| | Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy | |
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Sat Aug 08, 2009 12:58 pm | |
| QUYỂN MỘT_XUẤT THẾ CHƯƠNG MƯỜI MỘT_NHẤT KIẾM KINH THIÊN_Phần 2- Spoiler:
Đến lúc này ở ngoài Tâm Lãng cũng đang nói chuyện về vấn đề hợp tác, đại khái là Thiên Phong cũng đoán được nhưng kẻ nào có khả năng vào tới các vòng trong, sau đó sẽ bốc thăm để loại tiếp.
Nhưng vấn đề ở đây là Tâm Lãng cho hắn biết mình có khả năng bốc thăm để tránh gặp mặt người của gia tộc Huyền Hà (cái này hắn phải dùng đến linh thức thôi mà), chỉ cần hắn có thể thuận lợi chiến thắng tất cả và nếu chúng ta gặp mặt trận cuối thì Tâm Lãng nhường hắn.
Sau khi bàn xong, hắn cũng xem Tâm Lãng có chút cân lượng không còn ánh mắt hằn học với Tâm Lãng nữa.
Lúc này Tâm Lãng nhận biết có hai người đi tới, một là Tuyết Linh còn một người hắn không nhận ra.
- Chào tiểu đệ ta xin tự giới thiệu ta là Thiên Minh, nhị ca của Tuyết Linh. - Hắn nói.
Tâm Lãng nhìn Tuyết Linh rồi nhìn lại hắn, hắn có nghe phụ mẫu nói Thiên Minh rất mạnh, quả nhiên Tâm Lãng cũng cảm giác ra đấu khí của hắn rất cường đại.
- Xin chào huynh, đệ là Tâm Lãng không biết Tuyết Linh muội có nhắc với huynh về đệ không. - Nói xong hắn hướng về Tuyết Linh cười.
- Linh muội mấy hôm nay huynh không khỏe hôm nay mới sang thăm muội được, mong muội thứ lỗi. - Ta nói.
Trên mặt nàng một ánh hồng rắng chiều hiện lên càng làm tăng vẻ đẹp của nàng.
Nàng lườm hắn nói:
- Ai là muội của ngươi không biết xấu hổ, ta năm nay mười sáu còn ngươi mới mười lăm mà đòi làm huynh của ta.
Hắn cười hì hì rồi nói: Nhầm tiểu đệ Tâm Lãng vấn an Linh tỷ. - Ánh mắt vẫn dán vào mặt nàng làm cho nàng càng mất tự nhiên.
Lúc này Thiên Minh lên tiếng giải vậy cho sư muội của mình:
- Lãng sư đệ, ta có một thỉnh cầu không biết có nên nói ra không.
- Xin huynh cứ nói. - Tâm Lãng cũng muốn biết hắn thỉnh mình làm gì?
| |
| | | NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Sat Aug 08, 2009 12:58 pm | |
| QUYỂN MỘT_XUẤT THẾ CHƯƠNG MƯỜI MỘT_NHẤT KIẾM KINH THIÊN_Phần 3- Spoiler:
- “Thật ra là ta nghe đại ca ta nói võ công đệ rất cao, mà ta lại là người rất mê võ nên ta mong đệ có thế so vài chiêu với ta được không?” - Nhìn hắn Tâm Lãng cũng biết hắn nói rất thật lòng chứ không phải như là đang tìm mình gậy sự à.
- Đệ rất sẵn lòng, mong được sư huynh chỉ dạy còn không được nữa là. - Tâm Lãng rất tự nhiên nói, dù gì vừa học xong cũng nên tìm đối tượng thử.
Sau đó hắn dẫn Tâm Lãng đến phía sân sau phủ.
- “Ta dùng kiếm, nghe nói đệ cũng dùng kiếm đệ có thể mượn kiếm của sư mội ta” – Thiên Minh nháy mắt nói với hắn.
Tâm Lãng lần này may mắn rồi, có được anh vợ có vẻ rất ủng hộ hắn thì quá tuyệt rồi.
- Linh tỷ có thể cho đệ mượn kiếm của tỷ được không? - Tâm Lãng hỏi.
- Ngươi dùng thì được nhưng phải cẩn thận đó, nếu mà nó sứt mẻ ta tìm ngươi đòi nợ đó.
- Ánh mắt nàng nhìn hắn hung hăng nhưng hắn có thể thấy nàng cũng đang lo cho hắn.
Tâm Lãng dùng ánh mắt nhu tình nhìn lại nàng cảm ơn – Đa tạ tỷ. - Sau đó nói tiếp:
- Mong huynh nhẹ tay. - Hắn có chút hảo cảm với ông anh vợ này.
- “Lãng đệ gia tộc chúng ta đều vốn là bằng hữu của nhau, vả lại chúng ta sắp là người nhà rồi sao, nghe nói đệ đến để liên minh với chúng ta đúng chứ.” - Hắn cười nói.
Còn lúc này Tuyết Linh mặt đang đỏ hồng, không rõ câu “người nhà” này là sao nhưng hắn rất vui a.
- Vậy Minh sư huynh cẩn thận, tiểu đệ xin phép xuất thủ trước.
Nói xong hắn liền xuất thủ ngay, dẫu sao Tâm Lãng cũng muốn xuất chút bản lĩnh để nhị ca này coi hắn vào mắt vả lại ở đây có Linh nhi hắn không cố gắng sao được.
Nói lại từ khi hắn thoát khỏi bảo pháp của hai lão quái và khô lâu, hai linh hồn hắn lại có thể tương thông nhau. Ban đầu hai lão muốn nhập lại để cùng sử dụng hai loại võ công của hai lão, nhưng thấy chúng tương thông nên không cần thiết.
Còn Tiểu Ngọc rất muốn cùng hắn ra ngoài chơi nhưng bị Hắc Thủy Long cha nàng sau bao nhiều năm bị Hỏa Phụng không cho phép gặp vì sợ giống như cha nó nhập vào Ma Đạo, giờ gặp được con của mình không buông tha cho Tiểu Ngọc bắt phải tu luyện pháp môn của Long tộc mình, nên nàng đành theo cha nàng đi.
Quay lại trận chiến sắp bắt đầu của chúng ta.
| |
| | | NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Sat Aug 08, 2009 12:58 pm | |
| QUYỂN MỘT_XUẤT THẾ CHƯƠNG MƯỜI MỘT_NHẤT KIẾM KINH THIÊN_Phần 4- Spoiler:
Tâm Lãng từ khi trong mười lăm năm chỉ tu luyện kiếm pháp với lão khô lâu thì, tất cả kiếm pháp gia truyền của hắn tiến đến cảnh giới lư hỏa thuần thanh rồi, còn kiếm pháp của lão dạy hắn là:
- Ma Kiếm Ý.
Tuy nhiên lúc này hắn chưa tung ra vì chưa muốn mọi người biết để sau này đề phòng mình, vả lại Tâm Lãng hiện nay đang muốn đem Thiên Nam Huyết Tâm kiếm pháp để lập oai danh, lúc này nội công gia truyền đã vượt qua tầng năm sắp tiến vào cực hạn của tầng năm nên rất nhiều chiêu kiếm ngày xưa không dùng được giờ có thể đem ra thử.
Thiên Nam Huyết Tâm kiếm đúng như tên kiếm pháp, phải dùng tâm để hành kiếm, khi mà kiếm đến không thấy huyết không vào vỏ.
Kiếm pháp này tuy có chiêu kiếm nhưng cảnh giới cùng cực là dùng Tâm phát kiếm không còn chú trọng kiếm chiêu, nó biến hóa tùy theo tâm của mình.
Còn Ma Kiếm ý là dựa và từ Ma và từ Ý, Ma ở đây là nhập ma, kiếm pháp này cùng cực bá đạo, những kẻ luyện thành kiếm này không ai không là Ma Vương khát máu, chỉ là khi kiếm pháp này tiến đến chí sát chí cuồng, chí bạo chí liệt nếu mà vượt quá cảnh giới này thì sẽ không bị ma tâm khống chế ý thức, chỉ cần Ý thức lóe lên là kiếm ý tự nhiên phát ra vô hình vô ảnh sát địch.
- Huyết Kiếm Lưu Ngân.
Cả người Tâm Lãng lóe lên vận dụng Thân Vân Ảnh lao đến, kiếm quang đã bao vây Thiên Minh vào giữa.
Thấy kiếm pháp của Tâm Lãng đang đến hắn chỉ đứng yên lách tránh chứ chưa có ý xuất thủ, vẫn nụ cười tự nhiên trên khuôn mặt.
Tâm Lãng vẫn chưa có ý ra kỳ chiêu hiện tại hắn đang tập dượt kiếm pháp của mình, dù gì những chiêu kiếm này chỉ có hoa mĩ thôi và hắn còn chưa dùng nội lực vào.
Thiên Phong có vẻ cũng biết là hắn đang tập dượt mà thôi nhưng không tỏ ra gì cả vẫn nụ cười tự nhiên trên mặt.
- Minh sư huynh, đệ đắc tội nha. - Tâm Lãng hét lớn:
- Huyết Kiếm Trùng Thiên.
Ánh kiếm từ sáng chuyển quá đỏ do Tâm Lãng đã dùng tới nội lực, chiêu kiếm này cũng chỉ dùng có sáu thành công lực. Ánh kiếm trùng trùng phong tỏa mọi nẻo né tránh, lần này đã khiến Thiên Minh phải rút kiếm ra chặn lại.
Chỉ có một chiêu đã chặn lại lại kiếm pháp của Tâm Lãng, lúc này kiếm trong tay hắn đang hơi run lên, không biết hắn dùng bao nhiều thành công lực.
- Nếu đệ chưa có ý tung ra thực lực vậy để ta bắt đầu trước vậy. - Thiên Minh lên tiếng.
- Thiên Hạ Nan Nan.
Đây là chiêu kiếm của Tuyết Linh đã từng đánh hắn mà. Tuy nhiên vào tay của Thiên Minh quả nhiên có thể nói một trời một vực, kiếm chiêu của Tuyết Linh đã phần biến hóa kinh người, ảo ảnh kiếm giăng đầy lưới trời, còn của hắn thì lại tỏa ra một vùng hẹp hơn bao kín lấy Tâm Lãng, biến hóa khi mờ khi ảo, rõ ràng kiếm chiêu nhanh hơn rất nhiều và thêm vào đó kiếm chiêu phát ra tiếng Ô ô ô quả nhiên nội lực của hắn kinh nhân.
Không dám chút kinh thường nào, Tâm Lãng tung ra chặn đỡ với chín thành công lực.
- Huyết Ảnh Tản Vân.
Đây là một chiêu thủ nhưng hàm chứa kình lực đẩy bật đối thủ ra, lúc này hai kiếm chiêu va chạm nhau sau đó hai bóng ảnh tách ra hai phía.
Tâm Lãng bị lùi lại ba bước còn hắn chỉ có một bước, quả nhiên công lực hắn thâm hậu hơn Tâm Lãng.
Sau đó cả hai lại nhập vào đanh tiếp, hai bóng ảnh quấn lấy nhau không còn phân biệt ai với ai nữa.
Dù vậy Tâm Lãng có cảm giác kiếm pháp càng đánh càng tìm ra tinh túy của nó, khi trước trong bảo pháp hắn chỉ dùng Linh Hồn Tu luyện kiếm pháp, cũng tỉ như chỉ học lý thuyết mà chưa kinh qua thực hành, nên lúc này càng đánh hắn càng nắm rõ kiếm pháp của mình cũng như kiếm chiêu của đối phương để tùm ra chiêu thức phá giải tối ưu.
| |
| | | NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Sat Aug 08, 2009 12:59 pm | |
| QUYỂN MỘT_XUẤT THẾ CHƯƠNG MƯỜI MỘT_NHẤT KIẾM KINH THIÊN_Phần 5- Spoiler:
- Ta xuất chút khả năng đây. - Thiên Minh hô to.
- Huyền Hà Tuyệt Kiếm đệ nhị thức:
- Vũ Phá Hồng Hoang - Thiên Minh la lên.
Kiếm chiêu chói lòa, từ ánh kiếm xanh biếc chói lòa đó nó tách làm hai rồi hai tách làm bốn, tiếp tục như vậy sau khi tách ra sáu tư kiếm quang, sáu tư kiếm ảnh này lao đến trước mắt hắn, càng đến gần càng sáng, cứ đến gần một chút chúng lại nhập vào, khi đến sát người Tâm Lãng chỉ còn một trụ kiếm quang khổng lồ đang đâm đến trước ngực hắn.
Đây là thời phút quan trọng nếu không tung tuyệt kiếm có khi còn không giữ được cái mạng, Tâm Lãng nghĩ vậy. Hô to một tiếng:
- Thiên Nam Huyết Sát Kiếm.
Một trụ kiếm quang từ từ lan tỏa, ánh sáng dần dần tăng đến cực đại, nội lực trong nguời tuôn ra đến cực hạn mười thành công lực. Kiếm quang ánh huyết hồng từ từ đẩy ra va chạm vào ánh sáng xanh biếc rồi nổ tung.
- Uỳnh! Bùm.
Hai bóng thân ảnh tách ra, Thiên Minh áo đã rách mất vài phần tóc tai bù xù không ít, lùi lại đến năm bước.
Phần Tâm Lãng còn thảm hơn, do công lực kém hơn hắn nên bị áp lực kiếm trấn vào lục phủ ngũ tạng khiến miệng hắn rỉa ra một tia máu, bị bức lùi lại đến hơn một trượng, áo quần, tóc tai rách nát, người phải chống kiếm đứng dậy lên.
Sau khi đứng vững Tâm Lãng nhìn hắn nói:
- Thiên Minh sư huynh, đệ còn chiêu kiếm muốn thỉnh giáo huynh. nhìn thấy ánh mắt có chút cười của Tâm Lãng, hắn cũng biết đối phương chưa tung ra hết thực lực và Tâm Lãng cảm giác Thiên Minh cũng như vậy.
- Ta cũng còn một chiêu để bồi tiếp đệ đây, cần thận chút nha. – Thiên Minh cũng nói.
Huyền Hà Tuyệt Thức đệ tam thức: Thiên Đia Hư Không. - Hắn hét lên.
- A! Tuyết Linh la lên rất lo lắng.
Cả hai Thiên Phong và Tuyết Linh không ngờ trận đấu lại đến mức này, chiêu kiếm Thiên Địa Hư Không của gia tộc hắn đâu dễ ai cũng sử dụng được và có sử dụng thì cũng không phải trong trận đấu bình thường, mà phải là tử đấu.
Kiếm khí cuồn cuộn, ánh sáng chói lòa cả một vùng trời, ánh sáng từ từ biến hòa từ xanh biếc biến hóa thành một cột sáng chói lòa sau đó thu nhỏ lại chỉ bao chùm lấy thanh kiếm thôi, kiếm quang chói lòa tỏa ra từ thanh kiếm. Lúc này Thiên Minh phi thân lao đến, kiếm quang chém trực tiếp xuống đối phương.
Còn phần Tâm Lãng lúc này, kiếm quang ảm đạm từ thanh kiếm trái ngược với kiếm khí xanh biếc chói lòa của đối phương. Chiêu kiếm hắn sắp tung ra là tuyệt kiếm của Huyết Tâm kiếm, là" Huyết Kiếm Kinh Thiên ".
Chỉ có điều chiêu kiếm này của Tâm Lãng kiếm ý ảm đạm không ai có thể nghĩ chiêu kiếm này có lợi hại gì cả.
Ở ngoài Tuyết Linh đang lo lắng cho cả hai, đang từ so tài thành tử đấu, khuôn mặt nàng tái nhợt đi.
Trong người Tâm Lãng lúc này cảm thấy người căng lên, chân khí sôi lên sùng sục liên tục chảy ra lòng bàn tay nhưng bị hắn ép lại tại huyệt mạch ở cổ tay.
- Huyết Kiếm Kinh Thiên. - Tâm Lãng hét lên.
Lúc này luồng nội lực bị nén được giải khai, từ thanh kiếm ảm đạm trở thành chói lòa một màu huyết hồng rồi biến thành màu tím, kiếm quang cực đại tung ra đối kháng kiếm quang xanh biếc của đối phương.
Hai Luồng kiếm quang cường đại gặp nhau, mang trong mình hai luồng nội lực hủy diệt trời đất, chúng va chạm nhau lập tức một tiếng nổ kinh thiên động địa, phía ngoài Thiên Phong và Tuyết Linh đã rời rất xa mà kình khí vẫn ép họ đến không thở được, phòng ốc trong khu biệt viện rung lên bần bật như có cơn địa chấn đi qua.
Sau vụ nổ, tại trung tâm, một hố sâu rộng đến ba trượng và sâu đến một trượng.
Tâm Lãng bị bay dạt theo kình lực của kiếm chiêu và sức ép của vụ nổ đã làm quần áo rách nát không hơn ăn mày là bao nhiêu, tuy bay dạt ra nhưng cũng bị áp lực cường đại ép cho phum ra một ngụm máu.
Bên kia Thiên Minh cũng tương tự như Tâm Lãng, hắn cũng phun ra một ngụm máu dính đầy quần áo rách nát của hắn.
Tuyết Linh lao về phía Tâm Lãng còn Thiên Phong thì lao về phía Thiên Minh.
Sau khi Tâm Lãng và Thiên Minh điều hòa nội lực trong cơ thể rồi cùng đứng lên.
- Hắn quả nhiên rất mạnh. - Tâm Lãng thầm nói.
| |
| | | NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Sat Aug 08, 2009 1:00 pm | |
| QUYỂN MỘT_XUẤT THẾ CHƯƠNG MƯỜI HAI_NHẤT DẠ TÌNH THÂM_Phần 1- Spoiler:
Sau khi cả hai dùng đến kỳ chiêu, quả nhiên bất phân thắng bại, Tâm Lãng dù theo hai lão quái đó tận gần mười năm tưởng rằng thực lực đã rất mạnh rồi không ngờ hôm nay mới nhận ra mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng, lòng tin giảm sút nghiêm trọng.
Nhưng lúc này Thiên Minh lại tỏ ra bất ngờ đối với hắn, từ trước đến nay hầu như trừ bậc trưởng bối của hắn thì còn lại đồng bối không có ai có thể là đối thủ xứng tầm của hắn.
Sau lần này mà võ công của hắn không ngừng tăng lên và hắn cũng nhận ra như Tâm Lãng: Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.
Dù sao hắn cũng có công lực thâm hậu hơn Tâm Lãng, nhưng Tâm Lãng lại có kinh mạch vững chắc hơn hắn nên sau tốc độ hồi phục của Tâm Lãng và hắn hầu như ngang nhau.
- “Hai huynh thật là đáng ghét, mới gặp mặt nhau mà đã đánh đến như vậy, nhìn xem nhà cửa đã bị các huynh làm hư gần hết rồi.” - Tuyết Linh dẩu môi lên trừng mắt nhìn cả hai mắng.
- Ha ha ha. - Tâm Lãng và hắn cùng nhìn nhau cười làm cho Tuyết Linh càng thêm tức giận dậm chân liên hồi.
- “Linh muội đừng trách oan huynh mà, người xưa có câu: Không đánh không quen nhau mà, vả lại kiếm của muội không có sứt mẻ gì mà.”
- Không nói với huynh nữa, lần nào gặp mặt cũng đánh đến không thể đứng dậy nổi.
- “Linh muội ta biết tội của mình rồi từ nay không dám thế nữa, ta hứa sẽ không làm muội lo lắng nữa mà.” - Nói rồi nhặt kiếm đưa cho nàng khuôn mặt rất biết nhận lỗi.
Tuyết Linh mặt đỏ bừng e thẹn, quay đầu không dám nhìn hắn mà quay đi đến chỗ nhị ca nàng hỏi thăm.
Lúc này Tâm Lãng cũng đã bình phục gần như hoàn toàn, đến trước mặt Thiên Minh.
- “Minh sư huynh, hôm nay được so tài với huynh đệ mới nhận ra rằng mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng, hiện tại đệ xin phép cáo từ chỉ sợ mẹ đệ sáng ra không thấy đệ đâu lại lo lắng.” - Sau đó quay qua Thiên Phong và Tuyết Linh chào rồi quay đầu đi ra.
- Linh muội, muội tiễn đệ ấy một đoạn đi.
Tuyết Linh quay qua nhìn 2 sư huynh một lát rồi chạy đi.
Nhìn theo bóng dáng của Tuyết Linh và Tâm Lãng, Thiên Minh hắn thở dài. – “Đệ thật không ngờ hắn lại mạnh đến vậy, đệ còn cảm giác rằng hắn chưa tung ra hết thực lực của mình.” Thiên Phong cũng gật đầu thừa nhận.
Biết rằng Linh nhi đang đuổi theo mình, đang đi nhanh bỗng nhiên dừng lại đón cả thân hình Tuyết Linh đang lao đến, thế là cả thân hình mềm mại của nàng đã nằm trong vòng tay hắn, nàng e thẹn vùng vẫy nhưng không sao thoát ra được chỉ e thẹn biểu hiện ra.
- Buông Linh Muội ra. – Một tiếng hét đằng sau hắn vọng lại.
Một tia sáng lóe lên như ánh chớp hướng tới Tâm Lãng, chỉ kịp dùng Thân Vân Ảnh, Tâm Lãng vẫn ôm Tuyết Linh trong lòng lùi lại đắng sau, tuy vậy lưỡi kiếm cũng chém qua ống tay áo của hắn.
| |
| | | NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Sat Aug 08, 2009 1:01 pm | |
| QUYỂN MỘT_XUẤT THẾ CHƯƠNG MƯỜI HAI_NHẤT DẠ TÌNH THÂM_Phần 2- Spoiler:
Quả nhiên là cao thủ, hắn còn rất trẻ khuôn mặt lại rất đỗi anh tuấn, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm như là Tâm Lãng có thù hận với hắn, lúc nãy với chiêu kiếm bình thường tuy bất ngờ nhưng đã làm Tâm Lãng rách ống tay áo chứng tỏ bản lĩnh hắn rất cao, nhìn vào mắt hắn có lấp lánh ánh thần quang, hai thái dương huyệt không nổi lên chứng tỏ võ công của hắn đã đến cảnh giới thâu liễm nội lực vào trong khiến ít người biết khả năng thật sự của hắn.
- Ta hỏi lại lần nữa ngươi buông hay không tay của Linh muội. – Sát khí, hắn cảm nhận thấy trên người y tỏa ra sát khí, không lẽ mới gặp mặt mà hắn đã muốn giết người.
Tuy nhiên với cảnh giới linh hồn hiện nay của Tâm Lãng, đối với sát khí của hắn tựa như không có vậy, nhưng Tâm Lãng có cảm giác nếu chỉ dựa vào công lực thì có lẽ đã bị hắn dựa vào sát khí làm cho hoảng sợ rồi, hắn thầm kêu lên trong lòng: Quá mạnh, so ra với Thiên Minh còn mạnh hơn nhiều.
Lúc này Linh nhi cũng cảm giác thấy sát khí của hắn, làm nàng hơi run run, lúc này quay lại để ý mới thấy.
Lửa giận bốc lên ngùn ngụt trong tâm, dám làm người con gái trong lòng hắn hoảng sợ, hắn đã phát thệ kẻ nào dám ức hiếp người mà hắn yêu thương thì phải trả lại trên người kẻ đó gấp trăm lần.
Quay lại ôm chặt Tuyết Linh vào lòng, ánh mắt nhìn nàng rất muốn yêu thương chiều chuộng nàng, sau đó đưa tay lấy kiếm của nàng rút ra, ánh mắt lãnh đạm nhìn hắn.
- “Ngươi đã phạm sai lầm trong cuộc đời mình vì đã trêu vào ta lại còn làm Linh muội của ta sợ.” - Ánh mắt xoáy sâu vào mắt hắn, tinh thần lực tập trung đến cùng cực, công kích não bộ của hắn.
Tay hắn run lên, đôi bàn chân cũng vậy như muốn nhũn ra. Nhưng với công lực thâm sâu của mình hắn cũng chỉ run sợ tâm linh, não bộ chấn động, dù vậy Tâm Lãng cũng không có ý định giết hắn nếu có ý định thì hắn đã chết mấy mạng rồi.
Nhưng lúc này Tâm Lãng mới thấy mình đã phạm sai lầm, chính xác là quá sai lầm sau khi tha mạnh cho hắn, lúc này một luồng kiếm quang khổng lồ đã đến trước ngực mình, Tâm Lãng cảm nhận sát khí tỏa ra như bao trùm không gian, không có một cửa thoát cho hắn, chi biết biết vận công lực toàn thân ra đối kháng luồng kiếm quang bạo liệt đó.
Bùm. Thân người Tâm Lãng đã bay ra sau như diều bị đứt dây, máu tuôn xối xả, một vết kiếm dài chạy dọc trên cánh tay máu từ đó chạy ra cũng không ngừng.
Lúc này Tuyết Linh đang chạy đến bên mình Tâm Lãng sợ hãi lo lắng gọi tên, khuôn mặt nhợt nhạt lệ tuôn rơi lay lay hắn.
Một luồng kiếm quang tiếp đã tới nơi của Tâm Lãng đang thụ thương rơi xuống, lúc này kiếp nạn lâm đầu nhưng cả người hắn như mơ hồ, thân thể đã thụ thương quá nghiêm trọng.
Một thân thể nhỏ nhắn đã chắn trước mặt hắn đó là Linh nhi, luồng kiếm quang đó đã bị triệt tiêu ngay trước ngực của nàng.
- “Linh muội, cha của nàng đã có ý định gả nàng cho Hỏa Vân ta, giờ nàng đã nắm tay hắn lại còn lấy thân mình che chở cho hắn là sao.
Đã vậy hôm nay ta quyết giết tên tiểu tử này.”
Sát khí đã ngập đầu hắn, tiến sát đến thân thể đang run rẫy của Tâm Lãng, hắn lạnh lùng nâng kiếm chuẩn bị chém xuống.
Lấy cả thân thể chắn trước người Tâm Lãng – “Hỏa Vân ta xin ngươi đừng giết huynh ấy mà ngươi có giết thì giết ta đây trước đi.”
- “Linh nhi nàng sắp là nữ nhân của ta, chỉ cần nàng thề rằng từ này về sau không gặp lại hắn, không có chút tình cảm với hắn ta sẽ tha cho hắn một mạng.”
Ngước mắt mắt nhìn Tâm Lãng đầy nhu tình, trên khuôn mặt bi thương của nàng lệ đã tràn mi.
- “Tâm ca, câu này Linh nhi muốn nói với huynh mà bây giờ mới thốt lên được. sau này chỉ sợ chúng ta gặp nhau muội cũng không thể nói ra được: Đừng gây sự đánh nhau với ai cả và đừng để ai đánh mình cả.” - Khuôn mặt mĩ lệ tang thương của nàng lúc này đã ngừng khóc quay lại đối diến với Hỏa Vân.
- Ta đồng ý!
| |
| | | NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Sat Aug 08, 2009 1:06 pm | |
| QUYỂN MỘT_XUẤT THẾ CHƯƠNG MƯỜI BA _MA KIẾM TRUYỀN THUYẾT_Phần 1- Spoiler:
Lúc này trong đầu Tâm Lãng hắn hiện lên hình ảnh một nữ tử đã vì hắn mà chịu nhục trong lúc luyện linh hồn.
Sau đó lại là câu nói của ai đó văng vẳng bên tai mình: “Sau này nếu có cơ hội, con không được như ta làm kẻ vô dụng không thể làm gì để bảo vệ những người mà mình yêu quý.”
Lúc này đầu hắn như bị búa bổ, tâm linh như điên cuồng kêu gào sức mạnh, huyết tinh chạy ngược lên não, linh hồn của hắn như điên loạn gầm lên.
Một luồng hắc khí cuồn cuộn từ trong kinh mạch hắn tuôn ra xâm nhập từng chút từng chút nó đã ngập tràn trong kinh mạch, lúc này trong đầu sự giận dữ, sự điên cuồng, bạo liệt, oán thiên diệt địa, còn trong kinh mạch hắc khí cuộn trào dữ dội nó như có linh tính sôi sục điên dại theo sự giận dữ của hắn.
Thêm một lúc, khi nghe Tuyết Linh gọi Tâm ca, Tâm Lãng đã khôi phục lại kinh mạch tổn thương hơn một nửa, chỉ cần chút thôi, chỉ cần chút thôi là có thể khôi phục.
- Ta đồng ý!
Chợt một tiếng nói vang lên tiếp theo:
- Lấy Tuyết Linh của ta làm vợ! - Tâm Lãng nói.
" Ngươi phục hồi nhanh lắm " Đối phương nghiến răng nhìn thân thể Tâm Lãng đang từ từ đứng lên.
Ma khí trong người Tâm lãng đã điên cuồng đến mức hắn không thể kiếm soát được nữa, chiếc áo vốn đã rách khi giao chiến với Thiên Minh rồi nhận một chiêu tối hậu của hắn đã rách gần hết rồi, lúc này đang tung bay phần phật, từng đợt ma khí cuồn cuộn bao vây lấy hắn.
- “Ha ha ha, ta đã nói là ngươi sai lầm khi trêu vào ta, ngươi muốn tổn hại đến ta còn được, nhưng ngươi đã đụng đến Linh nhi của ta là ngươi sai lầm trí mạng rồi.”
Ánh mắt huyết hồng, máu của Tâm Lãng như sôi lên, ma khí trong cơ thể cứ tuôn ra dữ dội, may mà Tâm Lãng có linh hồn khá cường đại nên vẫn không chế ma khí đó chạy đúng đường.
Sát khí, ma khí, bạo khí, huyết khí, tất cả tập trung lên thân mình hắn, hắn cuối cùng cũng không thể không chế thêm, đã đến lúc tìm kẻ nào đó để phát tiết.
Ánh hồng quang dữ dội nhìn hắn:
- Ma kiếm nhất thức: Ma Kiếm Huyết Bạo Liệt Diệt.
Một hắc sắc kiếm ảnh lóe lên trên không điên cuồng chém đến đối phương, lúc lâm chiến kẻ kia cũng cảm thấy ma khí cuồn cuộn đáng sợ, nhưng biết không thể tránh được ma kiếm của đối phương, hắn đành phải ngạnh đấu.
Một luồng kình trụ chói lòa chói sáng cả vùng từ thân kiếm của hắn chém thắng vào hắc sắc kiếm quang của Tâm Lãng.
- "Xin hạ thủ lưu tình!” - Âm thanh theo đó một luồng kình khí đánh vào kiếm quang của Tâm Lãng đang va chạm với đối phương.
Lúc này Kiếm quang của Tâm Lãng đã thôn phệ bao trùm luồng sáng chói lòa từ thân kiếm của hắn, chém vào thân hắn.
Tiếc là khi kiếm quang cuả Tâm Lãng chém vào thân thể của hắn thì luồng kình lực như di sơn đảo hải đã đánh bật kiếm quang của Tâm Lãng ra chỉ chém vào cánh tay trái của hắn.
| |
| | | NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Sat Aug 08, 2009 1:09 pm | |
| QUYỂN MỘT_XUẤT THẾ CHƯƠNG MƯỜI BA _MA KIẾM TRUYỀN THUYẾT_Phần 2- Spoiler:
- Bùm. Phật.
- Phụt! Phụt.
Máu văng tung tóe, hắn hét đau đớn một cánh tay của hắn đã rời thân thể.
Lúc thân thể hắn đang từ từ khụy xuống, thì một bóng trắng lướt tới đỡ hắn.
Lúc này tâm tính Tâm Lãng đã ổn lại một chút, tuy không cam lòng nhưng cũng phế đi một tay của hắn.
Tâm Lãng quay lại ôm lấy Linh nhi của hắn đang run rẫy bên cạnh, ôm ấp vỗ về nàng.
- “Linh nhi đừng sợ, ta đã thề kẻ nào đụng đến ta thì được chứ nếu động đến người ta yêu thương thì ta tận diệt.”
- Để ta đưa nàng trở về trước nha.
- Đứng lại. - Một tiếng hét làm trấn động màng nhĩ của hai người, mạnh quá chỉ một tiếng hét đã làm cho chân khí Tâm Lãng rung động, lúc này thấy trên tay mình run run, Tuyết Linh do không chịu được mà thổ ra một ngụm máu. Ánh mắt huyết hồng lấp lánh đã hiển hiện, ma khí tuôn trào.
- “Lão già, ngươi đã làm Linh nhi của ta thổ huyết hôm nay cho dù ai đến đây cũng đừng hòng cứu được mạng của ngươi.” - khẽ để Linh nhi ra xa một chút.
Từ từ tiến lại, ma khí điên cuồng gào rú trong kinh mạch. Từng đợt hắc khí từ từ bao trùm lấy hắn, tiếp đó hút vào thân kiếm.
Thanh kiếm của Tuyết Linh vốn là bảo kiếm tỏa ánh sáng trắng thanh khiết đã bị Tâm Lãng nhuộm bởi hắc khí điên cuồng.
Lúc này Lão già cũng nhìn đối phương, khuôn mặt râu tóc dựng ngược, hai mắt tóe lên thần quang, sát khí của lão tỏa ra thật kinh nhân, có lẽ Tâm Lãng đã phế đi kẻ kia làm cho lão nãy sinh sát khí với mình.
- Hôm nay là ngươi tự tìm chết đừng nói là ta ỷ lớn hiếp nhỏ.
- “Ha ha ha, hôm nay ngươi đã làm Linh nhi của ta thụ thương, mà còn muốn sống sao.”
- Ma kiếm Huyết Bạo Liệt Diệt.
- Cửu Dương Bá khí: Tàn Vân Chưởng.
- Bùm.
Hai luồng kiếm chưởng va chạm mãnh liệt, sau đó hai thân người trôi dạt ra hai bên
| |
| | | NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Sat Aug 08, 2009 1:10 pm | |
| QUYỂN MỘT_XUẤT THẾ CHƯƠNG MƯỜI BA _MA KIẾM TRUYỀN THUYẾT_Phần 3- Spoiler:
Máu văng tung tóe, hắn hét đau đớn một cánh tay của hắn đã rời thân thể.
Lúc thân thể hắn đang từ từ khụy xuống, thì một bóng trắng lướt tới đỡ hắn.
Lúc này tâm tính Tâm Lãng đã ổn lại một chút, tuy không cam lòng nhưng cũng phế đi một tay của hắn.
Tâm Lãng quay lại ôm lấy Linh nhi của hắn đang run rẫy bên cạnh, ôm ấp vỗ về nàng.
- “Linh nhi đừng sợ, ta đã thề kẻ nào đụng đến ta thì được chứ nếu động đến người ta yêu thương thì ta tận diệt.”
- Để ta đưa nàng trở về trước nha.
- Đứng lại. - Một tiếng hét làm trấn động màng nhĩ của hai người, mạnh quá chỉ một tiếng hét đã làm cho chân khí Tâm Lãng rung động, lúc này thấy trên tay mình run run, Tuyết Linh do không chịu được mà thổ ra một ngụm máu. Ánh mắt huyết hồng lấp lánh đã hiển hiện, ma khí tuôn trào.
- “Lão già, ngươi đã làm Linh nhi của ta thổ huyết hôm nay cho dù ai đến đây cũng đừng hòng cứu được mạng của ngươi.” - khẽ để Linh nhi ra xa một chút.
Từ từ tiến lại, ma khí điên cuồng gào rú trong kinh mạch. Từng đợt hắc khí từ từ bao trùm lấy hắn, tiếp đó hút vào thân kiếm.
Thanh kiếm của Tuyết Linh vốn là bảo kiếm tỏa ánh sáng trắng thanh khiết đã bị Tâm Lãng nhuộm bởi hắc khí điên cuồng.
Lúc này Lão già cũng nhìn đối phương, khuôn mặt râu tóc dựng ngược, hai mắt tóe lên thần quang, sát khí của lão tỏa ra thật kinh nhân, có lẽ Tâm Lãng đã phế đi kẻ kia làm cho lão nãy sinh sát khí với mình.
- Hôm nay là ngươi tự tìm chết đừng nói là ta ỷ lớn hiếp nhỏ.
- “Ha ha ha, hôm nay ngươi đã làm Linh nhi của ta thụ thương, mà còn muốn sống sao.”
- Ma kiếm Huyết Bạo Liệt Diệt.
- Cửu Dương Bá khí: Tàn Vân Chưởng.
- Bùm.
Hai luồng kiếm chưởng va chạm mãnh liệt, sau đó hai thân người trôi dạt ra hai bên.
Lão ta chỉ rách chút quần áo, kiếm khí chỉ đẩy bật lão lại mà không gây thương tổn chút nào đến thân thể lão.
Còn Tâm Lãng lúc này thì thê thảm hơn nhiều, máu trào ra khóe miệng, tay cầm kiếm run lên, cả bàn tay tê dại đến gần như không còn cảm giác.
- “Tâm ca huynh sao rồi. Hu hu. Đừng đánh nữa ca, muội không cần huynh trả thù lão đâu, muội không sao.” - Hắn lắc đầu ôm lấy nàng, khẽ vuốt tóc nàng.
- Không phải huynh đã hứa với muội sau này trước mặt muội không làm muội lo lắng nữa sao. - Tuyết Linh lại nói.
- “Ta cũng không muốn đánh với lão nhưng là lão ấy ép ta, muội ra xa chút đi đừng bị thương mà làm huynh lo lắng nha. Huynh đã nói điều gì thì tất không bao giờ thay đổi, bất kỳ kẻ nào đụng đến người ta thương đều phải trả cái giả gấp trăm nghìn lần.”
- “Lão già ta với lão tuy không cừu không oán nhưng lão vì trả thù cho hắn mà làm tổn thương đến Linh nhi của ta, hôm nay lão không đổ máu tại đây thì ta tự tuyệt ngay trước mặt lão.” - Đến đây Tâm Lãng ta muốn xem lão bằng điều gì mà đòi trả thù.
Lúc này ma khí trong người đang điên cuồng ép vào bàn tay, có lẽ sinh tử chỉ bằng vào chiêu này.
- “Ta không biết đứa cháu của ta đã đắc tội gì với ngươi, nhưng hôm nay ta phải vì nó mà trả mối thù này, cho dù là trăm sai nghìn sai thì ta cũng là bề trên phải vì nó báo thù.”
- Cửu Dương Chiến Khí: Phá Thần Chưởng.
Một bàn tay sắc đỏ cường đại, luồng kình khí nỏng bỏng như thiêu đốt không gian tiến về phía Tâm Lãng.
- Để ta cho ngươi thưởng thức cái gọi là Kiếm ma.
- Kiếm Ma nhị thức: Kiếm Ma huyết Bạo Tuyệt Diệt.
Luống hắc khí đang được nén chặt đã bùng phát, phổ vào kiếm khí hắc quang chói lọi đập vào hỏa chưởng.
- Bùm.
Hắc sắc và hỏa sắc quấn vào nhau, tạo nên nhưng tiếng nổ bụp bụp, một thân thanh đang bắn lại ra sau.
Rầm.
Lúc này một đám đông chạy lại, khi này Tâm Lãng chân khí gần như cạn kiệt, lảo đảo bước về phía Tuyết Linh.
- Linh muội có người nhà muội đến rồi kìa không sao cả rồi, có thể gọi huynh một tiếng Tâm ca được không.
- Tâm ca.
- Tâm ca huynh sao vậy tỉnh lại đi.
Tâm Lãng chỉ còn kịp nghe tiếng của nàng gọi hai lần rồi chìm trong hôn mê.
| |
| | | NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Sat Aug 08, 2009 1:20 pm | |
| QUYỂN MỘT_XUẤT THẾ CHƯƠNG MƯỜI BỐN_VỦ HỘI QUY ĐỊNH_Phần 1- Spoiler:
Khi tỉnh lại Tâm Lãng thấy hắn hiện đang được nằm trên giường. Trời đã về đêm, khi hắn đánh giao đấu với tên Hỏa Vân thì trời đang sáng, thật không biết là ai đưa hắn về đây, có lẽ hắn đã hôn mê gần cả ngày rồi.
Hắn ta thương thế đã khỏi hoàn toàn, có lẽ do ngay cả hôn mê hắn cũng tự luyện công chữa thương nên sự phục hồi quả nhiên khác thường, nếu là người khác có lẽ phải cả tuần mới mong bình phục.
- Ngươi đã tỉnh lại rồi sao, một âm thanh vang ở đằng xa nói với hắn.
- Mẫu thân là người đưa con về đây sao, vậy còn Linh muội có ai làm khó dễ muội ấy không.
- “Lần này ngươi thật sự gây ra rắc rối lớn rồi, Linh nhi đã được đại ca Thiên Phong của nó đưa về an toàn không có gì đáng lo cả.
Ta đã nghe Linh nhi thuật lại mọi việc rồi, vì vậy bọn họ mới để ngươi ở đây tĩnh dưỡng.
Ta vừa đi nghe cuộc bàn bạc về Võ Hội vào ngày mai, do sự cố hôm nay xảy ra mà võ hội đành phải hoãn lại thêm 2 ngày, hôm nay ngươi có biết mình đã đụng chạm đến ai không.” - Bà thở dài hỏi.
- Con chỉ biết một tên là Hỏa Vân, may mắn cho hắn là chỉ mất một cánh tay tả, nếu không có lão già đó cứu thì hắn đã mất mạng rồi.
- “Hắn là Hằng Phong Hỏa Vân nhị thiếu gia của Hằng Phong gia tộc, còn lão già đó là Thúc Thúc của hắn Hằng Phong Tề cũng là em trai của cha hắn, nghe nói lão này đã bị tổn thương kinh mạch trầm trọng có lẽ sau này võ công rất khó để tăng tiến thêm.
Hôm nay ngươi đả bại cả hai người bọn họ, tuy là lỗi thuộc về bọn họ nhưng đã làm gia tộc Hằng Phong mất mặt, có lẽ trong Võ Hội họ sẽ tìm cách gây khó dễ cho ngươi.
Có thêm một thông tin không mấy tốt đẹp gì là trong võ hội lần này, các gia tộc chỉ được phép sử dụng võ công của gia tộc mình để tranh phong, nếu dùng võ công mà không biết xuất xứ thì xem như bị thua.”
- Trời lần này thảm rồi. - Hắn thầm rủa mấy tên già của gia tộc Hằng Phong mắc dịch.
Từ khi so tài với Thiên Minh, Tâm Lãng đã nhận thấy mình còn quá nhiều thiếu sót, sau đó giao chiến với tên Hỏa Vân và lão Tề hắn nhận định rằng nếu muốn dùng võ công của Thiên Nam lúc này mà đấu thì gần như cầm chắc thất bại, kiếm phong của hắn nhuần nhuyễn, nội công cường mãnh thâm hậu, nếu hôm nay không nhờ Ma Kiếm Ý có lẽ ta đã mất cả Linh nhi, cái mạng này sẽ hối hận cả đời rồi.
Huống hồ bây giờ còn có kẻ mạnh hơn cả tên Hỏa Vân, anh trai hắn Hằng Phong Lĩnh, lần này phó hội có khi mất mạng như chơi ấy chứ, Hằng Phong Lĩnh đã hai lăm tuổi, năm hắn mười lăm tuổi thi đấu đã là đỉnh phong của Võ Hội huống gì 10 năm sau.
Trong đầu có trăm thứ lo nghĩ thật là nhức óc a.
| |
| | | NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Sat Aug 08, 2009 1:20 pm | |
| QUYỂN MỘT_XUẤT THẾ CHƯƠNG MƯỜI BỐN_VỦ HỘI QUY ĐỊNH_Phần 2- Spoiler:
Theo như hắn nghĩ, trong toàn bộ chiêu thức của Thiên Nam gia tộc khó có chiêu thức nào có thể đánh bại được tên Hỏa Vân, chứ đừng nói gì đến hiện tại công lực của bản thân đang kém hắn.
- Mẫu thân trong gia tộc chúng ta có còn chiêu thức nào mạnh hơn kiếm chiêu trong Huyết Tâm Kiếm không.
- “Trong gia tộc chúng ta đích xác có một loại kiếm pháp bí truyền nhưng không có ai luyện thành được, nghe các bậc trưởng bối nói lại thì hình như muốn luyện kiếm pháp này trước tiên phải tinh thông Huyết Tâm Kiếm gia truyền và phải đạt đến cực hạn của huyền công gia truyền tức là ít nhất phải đạt đến tầng thứ chín của nội công tâm pháp. Từ cổ văn ghi lại thì cho đến nay chỉ có một vị tuyết thế của Thiên Nam gia tộc luyện thành thôi nhưng sau đó không lâu, vị đó đã mất do tuổi tác đã gần hai giáp (120 năm).”
Thế rồi bà rút ra từ trong người một tấm họa đồ đã bạc theo tháng năm có lẽ niên kỉ của nó đã quá cao rồi.
- “Con với thân phận sau này là gia chủ của gia tộc sớm hay muộn cũng phải bảo quản họa đồ này, nếu có cơ may có thể khám phá ra chút ít tinh túy võ học.” - Nói xong bà đưa tấm họa đồ cho Tâm Lãng.
Tâm Lãng đón lấy họa đồ rồi chăm chú nhìn vào xem tìm kiếm bí ẩn.
Chợt Linh Hồn hắn cảm ứng dữ dội, tâm linh cuồng loạn theo dõi bức tranh.
Trên bức họa đồ không có ghi gì chỉ có một bức họa của một lão giả trung niên đang cầm một cọng lau, chỉ lên bầu trời còn lúc này bầu trời trong bức họa thật sống động, cuồng phong bạo liệt, sấm sét gào rú, từng hồi từng hồi tập trung thành một trụ sáng kinh thiên, khi đã tích đủ năng lượng hình thành nên cột sét khổng lồ đánh xuống đầu trung niên khí thế muốn hủy diệt vạn vật quả thật đáng sợ.
Lúc này Lão giả trung niên chỉ mỉm cười, nụ cười đứng trước sự hủy diệt của vạn vật, có thể nói lão không coi trọng cột sét này chút nào, một tay phất lên cọng lau đung đưa bỗng chĩa thẳng vào cột sét. Một luồng sáng mạnh mẽ hướng tới cột sét đang đánh xuống, hai luồng sáng chạm nhau kinh thiên nổ tung trên không, áo của lão giả trung niên chỉ phất phới bay trong gió quả nhiên khí thế vừa tiêu giao lại vừa bá giả.
Liền sau đó từng cột sét khác liên tục đánh xuống, tất cả có chín cột sét đánh xuống đầu.
Mỗi cột sét sau lại mạnh hơn gấp bội cột sét khác. Sau khi đã phá xong liên tiếp chín cột sét khổng lồ, lúc này chỉ thấy Trung niên lão giả cười vang vọng không gian, dưới chân xuất hiện một vòng sáng rồi từ từ đưa lão lên không trung, lên mãi lên mãi rồi biến mất.
Lúc này Tâm Lãng hắn vừa tỉnh lại, mổ hôi hắn nhễ nhại, tinh thần tuy hưng phấn nhưng có vẻ rất mệt mỏi.
Hắn tuy không biết đấy có phải sư tổ của hắn không nhưng hắn rất chăm chú nhìn chín chiêu thức của lão, mỗi chiêu thức chỉ như một cái phất tay mà có thể kháng cự với lôi điện cường hoành.
- “Mẫu Thân các tỷ tỷ Linh Hoa, Thương Huyền, Linh Hải, Thúy Lan đã ngủ chưa? Con muốn cùng các tỷ đó luyện tập kiếm pháp một chút.”
Quả nhiên là thiếu gia chủ, chỉ cần muốn đều có thể luyện tập được, suy cho cùng trong giải đấu lần này tất cả các gia tộc đều rất mạnh. Tâm Lãng hắn không muốn làm mồi cho các gia tộc khác, nên hắn muốn mạnh hơn nữa và thành viên trong đội của hắn cũng phải thế.
Trong suốt hai ngày sau đó, hắn cũng với tứ nữ suốt ngày luyện tập, làm cho các nàng muốn thoát mà không được, thể lực của hắn như không bao giờ cạn, với sự trợ giúp của mẹ hắn, võ công gia truyền đã thêm tinh thâm, lại không ngừng đối luyện với tứ nữ, nên kinh nghiệm, những tinh túy của võ công ngày càng tinh thuần.
| |
| | | NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Sat Aug 08, 2009 1:20 pm | |
| QUYỂN MỘT_XUẤT THẾ CHƯƠNG MƯỜI BỐN_VỦ HỘI QUY ĐỊNH_Phần 3- Spoiler:
Thỉnh thoảng hắn xuất ra một chiêu rất thần kỳ, có nét tương đồng với Huyết Tâm Kiếm nhưng sự bá đạo trong kiếm khí hơn hắn, sự biến hóa trong chiêu kiếm tuy giống mà lại khác. Nhìn bề ngoài thì là một nhưng chỉ người nào đối chiêu với hắn mới biết chiêu kiếm đó biến hóa thần ảo không lường, lại chí bá chí cường, giống như một chiêu đánh ra không gì có thể địch nổi.
Lúc này thật ra hắn không biết trong cảnh giới kiếm đạo mình đứng ở vị trí nào nữa, hắn chỉ cảm giác rằng tâm tuy sở dục, kiếm như nuớc chảy mây trôi không chút gượng ép, tâm đến kiếm đã đến kình lực như sấm sét theo kiếm mà ra, khi thu chiêu thì như nước hồ lặng lẽ trôi, có cảm giác như không có chiêu đó để mà thu về, tự nhiên như chưa từng tung ra chiêu đó.
Còn các nàng cũng thu hoạch không ít, từ kiếm pháp thiên biến trở thành vạn ảo, tuy ảo nhưng là thật, tuy thật mà là ảo trong ảo có thật, trong thật có ảo, chiêu kiếm không những vạn ảo mà còn lăng lệ sát khí, huyết khí cuộn trào đúng như tâm pháp của bộ kiếm: Huyết Tâm Kiếm.
Ai cũng cảm giác cảm giác võ công mình thăng tiến rất nhiều.
Võ công của Tâm Lãng bây giờ có thể dựa vào kiếm pháp Huyết Tâm Kiếm có thể giao đấu tứ nữ rất nhàn hạ, bộ pháp khinh linh, công lực bất tận (công lực bất tận là nói khả năng phục hội công lực sau khi giáo đấu đã tổn hao), thể lực cường mãnh. Ngoài ra hắn cũng không bỏ lỡ cơ hội tu luyện Lung Linh Kiếm của Tiểu Ngọc, Đao pháp TuLa A Tỳ Đao lãnh hội ra rất nhiều tinh túy.
Tinh Thần Cảnh giới của hắn cũng từ từ thăng tiến theo, hắn có thể dùng tinh thần lực công kích vào thân cây khiến nó thủng một lỗ lớn trên cây. Tuy nhiên không ai biết hắn có khả năng vậy cả.
| |
| | | NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Sat Aug 08, 2009 6:19 pm | |
| QUYỂN MỘT_XUẤT THẾ CHƯƠNG MƯỜI LĂM_SƠ LOẠI VÕ HỘI_Phần 1- Spoiler:
[b] Sáng sớm hôm nay trời mới hửng sáng, Tâm Lãng đã bị Thê Vân đánh thức dậy, dù tối qua hắn vẫn luyện tập điên cuồng nhưng hôm nay là ngày đầu tiên của võ hội khiến hắn muốn ngủ nướng cũng không được.
Sau khi ăn sáng xong, Thê Vân dẫn năm người bọn họ đi đến nơi diễn ra võ hội.
Lúc mới đi Tâm Lãng cứ cho là gia tộc mình đến sớm nhưng khi đến đã thấy trước khu sân rộng rãi đã đầy đủ ba gia tộc kia.
Gia tộc hắn đi đến, mọi cặp mắt đều đổ dồn vào Tâm Lãng cả, có cặp mắt nhìn hắn đầy vẻ căm phẫn có cặp mắt nhìn hắn đầy cao hứng cũng có cặp mắt nhìn hắn đầy vẻ dò xét. Họ đang dò xét một thằng nhóc mới mười lăm tuổi như hắn sao có bản lĩnh đả bại một tiền bối của Hằng Phong gia tộc.
Thê Vân dẫn đoàn người đến rồi bà đi về phía trên đài, trên đó có một ghế còn trống đang đợi bà đến.
Bên trên đài gồm sáu người, ngoài Thế Vân, Lãnh Như Tuyết, là người Tâm Lãng đã biết còn lại hắn đều không biết ai trong đó cả.
Chợt hắn nhỏ giọng hỏi:
- Thúy Lan tỷ bốn người trên võ đài kia tỷ có biết là ai không.
- “Mỹ phụ trung niên mặc bộ đồ đen tuyền đó là chủ mẫu của gia tộc Tuyệt Tình - Tuyết Lan Linh tiền bối, ba vị tiền bối bên cạnh bà lần lượt là hai trưởng lão của Hằng Phong gia tộc Ải Phách và Ải Trần, còn ngồi giữa hai vị trưởng lão đó là Hồ Quân tiền bối vị gia chủ của Hằng Phong gia tộc.”
Đưa mắt nhìn vào vị trung niên ngồi giữa, ở người ông ta tỏa ra uy thế khiếp người khiến cho ai nhìn vào ông ta đều sinh ra cảm giác vừa kính phục vừa kinh sợ, hai mắt như hổ, uy thế như long, quả nhiên không hổ là gia chủ của một gia tộc gần như đứng đầu tứ đại gia tộc, Tâm Lãng hắn đang nghĩ so sánh giữa lão hồ li của nhà hắn và lão này thì thế nào, nhưng hắn tịnh không thích cái uy của lão, hắn chỉ thích tính cách hồ li của cha hắn mà thôi.
Hắn quay sang nhìn vị mỹ phụ trung niên kia, hắn có cảm giác người này hắn đã hơi hơi quen mặt như là đã từng gặp rồi, đến khi Tâm Lãng quay mặt nhìn xung quanh thì chợt mắt hắn nhìn chăm chăm vào một vị cô nương là vị cô nương hắn đã gặp hôm hỏi đường nàng ta, nàng đang đứng bên phần dành cho gia tộc Tuyệt Tình, khuôn mặt nàng vẫn được đeo một tấm sa màu đen, có lẽ hắn cũng đoán ra nàng là Lãnh Nguyệt.
Tâm Lãng nhìn kỹ nàng có một thân hình cân đối đến hoàn mĩ không có một bộ phần nào khiến cho người đối diện có thể chê được cả, người nào nhìn vào đều có thể tưởng tượng ra khuôn mặt mĩ lệ của nàng như thế nào, rất đẹp nhất định là rất đẹp, hắn thầm nghĩ như vậy.
Quay đi quay lại tìm kiếm Tâm Lãng cũng tìm ra được Linh nhi của hắn, nàng đang đứng thứ ba sau hai đại ca của mình, hôm nay nàng mặc một chiếc áo hồng, một chiếc váy trắng làm nổi bật lên khuôn mặt xinh đẹp và kiều diễm rất mĩ lệ.
Có thể nói Tuyết Linh có vẻ đẹp yêu kiều, đáng yêu như một thiên thần thì mĩ nữ Lãnh Nguyệt của Tuyệt Tình gia tộc lại có vẻ đẹp lạnh lùng, sự lạnh lùng của nàng như cuốn hút các ánh mắt mọi người về phía nàng như muốn khám phá tìm hiểu, mỗi người một vẻ đều là đại mĩ nhân trong mắt chúng nhân. [/b[
| |
| | | NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Sat Aug 08, 2009 6:20 pm | |
| QUYỂN MỘT_XUẤT THẾ CHƯƠNG MƯỜI LĂM_SƠ LOẠI VÕ HỘI_Phần 2- Spoiler:
[b] Tâm Lãng định đi qua bên đó chào hỏi Thiên Phong, Thiên Minh và nhất là Tuyết Linh thì Thúy Lan kéo tay hắn lại bảo sắp bắt đầu chính thức khai mạc võ hội khuyên hắn không nên đi loạn, hắn chỉ biết tươi cười vẫy tay ra hiệu cho Tuyết Linh, nàng cũng cười đáp trả hắn.
Trên đài, vị gia chủ của Hằng Phong gia tộc đang đi đến giữa đài phát biểu.
- “Hằng Phong gia tộc năm nay rất may mắn được làm nơi tổ chức vỗ hội có từ ngàn năm của lịch sử bốn đại gia tộc chúng ta, năm nay võ hội có chút thay đổi nhỏ ta muốn thông báo, cũng do có chút thay đổi nên chúng ta đã bàn bạc và quyết định phần thưởng sẽ được tăng lên một chút đối với những người đứng đầu.
Cụ thể là năm nay, khi tham dự võ hội mỗi thành viên đều phải dựa vào võ học gia truyền của gia tộc, nếu sử dụng võ công không rõ xuất xứ, hoặc võ công của môn phái khác thì xem như bị thua, ngoài ra năm nay chúng ta sẽ đặc cách cho mỗi gia tộc một thành viên được vào trực tiếp vòng trong mà không cần qua sơ loại.
Tiện thể bốn gia tộc có mặt đông đủ ta cũng nhắc lại hội quy một chút. Hội võ chia làm hai phần để thi đấu, phần một là so tài cá nhân với nhau, ở vòng loại thì chúng ta sẽ sắp xếp sao cho người của cũng một gia tộc không thể gặp nhau, ngoài bốn người được đặc cách vào vòng trong thì còn lại mười sáu người phải thi đấu để chọn ra bốn người tiến nhập vòng trong, khi vào vòng trong rồi chúng ta lại có cách sắp xếp khác.
Còn về thi đấu cả nhóm thì vẫn theo quy định hàng năm, mỗi gia tộc có năm người thi đấu với năm người của gia tộc khác cho đến khi bên nào còn lại người là thắng.
Năm nay việc thưởng cho người đứng đầu của phần đơn đấu là một thanh thần kiếm còn có một viên Trường Sinh Đơn, còn những người xếp thứ hai, thứ ba cũng được các phần thưởng tương xứng.”
Lão nói xong toàn trường liên trở nên sôi động không ngừng, có lẽ là do viên Trường Sinh Đơn đem lại. Sau khi được Thúy Lan giải thích hắn cũng biết được Trường Sinh Đơn có khả năng tăng cho một người ba mươi năm công lực ngoài ra còn giúp bảo tồn dung nhan của mình và cải tạo nhân thể, và hiện tại Trên Thế gian nghe nói chỉ có gia tộc Hằng Phong có hai viên.
Lễ vật quá trọng hậu, năm nay sao Hằng Phong gia tộc lại đưa ra lễ vật quý giá vậy - Tâm Lãng đang suy nghĩ phải tìm cách đoạt cho bằng được.
Sau bài phát biểu của lão, đến lượt hắn cùng ba người lên để ghi danh cho gia tộc mình, trước hết là ghi danh người được đặc cách vào vào trong.
- Thiên Nam: Thúy Lan.
- Tuyệt Tình: Lãnh Nguyệt.
- Huyền Hà: Thiên Phong.
- Hằng Phong: Hỏa Vân.
Hắn không trực tiếp tiến nhập vòng sau vì hắn cảm thấy võ công của hắn cần có sự cọ sát, kiếm pháp tuy bá đạo nhưng còn nhiều điều cần phải có thực tiễn chiến đâu mới có thể tìm ra, vả lại hắn cũng tin chắc nếu không gặp đối thủ hơn quá nhiều thì việc hắn thủ thắng nhờ tinh thần công kích là không khó.
[/b[
| |
| | | NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Sat Aug 08, 2009 6:21 pm | |
| QUYỂN MỘT_XUẤT THẾ CHƯƠNG MƯỜI LĂM_SƠ LOẠI VÕ HỘI_Phần 3- Spoiler:
[b] Hắn quan sát những người lên đăng ký được xem là gia chủ đời tiếp theo của tứ đại gia tộc.
Thiên Phong thì hắn đã biết, hắn cũng đoán ra rằng tên Thiên Minh háo võ đó sẽ không chịu ngồi vào danh sách này nên dù hắn có mạnh hơn Thiên Phong, có là con át chủ bài thì vòng loại hắn cũng phải thi đấu cho bằng được.
Người tiếp theo là một nam nhân có vẻ mặt anh tuấn tuy nhiên lạnh lùng, cô ngạo, đứng gần hắn có cảm giác như đứng gần tảng băng sắc nhọn, luôn luôn có cảm giác rằng bất cứ lúc nào những lưỡi băng sắc nhọn đó có thể lấy mạng của mình, hắn là Vô Hận của Tuyệt Tình gia tộc.
Người cuối cùng cũng là một nam nhân rất anh tuấn, tiêu sái, Hằng Phong Lãnh kẻ năm nay có khả năng đoạt quán quân nhất, Tâm Lãng cảm giác trên người hắn tuy quang hoa hiển hiện nhưng trong mắt hắn vẫn có vài tia ngoan độc, những người như thế này thì tính tình rất cố chấp, cương quyết trong mọi vấn đề chỉ có là nhiều khi vì lợi ích bản thân mà có thể hại bất kỳ ai. Khả năng phán đoán của Tâm Lãng không sai chút nào, quả nhiên sau này hắn bị hại về tay y.
Tâm Lãng nghe tên Hỏa Vân trên danh sách cũng không ngờ hắn bị mất đi một cánh tay mà vẫn được cử đi tham gia thi đấu, có lẽ Hằng Phong gia tộc muốn hắn nghỉ ngơi vài ngày để phục hồi vết thương.
Sau khi đăng ký tên của mười sáu người thi đấu còn lại, mười sáu người này chia làm tám cặp đấu.
Cặp đầu tiên là Thiên Minh của Huyền Hà gặp Thương Huyền của Thiên Nam ta.
Cặp thứ hai là Hằng Phong Lãnh gặp Huyền Tâm của Tuyệt Tình gia tộc.
Cặp thứ ba là Vô Hận của Tuyệt Tình gia tộc gặp Nam Sơn của Hằng Hà gia tộc.
Cặp thứ tư là Tâm Lãng của Thiên Nam đấu với Bách Quy của Hằng Phong gia tộc.
Cặp thứ năm Tuyết Linh của Huyền Hà gặp Minh Hương của Tuyệt tình gia tộc.
Cặp thư sáu là Linh Hoa của Thiên Nam đấu với Thành Bá Tuyệt Tình gia tộc.
Cặp thứ bảy là Tuyết Loan của Huyền Hà đấu với La Thành của Hằng Phong gia tộc.
Cặp cuối cùng là Linh Hải của Thiên Nam đấu với Huyết Vu của Huyền Hà gia tộc.
Qua nhiên sắp xếp khéo léo dựa vào thực lực để nhưng kẻ mạnh không gặp nhau, Hằng Phong gia tộc muốn mượn tên Bách Quy để tìm hiểu thực lực của Tâm Lãng hắn mà.
[/b[
| |
| | | NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Sat Aug 08, 2009 6:22 pm | |
| QUYỂN MỘT_XUẤT THẾ CHƯƠNG MƯỜI SÁU_THIÊN NAM NGẠO THỊ_Phần 1- Spoiler:
[b] Khi bốc thăm xong hắn mới biết, quả nhiên mọi tin tức liên quan đến khả năng từng người đều được Hằng Phong gia tộc biết khá rõ dàng, nên bốc thăm sắp xếp không thế có hai người mạnh đấu với nhau được.
Việc bốc thăm gồm có hai hộp đựng tên và số của mười sáu người tham gia, người số một sẽ phải đấu với người số mười sáu, người số hai sẽ đầu với người số mười lăm cứ như thế cho đến khi người số tám đấu với người số chín.
Tâm Lãng đưa thần thức vào tra xét các số phiếu thì thấy tám người mạnh nhất trong số mười sáu người đều ở chung một hòm còn lại đều ở hòm bên kia. Vì thế nên hai người bốc thăm trên đài có bốc thế nào cũng không ảnh hưởng, hai người mạnh không thể gặp nhau, nếu mà người cùng gia tộc gặp nhau sẽ được xếp cặp đấu lại.
Sau khi bốc thăm xong, bốn cặp đấu đầu tiên được diễn ra tại bốn đài của bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc.
Tại phía Đông là cuộc đấu của Huyền Hà Thiên Minh và Thiên Nam Thương Huyền.
Tại phía Tây là cuộc đấu của Tuyệt Tình Vô Hận và Hằng Phong Nam Sơn.
Tại phía Nam là cuộc đấu giữa Thiên Nam Linh Hoa và Tuyệt Tình Thành Bá.
Tại phía Bắc là trận đấu của Huyền Hà Tuyết Loan và Hằng Phong La Thành.
Mọi người đều đi cỗ vũ cho người của gia tộc mình. Tâm Lãng đến bên hai vị sư tỷ Thương Huyền và Linh Hoa động viên bọn họ cẩn thận và không cần quá cưỡng cầu vào kết quả mà khiến mình bị thương, sau đó đến bên tên Thiên Minh răn đe hắn mà làm bị thương người sư tỷ xinh đẹp của mình thì sẽ tìm hắn hỏi tội.
Tâm Lãng biết tên này không đến nỗi nào nên yên tâm dù Thương Huyền tỷ có thua cũng không bị thương chút nào, nhưng hắn không ngờ đến vị sư tỷ xinh đẹp của hắn lại rất bướng bỉnh sẽ gây ra chuyện gì ...
Khi mọi người xem trận đấu của Thiên Minh thì Tâm Lãng hắn và Linh Hải lại xem trận đấu của Linh Hoa và Thành Bá, hắn rất muốn xem võ công của Tuyệt Tình gia tộc thế nào. Theo lời của mẹ hắn kể thì kiếm pháp của gia tộc này rất lãnh khốc và bá đạo. Người tu luyện phải loại bỏ thất tình lục dục để truy cầu cảnh giới cao nhất của Tuyệt tình kiếm.
Lúc này chỉ thấy Thành Bá là một thanh niên cao gầy, khuôn mặt lạnh băng cả người hắn tỏa ra hàn băng khí vô hình lạnh lẽo, đôi mắt của hắn vô thần như không có gì làm hắn quan tâm đến cả.
Linh Hoa lúc này trên đài cũng không tỏ ra kém thế, áo quần nàng phất phơ, trên tay là thanh kiếm sắt xanh biếc có thể nói là thanh bảo kiếm tốt, khuôn mặt khẽ mỉm cười chào hỏi đối phương.
- “Tiểu muội Linh Hoa của Thiên Nam xin chào sư huynh, mong sư huynh chỉ giáo.” [/b[
| |
| | | NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Sat Aug 08, 2009 6:24 pm | |
| QUYỂN MỘT_XUẤT THẾ CHƯƠNG MƯỜI SÁU_THIÊN NAM NGẠO THỊ_Phần 2- Spoiler:
[b] Hắn chỉ lãnh đạm gật đầu rồi thủ thế chuẩn bị, đối diện với mĩ nữ của gia tộc hắn mà lãnh đạm như vậy quả nhiên là tuyệt tình thật. Tâm Lãng hắn thầm nghĩ Lãnh Nguyệt nghe nói công lực còn cao hơn tên này, không biết thế nào nhỉ.
Ở trên đài vùng băng khí quanh thân tên Thành Bá ngày càng dày đặc, nó bao phủ toàn thân hắn tạo ra một lớp sương mù mờ mờ ảo ảo, xung quanh nhiệt độ giảm xuống đáng kể.
Linh Hoa cũng không chần chừ thêm, thi triển kiếm pháp xông vào, từng luồng kiếm quang biến hóa chém vào đối phương, Thành Bá hắn cũng đã rút kiếm vận công tạo thành một luồng trắng đục bao quanh thân thân kiếm va chạm trực tiếp với luồng kiếm quang do Linh Hoa tạo ra, cả hai người đều lùi lại một bước.
Tuy chỉ mới là thăm dò thực lực đối phương nhưng có thể thấy rằng công lực của cả hai khá ngang nhau có thể đánh phải rất lâu mới phân thắng bại khi đó sẽ rất bất lợi đối với Linh Hoa dù gì nàng cũng là phận nữ nhi thể lực kém hơn hắn.
Hai người lại lao vào nhau tiếp tục khai chiến rất ác liệt, kiếm pháp của Tuyệt Tình gia tộc quả nhiên rất băng lãnh sát khí bức nhân, chỉ riêng việc tỏa ra hàn băng đã khiến cho đối phương bất lợi rồi, phía bên kia kiếm pháp của Linh Hoa tuy gần đây rất tinh tiến nhưng kiếm pháp Huyết Tâm Kiếm không phát huy đến cực đại khi chủ nhân của nó chưa có huyết tâm, kiếm chiêu của nàng không có ý khiến đối phương đổ máu không có cái tâm sát khí, kiếm pháp của nàng chỉ là đấu khí cùng với sự biến ảo của kiếm chiêu linh hoạt. Vì thế mà cả hai đều phải khổ chiến rất lâu vẫn bất phân thắng bại.
Sự thật mà nói Tâm Lãng ở dưới đài mà nói rất lo lắng cho sư tỷ của mình, nhìn kiếm pháp hai người thi triển hắn đương nhiên hiểu tên Thành Bá không hiền lành gì, hoặc có thể do kiếm pháp kia gây nên. Nếu gần đây Linh Hoa không thăng tiến thì bảo đảm đã bại sau trăm chiêu. Hắn cũng biết rằng kiếm pháp này của gia tộc hắn không thích hợp với nữ nhi thường tình cho lắm, ai đời lại bảo một người con gái nổi sát tâm muốn giết người mỗi khi rút kiếm.
Lúc này trên đài, khuôn mặt của Linh Hoa đã xuất hiện mồ hồi rất nhiều, hẳn nhiên do thể lực không bằng hắn còn thêm những chiều sát kiếm khiến nàng vất vả né tránh đã làm nội lực và thể lực tiêu hao hơn hẳn Thành Bá, còn về Thành Bá trên khuôn mặt hắn vẫn lạnh lùng vô tả, nhưng cũng đã xuất hiện sự mệt mỏi do công lực tiêu hao khá nhiều.
Có lẽ đã đến lúc tung tuyệt chiêu, cả hai người đều tách ra hai bên võ đài ngưng thần vận khí chuẩn bị xuất chiêu.
Thành Bá hắn đã xuất chiêu trước, có lẽ hắn biết đối phương công lực giảm hơn mình nên không để thời gian cho đối phương kịp phục hồi.
- Hàn Băng Phong Lãnh. - Hắn hét lên một tiếng tức thì lãnh kình bùng phát đến kinh nhân, cả một đấu trường bao trùm toàn lãnh khí, một người một kiếm lao đến đối phương nhanh như thiểm điện, từng bông hoa tuyết bao phủ thân kiếm, kiếm phong rít lên từng hồi lanh lảnh cuồng bạo chém tới.
Linh Hoa cũng không chậm trễ nàng đã dùng đến tuyệt kiếm trong Huyết Tâm Kiếm: Huyết Kiếm Trùng Thiên. Hồng quang lóe lên chói lọi, cả thanh kiếm của nàng như được nung nóng tỏa ra từng đợt hỏa khí bức nhân, hồng sắc quang hoa bao phủ lấy người của nàng rồi từ từ lan tỏa ra xua đi cái lãnh khí của đối phương.
- Choang. Rầm. Cả khán đài rung lên, lãnh khí và hỏa khí xoắn lấy nhau tỏa ra không gian từng đóa hỏa vân và bạch vân rồi chúng va chạm nhau bụp, bụp. [/b[
| |
| | | NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Sat Aug 08, 2009 6:25 pm | |
| QUYỂN MỘT_XUẤT THẾ CHƯƠNG MƯỜI SÁU_THIÊN NAM NGẠO THỊ_Phần 3- Spoiler:
[b] Sau chiêu kiếm toàn bộ người đều hướng tời đấu trường để xem cả hai, lúc này trên khóe miệng hai người đều rỉ máu, đều thụ thương như nhau.
Hai người đều lùi lại đến năm bước. Lạnh lẽo nhìn đối phương sắc mặt Linh Hoa đang nhợt nhạt bỗng đổ hồng lên, đây không phải là thương thế nàng đã bình phục mà do huyền công của gia tộc tỏa ra, xung quanh nàng sắc hồng ngày càng tăng, không khí trở nên càng nóng bỏng quyết liệt, từng đóa hỏa vân lập lòe va vào nhau nổ lụp bụp, không khí trường đấu lại một lần nữa căng thẳng, ai cũng rõ đây có thể là chiêu kiếm tối hậu mà cả hai có thể xuất ra lúc này.
Bên kia Thành Bá cũng đã bắt đầu xuất chiêu mạnh nhất cuối cùng của mình để tranh phong.
Một bên hàn khí lãnh lẽo, một bên hỏa khí nỏng bỏng kinh người lại là hai loại khí trời sinh khắc chế nhau. Tất cả chỉ trong một chiêu nữa là có thể phân thắng bại.
Lúc này khí thế của Linh Hoa tăng lên đến mức kinh người cả thân hình như bao bọc bởi hỏa diễm cuồng loạn, trông như hỏa thiên thần nữ giáng trần hết sức bá đạo, đến giờ phút này nàng mới thấu triệt cảnh giới của kiếm pháp và đã nhập vào Tâm kiếm, giây phút này ánh mắt, sát khí quanh thân bộc lộ hắn ra ngoài.
Nếu quả Tâm Lãng chỉ dạy cho phương pháp ép nội lực đến cực hạn, bảo đảm trận này chiến thắng không mất sức như vậy. Nhưng kinh mạch của các nàng không được như hắn, nên hắn không dám chỉ dạy sợ tổn hại kinh mạch - Tâm Lãng hắn nghĩ vậy.
- “Huyết Kích Kinh Thiên.” - Linh Hoa hét lên.
Một trụ hồng quang tỏa ra sát khí kinh nhân hướng đến đối phương chém tới.
Thành Bá cũng không chậm trễ tung ra sát chiêu của Tuyệt Tình Kiếm.
- “Tuyệt Tình Tuyệt Hận.”
- Bùm. Rầm. Hai trụ kiếm quang va chạm vào nhau tạo ra vụ nổ kinh thiên, lãnh khí và hỏa diễm vân lại xoắn lấy nhau không ngừng triệt tiêu lẫn nhau, cả không gian lập lòe giữa nóng là lạnh, giữa hồng và trắng không gian như ngưng đọng, đến khi chúng nhân nhìn lên khán đài thì ...
- Bùm. Một thân ảnh bay dạt ra sau đến tận mép đài sau đó đổ xuống đó là Thành Bá, phía bên này Linh Hoa tỷ bị trấn lui đến một trượng xa, thân ảnh đang chống trên thân kiếm, miệng ọc ra một ngụm hồng huyết thấm đầy y phục.
Một chút thời gian sau, Thành Bá cũng đã không thế đứng dậy, bên này Linh Ha tỷ đã từ từ đứng dậy được cuối cùng một lão giả trọng tài trận đấu đã tuyên bố nàng thắng trận.
Tâm Lãng hắn nhanh chóng đỡ nàng xuống truyền công lực để giúp nàng phục hồi lại công lực, chỉ một khắc nàng đã khôi phục lại khá nhiều, mọi người không để ý nhưng trong nội thể của hắn quả nhiên luồng nội lực tuy không quán tuyệt thiên hạ nhưng đối với việc trị thương quả thật rất hiệu quả.
Hắn buông tay cho Linh Hải dìu Linh Hoa rồi cùng đến bên võ trường phía Đông để xem trận đấu giữa Thương Huyền và tên Thiên Minh, Thương Huyền của Thiên Nam gia tộc hắn là đóa hoa đẹp nhất trong gia tộc, sắc đẹp của nàng không kém Tuyết Linh mấy cả, vả lại cả người đầy đặn hơn Tuyết Linh. Nàng đã mười chín tuổi trong khí Tuyết Linh của hắn mới mười sáu thôi.
Trong đầu hắn cũng nghĩ là trận đấu sẽ kết thúc khá nhanh, nhưng khi đến ta lại biết mình dự đoán sai hết, trên đài Thương Huyền như một tiên tử không giống người của phàm nhân đang kịch đấu với Thiên Minh, kiếm pháp của nàng tuy cao hơn Linh Hoa một chút nhưng nếu so với Thiên Phong có lẽ sự ảo diệu của kiếm chiêu như nhau nhưng về nội lực thì thua hắn xa.
Thê Vân đang đi đến hỏi thăm và chăm sóc Linh Hoa, hắn chỉ nghe bà nói sơ qua trận đấu này, Tuyết Linh nhìn thấy hắn cũng chạy lại hỏi thăm, bộ dạng của nàng rất là cao hứng a. Có lẽ nàng sợ sự giao đấu của hai gia tộc dẫn đến bất hòa chăng?
Thì ra tên Thiên Phong không đánh hết sức, chưa tung sát chiêu nào ra cả, còn bên Thương Huyền duy chỉ một lần tung ra Huyết Sát Kiếm nhưng bị hắn hóa giải dễ dàng.
Quan sát trên đài Tâm Lãng có cảm giác tên Thiên Minh hắn không phải là đang so tài mà hắn đang phụ họa, hắn đang phụ họa cho kiếm pháp của nàng. Khi nàng tung ra một chiêu hắn cũng sử một chiêu cùng hòa tấu hết sức nhịp nhàng, toàn trường kiếm quang loạn vũ. Cả hai người như diễn tấu một bản nhạc mà không phải một bản kiếm pháp hoàn hảo, họ như đang đối luyện chứ không có một chút sát chiêu.
Tâm Lãng nhìn ngó một chút cũng nhận ra vấn đề: Có lẽ hắn phải lòng sư tỷ của ta rồi. Không ngờ cái tên mê võ này lại cũng máu gái vậy. Hắn cười thầm trong lòng. Thiên Minh cũng không tệ về võ công, cả nhân phẩm theo khách quan nhận định của hắn đều tốt cả.
Tâm Lãng vỗ tay, giơ ngón cái phấn khích hướng đấu trường tỏ ra ủng hộ.
Lúc này Thương Huyền có lẽ cũng nhận ra nên có chút e thẹn, nhưng thẹn quá hóa giận. Nàng lùi ra sau ánh mắt rất tức giận nhìn Thiên Minh Nhìn thấy thủ thế của nàng Tâm Lãng cũng thất kinh, nàng định tung ra chiều bá đạo nhất trong Thiên Nam Kiếm pháp.
- “ Nhất Kích Kinh Thiên.” [/b[
| |
| | | NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Sat Aug 08, 2009 6:25 pm | |
| QUYỂN MỘT_XUẤT THẾ CHƯƠNG MƯỜI SÁU_THIÊN NAM NGẠO THỊ_Phần 4- Spoiler:
[b] Lúc này trên đài Thiên Minh hắn cũng đã nhận ra chiêu kiếm này, hắn gượng gạo nhìn Tâm Lãng cười khổ, trông bộ dạng hắn có lẽ thảm thương.
Hắn dừng lại chút sau đó thu kiếm lại, hướng về phía Thương Huyền nói:
- “Thương Huyền tiểu muội ta xin nhận bại chiêu kiếm này ta không đỡ nỗi, nếu dùng công lực không chính xác ta không biết sẽ gây thương tích cho nàng hay không, nếu nàng đã quyết liều mạng ta xin nhận bại trước.”
Tâm Lãng hắn không ngờ tên này lại có thể vì gái mà nhận bại, quả thật hắn lúc này khá ngưỡng mộ Thiên Minh a, chỉ là Thương Huyền tỷ tỷ bướng bỉnh của ta thế nào đây.
Thương Huyền lúc này cũng lấy làm ngạc nhiên, sau đó tức giận dậm chân nhìn hắn, quả nhiên nàng chỉ không có ý dùng chiêu này chỉ vì thẹn quá hóa giận mà thôi, vả lại nàng cũng nghe Tâm Lãng từng so tài với Thiên Minh nên hiểu rõ chiêu này của Tâm Lãng cũng chỉ thủ hòa với hắn nhưng nàng thì chắc chắn bị thương.
Nàng nhìn từ từ vào mắt hắn, sau đó lên tiếng hỏi:
- “Ta có hai câu hỏi, có thể hỏi huynh không? “
- “Xin muội cứ hỏi ta sẽ hồi đáp!”
- “Huynh không so chiêu là vì khinh thường ta yếu hay là không muốn đả thương ta?”
- “Ta! Ta thật lòng không thể đả thương nàng, cho nên ta chỉ có thể, có thể rút lui” - Hắn rất lúng túng trả lời, thì ra tên này cũng e thẹn không khác gì con gái.
- “Còn câu hỏi cuối ta muốn hỏi, huynh có tự tin trong giải đấu này không?”
- Thiên Minh ngẩn cao đầu nhìn vào mắt nàng tự tin nói: “Ta có đủ tự tin vào chính mình có thể đi sâu vào giải đấu này.”
- “Trời! Thương Huyền tỷ có lẽ hại ta rồi, nàng khích hắn như thế, nếu gặp hắn thì hắn không nổi điên đánh đến chí mạng với ta mới là lạ đó” – Tâm Lãng thầm than.
Thương Huyền quay sang bên đài hướng xuống đài chỗ vị trọng tài tiền bối xin nhận bại, sau đó bước xuống về chỗ chúng ta .
Đi đến chỗ chúng ta, nàng nhìn Tâm Lãng một chút sau đó đến bên Thê Vân nói:
- Bá mẫu con xin lỗi! Lãng đệ ta xin lỗi đã nhận bại!
Tâm Lãng chỉ cười nói với nàng: “Tỷ xử lý vậy rất đúng Huyền Hà gia tộc với chúng ta tình thâm như thủ túc.” - Nói xong quay lại nhìn Tuyết Linh đang e thẹn đứng bên hắn
- Vả lại sự thật năm nay đối thủ quá mạnh cho dù tỷ vào vòng trong thì có lẽ khó mà đi tiếp.
Nàng nhìn Tâm Lãng rồi gật đầu, chợt quay lại nhìn về phía người của Huyền Hà gia tộc thấy tên Thiên Minh đang ngây ngô nhìn nàng. [/b[
| |
| | | NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Sat Aug 08, 2009 6:27 pm | |
| QUYỂN MỘT_XUẤT THẾ CHƯƠNG MƯỜI BẢY_NHỊ CHIÊU THẮNG BẠI_Phần 1- Spoiler:
[b]Ở bên phía đài Tây phần thắng là Vô Hận. Hắn chỉ cần ba chiêu đã đánh bại đối thủ, thực lực của hắn năm nay tuy ai cũng dự đoán rất mạnh nhưng không lường được chỉ với ba chiêu đã khiến cho đối phương không còn khả năng tái chiến, mà đó là một người của Hằng Phong gia tộc.
Bên đài Bắc. Tên La Thành của Hằng Phong cũng đã chiến thắng Tuyết Loan của Huyền Hà gia tộc không mấy khó khăn, năm nay trừ mấy người chủ chốt của tứ gia tộc thì còn lại các thành viên khác có lẽ không mạnh cho lắm.
Lúc này trên đài thông báo bốn cặp đầu tiếp theo, Tâm Lãng hắn đang dặn dò Tuyết Linh mấy câu. Đại để hắn cũng biết được thực lực của Minh Hương gia tộc Tuyệt Tình. Khả năng hai nàng là như nhau, nhưng hắn hơi lo cho nàng bởi vì Kiếm Pháp Tuyệt Tình khá bá đạo, thật ra người lo cho nàng đâu chỉ mình hắn, nàng còn có hai đại ca võ công đâu kém hắn, có điều hắn không biết mình luyện tập thì Tuyết Linh cũng luyện tập mà nàng tăng tiến cũng không kém hắn chút nào.
- “Tâm ca yên tâm nhị ca muội có nói, bên cạnh kẻ anh hùng không có kẻ yếu,vì thế, vì thế suốt thời gian qua muội luôn luôn luyện công hi vọng có thể ở bên cạnh huynh.” - Nói xong nàng khuôn mặt nàng đỏ hồng lên trông rất khả ái.
Ha ha nàng coi hắn là anh hùng, mà cũng đúng. Một người con gái khi toàn tâm toàn ý yêu ai thì xem người đó như vị anh hùng trong lòng mình.
Nhìn vào mắt nàng, trên tia mắt hắn xuất hiện một biểu tình sung sướng hắn đặt tay lên hai vai nàng ánh mắt kiên định, bá khí lẫm liệt.
- “Linh Nhi ta sẽ không phụ lòng nàng, chỉ cần nàng bên cạnh ta. Ta sẽ dùng tất cả những gì mình có để bảo vệ che chở cho nàng dù bất cứ ở đâu bất cứ việc gì.”
Tuyết Linh e thẹn gật đầu rồi lách khỏi người hắn trở về bên gia tộc của mình chuẩn bị cho trận đấu.
Giờ phút này hắn không thể không suy nghĩ phải chiến thắng tất cả, phải là một kẻ cường giả kiêu hùng.
Đối thủ của hắn là Bách Quy người của Hằng Phong gia tộc là người đầu tiên hắn cần vượt qua để chinh phục tiếp con đường của mình. Hắn lúc này không còn muốn giấu diếm thực lực chút nào nữa hắn cần chứng tỏ cho người con gái mình yêu thực lực của hắn.
Bước lên đài, đối thủ của hắn có khuôn mặt khá anh tuấn tầm mười chín tuổi, nghi biểu bất phàm. Chỉ có điều mắt hắn hơi sếch và môi dưới mỏng, làm hắn tuy phong lưu nhưng gây cảm giác không tử tế gì, tay cầm một thanh kiếm bạch sắc, thắt lưng hắn là một cây quạt màu lục biếc biểu tình hắn là một công tử tuấn lãng.
Tâm Lãng phát tán một tia thần tức vào dò xét cơ thể hắn, quả nhiên hắn khá mạnh có lẽ chỉ kém tên Hỏa Vân chút ít mà xem bộ tính cách của hắn cũng không nóng vội như tên Hỏa Vân. Quả là một đối thủ xứng đáng. [/b[
| |
| | | NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Sat Aug 08, 2009 6:28 pm | |
| QUYỂN MỘT_XUẤT THẾ CHƯƠNG MƯỜI BẢY_NHỊ CHIÊU THẮNG BẠI_Phần 2- Spoiler:
[b] - Tiểu đệ Tâm Lãng xin chào Bách Quy huynh, mong huynh xuất thủ lưu tình.
Hắn chỉ nhếch mép cười sau đó giơ hai tay ra chào lại.
- “Không dám, đệ là thiên tài trăm năm của Thiên Nam gia tộc, xin hạ thủ lưu tình cho sư huynh bất tài này. Xin mời.”
- Đệ nhường cho huynh xuất chiêu trước. - Tâm Lãng mỉm cười nói.
Trong lòng Tâm Lãng lúc này tính hiếu thắng trỗi lên. Vô Hận hắn chỉ với ba chiêu đã đánh bại thì hắn cũng phải chứng minh là Thiên Nam gia tộc cũng phải làm được như thế.
Hắn tập trung công lực vào thanh kiếm, thanh kiếm từ từ đỏ dần lên, hồng sắc quang hoa bao quanh thân hắn đỏ rực như vị hỏa thần ngạo thì thiên hạ.
Phía bên kia tên Bách Quy không dám khinh thường cũng rút thanh kiếm chuẩn bị công kích chiếm tiên cơ.
- “Kiếm Phá Thiên Hạ” - Hắn hô to, rồi cùng với thân pháp Vô Ảnh Bách Biến lao đến Tâm Lãng, chỉ một chiêu mà hơn một trăm thức. Hai người kiếm chiêu vẫn biến hóa liên miên bất tận, cùng với Tâm Lãng là Thân Vân Ảnh đang so tài cũng Vô Ảnh Bách Biến, Huyết Tâm Kiếm so tài với Càn Khôn Vô Cực Kiếm.
- Bùm. Hai người phân li ra ở thức kiếm cuối cùng họ va chạm trực tiếp. Bách Quy một thức chém từ trên không xuống còn Tâm Lãng hắn một kiếm chém từ dưới hất lên, kết quả cả hai hòa nhau.
Qua một chiêu so tài, mọi người đều có cảm tưởng cân tài cân sức.
Thấy qua công lực của Bách Quy, cảm thấy hắn tuy có mạnh nhưng cũng không đến nỗi phải mất thêm thời gian với hắn, dù gì sau này hắn xác định sẽ gặp lại Hằng Phong gia tộc còn nhiều, không muốn họ thấu rõ khả năng của mình quá sớm.
- Huyết Sát Kiếm. - Tâm Lãng hô to.
- Kiếm Phá Càn khôn. - Đồng thời bên này Bách quy cũng xuất chiêu.
Cả hai đều cùng lúc xuất chiêu. Ở bên kia kiếm quang của Bách Quy chói lọi hào quang tỏa ra bao trùm toàn đấu trường, từng đợt kiếm khí bắn ra sắc bén chém tới Tâm Lãng.
Còn bên này thì sao, Tâm Lãng kiếm quang mờ nhạt đang gạt kiếm khí sắc bén, dùng Thân Vân Ảnh tiến sát đối phương.
Năm bước rồi bốn bước kiếm khí càng gần hắn càng dày đặc, Thân Vân Ảnh phát huy đến cực độ kiếm quang mờ nhạt của Tâm Lãng phá tan từng đợt kiếm khí trên đường đi.
Ba bước rồi hai bước, ngọn kiếm chủ của Bách Quy cuối cùng cũng hướng Tâm Lãng đang đến sát chém tới. Gió lốc điên cuồng quấn quanh hai đối thủ, kình phong tỏa ra làm cho hai bên đài những người công lực yếu đều bị dạt ra.
[/b[
| |
| | | NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Sat Aug 08, 2009 6:29 pm | |
| QUYỂN MỘT_XUẤT THẾ CHƯƠNG MƯỜI BẢY_NHỊ CHIÊU THẮNG BẠI_Phần 3- Spoiler:
[b] Khi kiếm chủ của chiêu Kiếm Phá Càn Không gần chạm vào Tâm Lãng, hắn chỉ nhếch mép cười nhạt, một luồng nội lực kinh thiên đang từ bàn tay tuôn ra như thác đổ hướng vào thanh kiếm mà trút xuống, chỉ trong tích tắc hồng quang chói lòa khiến cho toàn bộ khán giả không còn nhận ra điều gì xảy ra trên võ đài.
- Uỳnh.
Một tiếng nổ long trời, trên khán đài đã xuất hiện một hố to, một thân ảnh nhảy lùi lại phía sau ba bước sau đó đứng đó, vạt áo bay phất phơ, thanh kiếm từ từ cho vào vỏ.
Phía bên kia một thân hình bị trấn bay dạt ra phía sau hơn hai trượng, sắc mặt nhợt nhạt trên miệng không ngừng ọc ra từng ngụm máu, từ từ khụy xuống hôn mê bất tỉnh.
Nhìn lại kẻ bại trận là Bách Quy, cả khán đài lặng im không một tiếng hò reo. Không thể ngờ một người chỉ mới mười lăm tuổi chỉ sau có hai chiêu kiếm đã đánh bại đối phương, thực lực thế này quả nhiên khiến nhiều gia tộc phải lo ngại.
Khán dài chỉ im lặng chút ít, sau đó người của Thiên Nam gia tộc vỗ tay không ngừng, hắn đi về phía gia tộc mình, trong khi bên kia từng ánh mắt tức giận như muốn ăn sống nuốt tươi hắn. Hôm nay hắn ra tay quá nặng so với thông thường.
Thật ra khi hắn so chiêu hắn cũng không ngờ mình lại ra tay quá nặng. Lúc xuất chiêu Huyết Sát Kiếm trong lòng hắn chỉ có một chữ sát và làm sao phải thấy được máu, lúc ngẫm lại hắn có chút hối hận, nhưng sự việc đã rồi hắn cũng không thể làm gì hơn cả.
Hắn không biết rằng từ khi hắn học Ma Kiếm Ý cùng Tu La A Tỳ đao thì trong tâm hắn có sự thay đổi, chỉ là hắn không cảm thấy thôi, hôm hắn sử Ma Kiếm thì một lượng lớn ma khí của thiên địa đã xâm nhập và trong thân thể hắn và cùng với ma khí có sẵn của mình khiến cho hắn sẽ điên cuồng giết chóc. Hai loại Đao Kiếm pháp này cơ bản không dành cho người dùng. Một loại phải nhập ma mới phát huy hết uy lực, còn Đao Pháp kia vốn là của quỷ dữ chỉ dùng để giết người. Trong hai bộ đó người dùng phải có linh hồn cảnh giới cực cao, phải cao hơn ma tính trong người, khống chế nó nếu không sẽ bị nó khống chế lại. Hai lão quái và lão khô lâu đâu còn là con người, cảnh giới linh hồn của họ tu luyện vài chục nghìn năm chứ có như Tâm Lãng mới mười lăm tuổi đầu.
Hôm nay hắn chỉ sử dụng Huyết Tâm Kiếm nhưng một phần ma khí chạy ngược xâm nhập vào não bộ của hắn khiến hắn không kiểm soát mình.
Khi hắn vừa xuống đài thì bên kia Hằng Phong lãnh cũng vừa đi tới, nghe nói hắn chỉ một chiêu duy nhất đã đánh bại đối phương, nên mới kịp đến đây định xem Tâm Lãng thi đấu.
Thấy bên mình bị trọng thương hắn vẫn tươi cười đến bên Tâm Lãng chúc mừng.
- “Sư đệ quả nhiên vượt ngoài dự liệu của ta, đệ rất mạnh chúc mừng gia tộc Thiên Nam có một thiên tài mới nổi. Ha ha. Huynh là Hằng Phong Lãnh rất hi vọng sau này gặp lại trên võ đài để thỉnh giáo. Bây giờ phải đem sư đệ ta trọng thương về chữa trị trước. Hẹn gặp lại.”
Tâm Lãng hắn cũng không tỏ ra kém chút thế, chỉ khẽ cười rồi nói:
- “Hẹn gặp lại.”
Đứng lại một lát xem những người xung quanh bàn tán về tên Hằng Phong Lãnh, trận vừa rồi hắn hắn không có dùng kiếm mà chỉ dùng một tay phất thành kiếm khí đả bại đối phương, e rằng lần này ngôi quán quân không ngoài của hắn ta.
Tâm Lãng hắn cũng không để ý nhiều mà đi tìm xem trận đấu của Tuyết Linh ở đâu, lúc này đã thấy xa xa một bóng hình nhỏ đang lao đến, hóa ra là Tuyết Linh.
- “Tâm ca muội thắng rồi. Hì hì. Có nhanh không.”
Hắn ngạc nhiên nhìn nàng. Sau một lúc chu mỏ khoe khoang với hắn nàng mới dừng lại hỏi.
- “Ca ca cũng thắng nhanh vậy sao, muội nghe nhị ca bảo rằng tên Bách Quy gì đó rất mạnh mà.”
Tâm Lãng cười cười rồi véo cái mũi xinh của nàng, khiến nàng e thẹn muốn tránh ra.
- “Sao muội lại khinh ca ca của mình thế, có muốn ta tét mông không.” Lúc này cũng giơ tay lên ra vẻ làm thật, khiến cho nàng tưởng thật ôm cánh tay của hắn cho hắn không làm bậy.
Lúc này chúng ta cũng vừa được nghe tin vui Linh Hải cũng vừa chiến thắng được Huyết Vu của gia tộc Huyền Hà tuy nhiên cũng thụ thương không nhỏ. [/b[
| |
| | | NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Sat Aug 08, 2009 6:30 pm | |
| QUYỂN MỘT_XUẤT THẾ CHƯƠNG MƯỜI BẢY_NHỊ CHIÊU THẮNG BẠI_Phần 4- Spoiler:
[b] Rốt cuộc năm nay Thiên Nam gia tộc của hắn có thể nở mày nở mặt rồi. Bốn người thi đấu thì có tới ba người vào vòng trong, có lẽ đây là quá trình luyện tập do Tâm Lãng cùng tứ nữ mấy ngày qua nên mới có kết quả như vậy.
Bên phía Huyền Hà gia tộc có Tuyết Linh cùng Thiên Minh, bên phía Tuyệt Tình gia tộc có mỗi Vô Hận hắn tiến vào còn bên Hằng Phong gia tộc có hai người là Hằng Phong Lãnh và Hằng Phong La Thành.
Nhưng theo nhận định của Tâm Lãng thì cho dù gia tộc hắn có thể ba người vào vòng tiếp theo nhưng vì chỉ có thể có bốn người vào vòng tiếp theo nên khả năng Thiên Nam gia tộc cũng chỉ có một suất thôi, những kẻ còn lại của gia tộc khác thực lực khác xa những người vòng một. Vô Hận quá mạnh chưa rõ thực lực, Hằng Phong Lãnh thì gần như vô địch trong lứa trẻ đang thi đấu.
Hiện tại hắn có thể cảm nhận rằng trong vòng sau trừ trường hợp những kẻ mạnh gặp nhau không thì bốn suất vào vòng tiếp có lẽ dành cho Thiên Minh, Vô Hận, Hằng Phong Lãnh và cuối cùng là hắn.
Và hắn chắc rằng sự sắp đạt trước các cặp đấu đã được định sẵn cho dù có bốc thăm cũng vậy cả thôi.
Sau một buổi sáng mệt nhọc, mọi người cũng bắt đầu trở về nơi nghỉ ngơi. Tâm Lãng chia tay Tuyết Linh, phía bên kia tên Thiên Minh cũng đang ngơ ngẩn nhìn Thương Huyền, mãi đến khi nàng ta đi khuất mới quay đầu lại, thấy hắn đang còn đứng đó y vội vàng đi tới.
- Lãng đệ hôm nay ngươi thi đấu tốt cả chứ? - Thiên Minh nhìn Hắn hỏi rồi cười rất tươi a, hình như rất thân với Tâm lãng.
- “Thế nào Minh sư huynh có gì để nói với đệ không, đệ đang rất mệt có lẽ phải về nghỉ chuẩn bị chiều thi đấu tiếp.” - Ngữ khí của ta như muốn bỏ về. Thiên Minh chợt hoảng hốt kéo hắn lại nói nhỏ, đệ có thể giúp ta trước mặt Thương Huyền không, hắn bối rối nói với Tâm Lãng.
- “Huynh cần đệ chuyển lời gì đến Thương Huyền tỷ sao, mà giúp huynh việc gì vậy? Đệ nghe không hiểu.” - Hắn làm như không biết hỏi lại.
Thiên Minh lúc này gãi gãi đầu sau đó mới dám nói:
- “Nói ngươi đừng cười ta, ta phải lòng Thương Huyền muội mất rồi, ngươi có thể nói tốt cho ta trước mặt nàng chút không. Còn về phần ta sẽ giúp ngươi với muội muội ta, Phụ thân ta có ý định tác hợp cho Tuyết Linh và tên Hỏa Vân đó.”
- Tâm Lãng hắn vẫn nhơn nhơn nói: “Việc của đệ và Linh nhi, đệ không muốn ai nói tốt cho mình cả, đệ sẽ dùng thực lực của mình để chứng minh, và đệ sẽ không để ai cướp Linh nhi của đệ. Kẻ nào cản trở đệ xem hắn là kẻ thù.”
Hắn tuy nói cứng thế để xem tên Thiên Minh có cầu cạnh gì hắn không, mà thật ra hắn biết gia tộc Huyền Hà muốn kết thông gia với Hằng Phong vì trong tứ đại gia tộc vẫn ngấm ngầm tranh đấu với nhau thì Hằng Phong có vẻ mạnh hơn hết và hắn muốn dùng thực lực của mình để chứng minh Thiên Nam gia tộc hắn không thua kém gì.
- “Ta biết đệ nói được thế chắc chắn làm được, nhưng ta thì ta không tự tin. Xem như ta cầu xin đệ giúp ta được không, nói tốt với phụ mẫu nàng về ta và đệ là gia chủ tương lai thì việc hôn nhân của hai gia tộc đệ cũng có phần ảnh hưởng. Ta mới gặp nàng đã không thể tự chủ được mình, ta thề với đệ chỉ cần đệ giúp ta, ta sẽ chăm sóc nàng và chỉ yêu một mình nàng mà thôi, nếu sau này đệ cần ta vào việc gì ta có chết cũng không từ.”
Tâm Lãng hắn đương nhiên biết sư tỷ của hắn cũng có chút tình ý với tên này và tên này nói đều đúng. Việc hôn nhân của các nàng hắn cũng có thể một phần ảnh hưởng tới, như việc xem gia tộc Hằng Phong là đối thủ thì việc kết thông gia với họ là điều không thể, cả gia tộc sẽ tìm cách ngăn cấm, dù gì hắn cũng là Tiểu gia chủ mà.
- “Thôi được rồi, đệ biết huynh tất cả đều rất tốt và đệ cũng muốn có một người đồng minh với đệ. Việc của huynh đệ sẽ tìm cách hỏi thăm cho huynh, chỉ cần huynh toàn tâm toàn ý là được. Huynh cũng nên đến thăm và rủ Thương Huyền tỷ dạo chơi xung quanh thành chẳng hạn, đệ chỉ có thể tạo điều kiện nhất định còn thành hay không đều do tâm ý của tỷ ấy và của huynh nữa.”
Tâm Lãng đang suy nghĩ cái tên cục đất này mà không tạo điều kiện cho hắn, chắc hắn rất vất vả mới lấy được tấm chân tình của sư tỷ hắn a, có lẽ phải giúp hắn mới được. Và Tâm Lãng cũng tính chán, nếu hai người họ thành công thì lo gì phụ thân hắn phản đối mình và Tuyết Linh.
Đương nhiên là Thiên Minh hắn cảm ơn rối rít và nói sẽ hết lòng nói tốt cho Tâm Lãng với phụ thân hắn.
[/b[
| |
| | | NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Sat Aug 08, 2009 6:33 pm | |
| QUYỂN MỘT_XUẤT THẾ CHƯƠNG MƯỜI TÁM_SỰ BẤT NGỜ_Phần 1- Spoiler:
Về đến khuôn viên tại nơi xếp riêng cho Thiên Nam gia tộc, Tâm Lãng đang suy nghĩ đến rất nhiều việc. Chiều nay thi đấu người trong tộc của hắn có lẽ chỉ hi vọng được mỗi mình mà thôi. Bên phía Hằng Phong gia tộc chỉ sợ tất có sự chuẩn bị sắp xếp trước các cặp đấu.
Cũng chỉ có mỗi hắn biết và tất nhiên gia tộc Hằng Phong bày ra là biết thôi. Tâm Lãng thấy hiện tại mình nếu so tài với tên Hằng Phong Lãnh thì phần thắng của mình chắc chỉ có bốn phần mười mà thôi. Nhưng nếu thêm cả Tinh thần công kích nữa có lẽ hắn dễ dàng chiếm thượng phong và chỉ cần một chiêu tối hậu có thể phân thắng bại.
Nhưng hắn biết bọn họ không dễ gì để cho Hằng Phong Lãnh chạm trán với mình quá sớm mà chưa biết thực lực của đối phương, chỉ sợ chiều nay một trong hai kẻ mình phải gặp là tên Vô Hận hoặc là Thiên Minh.
Hắn cũng không muốn suy nghĩ nhiều nữa, đang từ gian phòng ngủ đi ra ngoài gian chính thì thấy không có ai, có lẽ mọi người đều nghỉ ngơi, Hắn đang định ra ngoài dạo thì thấy hơi thở trong gian phòng của Linh Hải có vẻ rất nặng nhọc liền đi tới xem. Hắn nghe nói thương thế của Linh Hải sau trận đấu với Huyết Vu của Huyền Hà gia tộc cũng không nặng lắm mà??
Lúc bước vào hắn mới biết mình nhầm. Có lẽ hắn hôm nay suy nghĩ quá nhiều việc mà quên mất việc Linh Hải bị trọng thương, hắn thấy Linh Hoa cũng bị thương còn nặng hơn nhưng sáng nay được mình chữa thương rất nhanh chóng khôi phục, nêu nghĩ rằng chỉ cần mẹ hắn tốn chút công phu là Linh Hải hoàn toàn khôi phục.
Hắn gõ cửa rồi đi vào thấy Thê Vân đang truyền công lực chữa thương cho Linh Hải nhưng xem ra mới chỉ khôi phục chút ít, chiều này khó có khả năng tham gia.
Thấy Tâm Lãng đi vào, khóe mắt Linh Hoa có chút tia sáng kì quặc. Người suy nghĩ một chút sau đó hướng về hắn:
- “Lãng đệ, đệ có thể giúp Linh Hải chữa trị không, sáng nay ta bị thương còn nặng hơn mà đệ chỉ cần một lát đã khôi phục đến tám chín phần công lực.” – Linh Hoa đứng bên nói với hắn.
Tâm Lãng hắn cũng hơi bất ngờ, nói đúng ra thì công lực của mẹ hắn hơn hẳn hắn thì việc chữa trị sẽ tốt hơn hắn a. Tuy nghĩ vậy nhưng hắn cũng nhanh chóng tiến đến thay thế mẹ hắn thử chữa trị, hai tay hắn đặt vào lưng nàng vận công truyện công lực di chuyển theo kinh mạch đi khôi phục các vùng tổn thương.
Lúc này hắn đã để ý xem công lực của mình hiện tại thế nào, vận dụng công lực thấy không có tăng tiến thêm nhưng luồng chân lực của hắn truyền vào cơ thể nàng ngoài màu đỏ hồng còn có lẫn chút màu sắc trắng tinh khiết như thủy tinh. Tuy rất ít nhưng chỉ cần chú ý một chút là có thể nhận ra ngay.
Lúc này khuôn mặt của Linh Hải đang trắng bệch, sau khi thổ ra một ngụm máu cũng đã hồng hào trở lại. Có lẽ đã đỡ được tám phần, chín phần rồi.
Quan sát hắn có chút nghi ngờ nhưng nhìn sắc mặt Tâm Lãng bà biết hắn cũng không rõ vì sao, vả lại theo quan sát của mình Thê Vân có thể khẳng định công lực của hắn không thể hơn mình. Lắc đầu một cách không thể giải thích về hắn, Tâm Lãng tuy là con của bà nhưng về thân thế hết sức mơ hồ. Có thể theo bà được biết hắn là con của trời cũng nên, nhưng không biết kiếp trước hắn phạm tội gì mà khiến cho kể cả nhà phật cũng không thể độ cho hắn, khiến cho tại vách đá Phật Duyên nếu không có bà hắn đã chết tại đó. Trong đầu một ý nghĩ mới lạ đó chợt hiện tuy bà không có mê tín tin có ông trời thần phật.
| |
| | | NTNT -=[ Crazy is me ]=-
Tổng số bài gửi : 646 Age : 30 Đến từ : .... Job/hobbies : .... Ghét cái gì : : nothing Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy Sat Aug 08, 2009 6:33 pm | |
| QUYỂN MỘT_XUẤT THẾ CHƯƠNG MƯỜI TÁM_SỰ BẤT NGỜ_Phần 2- Spoiler:
Sau khi thu công cuối cùng thì Linh Hải cùng hắn đã khôi phục hoàn toàn. Nàng cảm ơn hắn nàng rồi cũng nghỉ ngơi để chiều còn sức thi đấu.
Trước khi đi ra hắn chỉ nói một câu: “Hiện tại chỉ còn những kẻ mạnh mong các tỷ tỷ cẩn thận.” - Hắn dù sao cũng là thiếu chủ không quan tâm đến thành viên của gia tộc thì quan tâm đến ai đây.
Nếu lần này Hằng Phong gia tộc cố tình sắp xếp các trận đấu thì hẳn nhiên bốn kẻ mạnh nhất không thế có cơ hội gặp nhau rồi, nhưng với tên Thiên Minh hắn còn nể tình chứ với tên Vô Hận và nhất là Hằng Phong chúng sẽ không nương tình đâu. Sáng nay Tâm Lãng đã quá nặng tay với người của gia tộc hắn mà.
Tốt nhất là chiều này trực tiếp giao đấu với tên Hằng Phong Lãnh để không cho hắn cơ hội đả thương người mình, Tâm Lãng thầm quyết định vậy. Hắn có khả năng có thể dùng tinh thần lực khống chế các lá phiếu thì có thể thay thế được sắp xếp của gia tộc Hằng Phong nếu họ vẫn bốc thăm kiểu sáng vừa qua.
Mới đầu giờ buổi chiều mọi gia tộc đã có mặt tại đấu trường, gia tộc hắn có lẽ lúc nào cũng đến muộn nhất.
Trên các khu vực của mỗi gia tộc đều đông đủ thành viên đứng cổ vũ, ngay cả Lãnh Nguyệt của Tuyệt Tình gia tộc cũng đến xem đại ca nàng thi đấu, bên gia tộc Hằng Phong chỉ thấy thiếu tên Hỏa Vân. Còn gia tộc Hằng Phong thì Tuyết Linh và hai đại ca của nàng cũng đến xem, khi Tâm Lãng nhìn qua đó thì Tuyết Linh cũng vẫy tay với hắn, còn tên Thiên Minh chỉ nhìn hắn một chút sau đó nhìn sang bên cạnh hắn là Thương Huyền tỷ.
Nhìn những người con gái mà hắn quan tâm, Tâm Lãng rất không hi vọng họ gặp phải đối thủ quá mạnh. Một tên là Vô Hận lạnh lùng băng lãnh, chiêu nào cũng là sát chiêu chỉ cần trúng một chiêu có thể trọng thương bất kể lúc nào. Tên còn lại là Hằng Phong Lãnh thì Tâm Lãng đã đắc tội sâu sắc đối với gia tộc hắn còn cướp Tuyết Linh trên tay em trai hắn, hắn không nặng tay mới là chuyện lạ đó.
Đang suy nghĩ xem chiều nay phân nhóm đấu như thế nào thì lão Hồ Quân gia chủ của gia tộc Hằng Phong đi lên phát biểu:
- “Chiều nay chúng tất cả tám người vào vòng trong của chúng ta không ai không phải là cao thủ.” - Lão lướt nhìn toàn thể sao đó nói tiếp. “Thể theo ý kiến chung của hội đồng tứ gia tộc, chúng ta sẽ phân loại cặp đấu theo nguyện vọng, mỗi người sẽ có một mảnh giấy trên đó có hai nguyện vọng của mình muốn gia thủ cùng ai, nguyện vọng một là chính còn nguyện vọng hai là phụ, khi mà có hai phiếu trùng nhau kết quả nếu là nguyện vọng một cả thì cặp đó sẽ được đấu với nhau, sau đó xếp xuống dần ưu tiên là nguyện vọng một người này và nguyện vọng hai của người kia trùng nhau sẽ được so tài với nhau.
Trong này sẽ có một mục là khác Bất kỳ ai, khi một người kích vào chọn thì sau khi sắp xong các cặp muốn đấu với nhau, phần còn lại sẽ là của những người này, cặp đấu của họ sẽ do hội đồng đưa ra, tất nhiên khi kích vào dòng này thì kẻ đó phải chuẩn bị đối thủ của mình có thể bất cứ ai trong tám người này, nhớ cần thận.”
- Nếu ai không có ý kiến chúng ta bắt đầu vào việc ghi phiếu.
Lúc này, Tâm Lãng đi đến bên Thiên Minh nói nhỏ vào tai hắn bảo hắn cùng chọn bất kỳ ai, cả hai người bọn hắn đều là cao thủ số một của mỗi gia tộc, nếu chọn đối thủ thì há xem thường bản thân, tuy hắn nói nhỏ nhưng cũng đủ lớn để tám cao thủ, đây quả nhiên là một ý kiến hay của hắn, hắn chỉ còn đợi người mình muốn mắc câu mà thôi.
Tiếp sau, tám người đều lên đài ghi danh. Tuy biết là mạo hiểm nhưng Tâm Lãng không muốn những người của mình phải cuốn vào vòng đấu của hắn và Hằng Phong gia tộc, nên phiếu của hắn ghi cả hai nguyện vọng đều là Hằng Phong Lãnh.
| |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy | |
| |
| | | | Huyết Hải Lệ Tình Thiên Ký_Yeumatuy | |
|
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| Latest topics | » Cho các thuộc hạ biết ta còn sống :))Tue May 22, 2018 8:47 pm by ♥ Jeykay ♥» Game đang làm cho mobile :DWed Sep 20, 2017 7:42 pm by leminhde » Xin chào mọi người, em nhớ mọi người quá!!Mon Sep 18, 2017 3:30 pm by ♥ Jeykay ♥» Ngày xưa ta chữ đỏ =))Mon Sep 11, 2017 6:26 pm by -=[Phong Vô Ảnh]=-» Đợi người...Mon Sep 11, 2017 7:35 am by Administrator» Xin Gia Nhap KinhThienMon Sep 11, 2017 7:29 am by Administrator» Xin chào mọi người, em nhớ mọi người quá!!Sun Sep 10, 2017 8:08 pm by leminhde » Phong Vô ẢnhFri Aug 25, 2017 1:20 am by -=[Phong Vô Ảnh]=-» Xin chào mọi người, em nhớ mọi người quá!! Thu Aug 24, 2017 11:12 pm by Vananh_Hitana» Xin chào mọi người, em nhớ mọi người quá!! Thu Aug 24, 2017 11:09 pm by Vananh_Hitana» Thơ Hỏa PhongThu Aug 24, 2017 7:29 pm by Hỏa Phong » Xin chào mọi người, em nhớ mọi người quá!!Sat Aug 05, 2017 2:53 am by Vananh_Hitana» Xin chào mọi người, em nhớ mọi người quá!!Sat Aug 05, 2017 2:53 am by Vananh_Hitana» Xin chào mọi người, em nhớ mọi người quá!!Sat Aug 05, 2017 2:52 am by Vananh_Hitana» Xin chào mọi người, em nhớ mọi người quá!!Sat Aug 05, 2017 2:52 am by Vananh_Hitana» Xin chào mọi người, em nhớ mọi người quá!! Sat Aug 05, 2017 2:51 am by Vananh_Hitana» Xin chào mọi người, em nhớ mọi người quá!! Sat Aug 05, 2017 2:50 am by Vananh_Hitana» Xin chào mọi người, em nhớ mọi người quá!!Sat Aug 05, 2017 2:50 am by Vananh_Hitana» Xin chào mọi người, em nhớ mọi người quá!! Sat Aug 05, 2017 2:49 am by Vananh_Hitana» Xin chào mọi người, em nhớ mọi người quá!!Sat Aug 05, 2017 2:48 am by Vananh_Hitana |
Thống Kê | Hiện có 3 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 3 Khách viếng thăm :: 1 Bot Không Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 72 người, vào ngày Sun Dec 19, 2010 2:37 am |
May 2024 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | Calendar |
|
Statistics | Diễn Đàn hiện có 291 thành viên Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: leminhde
Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 6896 in 661 subjects
|
quảng cao | |
|