤT THẾ CHƯƠNG BẢY_THIÊN TÀI_Phần 1- Spoiler:
Buổi sáng hôm nay, trời vừa sáng tuy thương thế còn đau nhưng Tâm Lãng đã thức dậy, chỉ có mỗi cánh tay trái được quấn băng còn lại hắn thấy rất khỏe, cảm giác còn tốt hơn so với hôm qua có vẻ như do số dược lực của Tử Linh Sâm còn lại mà hắn khi xưa chưa tiêu hóa hết được, sau trận chiến hôm qua nội lực tiêu hao sạch nên dược lực của Tử Linh Sâm thấy đan điền hắn trống rỗng đã chuyển ra thành nội lực bồi đắp cho .
Vì việc của hắn mà, Thê Vân đã phải gửi thư đến Bảo Giang thành xin hoãn thời gian vài ngày vì có chút chuyện dọc đường, vả lại bây giờ bà lo có đến thì với cánh tay như vậy thì sao thi đấu.
Tâm Lãng lượn qua phòng của đám người Tuyết Linh thấy chỉ còn một người hầu ở lại phòng, khi hỏi mới biết Tuyết Linh và đám người đó từ sáng sớm đã ra ngoài trấn luyện tập, Không lẽ luyện tập để đánh bại một thiên tài như hắn Tâm Lãng nghĩ .
Dùng Thân Vân Ảnh lần này thử phát huy hết công lực, thật tuyệt diệu cả người Tâm Lãng chỉ là một bóng trắng lướt đi vun vút ra địa điểm trận chiến hôm qua, chưa đi đến nơi đã thấy đám người bọn họ có ba nam ba nữ ba nữ thì hắn có thấy rồi, còn ba nam nhân kia ta cũng có mang máng thấy qua hai chỉ còn một kẻ có lẽ mới đến, có chút thắc mắc về khả năng này nhưng hiện giờ đang đối diện với Tuyết Linh và người của gia tộc Huyền Hà hắn không thể thất lễ với họ được .
C hào xong một lượt, đến Tuyết linh ánh mắt ta dừng lại một chút, tiểu .. Tuyết Linh tỷ mạnh giỏi chứ, người khác không ai nghi vấn về câu chào cuối của hắn, chỉ có hai người, một người thì mỉm cười một chút, còn lại Tuyết Linh thì mặt đỏ hồng lên .
Lúc nãy Tâm Lãng chỉ kịp chào tên thanh niên lạ mặt là đại ca, nhưng sau khi nghe giới thiệu mới biết hắn là Thiếu gia chủ của Huyền Hà gia tộc năm nay hai mươi hai, năm hắn mười hai tuổi đã tham gia thi đấu của hội võ tứ đại gia tộc, năm đó hắn đứng thứ ba trong cuộc đấu thứ hai của Hôi Võ .
Nói đến hội võ này đã có từ rất lâu, ban đầu nó được tổ chức để nhằm giao lưu tình thâm giao giữa tứ tộc, thêm vào đó để kết đôi cho họ nhưng đến nay nó đã thành cuộc đua thanh danh quyền lực của các gia tộc. Gia tộc nào đứng đầu sẽ được chọn người làm nguyên soái cho quốc gia .
Hội võ chia làm hai phần để đấu :
- Một phần là đơn đấu hai mươi người của bốn gia tộc vào bảng thi đấu đánh đến kẻ cuối cùng để tìm ra người đứng đầu .
- Phần hai là dùng cả năm người để so tài với nhau, mỗi bên cử một người đánh đến hai bên bên nào còn người cuối cùng là thắng .
Hắn là Thiên tài a, quả nhiên khi Tâm Lãng đến đây rất chú ý đến hắn ta cũng là một thiên tài mà hà hà .
Tâm Lãng đi đến giới thiêu một chút về mình, để làm quen với hắn dù gì Tâm Lãng cũng là Thiếu gia tương lai của Thiên Nam mà, có thể kém cạnh hắn sao. Thấy Tâm Lãng có vẻ như trẻ nít hắn chỉ mỉm cười gật đầu, nhìn mà phát ứa máu mà .
| |
| | | NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Sat Aug 08, 2009 12:37 pm | |
| QUYỂN MỘT_XUẤT THẾ CHƯƠNG BẢY_THIÊN TÀI_Phần 2- Spoiler:
Đúng lúc này Tuyết linh lại đến ôm tay ca ca nàng bảo hắn đánh hắn, dù biết hắn với nàng là huynh muội nhưng Tâm Lãng thấy tức tối, vì Thiên Phong không xem hắn ra gì và cả Tuyết Linh cũng không xem ra gì, không biết sau này cưới nàng ta về thì sao quản được nữa nghĩ vậy mà tức tối.
Nghe thấy câu nói của Tuyết Linh, Tâm Lãng khi phụ nàng Thiên Phong chợt nhíu mày lạnh lùng nhìn lại lên giọng nói " Nể ngươi là gia tộc Thiên Nam ta bỏ qua cho ngươi một lần, nếu còn đến chọc ghẹo em gái ta thì cho dù ngươi có là gia chủ của Thiên Nam gia tộc ta cũng giáo huấn ngươi" .
Trời ạ, từ khi sinh ra đến này đây là lần đầu tiên, Tâm Lãng cảm thấy máu nóng bốc lên não nhiều như vậy, hắn chỉ cười trừ một câu .
- Tuyết Linh hừ lên một câu nói :
"Ca ca không giáo huấn hắn thì để muội tự làm vậy" giọng điệu hờn rỗi như trẻ con vậy, làm nàng trong mắt Tâm Lãng càng nên đáng yêu .
Nghe thấy Tuyết linh nói vậy, mẹ nàng nhị phu nhân của Huyền Hà gia tộc lên tiếng ngăn nàng ta làm bậy thêm giữ hòa khí của hai tộc, dù gì Tuyết Linh bị Tâm Lãng khi phụ như vậy, khi thấy mặt mũi hắn còn cười vả lại mẹ nàng lại bênh người ngoài, tính hiếu thắng của nàng cũng không kém .
Soạt kiếm đã tuốt khỏi vỏ, lúc này Tâm Lãng vẫn thấy nàng đáng yêu chỉ cười cười xua tay rằng không đấu lại nàng. Lúc này tên Huynh trưởng của nàng không hiểu sao đứng trước mặt quát :
- " Tiểu tử lần nữa ngươi bắt nạt muội muội của ta, lần này Thiên Phong ta phải giáo huấn ngươi "
Bên cạnh Tuyết Linh ra sức cổ vũ ca ca nàng, vì Thiên Phong, Tên hắn là Huyền Hà Thiên Phong là con của đại phu nhân là Thiếu chủ tương lai, nên Lãnh Như Tuyết mẹ của Tuyết Linh ngăn cản mà không được.
Tuyết Linh bên cạnh còn thêm dầu vào lửa " Sao tiểu đầu tử ( tên đầu nhỏ ý nói nhóc con) thấy ca ca ta sợ rùi sao, sợ thì kêu ta một trăm lần tiếng đại tỷ tỷ đi ".
Nếu lúc ban đầu hắn có kêu nàng là đại tỷ tỷ hay đại đại tỷ tỷ cũng không sao mà ngược lại Tâm Lãng còn thấy thú vị nhưng trong hoàn cảnh này là khiếp nhược hắn không có thể nhưu vậy được a .
" Tiểu nương tử, sao dám bảo ca ca nàng đánh vi phu" Hắn vẫn cười cười nói trong khi Tuyết Linh đa tức tối dậm chân lên, ném kiếm cắm xuống đất lút tới gần ngập lưỡi
| |
| | | NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Sat Aug 08, 2009 12:38 pm | |
| QUYỂN MỘT_XUẤT THẾ CHƯƠNG BẢY_THIÊN TÀI_Phần 3- Spoiler:
Tâm Lãng nói thêm tiếp, nếu thiếu gia chủ Huyền Hà huynh muốn tỷ thí tiểu đệ tuy bất tài nhưng vẫn cố gắng bồi tiếp - Hắn lãnh đạm nói .
Hắn lúc này có vẻ giận dữ hết kiên nhẫn, "Tiểu tử rút vũ khí ra đi " Hắn nói Tâm Lãng cảm thấy lấy bàn tay cơ nhục đấu với hắn khác gì tìm đường chết, liền đi đến trước mặt Tuyết Linh nhìn nàng một cái nói :
" Ta mượn kiếm của nàng chút, sau đó hắn cúi xuống rút thanh kiếm lên, lúc này có muốn ngăn cản Tâm Lãng cũng muộn rồi " Nàng quay mặt đi không lý đến hắn nữa .
" Tiểu đệ ít tuổi xin được phép xuất thủ trước" Nói xong cả thân mình cùng kiếm đã tới ngay trước mặt hắn, kiếm chiêu đánh ra trùng trùng bao vây Thiên Phong, tuy ngạc nhiên nhưng hắn vẫn đứng im chỗ để né tránh.
Sau khi Tâm Lãng thi triển xong một loạt chiêu rùi lùi lại ra sau, Thiên Phong lạnh lùng hỏi :
" Ai dạy ngươi Huyền Linh kiếm pháp của chúng ta" .
Tâm Lãng chỉ cười cười không nói sau đó lao vào tiếp, kiếm quang đầy trời lại bao phủ hắn vào trong .
Hắn giật mình khi thấy chiêu Nhật Nguyệt Phần Thiên, lúc này hắn đã phải rút kiếm chém vào kiếm quang của Tâm Lãng, nhưng Tâm Lãng biết hắn thế nào cũng làm vậy, Nhật Nguyệt Phần Thiên cũng chỉ là hư chiêu .
Tiếp chiêu tiếp, lần này kiếm quang đã bọc Thiên Phong ở giữa, do khinh địch nên một mảnh vải ở ống tay áo và một lõi tóc đã bay khỏi người hắn.
" Là Thiên Địa Nan Nan " Thiên Phong lẩm bẩm .
Tâm chỉ nhìn hắn cười, kiếm pháp này là do tiểu thê tử truyền cho ta, lúc này Lãnh Như Tuyết chỉ bất lực nhìn hắn vì Tâm Lãng luôn mồm gọi con của bà là tiểu nương tử, cảm thấy hắn là một đứa bé mà mặt dày như vậy thì sau này lớn lên thế nào .
Lúc này Tuyết Linh nhìn hắn đầy căm hận thêm hét lên " Ta dạy ngươi hồi nào, là ngươi học trộm chiêu này của ta hôm qua " Thiên Phong có chút bất ngờ hắn học trộm mà đánh ra được sát chiêu của kiếm pháp gia tộc hắn, Như Tuyết lúc này cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên .
Tâm Lãng lúc này vẫn cười nói " Nàng nói sai rồi, Ta đâu có bản lĩnh thấy nàng dùng một lần mà học được kiếm pháp, ta là kẻ vô dụng nhất của gia tộc Thiên Phong mà hì hì " .
Quả thật bọn họ có thám thính qua gia chủ của Thiên Nam gia tộc là thế nào, thám tử hồi báo chỉ vỏn vẹn ba từ
- Kẻ vô dụng .
Thế là tất cả mọi người, đều nhìn nàng vẻ dò xét, điều này khiến nàng ấm ức khóc lên quả nhiên vẫn là hài tử lần đầu ra ngoài .
Nhân lúc mọi người đang chút ý đến Tuyết Linh, nhìn thấy bông hoa bên cạnh, Thân Vân Ảnh đã xuất hiện, lúc Thiên Phong ngẩng lên thì hắn đang đi đến chỗ Tuyết Linh, đem bông mới hái tặng nàng, quả là lãng mạn biết bao, Tuyết Linh cũng đã không khóc ngẩng mặt nhìn Tâm Lãng, cướp lấy bông hoa trên tay rùi quăng xuống đất
| |
| | | NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Sat Aug 08, 2009 12:38 pm | |
| QUYỂN MỘT_XUẤT THẾ CHƯƠNG BẢY_THIÊN TÀI_Phần 4- Spoiler:
" Ta dẫm, ta dẫm, ta dẫm này " .
Xong chuyện quay lại nhìn hắn đắc ý, đúng là đang còn tiểu nữ quá, sao xứng đáng làm đối thủ của thiếu gia hắn được .
Thiên Phong không chút biểu tình nói với hắn .
" Đã nhường ngươi ba chiêu giờ thì cẩn thận cái mạng của mình " .
Kiếm quang lóe lên, Tâm Lãng thật không thể nhìn ra kiếm chiêu, một vạt áo nơi ống tay tung bay trong gió, là hắn cố tình làm vậy.
Liên tục ba chiêu tiếp theo đù vận hết nhãn lực hắn cũng không thoát khỏi kiếm chiêu, lúc này Tuyết Linh vừa lo lắng rồi lại vỗ tay khen ca ca nàng .
Đến chiêu thứ năm thì quần áo ta đã tả tơi dù vậy không một giọt máu chạy ra , là hắn nhân từ hay sỉ nhục mình? Tâm Lãng tức tối trong lòng .
Lúc này hắn nghĩ phải làm sao đây, làm sao thấy được kiếm chiêu của đối phương, khoảng cách quá xa, hắn là thiên tài a, năm năy hai hai tuổi, mười hai tuổi đã đứng thứ ba trong hội võ rồi thành tích khỏi phải bàn .
Tâm Lãng lúc này cũng đã nhận ra, mắt thường hiện nay của mình không có khả năng, nhưng hắn cảm thấy có thứ gì đó, trong lúc đối phương tung ra sáu chiêu vừa rồi vẫn cảm giác nhìn thấy quỹ đạo chiêu kiếm, chỉ tại tất cả chi giác hắn tập chung vào nhãn quang nên không để ý ra .
Quả nhiên đến chiêu thứ bảy thì hắn không chạm được đến người Tâm Lãng .
Chương tám : là cuộc đấu tay đôi với Thiên Phong , liệu Tâm Lãng thất bại thảm hại không dù sao thực lực cách quá xa . cô nàng Tuyết Linh có khóc thêm lần nữa không -
| |
| | | NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Sat Aug 08, 2009 12:39 pm | |
| QUYỂN MỘT_XUẤT THẾ CHƯƠNG TÁM_SÁT_Phần 1- Spoiler:
Đang tiếp tục trận chiến của Tâm Lãng và Thiên Phong, sau khi dùng đến chiêu thứ bảy xong trong mắt hắn tự như có chút kinh ngạc đối với đối phương .
-" Ha ha có có chút thú vị đối với tiểu tử như ngươi " - Hắn nói .
- " Để ta thi triển chút thực lực cho ngươi xem vậy " - Hắn vẫn tự nhiên cười rất tươi, quả nhiên hắn không xem Tâm Lãng vào mắt .
Hiện tại với thực lực của hắn quả nhiên có thể nhìn ra thực lực chân thật của Tâm Lãng , nên hắn không để đối phương vào mắt có lẽ muốn làm Tâm Lãng thất bại nhục nhã trong tay hắn.
Từ khi Tâm Lãng phát hiện ra, nếu mắt mình không chăm chú nhìn chiêu kiếm của hắn thì trong đầu hắn khi mà đối phương thi triển kiếm pháp lại có thể thấy mờ mờ kiếm quang của đối phương, có điều Tâm Lãng cũng đoán ra vì sao, cái đó chính là việc tương tự mà hắn đã hai lần làm ra mà không hiểu vì sao .
- Một lần là trong lúc hắn đang sắp bị vỡ kinh mạch do Tử Linh Sâm, Tâm Lãng lại có thể thấy diễn cảnh ở ngoài của khách lâu .
- Lần hai là lần hắn thấy Tuyết Linh tắm, dù hắn che hai mắt nhưng các hình ảnh vẫn hiện lên trong đầu mình.
Tuy có thể nhìn thấy mờ mờ kiếm quang, nhưng trong lòng Tâm Lãng lúc này cũng không lấy gì làm vui vì cho dù tránh được nhưng đó chỉ là mấy chiêu kiếm mà không ra gì đó là chiêu kiếm hắn chỉ tiện tay vung kiếm thôi.
- "Tiểu tử cẩn thận nha" - Hắn cười lên nói : Mãn Hoa Thiên Vũ .
Kiếm quang hắn đã đến, lúc này Tâm Lãng chỉ thấy lờ mờ hàng trăm, mà không phải đến hàng nghìn kiếm quang lờ mờ ấp tới người, Thân Vân Ảnh đã dùng nhưng chiêu kiếm đó cứ đuổi theo sau lưng , chợt nó tăng tốc. Soạt một vết kiếm đã in vào cánh tay hắn, máu từ đó cũng chảy ra một chút .
Hắn không tấn công tiếp mà để Tâm Lãng điểm huyệt cầm máu xong .
- Hắn ta nói tiếp - " Võ công của Thiên Nam gia tộc của ngươi chỉ dùng để chạy thôi sao ha ha " .
Nhờ hắn nói Tâm Lãng mới để ý đến nhưng võ công từ trước đến nay đã học mà chưa dùng đến bao giờ, nhưng hắn mới học thôi đã bao giờ nghĩ sẽ dùng nó đánh nhau đâu nhất là với cái tên như thế này .
Đến lúc này Tâm Lãng cũng chỉ kịp nghĩ, dù sao bất kỳ ai cũng phải có lần đầu tiên , tuy nhiên hắn xui nên gặp cái tên mạnh quá mà thôi .
- Tiểu tử không cần phải sợ như vậy ta thân là thiếu gia chủ của Huyền Hà gia tộc không bao giờ ăn hiếp kẻ hậu bối như ngươi đâu, vả lại ngươi chưa đủ tư cách để ta phải dùng chân chính thực lực , nhưng ta phải giáo huấn tiểu tử ngươi.
| |
| | | NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Sat Aug 08, 2009 12:39 pm | |
| QUYỂN MỘT_XUẤT THẾ CHƯƠNG TÁM_SÁT_Phần 2- Spoiler:
Đây chỉ là những võ công bình thường mà đứa con nít trong gia tộc ta cũng biết .
- Long Hải Thất Kiếm - Long Hải Triều Thiên đệ nhất thức .
Chỉ thấy kiếm quang như sóng biển dập dờn xô về phía Tâm Lãng, mở to miệng như giao long đang đớp về phía hắn .
Cũng chỉ nghĩ ra trong đầu xem chiêu gì có thể cản phá được, chưa nghĩ ra kiếm hắn đã đến , Tâm Lãng đánh liều dùng chiêu - Hắc Hổ Khai Thiên - trong kiếm pháp gì đó mà hắn ngay cả tên cũng không nhớ bộ kiếm pháp đó.
Làn sóng kiếm dập dờn đó đã đến trước mặt hắn, Hắc hổ Khai Thiên của Tâm Lãng cũng đã tung ra và thật bất ngờ làm hắn thật mất mặt, cái kiếm quang gì đó do chiêu hắc miêu tạo ra đã bị sóng kiếm của đối phương nuốt trọn, thật là quá tức mà Hắc Hổ gì mà chưa tung ra đã biến mất .
Sau đó Tâm Lãng tung ra liên ba chiêu, phải đến chiêu cuối mới đỡ được Long Hải Triều Thiên của hắn , lúc này hắn mồ hôi ra lấm tấm khuôn mặt thật là khó coi .
Long Hải Quy Sào đệ nhị chiêu - không để Tâm Lãng kịp nghĩ ngơi chút nào, đúng là muốn làm hắn mất mặt cho được mà tên đốn mạt - Tâm Lãng thầm nghĩ trong lòng không ngừng chửi rủa hắn.
Lần này chỉ thấy hắn phi thân lên kiếm quang lại từ trên trời rót xuống đầu mình, Tâm Lãng đang nghĩ tìm chiêu phá giải, thế rồi từng chiêu hắn đem ra thử , lần lượt bị đôi phương xuyên thủng qua tiếp tục công tới, bí quá Tâm Lãng không thích lùi nữa, lùi ra xa nhảy lên cao rồi tung một chiêu mà đến Thiên Phong cũng không ngờ .
Hải Long Quy Sào - Tâm Lãng hô to, thế là hai chiêu kiếm như nhau đang va chạm, tất nhiên là hắn thắng rồi với công lực của hắn đã đẩy Tâm Lãng văng ra xa va vào thân cây phía sau .
- " Ngươi thực sự làm ta thêm bất ngờ tiểu tử, chiêu kiếm Long Hải Quy Sào tuy dơn giản nhưng khả năng của ngươi cũng thật thú vị, có thể xem ngươi là thiên tài bắt chước đó hắn cười lên ha ha ".
- Nếu chiêu này ngươi có thể bắt trước được ta có thể xem ngươi vào mắt một chút .
- Huyền Hà Tuyệt kiếm : Trảm Thần Diệt Tuyệt .
Trời mẹ hắn chứ nhìn tên kiếm pháp của hắn nào là trảm thần, thế là hắn còn cười được bảo ta bắt trước sao. Lúc này Tuyết Linh cũng thấy tình hình trở nên có thể bất diệu bất cứ lúc nào, không lẽ chỉ giáo huấn mà ca ca nàng tung chiêu kiếm lấy mạng này sao, còn Như Tuyết thì nghiêm sắc mặt lại thấy tình hình bắt đầu khẩn trương.
- Tâm Lãng hắn dù muốn bắt trước chiêu kiếm đều phải xem, biến hóa của nó chứ không đầu hắn đâu có khả năng đọc được suy nghĩ của đối phương - sao mà bắt trước khi hắn đánh nhanh thế được, thật là muốn dồn đối phương vào đường cùng mà .
Không bắt trước được hết chiêu kiếm thì ta bắt chước dần dần - Trong đầu Tâm Lãng nghĩ vậy - thế là Tinh thần lực của hắn tập chung cao độ ( cái mà hắn vừa phát hiện ra tạm gọi ta tinh thần lực, bởi nó xuất phát từ ý nghĩ trong đầu mình)
| |
| | | NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Sat Aug 08, 2009 12:40 pm | |
| QUYỂN MỘT_XUẤT THẾ CHƯƠNG TÁM_SÁT_Phần 3- Spoiler:
Quả thật làm người khác phải nực cười mà, hắn đánh ra như thế nào Tâm Lãng cũng tung ra như vậy, thế là kiếm đối kiếm cứ đụng nhau chan chát, cơ hồ hắn còn muốn xem khả năng bắt chước của Tâm Lãng nên lực đạo ở tay mình chỉ tê dấn lên, nhưng hắn cảm nhận Thiên Phong chưa tung ra đến hai phần ba thực lực .
- "Đây là biến hóa thứ 108 của chiêu kiếm cũng là sát chiêu hi vọng ngươi có thể bắt chước ".
Chỉ thấy kiếm quang đang chậm từ từ hóa nhanh, nhanh quá thật sự quá nhanh , tinh thần lực của Tâm Lãng chỉ thấy mơ hồ thôi, nhưng cũng kịp giúp hắn tung ra biến chiêu như vậy - " Mà hắn sao biết được Tâm Lãng có hai con người một kẻ tập chung xem kiếm chiêu một kẻ bắt chước ngay chiêu ha ha " - Tâm Lãng thầm nghĩ mìnhg là thiên tài
Thế là Tâm Lãng đã qua chiêu này của đối phương, hắn có lẽ nghĩ vậy đến khi, nhìn lại cảm giác trong mắt hắn có tia lãnh khí, lúc này Tâm Lãng cảm giác nguy hiểm trong lòng
| |
| | | NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Sat Aug 08, 2009 12:41 pm | |
| QUYỂN MỘT_XUẤT THẾ CHƯƠNG TÁM_SÁT_Phần 4- Spoiler:
Tuyệt chiêu rút cuộc vẫn là chiêu thức không đơn giản nữa , mấy lần trước hắn cố tình đánh bình thường để xem tài năng của Tâm Lãng, nhưng điều hắn ngạc nhiên này có lẽ làm hắn đố kị cũng nên .
-" Để xem lần này ngươi có bắt chước được kiếm chiêu để phá không " - Ngữ khí của hắn có phần lãnh khốc , cảm thấy kình khí từ kiếm chiêu tỏa ra kinh nhân, lúc này dù tụ tập công lực cũng đã muộn hai kiếm lại chạm nhau, và Tâm Lãng cũng đã bắt trước được - Không hổ mặt là thiên tài như hắn .
Nhưng một cỗ kình lực như dời non lấp biến đã cuốn hắn văng đi , một cây, hai cây, rồi bảy cây, bảy cái cây gãy thân người Tâm Lãng mới dừng lại được, nhìn các cây cổ thụ bằng một nửa vòng người ôm ai cũng biết tình hình có vẻ nghiêm trọng với hắn .
- Ọc ọc ọc từng dòng máu nóng hổi từ trong miệng Tâm Lãng đã tuôn ra như suối, nếu không phải từ nhỏ sức khỏe của hắn rất tốt thì cái mạng nhỏ của hắn lúc này đã đi mất rồi. Nhưng nó cũng khiến Tâm Lãng nội thương trầm trọng, sắc mặt xám xịt ,từ từ trấm vào hôn mê, trước đó hắn đã thấy có người nào đó lao đến bên mình nhưng dù vậy Tâm Lãng cũng không thể mở mắt để quan sát, chỉ là chút nhĩ thức của mình còn kịp nghe thấy .
- " Hu hu hu ngươi không sao chứ, là lỗi của ta, ta không nên bảo ca ca giáo huấn ngươi , ngươi tỉnh lại đi ,ta xin ngươi đó " - Nàng là Tuyết Linh .
Trong người Tâm Lãng lúc này như cây sắp chết khô, cơ thể thì không cần phải bàn rồi, trong nội thể hắn kinh mạch lệch lạc hết cả lên -" Ta cần đứng lên không thể mất mặt trước mặt nàng được " hắn điên cuồng suy nghĩ .
"Ta cần sức mạnh, ta không thể gục lúc này ".
- Tiểu Tử, có cần ta giúp không - một đám khí màu đỏ đang xuất hiện trong nội thể Tâm Lãng, nó có thể nói chuyện được, thật là khó tin, lúc này hắn không biết là nên vui mừng hay sợ hãi, một khuôn mặt quỷ, đang nói chuyện trong nội thể hắn .
- "Ngươi là ai " - Tại sao chui vào nội thể của ta - Tâm Lãng hỏi .
- "Ta là ai ah, để ta giải quyết vấn đề này xong rùi trả lời ngươi, ngươi muốn giết hắn kiểu gì đây - Vì đã sống trong thân thể ngươi đã lâu ta nên giúp ngươi chút chuyện để trả ơn vậy" - Hắn nói tiếp - "Chỉ cần ngươi không chế thần thức còn chiêu thức để ta sử dụng được chứ " .
Đang ôm Tâm Lãng, một giọt nước mắt đã chảy xuống cổ hắn làm cho người hắn ấm lên , Tâm Lãng nhận thấy nàng đang khóc vì hắn .
Đang từ từ đứng dậy, ôm lấy nàng vào lòng mình, một cảm giác thật cao hứng .
-" Ta không sao, chút vết thương nhỏ này với ta không sao cả " - Ta cố giữ chút thể diện trước mặt nàng mà .
Nàng lúc này thật không biết phải làm sao cả , muốn thoát khỏi tay hắn nhưng được hắn ôm đã khiến trong lòng nàng cảm giác thật vi diệu mà , thế nên nàng cứ để thế mà nàng muốn thoát thì dễ vậy sao Tâm Lãng là ai cơ chứ chưa chiếm tý tiện nghi nào mà để mĩ nhân rời tay sao ha ha .
| |
| | | NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Sat Aug 08, 2009 12:42 pm | |
| QUYỂN MỘT_XUẤT THẾ CHƯƠNG TÁM_SÁT_Phần 5- Spoiler:
-" Thật cảm ơn nàng - Nếu không có nàng có lẽ ta đã hôn mê rồi, biết nàng quan tâm nên ta đành phải tỉnh dậy thôi " - Lúc này hắn còn cười được , mồm đầy máu me nhưng nụ cười của hắn cảm thấy ấm áp trong lòng nàng, người nàng cũng đã áp chặt vào người Tâm Lãng nhìn hắn đầy thâm tình .
- " Tiểu Tử giả chết kia - buông muội muội ta ra " - Đúng là tên đáng chết mà ta đang hưởng thụ hắn cũng phá - Nghe thấy vậy Tuyết Linh mặt đỏ hồng lên mắc cỡ muốn vùng ra nhưng sao dễ dàng thế được .
- Đừng vùng vẫy trong lòng ta nhột quá Linh nhi ( trời ai là Linh nhi của hắn nhỉ - tên này thật biết chiếm tiện nghi mà ) .
- Nàng là muội muội của ngươi , nên hôm nay coi như bỏ qua cho ngươi việc đả thương ta - Tâm Lãng lạnh lùng nói với hắn .
- "Tha cho ta ha ha - ngươi tưởng với ngươi mà đủ tư cách nói vậy trước mặt ta sao " .
Tâm lãng vẫn ôm Linh nhi đi đến gần hắn - Lúc này cả người hắn bao phủ luồng hồng khí đang bùng phát từ thân mình - Là sát khi không phải là bá khí có lẽ cũng không đó là khí của bá giả khát máu vừa như kẻ vương giả cúi xuống nhìn Thiên Phong như thứ dân, nhưng vẫn là sát khí, một sát khí chân chính của ma vương khát máu chứ không phát thuần túy nhất thời phát nộ tỏa ra .
Trong mắt mọi người trầm hẳn lại - Sao hắn mới mười mấy tuổi đầu mà lại có thứ khí thế đáng sợ như vậy vô lý quá , hắn chỉ là một đứa trẻ sao có thể sát khí giường này được không lẽ từ trong bụng mẹ hắn đã giết người sao. Không nói đến khí thế bá vương nữa chỉ nội công lực này đã dọa Thiên Phong đến xanh mặt .
Tâm Lãng chỉ ha hả cười, sau đó chuẩn bị bỏ Tuyết Linh ra định rời khỏi nơi này .
- "Ha ha thật là một tên nhóc thú vị "- Thiên Phòng cười nói - "Ngươi tưởng với khí thế đó định dọa ta sao, ta muốn xem ngươi làm gì được ta" - Hắn có chút xem đối phương vào mắt rùi mới nói câu làm gì được hắn, nhưng có lẽ còn hơn thế là khác .
- Huyền Hà Tử Kiếm - Diệt Thiên Kiếm . Sát khí, đích xác là sát khí, lần này hắn đã dùng đến sát khí và chiêu kiếm cuối cùng trong Tử Kiếm Tam chiêu. Huyền Hà Tuyệt Kiếm kia của hắn tuy rất lợi hại nhưng chiêu tối hậu của hắn là Tử Kiếm Tam chiêu mà lại là chiêu cuối cùng - Hắn đã có ý muốn hạ sát thủ với ta sao .
Lãnh Như Tuyết sắc mặt trợt biến đổi, đây không phải là chiêu kiếm lợi hại nhất của gia tộc sao, người nào muốn luyện chiêu này phải đạt đến 8 thành công lực trong gia tộc, quả là một thiên tài - Gia tộc hắn công lực cao nhất có lẽ chỉ đỉnh cấp của cấp tám chứ chưa đột phá cấp chín đó là phụ thân hắn .
Lúc này muốn cản lại e rằng quá muộn vả lại với thực lực và địa vị của nàng thì không thể cản lại được, khẽ thở dài một tiếng .
- Ngươi đã động sát khí thì đừng trách ta - Tâm Lãng lạnh giọng nói .
| |
| | | NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Sat Aug 08, 2009 12:42 pm | |
| QUYỂN MỘT_XUẤT THẾ CHƯƠNG TÁM_SÁT_Phần 6- Spoiler:
- Lúc này Tuyết Linh trong vòng tay hắn đã lên tiếng nói :" Ca ca người nói chỉ giáo huấn thôi mà " - Trong mắt nàng có chút sợ hãi trong mắt .
- Nếu muội không tránh ra thì xem như muội phản bội gia tộc - Muội sẽ như hắn, coi như ta thanh lý môn hộ .
Lúc này Tâm Lãng thả nàng ra, bảo nàng về phía Như Tuyết mẹ của nàng, nhưng nàng chỉ lắc đầu không muốn đi - Tuyết nhìn hắn nói:
- Phong ca là ca ca của ta, còn chàng là ân nhân cũng là, cũng là .. ta không muốn ai phải đổ máu thêm ở đây nữa, nhưng dù có chết muội cũng sẽ ở bên huynh , không có huynh e rằng không có muội đứng ở đây .
- Nhìn lại nàng ánh mắt chan chứa thâm tình - Tiểu Nương Tử của ta quả nhiên bênh ta .
- Huynh lại thế rồi, không đứng đắn gì cả - không lý đến huynh nữa - Nàng giận dỗi nói .
Vẫn ôm Tuyết Linh , khí thế ban nãy của Tâm Lãng bỗng tăng vọt hắn hiện thời là ma thần chứ không phải là người .
- "Ta không giết ngươi - Vì ngươi sau này sẽ là đại cửu tử của ta dù muốn hay không " - Tâm Lãng nghiêm mặt nói, nhưng phải để lại dấu vết trên người ngươi để hoàn trả lại việc trước đây .
- Để ta cho ngươi biết Kiếm ma trong truyền thuyết để ngươi mở rộng tầm mắt .
Lúc này Thiên Phong công lực đã đề thăng đến cực hạn cả người hắn căng phồng , gió rít lên từng hồi cuồng phong xoay tròn xung quanh hắn.
- Diệt Thiên Kiếm .
Kiếm khí rít lên từng hồi lanh lảnh , kiếm quang chói lòa nó đã biến mất tốc độ đã đạt đến cực hạn kiếm khí, một kiếm hoành không trực tiếp nhắm tới Tâm Lãng, biến hóa của nó làm loa mắt toàn trường, không ai có thể nhìn ra chiêu kiếm trừ Tâm Lãng ra .
Vẫn đứng im đợi kiếm chiêu chém đến - Hắn có biến hóa thế nào thì nó cũng phải dừng lại một điểm trên người đối phương để công kích, kết thúc kiếm chiêu - đó là ngực trái của Tâm Lãng quả nhiên muốn diệt hắn mà .
- " Tuy có chút sơ thành kiếm pháp nhưng chưa đủ công lực " - Tâm Lãng lạnh lùng nhìn hắn nói .
Đợi kiếm tới thật gần - Tâm Lãng chỉ phất nhẹ cổ tay một luồng hồng quang lóe lên, chém vào kiếm quang của hắn.
- Bùm không khí ép vào nhau tạo nên khí chân không đẩy dạt mọi người ra xa, có hai nàng của Huyền Hà gia tộc do công lực yếu kém đã bị gió thổi ngã xuống đất.
Tâm Lãng hắn vẫn đứng yên , trong tay vẫn ôm chặt Tuyết Linh vào người. Thiên Phong hắn bị áp lực của kiếm chiêu của đối phương đẩy lại một trượng xa, chống kiếm xuống đất đỡ mình đứng dậy , trên miệng hắn có giọt máu ở khóe miệng .
- Ngươi đã tung ra kiếm pháp bây giờ đến lượt ta - Ráng giữ thân nha - Tâm Lãng lạnh lùng nói .
| |
| | | NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Sat Aug 08, 2009 12:43 pm | |
| QUYỂN MỘT_XUẤT THẾ CHƯƠNG TÁM_SÁT_Phần 7- Spoiler:
- Hùng Bá Thiên Hạ .
Một trụ kiếm quang huyết hồng đang từ từ to dần , cây cối xung quanh đều dạt ra xa, khí kình trấn bay mọi thứ trong vòng một trượng, quả nhiên khí thế ép nhân, khi kiếm quang to đến giới hạn ( cái này do lão ma trong người hắn không muốn phí công lực để giết gà).
- Trảm . Không biến hóa không gì cả, một kiếm chém thắng xuống đầu hắn .
Hắn chỉ kịp vận dụng toàn thân công lực cắn răng, nghênh tiếp .
- Bùm .
- Hự , huyết quang đang từ từ ép hắn xuống,một chân hắn đã khụy xuống, rồi đến cả người khụy xuống trên mặt hắn đã thể hiện mệt mỏi nhưng cắn răng chịu, cả người hắn lún xuống đất vài tấc .
- Trảm . Một tiếng hô vang lên , kiếm quang đã chém xuống triệt để xuyên thủng mặt đất .
Trong lòng hắn Tuyết Linh đang quẫy mình định thoát chạy ra xem ca ca nàng, nhưng bị hắn ôm cứng - "Nàng không tin ta sao, ta bảo đảm không làm gì ca ca nàng, ta không muốn người ta thương lại đau khổ vì ta " - Mặt hắn nói lên rất kiên định .
Sau chiêu kiếm, mọi thứ đều trở lại ban đầu, không gian im lặng. Thiên Phong hắn đang quỳ xuồng đất, trên cánh tay hắn một dòng máu đang chảy nhưng - Tịnh không thể tước đi cánh tay đó xuống đất, chứ đừng nói giết hắn, nhưng bên cạnh hắn một đường nứt rất nhỏ chỉ to hơn độ dày của kiếm chút ít, nó rất dài và sâu xuống lòng đất.
Quả nhiên một chiêu kinh nhân làm mọi người có mặt tại hiện trường không thể tin có ai có công lực như vậy.
Phải nói lại , chiêu kiếm đó Tâm Lãng đã ép hắn đến không thể thở được, đúng lúc hắn buông xuôi thì Tâm Lãng chỉ cắt chút vào cánh tay phải của hắn rồi chỉnh chiêu kiếm ra bên cạnh hắn chém xuống, lần hai hắn hô to chỉ là muốn dọa đối phương mà thôi, quả nhiên sau này hắn thấy Tâm Lãng chỉ kính nhi viễn chi không dám mạo phạm nữa.
Lúc này Tâm Lãng ôm sát lấy Tuyết Linh vào người cảm giác hai ngực chạm nhau thật là đê mê vi diệu mà, sau đó nhẹ nhành hôn lên môi nàng, nàng chỉ ú ớ không biết làm sao .
Hắn buông nàng sau đó chỉ nói nhỏ vào tai nàng :
- " Khi nào xong hội võ này, ta sẽ đến Huyền Hà gia tộc xin cưới nàng - kẻ nào cản trở ta, gặp thần diệt thần gặp phật giết phật, đó là lời thề của của ta " .
Lúc này ánh mắt của Tuyết Linh có chút mắc cớ có chút sung sướng, có một vi phu anh dũng bất phàm lại bá vương bá giả trong lòng nàng đã có chút tình cảm từ trước với hắn nhưng không dám bày tỏ hoặc là thời gian của hai người quá ít, vả lại thấy hắn chỉ thích chiếm tiện nghi nên mới bảo ca ca nàng giáo huấn hắn, quả thật con gái thật yêu giận thất thường mà .
Thân ảnh Tâm Lãng lóe lên rồi biến mất, nhưng thân ảnh đó đã cướp đi trái tim người mỹ nữ.
Sau này hắn không thể thực hiên được lời hứa hôm nay của mình - hắn không thể đến gia tộc Huyền Hà để cưới nàng về được - đó là điều làm hắn sau này ......
| |
| | | NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Sat Aug 08, 2009 12:44 pm | |
| QUYỂN MỘT_XUẤT THẾ CHƯƠNG CHÍN_LUYỆN TẬP_Phần 1- Spoiler:
Đêm đến ở trấn Bình Thủy .
Lúc này Tâm Lãng đang ngủ sau một ngày quá mệt mỏi so với bình thường, lúc này cùng với việc tự tu luyện thì thương thế của hắn đã khỏi đến tám, chín phần.
Ai cũng thấy hắn ngủ nhưng không ai biết là hắn đang luyện công vả lại hắn đang tiếp đón hai vị khách quái dị trong thân thể của mình.
Lúc này cái đầu lâu quỷ đang giới thiệu về mình : “Ta là Thái Liệt, đại hộ pháp của Thần Giáo trên thần giới”.
“ Còn lão áo trắng kia là Chu lai, hắn là tử thù của ta cũng là Đại hộ pháp của Thái Kim Hoàng môn, nhưng bây giờ lại là kẻ cũng hoạn nạn giống ta”.
Nhìn hắn không hiểu lão áo trắng nào? Quả thực hắn có thấy thêm ai đâu chỉ có cái đám mây ba màu xoắn lại với nhau mà thôi? Lão bực tức chửi đổng lên: “Ngươi có mắt không thế hả cái đám mây ba màu đó là hắn đó đầu óc của ngươi để đâu thế hả”.
- Lão Ma ngươi chửi tên tiểu tử này làm gì. Nãy ngươi gọi ta ra chỉ là để ta gặp tên nhóc này thôi sao? Ngươi định phá ta không thể tu luyện được hả, từ trong đám mây đó phát ra âm thanh .
- Lão quái kia ngươi trên thần giới cũng xưng là chính đạo mà sao ngươi ăn cắp đồ của tên nhóc này lại dửng dưng thế, thật là thua xa Thần Giáo của ta mà.
- Lão quỷ câm miệng không được sỉ nhục bản môn của ta, tuy chúng ta đều gặp nạn nhưng ta cũng không khách khí để liều mạng với ngươi đâu.
- Hừ mẹ kiếp lão quái nhi ta sợ ngươi sao chỉ là ta vừa giúp tiểu tử kia nên có chút tổn hao công lực hơn ngươi, vả lại nếu đánh nhau với ngươi thì cả ba chúng ta đều chết sao? Ta tuy háo chiến háo sát nhưng không ngu, ta phải về giới giới tra ra chân tướng sự việc không thể liều mạng với lão quái nhà ngươi .
Thấy lão đã nhượng bộ nên lão áo trắng cũng không nói thêm gì.
Lúc này Tâm Lãng chỉ hiểu mang máng, hai lão này trên thần giới đều có địa vị khá lớn, Thần giáo của lão đầu lâu được xem như tà giáo, còn Thái Kim Hoàng môn của lão áo trắng là chính phái.
Trên thần giới chỉ có ba phương thế lực ngoài hai phái đã biết còn thêm Tà Thiên phái là ba thế lực khống chế thần giới ngoài ra có thêm một vài giáo phái nho nhỏ nhưng cũng dựa vào ba đại thế lực .
Nghe như hai lão kể thì không biết bao lâu trước Thần Giáo và Thái Kim Hoàng môn đã xảy ra xung đột hiếm có trên Trên thần giới, xung đột này khiến cho tất cả hai đại thế lực đều tung hết lực lượng ra.
Khi xưa chưa từng xảy ra bao giờ, dù là tử thù truyền kiếp nhưng vẫn có hiệp ước phân tranh ranh giới từ thời xa xưa để lại. Nguyên do không rõ chỉ biết hai kẻ đứng đầu đều không tiếc nhân mạng lao vào cuộc chiến.
Trong trận chiến đó hai lão này đánh đến thiên hôn địa ám, sức tàn lực kiệt thì bị rơi vào lỗ đen, khi đó hai lão đều sắp hình thần cụ diệt, thân thể đã bị đánh tan trong lỗ đen chỉ còn lại chút linh hồn cũng sắp tan biến, nếu không có thân thể yếu ớt nào để hai lão chui vào trú ngụ thì có lẽ hai lão chết lâu rồi.
Tại sao lại thân thể yếu ớt? vì lúc này linh hồn của hai lão đang rất yếu, không thể cướp đoạt của kẻ có linh hồn cường đại được và đó là lý do hai lão đều chui vào đứa trẻ sơ sinh Tâm Lãng.
| |
| | | NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Sat Aug 08, 2009 12:45 pm | |
| QUYỂN MỘT_XUẤT THẾ CHƯƠNG CHÍN_LUYỆN TẬP_Phần 2- Spoiler:
Lúc này chúng ta cũng có thể hiểu tại sao khi Huyền Thiên Tâm bị trọng thương thì đứa bé giúp đỡ, là do hai lão này không muốn đứa bé chết mà lúc này công lực trong linh hồn đã suy yếu, chỉ có thể giúp bảo vệ người mẹ của hắn vì bảo vệ nàng cũng như bảo vệ chính mình.
Chỉ đáng tiếc một điều cho Tâm Lãng là hai cái lão này khi nhập vào thân thể hắn lại đã sức cùng lực kiệt nên không thèm để ý đến sự kiện của cha và mẹ của hắn mà lao vào ngủ đông để phục hồi lại công lực, nên đến mãi sau này hắn mới biết đến.
- Thôi sự việc của các ngươi quá rắc rối , từ từ hợp tác mà suy ngẫm đi, hắn đau đầu làu bàu nói. - Nãy hai lão bảo việc ăn cắp đồ của ta là thế nào, hắn nhìn về hai lão với ánh mắt tinh quái.
Khi nhắc đến hai từ “ăn cắp” thì hai lão có vẻ mất tự nhiên, lúc này từ phía đám mây ba màu đó phát ra tiếng nói:
"Sự việc là thế này, vào cái hôm ngươi được ăn cái Tử Tinh Sâm ấy, bọn ta quả thật không nỡ để ngươi chết nên khống chế một phần lớn cái đó của ngươi để giúp ngươi giảm đau đớn.”
- Thì ra là hai lão cất Tử Linh Sâm của ta đi rồi, ta chân thành cảm ơn lão đã cứu mạng cho ta. Mồm nói nhưng mắt của hắn có thật là đang cảm kích không thì không biết.
- Hắn lại nói tiếp : Hiện tại thân thể của ta đang thụ trọng thương cần lại Tử Linh Sâm hai lão trao lại cho ta được không .
Đến lúc này cả hai lão đều nói :
- Cái đó chỉ còn chút ít nên chúng ta chia nhau mỗi người một nửa rồi.
Tuy biết là vật đã mất và hắn biết trước như thế.
- Cái gì hai lão đã tiêu hóa hết rồi sao, lúc nãy hai lão bảo đã cất phần lớn để bảo vệ tính mạng ta mà.
- Trời, không thể như vậy a , số dược lực của Tử Linh Sâm vạn năm nhiều lắm đó a , hai lão còn lại bao nhiêu trả ta để ta có đủ công lực để thi Hội Võ chứ, lúc này hắn đóng kịch như thật làm hai lão đúng là như thể đã ăn mất cái quan trọng với hắn vậy.
- Hắn khóc lên nói rắng: "Chỉ còn vài ngày nữa là Hội võ đến rồi, có lẽ ta không đủ lực để thi đấu rồi, gia tộc ta đã phí Tử Linh Sâm để mong ta đạt quán quân, ta đã phụ lòng mọi người hết rồi", hắn lại khóc xem ra rất thê thảm à .
Mặc dù hai lão trong người hắn nhưng hai lão khi tu luyện thì đừng nói chỉ vài năm không tỉnh lại, lần tỉnh lại này là do đánh hơi được mùi của Tử Linh Sâm mà thôi, nên tiện tay cứu hắn trong tay Thiên Phong, nên hoàn toàn không biết một tên nhóc mười lắm tuổi lại ăn vạ giỏi như vậy.
| |
| | | NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Sat Aug 08, 2009 12:45 pm | |
| QUYỂN MỘT_XUẤT THẾ CHƯƠNG CHÍN_LUYỆN TẬP_Phần 3- Spoiler:
- Lão khuôn mặt quỷ bực tức nói: “Hôm trước ngươi bị thụ trọng thương công lực cạn kiệt không phải ta đã trả lại ngươi không ít sao” nhưng hắn vẫn khóc ra đó ăn vạ không đế ý đến lão nói.
Cảm thấy hết cách hai lão liền bảo:
- Chúng ta không thể giúp ngươi thay mặt mà đánh được nữa vì chúng ta khó khắn lắm mới tu lại được một chút sắp tiểu thành nên không thể phí một chút công lực nào nữa được, nhưng nếu chỉ đạt quán quân chúng ta có biện pháp giúp ngươi.
Trong lòng hắn đang hí hửng cười nhưng vẫn làm như không toại nguyện lắm. Hắn nói võ công mình thì biết mà không thế phát huy chỉ vì do công lực quá yếu thôi.
Hai lão đều biết hắn nói không sai, chỉ cần kiểm tra thì biết nếu nội công gia truyền hắn có chín tầng thì hắn mới cuối cấp bốn chút thôi, quả nhiên những chiêu thức huyền ảo khó mà thi triển ra được .
- Lão quái nói (chỉ tạm gọi lão Chu Lai như vậy) Chúng ta có pháp bảo có thể tu luyện linh hồn, ở trong không gian pháp bảo đó hầu như không gian trong đó với ngoài này khác nhau một ngìn lần mà có thể hơn nữa, ngươi vào đó tu luyện bảo đảm mất không đáng kể thời gian chút nào nhưng thân thể của ngươi không được tu luyện chỉ sợ xảy ra điều ngoài ý muốn, chỉ sợ thân thể ngươi khó tiếp nhận một linh hồn cường đại thôi.
- Lúc này Lão khô lâu ( tạm gọi như vậy) nói: "Ngoài ra trong thời gian vài ngày ta có thể khiến ngươi thành cao thủ kiếm đạo, tuy nhiên ngươi phải xác định là đã học với ta thì không biết hậu quá thế nào đâu" .
- Lão quái cũng nói: " Hắn là ma đầu của ma môn rất tàn bạo ngươi chịu sự huấn luyện của hắn không biết khi học xong còn đủ sức thi đấu ko nữa. Ta thấy ngươi học kiếm mà ta lại sử đao nên có lẽ không thể dạy ngươi rồi”.
Tâm Lãng nghe đến vậy không muốn mình bị lỗ vốn liến kêu, ta học hết cái gì ta cũng học, chỉ sợ các lão dạy ta toàn những thứ vớ vẫn lừa ta cho qua chuyện thôi, hắn liếc mắt nghi ngờ nói với hai lão ý không tin lắm.
- Tên tiểu tử láo toét này - Lão gia gia ta tuổi ko đến trăm vạn năm cũng mấy chục vạn không lẽ lừa đứa trẻ còn ráo máu đầu như ngươi sao. Mau bảo cái tên kia của ngươi dừng luyện cái nội công vớ vẫn đó lại theo lão gia gia đi học kiếm pháp vô địch thần giới nào .
Thế là hắn thì chui vào bảo bối của lão quái để lão dạy tu luyện linh hồn và cái lão gọi là Tam Chiêu Đao Pháp còn tên kia của hắn theo lão khô lâu đi học kiếm pháp.
Tuy Tâm Lãng không biết sẽ phải tu bao nhiêu, nhưng trong suốt quá trình đó làm cho cả đoàn người lo lắng cũng có kẻ muốn hắn không tỉnh lại nữa, cũng có người lo lắng cho hắn, ít ra hắn cũng biết được hai người là mẫu thân hắn và Tuyết Linh .
Phải nói lại từ đêm hôm đó cho đến khi hắn đến hội võ hắn ta chưa hề tỉnh lại một phút nào, cứ thế tu luyện.
| |
| | | NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Sat Aug 08, 2009 12:46 pm | |
| QUYỂN MỘT_XUẤT THẾ CHƯƠNG CHÍN_LUYỆN TẬP_Phần 4- Spoiler:
Bên trong pháp bảo của lão quái, Tâm Lãng chỉ thấy tầng tầng lớp lớp trắng xóa mờ ảo như sương mù phạm vì tầm nhìn chỉ có vài chục mét mà thôi .
- Ở trong này một nghìn ngày bằng với một ngày ngoài kia của ngươi nên ngươi yên tâm tu luyện.
- Ta nói cho ngươi biết trước là đợt huấn luyện này là cấp tốc nên cho dù ngươi chỉ mới mười lăm nhưng ta vẫn chiếu theo phương pháp của ta mà làm, giờ nếu ngươi muốn dừng vẫn được đó.
Tâm Lãng lắc đầu nói :
- Ta muốn làm kẻ mạnh, ta không muốn bị ai ức hiếp mình, muốn bảo vệ những thứ mình có và sau này của mình .
Có chút ngạc nhiên nhưng sau đó lão nói tiếp :
- Trên đời này nếu mọi thứ đều nhất nhất tiến hành tuần tự sẽ hết sức suôn sẽ nhưng cái mất chính là thời gian, còn đường tắt tuy đi nhanh đến đích nhưng ngươi phải trả một giá tương xứng, ngươi hiểu chứ.
- Hắn hỏi lại “ Linh hồn là gì và nó có tác dụng như thế nào? Trước kia chưa từng ai nói tu linh hồn cả?”
- Con người khi sinh ra đã có hai phần đó là linh hồn và thể xác, thể xác thì ngươi biết rồi còn linh hồn chính là ngươi và cái tên lão ma đẫn đi học kiếm pháp đó, Lão nói .
- Ta cũng ngạc nhiên vì sao ngươi nghĩ ra tách linh hồn làm hai để mỗi thứ làm một việc được, ta còn phát hiện ra ngươi có một thứ năng lượng rất kỳ lạ vẫn tồn tại mà chúng ta nhiều lần tiếp xúc mà không thể được, khi chúng ta đụng đến nó thì trong ngươi nảy sinh một phản kháng rất mạnh, nếu chúng ta ra tay đoạt nó có lẽ không tốt lắm, cái này ta cũng không hiểu sao nhưng có lẽ nó có liên hệ mất thiết với ngươi sau này, nếu cảnh giới linh hồn của ngươi tăng tiến đến nhất định có thể dò thám nguồn năng lượng này.
Lão nói tào lao một lúc rồi mới giải thích Linh hồn tiếp:
- Trong nội công gia truyền của ngươi hay bất kỳ loại tu luyện nội công nào thì đều có tác dụng tăng cường công lực, ngoài ra còn làm cho thân thể cường tráng, kinh mạch dẻo dai mà bền chắc, chỉ có một phần là làm cho linh hồn tăng trưởng thôi, nhưng ngươi biết là linh hồn chính là nơi điều khiến nguồn chân khí trong nội thể mà tu luyện, nếu một khi linh hồn ngươi không đủ mạnh ngang bằng với nguồn nội lực trong người thì nó sẽ không chịu sự không chế đó nữa, lúc đó nó chạy ngược lại sinh ra hiện tượng tẩu hỏa nhập ma.
Ngoài ra khi Linh hồn tiểu thành có thể dùng để công kích như ngươi đã thấy lão ma lúc bắt nạt tên nhóc Thiên Phong đó.
Linh hồn cảnh giới tấn công trực tiếp vào não bộ hắn, khiến hắn cảm giác không thể kháng cự, làm con người hắn nhỏ bé đối với một vị thần ma, ngươi hiểu chứ, lão nhìn Tâm Lãng hỏi.
Tâm Lãng cũng hiểu chút chút nên ậm ừ trả lời.
| |
| | | NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Sat Aug 08, 2009 12:46 pm | |
| QUYỂN MỘT_XUẤT THẾ CHƯƠNG CHÍN_LUYỆN TẬP_Phần 5- Spoiler:
- Ta cũng cảm thấy ngươi là kẻ có năng lực, hai linh hồn của ngươi tuy hai mà là một chúng tương thông nhau mà lại làm hai công việc khác nhau? Có lẽ ngươi có chút khả năng trong tu luyện linh hồn?
Sau này nhờ vào sự phát hiện này của Tâm Lãng nên hai lão đã tách được hai linh hồn để cùng tu luyện kết quả rất bất ngờ, nhưng sau khi đạt đến cảnh giới càng cao về tinh thần thì việc tách ra làm hai linh hồn lại không hiểu quả nữa. Chúng ta sẽ nhắc lại sau .
- Để hai ngươi chú tâm tu luyện nên lão ma cũng đã đem tên kia vào không gian của lão rồi, giờ ngươi không thể cảm nhận tương thông với hắn nữa.
Phương pháp tu luyện linh hồn của ta tuy không bá đạo bằng lão ma nhưng không phải một kẻ mười lắm tuổi có thể chịu được đâu, ngươi phải cố gắng tự thân mình, ta chỉ là người quan sát không giúp được gì đâu.
Hắn gật gật đầu không nói gì.
- Phương pháp của ta khá đơn giản chỉ cần ngươi vượt qua Hỉ Nộ Ái Bi Lạc là được, khi nào từ trong năm trạng thái đó mà trên người ngươi phát ra khí thế trấn nhiếp nhân tâm là thành công.
Đây là cửa Bi:
- Vừa nói xong đã không thấy lão quái đâu, xung quanh không gian biến đổi dị thường.
Khi nhìn lại thấy Tâm Lãng đang bị trói cùng vô số kẻ, trước mặt hắn là một cái vạc dầu đang kêu sùng sục, mẹ ơi đây là địa ngục.
Á á á á ... một tên bị quăng vào vạc dầu, bộ xương của hắn từ từ nổi lên sau đó cũng bị tan ra trong đó. Khuôn mặt Tâm Lãng trở nên trắng bệch, còn hai kẻ nữa là đến hắn, không khí bắt đầu nóng, nóng đến kinh khủng.
Á á á á ... lại một tên bị quăng vào vạc dầu sôi.
- Mặt Tâm Lãng không con một giọt máu, sự sợ hãi xâm chiếm con người, là vạc dầu sôi đó đến xương còn bị tan ra a.
Á á á á cảm gác đợi cái chết thật là đáng sợ mà.
Cuối cùng cũng đến hắn, xiềng gông của hắn được tháo ra, rồi tên đầu trâu mình người từ từ xách hắn lên, vứt hắn vào, đôi mắt hắn mở to, một trượng, rồi nửa trượng, hắn sắp vào vạc dầu, nóng càng đến gần càng nóng và rồi cả người hắn ngập trong dầu sôi. Hắn lịm đi bất tỉnh.
Một cảm giác lành lạnh làm hắn tỉnh lại.
-Thế nào mới chỉ là bắt đầu thôi mà. Lão quái hỏi hắn .
- Tiếp tục.
Thời gian thấm thoát cứ thế trôi.
| |
| | | NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Sat Aug 08, 2009 12:47 pm | |
| QUYỂN MỘT_XUẤT THẾ CHƯƠNG CHÍN_LUYỆN TẬP_Phần 6- Spoiler:
Thế rồi hắn được hưởng qua mọi hương vị cuộc đời từ việc làm ăn mày chịu không được cái rét mà chết đến làm tên ăn trộm bị đánh chết, rồi từng tình huống một đến với hắn, làm kẻ bị đưa lên đoạn đầu đài và cuối cùng là ngũ mà phanh thây.
- Hắn vừa tỉnh lại trong hôn mê thì lão quái lại xuất hiện, ngươi đã qua Bi.
Tiếp đến là Ái Nộ.
Tâm lãng lại bị trói tiếp a, nhưng lần này còn có bốn kẻ đang kề đao vào cổ hắn, khi nhìn quan sát mình thấy hắn rất ra dáng thư sinh, nhìn ra xung quanh thì thấy một nữ tử đang giãy dụa trong sự khống chế của hai tên có khuôn mặt dâm đãng trong lốt công tử.
- Hắn nói: Nàng muốn phu quân nàng mất đầu chứ, nhưng chỉ cần nàng chiều hai bọn ta thì ta có thể tha cái mạng chó của hắn, dù gì hắn cũng chỉ là một tên thư sinh trói gà không chặt mà thôi, ha ha.
- Hắn là chồng nàng, Tâm Lãng cũng có cảm nghĩ là vậy, bọn chúng lấy hắn uy hiếp nàng, chúng là ai cơ chứ, dám trói ta sao, Tâm Lãng dùng hết công lực định bứt dây, nhưng ôi thôi hắn là thư sinh trói gà không chặt làm gì có nội lực. Thấy Tâm Lãng vùng vẫy mấy tên cầm đao dí sát vào cổ hắn đến bật máu .
- Đừng! .
- Dừng tay lại, ta đáp ứng các ngươi chỉ cần tha cho cho phu quân ta - Nàng hét lên trong nước mắt nói.
- Ha ha có thế chứ, ta đến đây tiểu mĩ nhân của ta - Hắn cười lên dâm đãng.
Trước mắt Tâm Lãng, từng mảnh áo của nàng được hai tên cầm thú lột ra, ánh mắt nàng vẫn nhìn ta, hai hàng nước mắt tuôn rơi, tim ta nhói đau, ta đau thật sự, ta giận dữ a.
Rồi khung cảnh kia cũng hiện ra trước mắt ta, hai tên cầm thú chúng vừa hoan lạc vừa hành hạ nàng, mắt ta chảy máu, không, tim ta chảy máu, ta tự hỏi sao ta bất lực sao ta vô dụng, hận ta hận chính mình, nhìn người vợ của mình bị hai tên cầm thú hành hạ ta hận ông trời, không lúc này ta không hận lão vì lão làm gì có mắt, tất cả là vì ta thôi. Ta nhắm chặt mắt lại là căm thù, là hận, là xấu hổ, là bất tài vô dụng, trong đầu hoa lên một cái, hắn đã hôn mê.
Khi tỉnh lại khung cảnh thê lương đập vào mắt Tâm Lãng, là nàng với thân thể đầy vết thâm, với bộ trang phục tả tơi đang lê về phía hắn còn hắn cũng bắt đầu đang gắng sức hướng tới nàng bò lại. Ôm nàng vào lòng ghì chặt lấy muốn bao che lấy nàng, lúc này đã thấy miệng nàng có hai dòng máu đen chạy ra.
- Phu quân chúng không làm gì chàng chứ - Nàng hướng ánh mắt quan tâm về phía hắn không quản thân thể mình ra sao.
- Nàng nói tiếp: “Thiếp có lỗi với chàng, trước khi chàng tỉnh lại thiếp đã uống Đoạn Hồn Tán, thiếp nay thân thể ô uế không thể hầu hạ chàng chỉ biết lấy cái chết đền tội với chàng, nhưng trước khi chết thiếp muốn chàng hôn thiếp một lần, chỉ một lần thôi được không?” Ánh mắt của nàng là đau thương, hay sự chua xót không ai hiểu được cả.
| |
| | | NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Sat Aug 08, 2009 12:48 pm | |
| QUYỂN MỘT_XUẤT THẾ CHƯƠNG CHÍN_LUYỆN TẬP_Phần 7- Spoiler:
- Không ta không muốn hôn nàng một lần, ta phải hôn nàng trăm lần, nghìn lần, hôn nàng đến hết cuộc đời này, nói xong hắn hôn lên đôi môi thâm tím của nàng, nhưng không kịp rồi nàng đã dựa vào vai hắn gục xuống.
- Hắn tiếp tục hôn lên đôi môi của nàng, rồi hắn chầm chậm tách ra.
- A A A A A!! Ta hận thế gian này! Ta hận .
Khi hắn tỉnh lại, thì đã thấy lão quái đứng bên cạnh chăm chú nhìn hắn, Lão nói :
- Có lẽ ta không nên thử thách Ái tình với ngươi, ngươi không giống chúng ta, chúng ta trải qua trăm vạn năm nên sự tình trên thế gian có gì chưa trải qua còn ngươi thì là một kẻ sống quá thiên về tình cảm, nếu thử thách tiếp chỉ sợ ngươi không chịu được vả lại trên đường đời sau này còn thời gian thử thách ngươi. Tâm Lãng lẳng lặng không đáp.
- Sau đó hắn được nếm thử tiếp Hỉ, Nộ.
Thời Gian thám thoát qua Tâm lãng thật sự không biết đã hôn mê bao nhiều rồi, có lẽ quá nhiều rồi, hắn từng làm quan bị vu oan khiến cả nhà bị tru di, đã từng làm tướng quân sa trường bị loạn tiễn phanh thây ...... rất nhiều.
................................
- Thanh Phong, lần này xem ngươi chạy đâu cho thoát đây - Sau lưng hắn là vực thẳm trước mặt là hàng trăm nhân mã đang từ tiến đến .
Đối diện với địch nhân Tâm lãng biết hôm nay khó thoát. - Ha ha ha. - Hắn cười cười, hắn cười rất to rất sảng khoái.
- Làm người tốt quả là khó à, đi đến đâu cũng bị truy đuổi không những ma giáo mà kẻ xưng chính đạo cũng đuổi giết, ha ha ha.
- Ngươi là người tốt sao, một tên lên tiếng. Tại Ngạo Long thành ngươi giết Thiếu Thiên đại công tử của Độc Cô thế gia cùng năm mươi hạ nhân, tại Phục Diễm Sơn ngươi tận sát cả Lam Thiên Môn.
- Một tên thuộc ma giáo cũng lên tiếng, ngươi ngang nhiên giết ba trưởng lão của bản giáo sau đó đả thương rất nhiều anh em của chúng ta, hôm nay dù nói gì ngươi cũng chịu chết đi.
- Ha ha ha, cái tên Độc cô cẩu cẩu gì đó hả, trong Ngạo Long Thành hắn đốt nhà người ta để cướp con gái họ, sau đó đem cả gia đình họ giết người diệt khẩu, còn Lam thiên môn đó hả, tại Khoát Thương sơn chúng giả danh sơn tặc tiêu diệt Viễn Giang tiêu cục, đã cướp tiêu còn tận diệt chúng nhân, trong các thành còn có các tổ chức sát thủ do chúng lập ra để kinh doanh.
- Còn lại ba tên trưởng lão ma môn hả, nói cho các ngươi biết ta đang định tiêu diệt cả môn phái này, nhưng thấy ba tên Trưởng lão có tội thôi nên không lạm sát ma môn, các ngươi biết chúng luyện gì không, là : Hấp Huyết Luyện Hồn.
Tại các thành luôn luôn xảy ra các thiếu nữ bị mất tích là do chúng làm, chúng dùng nguyên âm và máu xử nữ để luyện công, có đáng chết không?
Ngữ khí sắc lạnh lời nói vang lên làm khiếp hãi chúng nhân.
- Ngươi đừng rảo biện cho hành vị lạm sát của mình, tay ngươi vấy máu quá nhiều giờ phải đền tội.
- Ha ha dựa vào các ngươi sao, ha ha. Một lời nói trấn nhiếp nhân tâm, tâm nhãn khoáy sâu vào lòng chúng nhân, sự sợ hãi hiện lên trong mắt họ.
Lúc này một kẻ qua cơn sợ hãi nói - Hắn đã tiêu hao hết công lực rồi không phải sợ hắn”, thế rồi toàn chúng nhân lao lên.
Công lực cạn kiệt Tâm Lãng thầm than một tiếng, hôm nay ta có chết cũng không chết trong tay các ngươi
- Hét lên một tiếng hắn đã lao mình xuống vực không thấy đáy, trong tâm không chút sợ hãi, không chút biểu tình mặc dù từng cơn gió lốc cuốn hắn rơi xuống thật nhanh, rất nhanh hắn đang rơi xuống từng dãy đá nhọn đầu, cứ rơi xuống càng lúc càng gần .
Khi Tâm Lãng tỉnh lại thì thấy Lão quái đang cười với hắn .
- Ngươi đã tu luyện linh hồn đến tiểu thành rồi, Lão nói .
| |
| | | NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Sat Aug 08, 2009 12:49 pm | |
| QUYỂN MỘT_XUẤT THẾ CHƯƠNG CHÍN_LUYỆN TẬP_Phần 8- Spoiler:
Bên trong pháp bảo của Lão quái, hiện tại Tâm Lãng đã tu luyện tiểu thành linh hồn cảnh giới, đấy là do lão ấy nói nhưng bất quá hắn thấy mình có chút thay đổi thôi.
- Bây giờ ngươi bắt đầu học Đao pháp và Tinh thần công kích ngươi thích luyện phần nào trước, Lão quái nói.
- Ta vừa luyện xong linh hồn nên có lẽ luyện luôn Tinh Thần Công kích đi.
- Được vậy ngươi chuẩn bị chút đi luyện Tinh Thần Lực, mất khá nhiều công sức đấy.
- Ta đã sẵn sàng lão bắt đầu luôn đi, hắn trả lời.
- Trước tiên ta giảng cho ngươi biết một chút về tinh thần lực .
Ngươi thấy khi tu luyện nội công thì ngươi dùng cái gì để điều khiển nội lực đi trong kinh mạch của mình, lão nói .
- Tất nhiên là ý nghĩ của ta rồi, Tâm Lãng trả lời .
- Ngươi nghĩ xem ý nghĩ của ngươi là vô hình hay hữu hình?
- Tất nhiên là vô hình rồi, hắn trả lời ngay .
- Ngươi có nghĩ tại sao chân khí trong nội thể ngươi là hữu hình mà lại bị cái vô hình khống chế bắt phải di chuyển theo một quỹ đạo không, lão hỏi tiếp .
- Tâm Lãng gãi gãi đầu một lúc rồi lại lắc lắc, ta không biết .
- Thế ngươi đã từng suy nghĩ vì sao luồng chân khí trong nội thể ngươi khi phát tiết ra ngoài qua bàn tay, chân lại có uy lực lớn đến như vậy không? lão lại hỏi hắn .
- Suy nghĩ một lúc hắn lại lắc đầu tỏ ra không lí giải được.
- Lão lắc đầu một chút rồi giải thích:
- Nội lực là một luồng khí xuất phát từ đan điền ngươi, nó sinh ra được do ngươi dùng tâm ý đốt nóng tinh lực trong người, sau khi được sinh ra thì ý nghĩ của ngươi dẫn dắt nó đi trong kinh mạch rồi lại trở về đan điền của ngươi và trú tại đó.
Còn vì sao khi kết hợp với nội lực thì uy lực của nó lại cường đại vậy thì đấy là do nội lực hay chân khí đó chứa nguồn năng lượng phá hoại rất lớn, những hạt năng lượng này nếu càng tinh thuần thì nó càng nhỏ lại dẫn đến cũng một luồng nội lực các hạt năng lượng phá hoại nhiều thì lực tàn phá càng cao hơn.
Ngoài ra còn một kỹ xảo có thể kích hoạt cho nội lực có sức phá hoại tăng lên đó là: Lực nén, nếu ngươi có năng lực khống chế được luồng nội lực thì chỉ cần khống chế nó tại điểm xuất chiêu giữ thật chặt nó tại đó, khi đó luồng năng lượng này bị ép tại điểm đó đếm cuối cùng phát ra toàn bộ thì lực công phá nó tăng lên đến gấp mấy lần.
Đấy là một số kiến thức về nội lực, ngươi do tu vi không cao nên có thể sử dụng kỹ xảo này thủ hòa với người mạnh hơn mình. Cũng vì thân thể ngươi khác thường có lẽ là do ngươi đến từ thế giới khác nơi đây nên kinh mạch ngươi vững chắc hơn người bình thường không biết bao nhiêu làn mà nói.
| |
| | | NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Sat Aug 08, 2009 12:49 pm | |
| QUYỂN MỘT_XUẤT THẾ CHƯƠNG CHÍN_LUYỆN TẬP_Phần 9- Spoiler:
- Bây giờ ta nói cho ngươi biết vì sao Tâm Ý ngươi vô hình lại có thể khống chế cái hữu hình được.
- Có thể nói thế này Linh hồn sản sinh ra tinh thần lực, tinh thần lực lại sản sinh ra tâm ý. Mà bên trong linh hồn tồn tại một nguồn năng lượng vô cùng lớn nhưng nó rất dễ bị phá hủy và nguồn năng lượng này con người không thể dùng được vì thế chúng ta mới chuyển hóa nó thành tinh thần lực, tinh thần lực có thể khống chế mọi thứ nếu nó đủ mạnh. Bình thường nếu con người không tiến đến một cảnh giới nhất định thì không phát hiện và không điều khiến được tinh thần lực làm các việc đó. Ngươi xem đây là ví dụ:
- Ngươi vận dụng hết công lực thử chịu tinh thần lực công kích của ta xem sao, lão nói.
- Tâm Lãng biết lão là quái vật nên hạ thân mã bộ vận dụng hết công lực hắn cũng không tin lão có thể đứng xa thế mà có thể đánh ngã hắn.
- Bùm! Ọc một luồng vô hình khí đánh vào thân thể hắn, hắn chỉ thấy nó vô cùng mạnh mẽ và hất hắn đã bay xa ra sau phải đến hai trượng a.
- Lợi hại quá, Tâm Lãng mừng rỡ hô lên.
- Lão cười rất to vì đây là lần đầu tiên được đệ tử khâm phục khâm khục lão mà.
- Còn rất nhiều việc mà tinh thần lực làm được nữa ví như tạo thành đao khí vô hình, có thể tạo ra vô hình cương khí bảo vệ mình, ...
Lúc này quả thật trong đầu Tâm Lãng chỉ nghĩ ra nó có công dụng vô hình vô ảnh có thể sờ vào người đẹp mà không bị phát hiện thôi, nếu mà lão ấy biết không biết có hộc máu không ha ha.
- Bây giờ bắt đầu luyện tập nào, nói lão đưa ta một thanh sắt bảo hắn trong năm ngày phải dịch chuyển được nó.
- Cho dù rất thích thú với với công pháp này nhưng phải đến bảy ngày hắn mới hoàn thành bài tập của mình.
Sau đó lão cho ta nửa tháng để khống chế nó bay lên dù rất cố gắng nhưng ta phải đến hai mươi ngày mới cho nó bay lên ngang tầm người mình.
Lần nào lão cũng bảo ta ngu dốt, nhưng chỉ là ta không biết lão nhìn Tâm Lãng như nhìn quái vật à, vì ngày xưa lão làm gì có khả năng như hắn bây giờ .
- Sau ba tháng Tâm Lãng đã khống chế thành thạo nó bay lượn theo ý mình rồi .
- Bây giờ ta dẫn ngươi đến một nơi để ngươi so tài tinh thần lực.
- Ủa! So tài sao, ở đây không phải chỉ có hai lão thôi sao? Hắn không hiểu hỏi lại .
- Ngươi đi theo ta thì biết.
- Lão dẫn Tâm Lãng đến một nơi, nơi này rất nóng à, tuy nhiên hắn do trong lúc luyện hồn đã thử qua rồi nên cũng không đến nỗi không chịu được.
- Tiểu Phụng ta dẫn một tên nhóc đến để làm trò chơi cho con ngươi nghịch nè.
- Chủ nhân, có trò chơi mới cho con sao? Một giọng nữ nhân nhỏ tuổi vang lên.
- Không lẽ lão có con cái nữa? Trong đầu hắn không hiểu ra sao nữa .
Chợt thấy một một con Hỏa Phượng Hoàng, trời to quá có lẽ cái vuốt của nó phải bằng cái đầu ta mất?? Hắn kinh ngạc chăm chú nhìn nó. Nhưng tiếng nói không phải xuất phát từ nó mà là từ cánh của nó .
- Một cái đầu phượng hoàng khác đang ngó ra ngoài đang chăm chú nhìn hắn, chợt từ mỏ của nó nói:
- Ca ca huynh có phải anh trai của muội không?? Mắt của nó nhìn vào Tâm Lãng chớp chớp.
Trời hắn còn nói được gì đây, một tiểu phượng hoàng sao lại nhận hắn là anh trai vậy, không lẽ hắn cũng là thú vật ư.
- Lúc này tiếng chim Phượng Hoàng mẹ lên tiếng :
- Bậy nào ta sinh ra có mình ngươi lấy đâu ra anh trai cho ngươi.
- Tiểu Phượng Hoàng liền nói: Con không nói sai đâu ah, trên người của anh trai cũng có hai loại khí tức một là hắc khí một là bạch khí giống con mà? Nói rồi bay đến đậu lên vai Tâm Lãng, bay lên đầu hắn nghịch lung tung làm loạn hết chả hiểu gì cả.
- Lúc này lão quái mới nói: Nhóc con có lẽ cũng được sinh ra bởi hai người thuộc hai thái cực đối lập nhau như ngươi và tên Hắc Thủy Long của lão ma. Thật không ngờ cô nhóc này lại nhận anh em với tên nhóc loài người này. Ha ha.
- Được rồi từ này ngươi cứ gọi hắn là ca ca, ta vứt hắn cho ngươi chơi đùa đó khi nào chán thì ta mang hắn đi. Sau đó quay ra nói với Hỏa Phượng Hoàng mấy câu gì đó rồi lão bỏ đi.
- A lão quái, lão nói đi là đi được sao còn ta, ta thế nào đây. Lúc này mới thấy tiếng lão vọng lại “ Ngươi cứ làm theo những gì Tiểu Phụng dặn là được khi nào cần ta sẽ quay lại đón”.
- Trời hắn bị lão lừa đem đi làm đồ chơi cho Tiểu phụng hoàng là thật sao.
- Ê nhóc ngươi tên gì Hỏa Phụng hỏi hắn?
- Ta tên Tâm Lãng.
Chủ nhân đã dặn ta phải chú ý đến ngươi luyện Tinh Thần Lực, con ta là Tiểu Ngọc từ nay nó cùng ngươi luyện tập.
Thế rồi hắn cả ngày làm đồ chơi cho con bé Tiểu Ngọc, Ban đầu Hỏa Phụng trao hắn một trái quả màu đỏ chót, từ nó tỏa ra mùi rất thơm bảo hắn những trái này ăn vào rất tốt cho tinh thần lực nhưng ngươi và Ngọc nhi phải tranh dành công bằng Tinh Thần Chi Lực ai được là của người đó, ta sẽ làm trọng tài, Hỏa Phụng nói.
- Hỏa Phụng tung quả lên cao rồi nói rõ luật để tranh dành, hắn đang chuẩn bị tinh thần đoạt quả thì chưa kịp tập chung đã thấy nó bay về trong cánh của Tiểu Ngọc.
- Há to mồm ra không thể tin một tiểu phụng hoàng lại có thể cướp được thuốc bổ trước mặt mình, lúc này chợt nghe tiếng cười khanh khách của Tiểu Ngọc cô nhóc đã xơi nó vào bụng rồi quay lại nhìn ta với ánh mắt thích thú.
Suốt ba tháng Tâm Lãng chỉ tranh ăn với Tiểu Ngọc , hắn không được một lần nào được ăn cả nhưng bù lại hắn rất thích cô bé à, và cô bé cũng cứ quấn lấy hắn để chơi.
Đến tháng thứ năm hắn mới giằng co được với Tiểu Ngọc để tranh quả nhưng cuối cùng kiệt sức mà để cô nhóc đoạt mất.
| |
| | | NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Sat Aug 08, 2009 12:50 pm | |
| QUYỂN MỘT_XUẤT THẾ CHƯƠNG CHÍN_LUYỆN TẬP_Phần 10- Spoiler:
Cuối cùng đã đến lúc Tâm Lãng đoạt được một quả, đang sung sướng để thưởng thức trái quả do công sức của mình bỏ ra thì thấy Tiểu Ngọc đang nhìn quả của hắn, trời ơi sao có cô bé tham thế trời, hắn than thầm rồi cũng phải trao quả lại.
- Ca ca, ta biết ca ca rất tốt với muội mà, trong khi hắn đang buồn não ruột vì công sức xuống biển cả thì cái mỏ nhỏ của cô nhóc đã gõ nhẹ vào má hắn Cô nhóc hôn hắn đó, có hi sinh một quả cũng đang mà ha ha.
Nhưng hắn cũng được Hỏa Phụng ban cho một quả, quả nhiên sau mấy tháng tranh đấu hắn thấy tinh thần lực khống chế rất mạnh nhưng cảm thấy càng ngày càng mệt, một quả đó không thể tăng tinh thần lực nhưng có vẻ giúp phục hồi lại linh hồn đến cảnh giới cao nhất của mình.
Sau đó hắn chui vào chỗ của mình để ngủ. Sáng sớm ra Tâm Lãng đang tìm Tiểu Ngọc để luyện tập thì trước mắt hắn một cô bé a, một cô nhóc mà không thể gọi là nhóc được vì cô bé này cũng phải mười bốn, mười lắm bằng tuổi ta mà, cô bé có một vẻ đẹp mê hồn, suối tóc như ngọc, môi anh đào, đôi mắt rất tinh nghịch nhưng toát ra vả đẹp cuốn hút lòng người, cái mũi xinh xinh, không một khuyết điểm quả là vẻ đẹp hoàn mĩ.
Thấy mắt hắn nhìn chăm chăm mình, cô bé nói :
- Ca ca sao cứ nhìn muội thế, không lẽ mặt ta có cái gì xấu xí sao?
Không thể nói nên lời nào, cô bé là Tiểu Phụng biến hóa thành sao? Tâm Lãng hỏi lại :
- Muội có phải là Tiểu Ngọc hay tranh ăn với ta không?
- Ca ca xấu quá, ai thèm tranh ăn với ca ca chứ. Tại mẹ muội bắt muội luyện tập cho huynh mà thôi.
- Mà tại sao giờ huynh mới thấy muội trong khuôn mặt này thế, Tâm Lãng hỏi lại nàng.
- Muội phải đủ công lực mới có thể có hình hài người được.
Hắn lúc trước cũng được biết ở thế giới của hai lão thì các linh thú được làm tọa kị, cũng có linh thú hùng mạnh như thần thú, thánh thú hùng bá một phương không chịu bất cứ sự khống chế nào của con người, còn Hỏa Phụng Hoàng của lão quái và Hắc Thủy Long của lão khô lâu là Siêu Cấp thần thú trên thần giới, gặp cơ duyên và thực lực cường đại nên hai lão mới thu được hai siêu cấp thần thú làm tọa kị, trên thần giới chỉ có thực lực nói lên tất cả, các loài từ thần thú trở lên đều có đầu óc có thể so với con người.
Hai siêu cấp thần thú này vì chủ nhân mình đã giao chiến nhiều lần, nay hai lão gặp nạn và cũng do vài nguyên nhân khách quan nên thế hệ kế tiếp đã ra đời là Tiểu Ngọc.
Tiểu Ngọc tính ra không biết đã bao nhiêu tuổi rồi có lẽ số tuổi đã gấp vài trăm lần so với Tâm Lãng, nhưng số tuổi đó so với thần thú thì mới chỉ là tiểu hài mười bốn, mười lăm mà thôi.
- Thế hôm nay ta có phải tranh với muội không, Tâm Lãng nhìn nàng hỏi.
- Ca ca, hôm nay nghe mẹ muội bảo lão chủ nhân đến đón ca ca để tu luyện cái khác, Nàng nói hơi buồn buồn.
Lúc này lão quái không biết từ đâu đã đến trước mặt hắn rồi, và Hỏa Phụng cũng xuất hiện.
- Tiểu Ngọc đã chán ngươi làm trò chơi rồi chúng ta đi nơi khác tiếp tục nào. Tâm Lãng gật đầu vì hắn muốn luyện cái khác.
- Lão chủ nhân cho Tiểu Ngọc theo học ngài được không, giọng nàng nói có chút không tự nhiên cho lắm rồi.
- Ta và tên nhóc này chỉ đang tìm nơi để dạy hắn đao pháp thôi, nếu được mẹ ngươi cho phép ta cũng dạy ngươi một chút bí kỹ xem như làm quà vì đã quấy rối mẹ con ngươi tu luyện.
- Mẹ, Ngọc nhi muốn theo lão chủ nhân học chút được không, nàng quay lại nhìn Hỏa Phụng khẩn cầu.
- Trong mắt Hỏa Phụng như thầm nhận ra gì đó, sau đó trầm tư cuối cùng cũng đồng ý.
- Mẹ đồng ý cho muội rồi, ca ca chúng ta đi tập nào, tiếng của nàng vang lên như khánh ngọc.
- Lão quái đưa Tâm Lãng và Tiểu Ngọc đến quay lại chỗ lúc trước hắn tu luyện linh hồn rồi nói:
Đao pháp của ta rất bá đạo không hề thích hợp với phái nữ, vì vậy ta sẽ truyền cho Ngọc nhi một bộ kiếm pháp, lão rút ra một quyển sách mỏng đưa cho Tiểu Ngọc để nàng tự học, bộ kiếm pháp của nàng là Lung Linh Kiếm Quyết.
Lão quay lại nói với Tâm Lãng :
- Ta trông ngươi rất thích hợp với đao pháp này của ta, nhưng Đao pháp của ta luyện không có cảnh giới tối cao, công lực ngươi càng cao thì Đao pháp của ngươi càng dũng mãnh, luyện càng nhiều thì Đao pháp càng nhuyễn, ngươi hiểu ta nói gì không, Lão hỏi lại hắn.
- Lão muốn bảo càng khổ luyện thì Đao pháp của lão càng mạnh, khổ luyện một năm thì mạnh hơn một năm, khổ luyện mười năm thì mạnh lên mười năm. Ý lão bảo phải không ngừng khổ luyện cả đời chứ gì,Tâm Lãng trả lời lại.
- Tốt ngươi hiểu được điều đó là tốt, phàm tất cả các võ công khi tu luyện đến tối cao cảnh giới đều trở lại với vẻ ban đầu sơ khai của nó và phải càng khổ công, khổ công không ngừng mới mong tiến bộ được, tu luyện là nghịch thiên và cũng là như đang bơi ngược dòng, luôn luôn gặp trắc trở và nếu không cố gắng bơi tiến lên thì là thụt lùi.
- Đao pháp của ta là Tu La A Tỳ Đao. Đao pháp này khởi nguyên có tới một nghìn thức đao, sau đó được không ngừng phát triển lên cao, nhưng sau này có một tuyệt thế kỳ tài đã không phát triển thêm nữa mà rút gọn nó lại, đến cuối đời kỳ nhân đó thì đao pháp này chỉ còn có ba chiêu thôi. Lão rút từ bên trong người ra một thành đao và đưa hắn một thanh để luyện tập.
- Ngươi xem chiêu thứ nhất : A Tỳ Địa Ngục.
Một chiếc đầu rồng đang há mồm bay ra hỏa khí ngút trời, cuốn bay mọi vật trên đường đi nung chảy thành tro bụi.
- Oa một chiêu bá đạo quá - Tâm Lãng thầm kêu lên kinh ngạc. Sau đó là lão đánh ra hai chiêu còn lại là:
"A Tỳ Ngạo Thiên".
Và "A Tỳ Bất Diệt".
- Thế là Tâm Lãng lại luyện tập cùng Tiểu Ngọc, nàng thì luyện Lung Linh Kiếm Quyết.
Không biết hắn đã luyện đến bao lâu rồi, đao pháp đã học đến nhừ cả ra nhưng Tâm Lãng biết cái đap pháp này phải dùng cả đời để học. Còn Tiểu Ngọc vẫn thế cùng hắn nghiên cứu Kiếm Pháp Lung Linh của nàng, mà không biết vì sao càng ngày hắn càng thấy nàng đẹp ra, và cảng thấy rằng có lẽ mình đã thích nàng rồi, còn Tiểu Ngọc vẫn thế quấn lấy hắn như cá với nước.
Đang luyện tập thì Tâm Lãng nghe tiếng la của Lão khô lâu.
- Lão quái ngươi đã dạy xong tên nhóc đó chưa về phần ta tên này đã xong cả rồi nè " Lão quái đem tên của ngươi ra đi để hắn còn hợp nhất hai linh hồn lại nữa, không hắn không kịp tỉnh lại thi đấu đâu " .
| |
| | | NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Sat Aug 08, 2009 12:55 pm | |
| QUYỂN MỘT_XUẤT THẾ CHƯƠNG MƯỜI_MỘT TÊN BẮN HAI CHIM_Phần 1- Spoiler:
Tâm Lãng đã tỉnh lại bất quá hắn mới ngủ được ba ngày, trong ba ngày đó bọn họ đã đến được Võ hội.
Bên cạnh Tâm Lãng lúc này chỉ có một bóng người đang yên lặng chăm sóc hắn, hiện tại Thê Vân bên cạnh giường ánh mắt cứ khoảng vài phút lại để ý xem hắn có gì chuyển biến chưa, trong suốt ba ngày này bà chỉ mới chợp mắt được một lần còn lại luôn luôn ở bên cạnh hắn cả.
- “Tâm Lãng có lẽ chúng ta không nên đưa con đi thi Hội Võ, chỉ vì một chút thể diện mà khiến con gặp nguy hiểm, từ bé ngươi đã không thích tập võ nhưng vì cả gia tộc nên cũng phải đành mang ngươi đi, khi thấy ngươi quan tâm đến thì cũng là lúc ngươi liên tục gặp nạn tai, ta thật sự chỉ mong con tỉnh lại thôi còn cái danh hiệu Võ hội đó ta không cần" - Bà lẩm bẩm rất nhỏ mà than vãn.
Quả thật lúc này Tâm Lãng đã tỉnh lại nhưng thân thể sau ba ngày không hoạt động có chút khó khăn khi cử động thôi.
Sau khi nghe được tâm sự của bà, hắn cảm thấy mình có lỗi rất nhiều, từ nhỏ tất cả mọi người trong gia tộc Thiên Nam đều luyện võ nhất là với Tâm Lãng lại là gia chủ tương lai thì việc này là bắt buộc hắn rồi.
Nhưng bà chỉ cố công dạy hắn luyện tập mà không có thúc ép, thấy hắn vô dụng giống cha hắn nhưng cũng hết lòng với hắn, khi nào thích thì luyện một chút không thích thì bỏ ngoài tai tất cả, bà cũng không giận gì chỉ cần hắn có yêu cầu học thì mọi lúc mọi nơi đều tận tâm cả. Gia tộc Thiên Nam hắn cũng biết mấy lão bất tử, một người làm chủ mẫu trong gia tộc mà con mình không có một chút võ công gì không bị mấy lão đó trách mới là lạ đó.
- Mẫu thân, là hài nhi không tốt đã khiến mẫu thân đau lòng.
Lúc này bà đã thay đổi từ khuôn mặt lo lắng sang vui mừng, đến bên cạnh Tâm Lãng xem hắn từ đầu đến chân rồi ôm vào lòng.
- Con tỉnh lại là quá tốt rồi. - Tâm Lãng cảm thấy có cái gì đó nong nóng ở mặt hắn, nước mắt, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn thấy bà khóc ngay trước mặt mình.
- Mẫu thân con xin lỗi đã làm người thương tâm, mong người trách phạt. - Tâm Lãng không biết nói gì ngoài câu đó cả.
- Hài tử ngốc ngươi tỉnh lại ta mừng còn không kịp kẻ nào muốn trách ngươi thì phải nói chuyện với ta.
- Mẫu thân năm nay con phải khiến cho cả hội võ phải kính nể gia tộc chúng ta, con sẽ làm dương danh gia tộc. - Hắn nói.
Hôm Tâm Lãng đánh với tên Thiên Phong thì về nhà mình không có biểu hiện gì khác cả, chỉ là lúc hắn bắt đầu luyện tập thì đã ngủ thiếp đi trong 3 ngày thôi, nhưng người của gia tộc Huyền Hà lại nghĩ khác, cho là hắn bị tổn thương nội thể nghiêm trọng sau trận đó.
Lãnh Như Tuyết đã kể lại sự việc đó và còn nói là võ công Tâm Lãng rất cao. Có lẽ vì vậy khi nghe Tâm Lãng nói mấy câu phát dương gia tộc thì cũng không thấy kinh ngạc gì cả.
| |
| | | NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Sat Aug 08, 2009 12:56 pm | |
| QUYỂN MỘT_XUẤT THẾ CHƯƠNG MƯỜI_MỘT TÊN BẮN HAI CHIM_Phần 2- Spoiler:
- Ta muốn hỏi con, thứ võ công con dùng để đánh với Huyền Hà Thiên Phong do ai dạy con. - Bà hỏi hắn.
Cái này Tâm Lãng cũng không biết trả lời sao cả vì có phải hắn đánh tên Thiên Phong đâu, thấy ấp úng không đáp bà chỉ nói liền lãng qua chuyện khác.
- “Mẫu thân võ công đó của con do một vị lão tiên sinh dạy cho, bảo rằng không đươc nói cho người khác biết vả lại nói hễ khi nào nguy đến tính mạng mới được dùng. Trong một năm chỉ được sử dụng một lần nếu không do công lực không đủ sẽ khiến vỡ kinh mạch mà chết.” - Hắn chỉ còn cách tìm một lý do hợp lý thôi.
- Mẫu thân chúng ta đến hội võ được mấy ngày rồi, khi nào thì bắt đầu thi đấu, người nói thêm về các gia tộc khác, đặc điểm võ công và thực lực của họ đi?
- “Ngươi không lẽ muốn lập uy cho gia tộc tại Hội Võ lần này thật sao?” - Có chút ngạc nhiên và kinh ngạc nhìn Tâm Lãng, vì nghe hắn nói võ công bá đạo của mình trong một năm chỉ dùng được một lần thôi.
- “Hôm trước ngươi cũng đã kinh qua võ công của Thiên Phong rồi, Huyền Hà gia tộc hắn năm nay xuất hiện hai thiên tài một là hắn còn lại là em của hắn Huyền Hà Thiên Minh, ta nghe bảo tên sư đệ của hắn có lẽ còn mạnh hơn hắn một chút, tên này đã đến đây trước một tháng nên hôm trước chúng ta không gặp trong đoàn đi.
Còn lại Hằng Phong gia tộc mười năm trước đứng đầu thì thực lực cũng rất mạnh. Đứng đầu là Hằng Phong Lĩnh thiếu gia chủ của gia tộc năm nay hắn đã hai lăm tuổi cũng là ngưỡng cửa của tuổi tác có thể thi đấu, bên dưới hắn còn có hai người nữa rất mạnh đều hai mươi tuổi chỉ kém hắn chút ít, và hai kẻ còn lại võ công cõ lẽ không quá tồi.
Tuyệt Tình Gia tộc năm nay có ba nam hai nữ, trong đó có Tuyệt Tình Lãnh Nguyệt và Tuyệt Tình Vô Hận là hai người mạnh trong đó, nghe nói Tuyệt Tình Lãnh Nguyệt năm nay mười võ công gia truyền đã đạt đến tám thành công lực của gia truyền, còn Vô Hận anh nàng thì không ai rõ thực lực của hắn có người bảo hắn đã đến cực hạn của tầng tám.
Lần này gia tộc ta có lẽ khó có khả năng tranh phong với bọn họ rồi. - Bà thở dài.
- “Thôi ngươi đi nghỉ đi, còn một ngày nữa chính thức thi đấu, mai bắt đầu xếp lịch. Cả gia tộc tuy hi vọng nhưng chỉ cần các người an toàn là tốt rồi dù gì năm nay mạnh hơn mọi năm quá nhiều.” - Bà nói xong rồi khép cửa đi ra.
Lần này có quá nhiều kẻ lợi hại rồi, trong đầu Tâm Lãng suy nghĩ có lẽ phải kiếm liên minh rồi.
Sáng nay Tâm Lãng thức dậy rất sớm trong đầu đã có suy tính, đang tìm nơi ở của Huyền Hà gia tộc, hắn quyết định phải bắt tay với họ vì tiểu nương của hắn cũng ở gia tộc này mà cộng thêm hôm trước dùng võ công uy hiếp tên Thiên Phong, hắn ít ra cũng phải nể mặt mình chút chứ, Tâm Lãng nghĩ vậy rồi rảo bước đi tìm.
Không ngờ trang viên lớn thế này Tâm Lãng tìm hoài cũng không thấy ai quen cả. Đang định tìm người hỏi thăm thì trước mặt đã có một cô gái đang đeo sa diện đi tới quả là may mắn .
- Cô Nương! Cho hỏi.
| |
| | | NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Sat Aug 08, 2009 12:56 pm | |
| QUYỂN MỘT_XUẤT THẾ CHƯƠNG MƯỜI_MỘT TÊN BẮN HAI CHIM_Phần 3- Spoiler:
- Xin hỏi cô nương nơi ở của Huyền Hà gia tộc ở đâu, có thể vui lòng chỉ giúp tại hạ không.
- Quẹo trái ba lần, rồi rẻ phải một là đến. - Đang nói bỗng sa diện nàng tung bay lên một chút là hắn há hốc nhìn, oa tuyệt thế mĩ nữ Tâm Lãng chỉ kịp nhìn một chút nhưng đã thấy tâm linh xao động không tự chủ la lên:
- Tuyệt!
Thấy sắc diện của nàng lạnh tanh, nói xong rồi bỏ đi luôn quả nhiên giống như băng tuyết mĩ nữ mà, hắn còn ngơ ngẩn chút thì sau đó như tỉnh lại trong cơn mơ.
Khi đến nơi ở của Huyền Hà gia tộc thì gặp Thiên Phong may mắn Tâm Lãng đang cần tìm hắn để thương lượng.
Thấy Tâm Lãng đi đến mặt hắn thoáng cau có rồi cũng ra để gặp mặt. Tâm Lãng biết biết hắn còn tức mình việc hôm trước nhưng ai bảo hắn lại là đại ca của tiểu nương của hắn cơ chứ.
- Hôm nay ngươi đến chỗ chúng ta có việc gì vậy. - Ngữ khí có phần khó chịu nhìn Tâm Lãng hỏi.
- “Thiên Phong đại ca đệ lần trước so tài với huynh sau khi về hôn mê ba ngày biết huynh lần đó còn giận tiểu đệ, nay tỉnh lại đến tìm huynh xin lỗi đây.”
Hắn ngạc nhiên, lần trước tên tiểu tử này cao ngạo vô cùng đánh hắn đến không thể mở mặt lên được lần này lại đến xin lỗi sao?
- Đại ca tiểu đệ có thể vào trong nói chuyện không? - Hắn tuy tức giận nhưng không thể không mời Tâm Lãng vào nhà a.
Tâm Lãng cũng vào chính đề mình muốn bàn luôn.
- "Cho hỏi lần này huynh có thế chắc chắn chiến thắng hết các gia tộc khác để đứng đầu không?" - Tâm Lãng rất nghiêm túc hỏi hắn. Thấy Tâm Lãng không có chút đùa nên hắn cũng khách sáo nói lại:
- Ngươi hỏi thế để làm gì, lần trước đấu nhau ta thua ngươi thật nhưng lần này ta sẽ không để như vậy xảy ra nữa. - Ngữ khí có phần hơi lạnh giọng.
- Huynh hiểu nhầm ý đệ rồi, nghe nói lần này các gia tộc khác đều rất mạnh, đệ muốn hợp tác với huynh mà thôi.
- Hợp tác? - Hắn hỏi lại.
- “Đúng thế, lần này tham gia giải đấu vốn các gia tộc đều mạnh hơn các lần trước rất nhiều, mà gia tộc của đệ mấy năm trước đều đứng cuối, năm nay đệ thấy cũng thấy không đủ khả năng đứng đầu nhưng lại không muốn lại về cuối nữa, nên muốn hợp tác với huynh.”
Thiên Phong hắn cũng biết lời nói của Tâm Lãng có phần không đúng, khi trước kinh qua võ công của đối phương làm hắn đã úy kị rất nhiều rồi, lần này có thể nói kẻ hắn sợ số một không phải Tâm Lãng thì cũng không có một chút khinh thường.
Tâm Lãng nói tiếp: “Lần nay đệ tham gia chỉ muốn đứng thứ ba hoặc may mắn có thể thứ hai cũng tốt, nếu được chúng ta hợp tác đệ sẽ nhường lại chức quán quân cho huynh.”
Thật lòng mà nói cho dù hắn nghe Tâm Lãng nói nhường chức quán quân, hắn tuy ức mà không phục nhưng hắn biết với thể hiện của Tâm Lãng khi đó đừng nói là hắn, mà có đến các lão trong gia tộc hắn muốn đánh bại Tâm Lãng cũng khó, cho dù năm nay các gia tộc rất mạnh nhưng khả năng cùng lắm sít soát hắn, thế nên khả năng Tâm Lãng đoạt quán quân của giải đơn đấu trong võ hội là rất cao.
Nay Tâm Lãng chủ động nhường hắn hỏi hắn làm sao không động tâm, mặc dù thi đấu cá nhân quan trọng không bằng thi đấu cả đội nhưng được làm quán quân một trong giải thi đều khiến ai cũng ham muốn.
- Ta biết ngươi rất mạnh, nhưng tại sao ngươi lại muốn hợp tác với chúng ta - Hắn hỏi lại. Quả nhiên sau vụ hôm đó hắn đã nhìn lại Tâm Lãng với con mắt rất khác.
Tâm Lãng cũng thẳng thắn trả lời hắn - "Vì huynh là đại ca của Tuyết Linh vả lại Huyền Hà gia tộc thực lực rất mạnh, mặc dù đó là nguyên nhân nhưng đệ không có ý nghĩ dựa vào hợp tác này mà tiến đến với Tuyết Linh .
Linh muội nếu đã đồng ý theo đệ thì cho dù phải diệt hết vật cản đệ cũng phải làm để có nàng, chỉ khi nào Linh muội bảo chán ghét đệ thì lúc đó đệ tự động rút lui." - Hắn nói tiếp.
Không biết do tu luyện linh hồn hay không mà mặc dù Tâm Lãng không cố ý trấn nhiếp hắn nhưng, trong lòng hắn chắc chắn rằng biết tên nhóc nói là làm, chứ không có chút nào dọa hắn cả. Và hắn cũng cảm giác rằng đối phương lúc này tuy nói chuyện với hắn nhưng có cảm giác áp bức khó chịu như đứng trước bậc tiền bối của mình
Có điều lúc này ở trong gian phòng kế cạnh có Tuyết Linh và một nam nhân rất anh tuấn đang nghe cuộc nói chuyện của hai người.
| |
| | | NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Sat Aug 08, 2009 12:57 pm | |
| QUYỂN MỘT_XUẤT THẾ CHƯƠNG MƯỜI MỘT_NHẤT KIẾM KINH THIÊN_Phần 1- Spoiler:
Bên gian phòng trong Tuyết Linh và nam nhân anh tuấn đang ngồi nói chuyện.
- Tiểu muội có phải hắn hôm trước đã đánh đại ca bị thương phải không. - Nam nhân hỏi nàng.
Nàng nhìn người mà nàng gọi là ca ca hắn là Huyền Hà Thiên Minh, hắn hai mươi tuổi võ công có thể nói hơn đại ca mình Thiên Phong nói:
- “Đúng vậy, nhưng hôm đó do đại ca đánh hắn trọng thương trước sau đó hắn mới đánh trả.
Ca ca không phải ca định tìm hắn so tài chứ?” - Nàng e ngại nhìn ca ca mình.
- “Muội biết tính ta rồi còn gì, ta lần đầu ra ngoài và thi đấu là để tìm kẻ mạnh hơn mình tỷ thí, ta muốn xem trên bước đường của mình hiện nay ta đang đứng ở đâu.”
- “Nhưng hôm trước hắn so tài với đại ca hắn bị thương đến ba ngày mới tỉnh lại, giờ huynh mà đánh hắn, gia tộc hắn sẽ không có người tham gia Hội võ mất.” - Lúc này trong lòng nàng đang lo cho Tâm Lãng sẽ bị nhị ca của mình đánh trọng thương, nàng biết nhị ca của mình si võ từ bé mà võ công còn cao hơn cả đại ca mình Thiên Phong, tuy hôm trước Tâm Lãng đánh bại đại ca nàng nhưng hắn hôn mê mất mấy ngày làm lòng nàng nhói đau không yên.
- “Sư muội ta cũng biết muội chú ý đến hắn, nhưng muội biết thực lực của đại ca mà còn hắn đánh bại thì ta có đấu với hắn cửa thắng không có cao đâu, mà sau này hắn có thế là muội phu của ta, ta sẽ không làm thương đến hắn đâu.” - Hắn cười lên nói.
- Ca ca lại trêu muội rồi. - Mặt nàng hồng lên e thẹn - “Hắn có cứu mạng muội nên muội cảm kích hắn chứ sao có cảm tình với sắc lang như hắn.”
- “Thôi chúng ta ra thôi, không phải nghe tin hắn tỉnh lại muội cũng muốn đến thăm hắn sao.” - Mắt của nhị ca nhìn nàng có chút tiếu ý làm mặt nàng đã hồng lại càng hồng thêm.
.........................
| |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy | |
| |
| | | | Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy | |
|
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| Latest topics | » Cho các thuộc hạ biết ta còn sống :))Tue May 22, 2018 8:47 pm by ♥ Jeykay ♥» Game đang làm cho mobile :DWed Sep 20, 2017 7:42 pm by leminhde » Xin chào mọi người, em nhớ mọi người quá!!Mon Sep 18, 2017 3:30 pm by ♥ Jeykay ♥» Ngày xưa ta chữ đỏ =))Mon Sep 11, 2017 6:26 pm by -=[Phong Vô Ảnh]=-» Đợi người...Mon Sep 11, 2017 7:35 am by Administrator» Xin Gia Nhap KinhThienMon Sep 11, 2017 7:29 am by Administrator» Xin chào mọi người, em nhớ mọi người quá!!Sun Sep 10, 2017 8:08 pm by leminhde » Phong Vô ẢnhFri Aug 25, 2017 1:20 am by -=[Phong Vô Ảnh]=-» Xin chào mọi người, em nhớ mọi người quá!! Thu Aug 24, 2017 11:12 pm by Vananh_Hitana» Xin chào mọi người, em nhớ mọi người quá!! Thu Aug 24, 2017 11:09 pm by Vananh_Hitana» Thơ Hỏa PhongThu Aug 24, 2017 7:29 pm by Hỏa Phong » Xin chào mọi người, em nhớ mọi người quá!!Sat Aug 05, 2017 2:53 am by Vananh_Hitana» Xin chào mọi người, em nhớ mọi người quá!!Sat Aug 05, 2017 2:53 am by Vananh_Hitana» Xin chào mọi người, em nhớ mọi người quá!!Sat Aug 05, 2017 2:52 am by Vananh_Hitana» Xin chào mọi người, em nhớ mọi người quá!!Sat Aug 05, 2017 2:52 am by Vananh_Hitana» Xin chào mọi người, em nhớ mọi người quá!! Sat Aug 05, 2017 2:51 am by Vananh_Hitana» Xin chào mọi người, em nhớ mọi người quá!! Sat Aug 05, 2017 2:50 am by Vananh_Hitana» Xin chào mọi người, em nhớ mọi người quá!!Sat Aug 05, 2017 2:50 am by Vananh_Hitana» Xin chào mọi người, em nhớ mọi người quá!! Sat Aug 05, 2017 2:49 am by Vananh_Hitana» Xin chào mọi người, em nhớ mọi người quá!!Sat Aug 05, 2017 2:48 am by Vananh_Hitana |
Thống Kê | Hiện có 2 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 2 Khách viếng thăm :: 1 Bot Không Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 72 người, vào ngày Sun Dec 19, 2010 2:37 am |
May 2024 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | Calendar |
|
Statistics | Diễn Đàn hiện có 291 thành viên Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: leminhde
Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 6896 in 661 subjects
|
quảng cao | |
|